1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ sư và bóng đá!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi small_porcupine, 10/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Dạ, mới đến sân bóng 1 lần thôi ạ, vào mùa hè 2000; còn toàn là "xem qua màn ảnh nhỏ"
    Lần đó 2 cô gái đi xem đá bóng ở SVĐ Thống Nhất, gần KTX BK. Mua ổi đem vào ăn, nhưng đến cổng thì bị chặn lại, không cho mang ổi vào (chắc họ sợ mình dùng ổi làm vũ khí, hic). Làm phải bỏ 2 trái ổi vào thùng rác chớ hổng dám ăn cho hết ổi rồi vào .
    Đi xem một lần - thích lắm nhưng cũng ..... sợ lắm. Vì trên khán đài toàn các "ông" ăn mặc ..... như ở mùa hè HN vậy
    Thôi thì ..... ở nhà xem bóng đá cho chắc ăn
    (Mặc dù "không cao mấy" nhưng N toàn đi dép thấp thôi, cho khỏe .
    Mới bị mấy cô phòng dưới xúm lại chọc vì ..... mặc áo dài gì mà tà áo và mép quần chạm đất như nhau (hic, tại ..... v2o vp nên mang dép quế cho mát )
    )
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Mời bà con xem trận tối nay nè
    U23 VN & U23 Thailand nè.
    Ko biết mod Nhím có đi ko hè ?
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đang xem truyền hình trực tiếp nè.
    Hiệp 1: đá "lúng túng" quá. Cũng U23 với nhau cả nhưng các "em" nhà ta mãi vẫn "yếu bóng vía".
    May quá, "tổ" đãi 1 trái tuyệt đẹp do công của "em Quốc Vượng rồi đây.
    Em Quyến đá như đang bị cảm sốt ấy
    Quan trọng là thể hiện lối chơi thế nào thôi, trời ạ !!!!!
    Hiệp 2:
    Quyến "béo" ghi bàn bằng đầu (hay trán nhỉ). Một đường bóng tạt đúng tầm.
    Chắc giải lao cầu thủ uống .....RedBulls ?!
    Kết quả cuối cùng là 2-1 nghiêng về U23 VN. Cũng như đội tuyển, các cầu thủ ta luôn làm CDV nhà ..... "thót tim"
    Ôi, mình làm gì thế nhỉ ?! Có ai đang lướt web đâu cơ chứ !
    (Kệ nhỉ, tập làm BLV, nhỉ ?! )
    ******************​
    VFF bị dính một quả lừa về đội U20 Nhật Bản dzỏm (chắc là U20 dự bị hay gì gì thôi ! Chẳng biết các bác nhà ta không nắm thông tin thiệt hay là nắm nhưng vẫn nhắm mắt đưa tay ..... vì ..... không phải tốn chi phí chi cho đội bóng được mời đến từ xứ hoa anh đào nhỉ ?!
    Lại có "phim truyền hình nhiều tập" : "Đơn giản tôi là VFF" xem rồi, hehe
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 28/10/2005
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 28/10/2005
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------
    QHuy kêu cứu kêu cứu !
    QH nói rằng sắp tới có người cướp cơm tui rồi.
    hichic....
    Tin mừng và rất cho các Fan bóng đá có bình luận viên nữ rồi nè.
    Biết ai ko ? mời vào box kỹ sư là biết.
    Còn muốn xin chữ ký thì vô SG.
    nè pearl khi bình luận nếu đá vô thì nhớ noi : " sút dô...sút dô ...dzô " nghe
  5. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Loạt đấu cuối cùng - cơ hội sinh tử
    Thế là ..... cũng đến cuộc chiến sinh tử giành vé đi dự World Cup 2006 tại đất nước của ..... bia - nước Đức !
    Đêm nay, trên sân cỏ các châu lục sẽ bắt đầu diễn ra các đợt tranh vé vớt để sau đó, người hâm mộ chúng ta biết được đầy đủ 32 anh hào tung hoành trên sân cỏ mùa hè năm sau, để cùng ăn bóng đá-ngủ bóng đá .....
    Nước Úc có vượt qua được bóng đen lịch sử đè nặng liên tiếp mấy kỳ WorldCup gần đây ?!
    Những gương mặt mới như Bahrain có nắm được cơ hội góp mặt vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ?! , hay Yorke với nụ cười thường trực có cùng anh lính mới Trinidad&Tobago cất tiếng hát quốc ca trên đất Đức ?!
    Những ẩn số cuối cùng đang dần được tìm ra.
    Tấm màn nhung sắp khép lại.
    Những cuộc nuôi quân, dưỡng quân. Những chiến thuật, những đòn tung hỏa mù ..... sắp sửa làm cả thế giới nóng lên, chỉ vài tháng nữa ......, nhất là sau khi cả thế giới bước sang năm mới 2006.
    Hơi thở của World Cup 2006 gần kề !!!!!
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cá độ thôi..Nèo thì cafe, nèo thì ăn sáng, nèo thì ăn trưa rồi kem....
    Hị hị....
    Tuyển VNam chuẩn bị đá Seagames....
    Tèng teng.....

  8. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Tuyển QG Pháp đá giao hữu với tuyển QG Đức mà cứ ngỡ là tuyển Châu Âu đá với tuyển Phi châu
    Đội tuyển "Phi Châu" này xịn có tiền thuê thủ môn da trắng; 11 tay cầu thủ thì chỉ có thủ môn là da trắng, còn 10 tên còn lại không đen như than thì cũng ... xam xám
    Ngày xưa hồi Espãna 82 thì đội tuyển Pháp chỉ có 1 hay hai cầu thủ da đen Janvion và Trésor, đến thời Euro 86 thì cũng chỉ có Tigana, bây giờ thì đen hết
    Cái màu da nó phản ảnh một phần quá khứ Thực Dân của Pháp, Hoà Lan, Anh , etc. Nước Đức hay Ý ít thuôc địa ở Phi châu nên cả đội trắng cả
    Về học hành thì người da đen thường kém chăm chỉ hơn dân da vàng mình và lại còn bị dân âu châu kỳ thị , nhất là những người theo Hồi giáo nên con đường thể thao là con đường duy nhất để thoát ra khỏi cảnh nghèo, nhưng có bao người là những siêu sao ?
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ăn theo chủ đề của Halai đây
    (Phải hỏi lại ba má thôi vì sao mà mình chỉ thích bàn chuyện bên lề bóng đá, đá bóng, ..... (hông biết nên điền gì vào nên để dấu ba chấm ); chẳng thích bàn chuyện nấu ăn, phim ảnh mấy (có xem đâu mà biết )

    ..... và chuyện các cầu thủ nước khác nhập tịch các quốc gia cựu lục địa
    Đúng là đội tuyển Pháp có nhiều cầu thủ gốc Phi thật, nhất là từ năm 1998, năm mà họ tổ chức World Cup 18 trên sân nhà, các cầu thủ da màu nhưThuram, Patrick Vieira, Anelka, Henry cùng David Trezeguet, đặc biệt là cầu thủ gốc Algeria Zinadine Zidane, ?.. đã cùng tuyển Pháp ẵm luôn cúp vàng sau bao năm chờ đợi, từ thế hệ vàng Euro 1984 của những Platini, Tigana.
    Pháp đô hộ nhiều quốc gia. Dân Pháp vì thế cũng dần nhiều màu da.
    Với Hà Lan, cuối thập niên 90, vòng chung kết Euro 88 đã trình làng bộ ba Hà Lan bay Frank Rikaard - Ruud Gulit ?" Van Basten sau đó nổi tiếng cùng AC MiLan đến giữa thập kỷ 90.
    Từ thế hệ Gulit, các cầu thủ gốc Surinam luôn chiếm những vị trí quan trọng trong đội hình thi đấu của tuyển Hà Lan từ giữa thập niên 90 đến nay. Chàng trai 19 tuổi Patrick Kluivert chỉ mới vào sân vài phút đã làm tung lưới AC MiLan, giúp Ajax. Amsterdam đoạt cúp C1 1995. Từ đó, Kluivert cùng những Edgar David, Seedorf (các cầu thủ gốc Surinam), v.v... đã sát cánh cùng tuyển Hà Lan cho đến những năm gần đây.
    Anh cũng vậy. Dân Anh vốn bảo thủ, nạn kỳ thị chủng tộc không phải là ít. Thế nhưng, tiếp theo John Bannes của thập niên 90, những Ian Wright, Any Cole, v.v? cũng có tên trong đội hình đội bóng áo trắng trên đấu trường quốc tế.
    Còn Đức và Ý thì sao nhỉ ?!
    Hai quốc gia này có vẻ ? không chuộng các cầu thủ da màu lắm, mặc dù có khá nhiều cầu thủ nước ngoài tài năng thi đấu nhiều năm trên đất Đức, Ý và bày tỏ ý nguyện nhập tịch để thi đấu cho các đội tuyển quốc gia này. Nước Đức cũng từng tạo điều kiện nhập tịch và thi đấu cho một số cầu thủ nước ngoài (dĩ nhiên có tổ tông ?gốc Đức), như trường hợp của Mark Fish (Nam Phi ). Thế nhưng, sau đó các cầu thủ này thậm chí còn không có tên trong đội hình dự bị, dù trước đó được hứa hẹn nhiều.
    Worl Cup 2002, tuyển Đức có cầu thủ gốc Đông Âu (tự nhiên quên mất tên anh này ) thi đấu khá nổi bật với cái đầu 5 lần đưa bóng vào lưới đối phương. Nhưng tất cả chỉ có thế. Sau đó, mọi thứ chìm dần.
    Ở đây, cũng có thể nói đến một khía cạnh khác: các quốc gia hay có chiêu ?ocho cầu thủ nước ngoài nhập tịch, cho đá vài trận giao hữu đủ để cầu thủ này không còn được phép khoác áo đội tuyển khác nữa (dù đó là quốc gia mà cầu thủ đó là công dân từ nhỏ. Sau khi ?ován đã đóng thuyền rồi thì họ cũng sẽ không hoặc ít gọi các cầu thủ ấy vào đội tuyển nữa. Thế là gạt được một vài ?otài năng? của nước khác ra ngoài cuộc chơi.
    Mark Fish đã chẳng ngậm ngùi chia tay đội tuyển Nam Phi như thế sao ?!
    Điểm đến đội tuyển Ý.
    Hãy nhìn xem, trên sân cỏ Serie A có biết bao ?ocơn lốc đen?, ?ocơn lốc màu? tung hoành ?!
    Họ từ năm châu bốn bể tới thi tài trên đất Ý, vì sức hấp dẫn của các hợp đồng giá trị, vì danh tiếng của Serie A. Thế nhưng, đến giờ, đoàn quân áo thiên thành vẫn cứ là đoàn quân áo xanh, với lối đá ?ogià giơ? và kinh nghiệm trong các trận cầu đỉnh cao; bóng dáng cầu thủ da màu tuyệt nhiên không thấy trong đoàn quân ấy.
    Vì sao vậy ?!
    Vì kỳ thị chủng tộc?!
    Hay vì bản thân nước Ý đã sản sinh đủ những cầu thủ tài ba mà không cần đến các cầu thủ gốc Ý hay từ nơi khác nhập tịch ?!
    Dẫu thế nào đi nữa, thể thao nói chung hay bóng đá nói riêng, đã trở thành hy vọng, cứu cánh cho biết bao con người.
    Cả một giấc mơ màu bóng đá.
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 14/11/2005
  10. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Hehe ừa nếu ra sân xem thì chỉ nên đi dép tổ ong thui .
    Tớ được rủ rê đi 1 lần mà sợ mãi, khiếp quá cho mấy ông ngồi xem trên sân, chưởi bậy như hát hay , chưởi nhau chí choé, rồi thì uýnh nhau nữa chứ . Tớ đi được 1 lần là sợ, những lần sau có vé toàn cho thằng em . Mà cái bọn hay ra sân xem sao mà hay nói bậy kinh dị

Chia sẻ trang này