1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ sư và bóng đá!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi small_porcupine, 10/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay thấy thoải mái, chạy luôn vào quán "nhím" làm chút cafe buổi sáng và xem bóng đá!
    Các đội bóng châu Âu phải "play off" còn lại gồm: Séc, Thuỵ sỹ, và Tây ban nha!
    Sau đây là 32 anh tài:
    Sau ngày 16/11, đã có tên đủ 32 đội tranh tài ở Đức mùa hè năm sau bao gồm:
    Châu Âu (14 đại diện): chủ nhà Đức, Ukraina, Anh, Italy, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Croatia, Ba Lan; Pháp, Thuỵ Điển, Serbia&Montenegro, Czech, Tây Ban Nha và Thuỵ Sĩ
    Châu Á (5): Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ảrập Xêút, Australia (mới gia nhập AFC)
    Châu Phi (5): Togo, Angola, Ghana, Tunisia, Bờ Biển Ngà
    Nam Mỹ (4): Argentina, Brazil, Ecuador, Paraguay
    CONCACAF (4): Mexico, Mỹ, Costa Rica, Trinidad&Tobago
    Chuẩn bị được thưởng thức rồi!
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Dép tổ ong là dép gi ? Tại sao phải đi dép đó ?
    Hình như con trai ở VN , họ cứ nghĩ phải chửI bậy thì mới là man ! Ở một số forum trong website này cũng vậy . Box mình là đàng hoàng nhất . Có lẽ vì toàn là những nguoi có học hoặc đứng đắn chững chạc đi làm rồi ... Đâu phải chỉ có sân đá banh đâu, Chie. Hình như chỗ nào đông đàn ông thì cũng vậy hết đó !
    Thật ra, không chỉ là đàn ông VN đâu .
    Hôm bữa về VN, đi tàu cao tốc gì đó từ SG ra Vũng Tàu . Ngồi uống bia và tán dóc với 2 nguoi kỹ sư dầu khí, một nguoi là Úc và 1 nguoi là NewZealand trên tàu đó . Uống được vài chai . Câu chuyện trở nên thân mật và bớt dè dặt politics . Hay tay kia kể về vợ của họ, phun tùm lum F*ck & Sh*t ra cả ... Làm Thuyền cũng nói theo 1 tí cho vui và hoà đồng !
    Nhưng xoay ra có nguoi lạ bước lại join, cả 3 lật đật thay đổi hẳn cách nói chuyện .
  3. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Trước tiên chị em kỹ sư nhà ta bịt mắt không được đọc nhé. Anh cảnh báo trước rồi lại trách anh bậy bạ. Chỗ này là chốn đàn ông với nhau, nhất là dân kỹ sư, chuyện có thể mát trời ông địa...Chị em tránh ra nhé:
    Tớ rất hay đá bóng, chiều thứ bẩy hầu như không thiếu mặt trận gôn tôm quê nhà nào. Có một điều nói ra thì hơi xấu hổ, không nói ra thì ấm ức trong lòng, như cô gái lỡ dại đã tới tháng thứ 9 rằng là khi tớ đá bên phải trái banh thì nó quẹo qua trái khi đá qua trái thì nó vặn qua phải, mang tiếng là kỹ sư nhưng không sao có được đường banh theo thiết kế.
    Một số cầu thủ mong con gái lại ra con trai cái vụ sân hàng chiếu, phải tính làm sao đây???
    Thuyền đâu rồi trợ giúp phát!!!
  4. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
  5. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Thế mà anh cứ tưởng dép lê tổ ong có hình viên than tổ ong, ngoài những lỗ tổ ong nhỏ có một lỗ lớn nhất để đưa bàn chân vào và như vậy không cần quai dép. Khi đi dép ấy ta di chuyển ngang rất tiện lợi bằng cách lăn. Ngoài ra, khi ngồi xem đá banh, ngón chân cái luôn thò ra để...thọc léc những tay nào ngồi phía trước hay nói tiếng đan mạch.
    Nhầm thật tệ hại!
    Anh không nghĩ gì đâu nhưng anh vẫn thấy ánh mắt em lướt qua lướt lại bài của anh tới mấy lần, he he!!!
    Được levant57 sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 17/11/2005
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Đại hội thể thao các quốc gia Đông Nam Á - SEAGames 23.
    Khai mạc bóng đá
    Sân vận động Paglaum nằm trong khu liên hợp thể thao thành phố Bacolod trông thật ảm đạm, cả trước và ngay trong giờ bóng lăn. Mặt sân xấu, khán đài vắng vẻ (gần như khán đài B đều "trống vắng chiều nay ..); chỉ không nhiều khán giả ở khán đài A, trong đó cổ động viên Việt Nam cũng cờ hoa, cũng cổ vũ nồng nhiệt.
    Dân Philippines vốn chỉ chuộng môn bóng rổ. Tuy nhiên ở SEAGamesnăm nay, môn bóng rổ không được tổ chức (vì vướng án kỷ luật), thay vào đó là môn bóng chày.
    Người dân Phil chẳng mặn mà gì với bóng đá, thêm nữa, đội bóng đá nam của họ cũng ...... là một trong các đội bóng yếu nhất khu vực Đông Nam Á (ĐNA), có lẽ chỉ hơn được đội bóng tí hon Brunei và thần dân mới Đông-Timor.
    Thế nhưng, năm nay thì cả Brunei lẫn Đông Timor đều không tham dự môn bóng đá nam.
    Kết quả bốc thăm chia bảng cho thấy ..... ý định của đội chủ nhà ?! Các đội bóng tương đối mạnh như Việt Nam, Singapore , Indonesia, Myanmar bị dồn vào bảng B cùng với Lào; còn bảng A xem ra nhẹ thở với Thái Lan, Malaysia, Campuchia và đội chủ nhà Philippines. Philippines nuôi mộng "giải quyết" được bài toán Malaysia để lần đầu tiên có vé vào bán kết ?! Xem ra cũng không dễ tí nào dù Malaysia cũng không cho thấy sự tiến bộ rõ nét trong những năm gần đây, và Campuchia cũng không phải dễ cho Phil bắt nạt.
    Trở lại với 2 trận đấu chiều nay ở bảng B.
    Ở trận đấu đầu tiên, các cầu thủ đến từ đất nước triệu Voi (Lào) đã làm nên một bất ngờ không nhỏ khi giành chiến thắng sít sao 3-2 trước các cầu thủ Myanmar vốn đá rất rắn (Việt Nam cũng khá "ngán" khi đá với Myanmar mà ). Sau thất bại ở bán kết SEAGames18 năm 1995 trước các cầu thủ VN, đội tuyển Myanmar đã được trẻ hóa; họ chấp nhận "hy sinh" thành tích khi tung lứa cầu thủ trẻ ra sân thi đấu từ các kỳ SEAGames trước, khi mà BTC chưa giới hạn tuổi U23 ở bộ môn bóng đá nam. Dù họ không giành được thành tích nào kể từ sau cuộc "thay máu" ấy nhưng các tuyển thủ Myanmar đá ngày càng tiến bộ.
    Ấy nên chiến thắng chiều nay của các tuyển thủ Lào vô cùng có ý nghĩa
    Trận đấu thứ hai giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ: Singapore - Việt Nam
    Sau thất bại trước các cầu thủ đến từ đảo quốc Sư tử - Singapore - ngay trên sân nhà ở Tiger Cup 1998, các cầu thủ VN đã lại nhiều lần đụng độ Singapore. Và lần đối đầu nào cũng không dễ cho các cầu thủ VN, bởi lối đá của Singapore dường như "kỵ rơ" các cầu thủ VN.
    Lần gặp nhau ở vòng đấu bảng này, cả hai đội đều muốn giành kết quả tốt nhất để có khởi đầu thuận lợi trong một bảng tử thần .
    Các cầu thủ VN khởi đầu trận đấu không mấy thuận lợi và sớm bị dẫn bàn bởi các cầu thủ Singapore. Lối chơi bị các cầu thủ Spore áp đặt, mặc dù cả hai đội thi đấu đều không đặc sắc. Và trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một, các cầu thủ VN đã gỡ hòa từ cú đá phạt của Văn Quyến.
    Đây là một điều khá thú vị của bóng đá VN. Có thể nói vậy vì, trước giờ các đội bóng VN thường hay bị thủng lưới ở các phút cuối của hiệp thi đấu chớ rất ít khi nào ghi được bàn ở những giây phút ấy
    Như được tiếp thêm sức mạnh, một bàn thắng nữa đã được ghi từ cái đấu (hay trán nhỉ ?! của Văn Quyến - cầu thủ có chiều cao trung bình và ít khi ghi bàn thắng bằng đầu . Bàn thắng này gợi nhớ lại bàn thắng của Quyến trong một trận đấu gần đây của tuyển VN tại LG Cup mùa thu này. Cũng một đường bóng tạt vào từ cánh trái. Và bóng tìm đúng đầu Văn Quyến giữa ..... mấy cái đầu Singapore khác để ..... tung lưới, giúp VN vươn lên dẫn bàn. Sân vận động Paglaum có được những giây phút ngắn ngủi sôi động với niềm vui của một ít cổ động viên nhà .
    Sau bàn thắng này, các cầu thủ VN đá có nét hơn. Và Singapore với hai cầu thủ gốc Nigeria và một cầu thủ gốc Trung Quốc, cùng chiều cao trên 1m75 của 14 cầu thủ đã không thể ghi thêm một bàn vào lưới thủ môn Quang Huy.
    Trận đấu kết thúc ở phút thứ ..... 95 bằng cú phát bóng không tới vạch giữa sân của thủ môn Quang Huy !!!!!
    Chiến thắng không dễ dàng trên một mặt sân khô cứng, một sân vận động hơi âm u, những khán đài trống vắng.
    Đôi điều đọng lại .....
    Vui vì có chiến thắng đầu tiên. Vui với hy vọng "đầu xuôi đuôi lọt". Thế nhưng, vẫn cảm giác bực mình vì thẻ vàng ở những phút cuối trận đấu dành cho Văn Trương - đội phó. Thẻ vàng cho lỗi câu giờ là chính xác. Thế nhưng, không biết đến bao giờ, các cầu thủ VN mới tránh được những điều đáng tiếc như thế này. Sau thẻ vàng đó, Văn Trương thực hiện tiếp quả đá phạt cho các cầu thủ VN. Và, quả đá phạt của anh đã đưa thẳng banh đến chân các cầu thủ Singapore. Một đợt phản công ngay lập tức được tiến hành. Nguy hiểm áp sát khung thành thủ môn Quang Huy. Cũng may là các cầu thủ Singapore không tận dụng được cơ hội !!!!!
    Tình huống này làm gợi nhớ "cái chết" của các tuyển thủ Pháp ở vòng loại World Cup 1994, khi họ chỉ cần giành một điểm trong trận đấu cuối cùng gặp Bulgaria là có vé đến Mỹ mùa hè năm sau. Những phút cuối cùng của trận đấu. Tỷ số đang là 1-1. Pháp đang có banh ở biên trái. David Ginola cầm bóng (định câu giờ ?!), và rồi ..... bóng đã bị Kostadinov cướp được và ..... một đợt phản công cho Bulgaria. Chính cầu thủ này đã làm tung lưới thủ môn tuyển Pháp, đưa Bulgaria đến Mỹ năm sau và vào luôn Top bốn đội mạnh nhất hành tinh năm 1994.
    Ngẫm ra, không phải chỉ có các cầu thủ VN mới hay phạm phải lỗi không đáng đó vào những giờ phút quyết định, mà cả các cầu thủ đẳng cấp quốc tế khác cũng vậy !
    Vì sao thế nhỉ ?!
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 20/11/2005
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 21/11/2005
  7. chie_coi

    chie_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng đội tuyển VN đã chiến thắng!
    Thật đau khổ là hôm trước bốc thăm cá cược, số đen đủi thế nào mà khi chỉ còn có 3 fiếu, trong đó 2 fiếu VN và 1 fiếu S, thế mà lớ ngớ bốc luôn fải fiếu S. Ngồi cổ vũ mà chả nhẽ lại cổ vũ cho S .
    Thế mà khi S thắng 1-0 ở hiệp 1, thấy buồn quá đi.
    Hôm nay dù fải nộp tiền thua cá cược, nhưng vẫn thấy vui ghê
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Tính toán
    Năm cầu thủ nước ngoài nhập tịch Philippines (4 cầu thủ người Anh gốc Phil, 1 cầu thủ người Đức gốc Phil) đã khiến đội tuyển nước này chỉ chịu thua sát nút 0-1 trước Thái Lan trong trận đấu khuôn khổ bảng A chiều nay.
    Các cầu thủ Thái Lan đã thắng trận một cách chật vật và có phần may mắn.
    Như vậy là, với tư cách chủ nhà, Phil đã tìm cách để có thể viết nên trang sử mới trong lịch sử bóng đá của họ ?!
    Chỉ tính 5 kỳ SEA Games gần đây nhất thì đội tuyển bóng đá nước này thường đứng cuối bảng môn bóng đá nam, chỉ có thể xếp trên Brunei, nhưng họ thường không chung bảng với Brunei mà chung bảng với Laos, Campuchia và dĩ nhiên, thường bị dập cho tơi luôn sau khi đã phải "đá banh mà như đánh tennis" với các đội tuyển khác cùng bảng (vì kết quả như một Set đánh tennis : 6-0; 6-1; 6-2 hay hơn thế nữa !)
    Việc dồn các đội tương đối mạnh như VN, Spore, Indonesia, Myanmar vào một bảng, và lựa bảng còn lại (gồm Thailand, Malaysia, Campuchia) cho thấy chủ nhà Phil đã có tính toán một bước (như đã viết trong bài trước - họ cần vượt qua Malaysia để kiếm vé vào bán kết .....). Thực tế trận đấu chiều nay cho thấy việc tính toán của Phil không phải là không có cơ sở. Nếu duy trì được lối đá vốn đã làm người Thái chật vật thế này thì ..... lợi thế sân bãi, cổ động viên, ..... (không biết có nên kể trọng tài vào đây không nhỉ ?! ) sẽ có thể giúp người Phil làm được điều gì đó trước Malaysia và Campuchia. Dĩ nhiên, cũng đừng quên Malaysia vừa "nện" cho đội bóng của chùa tháp Angkovat 5 (năm) bàn không gỡ ....., và trong quá khứ Campuchia thường vượt qua Phil.
    Bóng đá luôn có nhiều bất ngờ
    Chờ xem có cái chết ở phút 90 nào không nhé !, hay lại hoài những gương mặt cũ vào vòng sau
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Xin đón xem VN - Mi
    Dự đoán tỷ số : 2 -1 VN thắng nhờ may mắn.
    Mời bình luận viên FP chủng bi ra sân nào
  10. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hiệp 1: tẻ nhạt
    Điểm đáng nhớ nhất là: trọng tài chính người Thái Lan. Mà đội bóng Thái Lan thì đang thi đấu ở bảng bên kia ..... .
    Người ta bảo : "Đi qua ruộng dưa thì chớ có cúi xuống sửa giày" mà !!!!! Trọng tài cũng là cầu thủ thứ ..... 13 chứ bộ !!!!!
    Phil không đủ tiền thuê tất cả trọng tài ngoài khu vực ĐNA hay tại vì điều gì khác nhỉ ?! (Mấy trận trước vẫn có trọng tài Hàn Quốc đó thôi !)
    Hehe, hehe
    Hiệp 2: buồn ngủ ..... nhưng bị đánh thức
    Đá vào dễ hơn đá ra, thế mà ..... các chú nhà ta lại ..... chọn cái khó hơn mà làm . Nhưng ngay lập tức, em Tài, à không, là Tài Em đội trưởng đã đưa được bóng vào lưới Myanmar. Nghe rõ tiếng thở phào của HLV trưởng tuyển VN Alfred Riedl
    Myanmar quét ..... ra ma (thành Mi - ra - ma mất rồi !!!!!)
    5 ngày phải thi đấu 3 trận đã khiến cầu thủ hai đội thi đấu uể oải. Myanmar mất hẳn sự tinh quái và càn quét họ từng có trước đây. Các cầu thủ hai đội thi nhau chuyền bóng vào chân đối phương ở khu vực giữa sân.
    Trận đấu kết thúc.
    Mưa cũng dứt ở Sài Gòn.
    9 đểm sau 3 trận, VN là đội đầu tiên có vé vào bán kết.
    Ở trận trước đó, hai đội Singapore và Indonesia đã kìm chân nhau, mỗi đội giành một điểm, tiếp tục "chiến đấu với tuyển Lào" để giành chiếc vé thứ hai.
    Không biết ban huấn luyện tuyển VN có cho các cầu thủ dự bị ra sân trong trận đấu vào ngày 26.11 sắp tới gặp Indonesia, trận đấu thủ tục đối với tuyển VN không nhỉ ?!
    @Nhím: Nhím ơi có thắng độ không vậy ?! Tỷ số sít sao kìa !!!!!
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 24/11/2005
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 24/11/2005

Chia sẻ trang này