1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ sư và bóng đá!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi small_porcupine, 10/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Ở Mỹ ít người thích bóng đà mà mấy WC gần đây lần nào cũng vô được WC mà còn làm mấy đội nổi tiếng vất vả nữa. Ở Mỹ liên đoàn bóng đá đâu có liên hệ gì tới nhà nước mà họ vẫn làm việc và đưa đội mình tới WC được.
    Còn dân VN thì điên cuồng về bóng đá mà chưa bao đến gần cái cửa WC. Rồi vu cá độ mới đây chắc bóng đá VN bi thụt lùi thêm vài năm nữa. Còn mấy ngài VFF nói thì nhiều mà chẳng làm được gì.
    Chán
  2. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0


    Mặc dù đã ..... bóng đá ơi, xa rồi ..... nhưng mình vẫn "khoái" mấy bài kiểu thống kê này lắm [​IMG]
    Thứ hai, 20/2/2006, 07:30 GMT+7
    [​IMG]
    [​IMG]


    AC Milan và ''''vận may'''' mang tên Bayern
    Chỉ gặp nhau 6 lần trong suốt 50 năm lịch sử các Cup châu Âu, nhưng các cuộc chạm trán giữa Milan và Bayern luôn để lại vị đắng cho CLB xứ Bavaria. Thất bại ở các mùa bóng 1967/68, 1989/90 và 2002/03, "Hùm xám" đều ngậm ngùi nhìn đối thủ đi đến trận cuối cùng và đăng quang ngôi vô địch.
    Với 4 chức vô địch châu Âu và 19 lần lên ngôi ở Bundesliga, đại gia thành Munich không thua kém Milan là bao về khía cạnh thành tích. Tuy nhiên, những thất bại trước đội bóng Italy vẫn là điều khó có thể chấp nhận được đối với một ông lớn như Bayern - biểu tượng của sức mạnh và ý chí Đức. Ngược lại, đến thời điểm này, có thể coi gặp Bayern chính là điềm may cho Milan, vì ở tất cả những lần đụng độ trước đây tại Cup châu Âu, họ đều lên ngôi vô địch sau khi vượt qua đại diện hùng mạnh này.
    [​IMG]

    Với đầu tàu Rivera, Milan đã vượt qua Bayern ở lần gặp nhau đầu tiên.
    Bán kết Cup C2 1967/1968 (lượt đi Milan 2-0 Bayern; lượt về Bayern 0-0 Milan)
    Bốn năm sau khi đánh bại Benfica 2-1 ở trận chung kết để trở thành đội bóng Italy đầu tiên giành Cup C1, Milan, dưới quyền HLV huyền thoại Nereo Rocco, bước vào cuộc chinh phục Cup C2 đầu tiên của CLB.
    Với những tên tuổi như thủ môn Fabio Cudicini (bố của Carlo Cudicini đang khoác áo Chelsea), hậu vệ Trappattoni (về sau từng là HLV trưởng ĐTQG Italy), tiền đạo người Thụy Điển, Kurt Hamrin và đặc biệt là huyền thoại Gianni Rivera trong đội hình, đội bóng áo đỏ đen không mấy khó khăn vượt qua các vòng ngoài, trước khi đối đầu thử thách Bayern Munich tại bán kết.
    Trong trận lượt đi ở Milano, thày trò HLV Nereo Rocco đã hạ đại diện Đức 2-0 nhờ công của Sormati (49'''') và tiền đạo tốc độ Prati (73''''). Đúng một tuần sau, hàng thủ chắc chắn do Trapattoni chỉ huy lại một lần nữa khiến Bayern bật lực. Hòa 0-0, "hùm xám" đành nhìn Milan vào chung kết với hy vọng đội bóng đồng hương Hamburg sẽ rửa hận cho nước Đức. Tuy nhiên, trên đà hưng phấn, đội bóng áo sọc đỏ đen tiếp tục chơi cực hay ở trận cuối cùng. Và Hamrin, tiền đạo xếp thứ 6 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử Serie A, đã tỏa sáng với hai lần lập công ở các phút thứ 3 và 19, kết thúc giải đấu trong vinh quang cho đội bóng Italy.
    Bán kết Cup C1 1989/90 (Lượt đi Milan 1-0 Bayern; lượt về Bayern 2-1 Milan)
    [​IMG]

    Van Basten ghi bàn hạ Bayern ở lượt đi.
    Nửa cuối thập niên 80 của thế kỷ trước là giai đoạn mà Bayern thống trị bóng đá Đức với 5 lần liên tiếp vô địch Bundesliga (1985-1990) và một lần vào chung kết Cup C1 (1986/87, thua Porto 1-2). Dưới sự dẫn dắt của HLV Jupp Heynckes, khi đó là một trong những HLV trẻ tài năng nhất châu Âu, Bayern gồm những trụ cột như Olaf Thon, Augenthaler, Reuter, Wohlfarth... đã bỏ lại đằng sau những tên tuổi như Glasgow Rangers, PSV Eindhoven để bước vào trận bán kết với ĐKVĐ AC Milan. 
    Sức mạnh và lối chơi kỷ luật của những người Đức đã gây không ít khó khăn cho thày trò HLV Arrigo Sacchi trong trận lượt đi tại San Siro. Phải rất vất vả Milan mới giành thắng lợi 1-0, nhờ Van Basten thực hiện thành công quả penalty ở giữa hiệp 2. Trong trận lượt về, sự ủng hộ của hơn 73.000 CĐV trên sân Olympic đã tiếp sức cho Bayern san bằng tỷ số 1-1 sau 2 lượt trận nhờ pha làm bàn của tiền vệ Thomas Strunz ở phút 54. Hai đội buộc phải thi đấu thêm hiệp phụ để phân định thắng thua.
    Và Milan phải cảm ơn cầu thủ dự bị Borgonovo với bàn thắng "quý như vàng" khi đồng hồ điểm sang phút thứ 100. Cho dù McInally ấn định tỷ số 2-1 cho "hùm xám" không lâu sau, thì đội khách vẫn có vé vào chung kết nhờ luật bàn sân khách. Bầu không khí trên SVĐ Olympic tối hôm ấy buồn chưa từng thấy, kể từ khi đội tuyển Đức đăng quang Cup thế giới năm 1974, tại đây. Nhân đà chiến thắng Bayern như trước đó 21 năm, Milan tiếp tục vượt qua Benfica để lên ngôi vô địch châu Âu lần thứ tư.
    [​IMG]

    Bayern vẫn không thể cản được "sát thủ" Inzaghi ở lần đụng độ thứ 3.
    Vòng đấu bảng thứ nhất Champions League 2002/03 (lượt đi Bayern 1-2 Milan; lượt về Milan 2-1 Bayern)
    Dù cùng được đánh giá là hai ứng cử viên nặng ký đoạt vé đi tiếp trong một bảng đấu mà hai đội còn lại chỉ là là Lens và Deportivo, nhưng rút cuộc chỉ có mình AC Milan đáp ứng được sự mong đợi khi thắng tới 4/6 trận và kết thúc vòng bảng ở vị trí số 1. Còn Bayern gây thất vọng lớn khi không kiếm nổi một suất an ủi xuống đá ở Cup UEFA khi xếp chót bảng với vẻn vẹn 2 điểm.
    Hai pha dứt điểm của Inzaghi trong hiệp 2 trận lượt đi (52'''', 84'''') đã nhận chìm đội chủ nhà Bayern bất chấp nỗ lực gỡ bàn của tiền đạo Pizzaro (54''''). Kịch bản tương tự được tái diễn ở trận lượt về khi Serginho đưa Milan vượt lên dẫn trước từ phút 11. Cú sút sấm sét thành bàn 12 phút sau của Michael Tarnat chỉ có ý nghĩa danh dự vì một lần nữa, Siêu Pippo lại ghi bàn mang về chiến thắng cho đội chủ sân San Siro khi hiệp hai diễn ra được gần 20 phút, chấm dứt hy vọng đi tiếp của đội khách.
    Sang vòng bảng thứ hai, Milan tiếp tục đứng đầu (có Real và Dortmund), rồi loại Ajax (tứ kết), Inter (bán kết) trước khi đối đầu với Juve ở chung kết trên sân Old Trafford. Kết quả cuối cùng, Milan đăng quang ngôi vô địch sau loạt "đấu súng" (thắng 3-2) với phát bắn cuối cùng của Shevchenko.
    Số phận run rủi đã đưa họ gặp lại nhau tại vòng 16 đội Champions League tới đây. Liệu vận may có tiếp tục đi theo Milan, hay Bayern sẽ viết lại lịch sử bằng cách hạ knock-out đối thủ đáng ghét nhất của họ khỏi cuộc tranh tài đỉnh cao châu Âu mùa bóng này? Chúng ta hãy cùng chờ xem.


    * Các cuộc đối đầu lịch sử giữa Chelsea và BarcaCác cặp đấu vòng 16 đội Champions League mùa này:
    2h45, 22/2Bayern Munich - AC Milan Benfica - LiverpoolReal Madrid - Arsenal PSV Eindhoven - Lyon
    2h45, 23/2Chelsea - BarcelonaWerder Bremen - JuventusAjax - Inter Milan Rangers - Villarreal
    (Lượt đi ngày 21 và 22/2/2006, lượt về ngày 7 và 8/3. Đội đứng trước phải đá lượt đi trên sân nhà. Riêng trận lượt về Inter Milan - Ajax lùi lại tới ngày 14/3)
    Minh Kha
    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 20/02/2006
  3. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0

    Thứ tư, 1/3/2006, 10:11 GMT+7
    [​IMG]
    [​IMG]


    ''Cuộc họp thượng đỉnh'' Italy - Đức
    Ballack đối đầu Nesta và Cannavaro, Klinsmann trẻ trung thử tài cùng Lippi đầy vẻ khả kính của một giáo sư, đó là những ?ochính khách? quan trọng nhất trong cuộc họp thượng đỉnh đêm nay tại thành Florence. Người Đức đang hy vọng điềm may từ Olympic mùa đông sẽ giúp họ san bằng tỷ số đối đầu.
    Không chỉ là một trận bóng đá giao hữu bình thường, cuộc chạm trán của hai người khổng lồ láng giềng đêm nay còn là dịp rà soát lại đội hình và phát hiện những nhân tố cần thiết cho World Cup 2006. Với Đức, trận đấu này đặc biệt quan trọng bởi đã từ lâu lắm (gần 6 năm) họ không thể đánh bại một đối thủ đẳng cấp cao. Một chiến thắng trước Italy sẽ giúp các học trò của HLV Klinsmann có thêm niềm tin đối với đôi chân của chính họ, trong cuộc phiêu lưu chinh phục Cup thế giới ngay trên quê hương vài tháng nữa.
    [​IMG]

    Trận Italy - Tây Đức năm 1970 được đánh giá là trận đấu hay nhất mọi thời đại.
    Không chỉ là láng giềng và có nhiều mối quan hệ kinh tế, chính trị khăng khít, giữa Đức và Italy còn tồn tại nhiều kỷ niệm vô cùng khó quên trong bóng đá. Cách đây 36 năm, Italy đánh bại Đức 4-3 ở bán kết World Cup 1970, trận đấu được đánh giá là hay nhất mọi thời đại. Đúng 12 năm sau (cũng lại là năm Tuất), Italy tiếp tục thắng Đức, với tỷ số 3-1 trong trận chung kết World Cup 1982. Mọi ngôi sao trong hai cuộc chạm trán kỳ vĩ ấy đều xúc động nhớ lại kỷ niệm cũ. "Hoàng đế" Franz Beckenbauer hồi tưởng: "Đức lẽ ra đã không thua năm 1970, nhưng hôm ấy quả là ngày của người Italy". Vua phá lưới Espana 82, Paolo Rossi cũng không thể nào quên khoảnh khắc đăng quang: "Italy đã có một giải đấu ngoài sức tưởng tượng và trận thắng Đức ở chung kết là kết quả xứng đáng sau khi chúng tôi đã loại được Argentina cùng Brazil".
    Một số trận giao hữu đáng chú ý

    Ngày 1/3Hàn Quốc - Angola 18hNga - Brazil 23hNgày 2/3Thổ Nhĩ Kỳ - Czech 01hArgentina - Croatia 2h15Hà Lan - Ecuador 2h30CH Ireland - Thụy Điển 2h30Bồ Đào Nha - Arập Xêut 2h45Pháp - Slovakia 3hItaly - Đức 3hAnh - Uruguay 3hTây Ban Nha - Bờ Biển Ngà 4h
    Những cuộc chiến "năm Tuất" vẫn còn kéo dài mãi cho tới tận bây giờ. Năm 1994, Đức hạ Italy 2-1 trong trận giao hữu ở Stuttgart. Và đêm nay, sân Artemio Franchi của thành Florence sẽ tiếp tục chứng kiến "bữa tiệc" của thứ bóng đá kỷ luật, giàu tính chiến thuật giữa hai láng giềng khổng lồ khu vực Nam Âu. Tổng cộng trong 12 lần chạm trán nhau trước đó, Italy thắng 4, hòa 5, thua 3.
    Đương nhiên, bất cứ trận đấu nào trong thời điểm này đều phục vụ cho mục tiêu cuối cùng: World Cup 2006. Italy đang ấp ủ tham vọng rất lớn cùng HLV Lippi. Sau khi vượt qua vòng loại khá thuyết phục, đoàn quân thiên thanh tiếp tục gặt hái những kết quả khả quan trong hai trận giao hữu gần đây, khi thắng Hà Lan 3-1 trên sân khách và hòa Bờ Biển Ngà 1-1 tại Thụy Sĩ. Trận gặp Đức chỉ là một nấc thang trong quá trình Lippi tìm ra đội hình tối ưu. Vắng Totti vì lý do chấn thương, cựu HLV Juventus tiết lộ sẽ thử nghiệm Del Piero chơi sau 2 tiền đạo mũi nhọn là Toni và Gilardino. Hàng tiền vệ sẽ thiếu Gattuso nên gánh nặng kiến thiết sẽ dồn lên vai Pirlo cùng hai cầu thủ đá cánh là Camoranesi và De Rossi. Nói tóm lại, trận đêm nay sẽ là một cuộc thử nghiệm không chính thức cho "đội hình không Totti". Và đó sẽ là cơ hội gần như cuối cùng để Del Piero khẳng định anh không chỉ biết tỏa sáng ở đẳng cấp CLB.
    [​IMG]

    Pinturichio không thể mãi là chú bé trong màu áo tuyển quốc gia.
    Trong khi ấy, Klinsmann đang âm thầm thực hiện một dự án không tưởng: kết hợp tính hiệu quả của Bayern với khả năng ghi bàn tuyệt vời của Bremen. Hai CLB này không chỉ chơi ấn tượng ở nội địa lẫn châu Âu, mà còn cung cấp rất nhiều ngôi sao cho đội tuyển quốc gia Đức. "Cỗ xe tăng" của Klinsi sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào bộ tứ gồm Ballack, Deisler (Bayern), Frings, Klose (Bremen). Đáng chú ý nhất là Klose, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại Bundesliga với 17 bàn, dù đã dính không ít chấn thương kể từ đầu mùa.
    Sẽ có một cuộc so tài khác mà nhiều người đã mong đợi từ lâu. Ballack, tiền vệ số một của Đức sẽ tìm cách khoan thủng cặp trung vệ được đánh giá là tốt nhất thế giới hiện nay, Nesta - Cannavaro. Trong mùa bóng này, Bayern của Ballack đã hạ Juve của Cannavaro ở vòng bảng Champions League, và đích thân anh vừa đá thủng lưới Milan của Nesta. Nhưng liệu khi hai đối thủ kết hợp lại với nhau, tiền vệ đang là mục tiêu của Inter, Real, Chelsea có lại thành công?
    [​IMG]

    Ballack tiếp tục có cơ hội khẳng định tài năng.
    Đức sẽ nhận được nguồn động viên rất lớn trong trận đấu đêm nay. Đoàn thể thao nước họ vừa giành ngôi quán quân huy chương thế vận hội mùa đông một cách thuyết phục ngay trên đất Italy. Nhưng đáng kể nhất vẫn là sự ủng hộ bất ngờ từ các CĐV thành Florence. Cách đây tròn 13 năm, những fan hâm mộ xứ Tuscan đã "khủng bố" tinh thần chính đội tuyển quốc gia của mình từ trên khán đài, vì chưa nguôi cơn giận dữ với Roberto Baggio, "thần tượng" trong lòng họ đã bỏ Fiorentina để chơi cho Juventus. "Bà đầm già" cũng là đội bóng bị họ ghét nhất. Và ngay từ khi biết trận Italy - Đức sẽ diễn ra trên sân Artemio Franchi, rất nhiều fan đã tuyên bố trên internet sẽ ủng hộ đội khách đến cùng, thậm chí sẽ đem tới một lá cờ Đức khổng lồ để trợ lực. Trong danh sách ra quân đêm nay của Italy dự kiến có 5 thành viên đã và đang làm việc cho Juve, gồm Lippi, Buffon, Cannavaro, Camoranesi, Del Piero. Nhưng bù lại, sẽ có Luca Toni, thần tượng mới của Fiorentina, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Serie A với 22 lần lập công.
    Cho dù thế nào chăng nữa, trận đấu của hai người láng giềng cũng sẽ chỉ là "giao hữu", mang đậm chất thử nghiệm và giữ chân cho các giải đấu quan trọng (Champions League và World Cup). Nhưng vì danh dự và uy tín, "cuộc họp thượng đỉnh" Italy - Đức vẫn hứa hẹn những diễn biến đáng xem. 
    * Các ''đại gia'' rà soát lực lượng trước World Cup
    Và rất có thể, kết quả cuối cùng sẽ chỉ được quyết định sau trận "lượt về" tại Cup thế giới vài tháng nữa? 
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Italy: thủ môn Buffon; hậu vệ Oddo, Nesta, Cannavaro, Grosso; tiền vệ Camoranesi, Pirlo, De Rossi; tiền đạo Gilardino, Toni, Del Piero
    Đức: thủ môn Lehmann; hậu vệ Friedrich, Lahm, Mertesacker, Huth; tiền vệ Ballack, Frings, Deisler, Schneider; tiền đạo Klose, Podolski
    Đội hình xuất phát dự kiến của các trận giao hữu đáng chú ý khác:
    Anh: Paul Robinson; Gary Neville, Rio Ferdinand, John Terry, Wayne Bridge; David Beckham, Michael Carrick, Steven Gerrard, Joe Cole; Wayne Rooney, Peter CrouchUruguay: Fabian Carini, Carlos Diogo, Diego Lugano, Diego Godyn, Dario Rodriguez, Richard Nunez, Omar Pouso, Mario Regueiro, Alvaro Recoba, Walter Pandiani, Diego Forlan.
    Nga: Igor Akinfeyev; Vasily Berezutsky, Sergei Ignashevich, Alexei Berezutsky, Alexander Anyukov; Alexei Smertin, Yevgeny Aldonin, Yuri Zhirkov or Diniyar Bilyaletdinov, Dmitry Loskov; Andrei Arshavin, Alexander Kerzhakov Brazil: Rogerio Ceni, Roberto Carlos, Cicinho, Lucio, Luisao, Juninho Pernambucano, Emerson, Kaka, Robinho, Adriano, Ronaldo. (Ronaldinho chấn thương nhẹ)
    Tây Ban Nha: Iker Casillas; Michel Salgado, Carles Puyol, Sergio Ramos, Antonio Lopez; Jose Antonio Reyes, David Albelda, Cesc Fabregas, Luis Garcia; Fernando Torres, David Villa.Bờ Biển Ngà: Jean-Jacques Tizie; Arthur Boka, Kolo Toure, Blaise Koffi Kouassi, Emmanuel Eboue; Didier Zokora, Gneri Yaya Toure, Kanga Akale, Emerse Fae; Didier Drogba, Arouna Kone
    Việt Phương
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    nghe noi, Ronaldo răng thỏ của Brazil đang xuống dốc không phanh . Tay đó bây giờ chơi rất dở và khong con may mắn nữa .
    Nếu đội tuyển Brazil hùng mạnh năm nay mà để tay này trong team tháng 6 này, có lẽ, đội Brazil sẽ bị loại sớm .
    Hy vọng là HLV của họ sáng suốt để bỏ cái tên kiêu ngạo này ra . Vì đội Brazil còn biết bao nhiêu là anh tài có thể còn trội hơn cả Ronaldo và lại trẻ + khiêm tốn nữa .
    I just don''t like his style anymore after reading info + news about him in last two years after the last world cup .
    Gì chứ không bao giờ dám bắt độ đội Brazil năm nay đâu . Vì lần nào cũng vậy, hhhiihi, Pele bao giờ cũng ... tiên đoán sai bét ! Năm nay Pele tiên đoán đội nhà của ông ta sẽ vô địch . hihih Năm ngoái, ông ta hô đội cúa ông ta không có hy vọng mấy so với các đội khác . Những tên đội ông ta list ra là có thế đoạt giải đuoc thì họ bị loại sớm .
    Có lẽ, đội Đức sẽ đoạt giải kỳ này .
  5. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã hết tuần đầu của tháng 4. Còn 2 tháng nữa là khai mạc World Cup. Như thường lệ, vào những năm có World Cup, các giải vô địch quốc gia phải kết thúc sớm hơn bình thường theo điều luật của FIFA (hình như trễ nhất là 3 tuần trước khi khai mạc World Cup thì phải ). Cực nhất có lẽ là các đội bóng và cầu thủ thi đấu ở nước Anh, Tây Ban Nha, vì họ phải "đá" quá nhiều mặt trận trong nước, chưa kể các trận cầu cấp châu lục như cúp C1, C3. Đội nào càng vào sâu thì quân và tướng càng mệt mỏi, vì các trận cuối cùng đa phần diễn ra trong
    tháng 5.
    Có những cầu thủ rất xuất sắc, nhưng đành ngậm ngùi nhìn các cầu thủ khác tung hoành (!!) tại World Cup còn mình thì theo dõi qua truyền hình hay trên khán đài, vì lẽ đội nhà không nắm được chiếc vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trong tay. Mùa hè, mùa nghỉ ngơi, thư giãn, sum họp gia đình ngắn ngủi (vì thường khoảng giữa tháng 8 hàng năm là mùa bóng mới lại rục rịch bắt đầu). Năm nào có World Cup thì xem như mùa hè ngắn lại với những cầu thủ tham gia World Cup. Một Zinadine Zidane mệt mỏi, gục ngã trước các cầu thủ Senegal mùa hè năm 2002 ít nhiều cho thấy sức lực cầu thủ bị vắt kiệt như thế nào ! Nhưng cũng trong ngày hội bóng đá đó, không ít những tiềm năng dần được bộc lộ. Thế là, mùa bóng tới, họ lại được dịp thi thố tài năng ở các giải bóng đá hay, khắc nghiệt nhất châu lục, thậm chí là cả hành tinh .
    Một World Cup nữa lại gần kề. Dịch cúm gà H5N1 vẫn đang đe dọa thế giới, tới cả nước Đức. Không biết chú sư tử Leo-biểu tượng của World Cup lần này-có đánh bạt được mối đe dọa từ ..... gà không nhỉ ?! Hay những chú Gà trống Galois đến từ nước Pháp sẽ "ăn theo" cúm gà mà làm các đối thủ khác khiếp vía nhỉ ?! . Hì hì, là một sự ví von cho vui .
    Thời gian đang trôi qua.
  6. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Những cầu thủ VN nổi tiếng xưa nay đi theo tên của họ đều có một biệt danh nào đấy. Biệt danh này được gán cho họ có thể xuất phát từ đặc điểm ngọai hình như Phúc Vổ thuộc đội Công An Hải Phòng khi xưa, Anh này có hàm răng không mô tả ra đây thì mọi người cũng đã tưởng tượng ra. Tuy nhiên, mang tiếng là "Vổ" nhưng vổ của anh rất có duyên với lại đá bóng hay phải biết! Hùng tiền vệ của đội Công Nghiệp HP nổi tiếng với quả đá phạt gián tiếp thần sầu và cũng nổi tiếng luôn với bộ râu xồm của mình. Tiếng XỒM chưa bao giờ tách rời với tên của anh ta..vân vân và vân vân.
    Các cầu thủ nước ngoài thì sao?
    Mới điểm mặt mấy siêu sao bóng đá thì cũng thấy họ đều có biệt danh cả. Nhưng điểm khác với cầu thủ của ta là biệt danh của họ đã nằm sẵn trong 1st name như là...định mệnh. Mọi người không tin à? vậy ta thử xem nhé!
    Ronaldinho: Anh chàng siêu sao này đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2 năm liền và là chân sút không thể thiếu của đội tuyển Brazin cũng như của đội Barcenola. Nổi tiếng không kém phần là hàm răng của anh ấy. Chúng ta vẫn hay đọc tên anh chàng này thành tiếng là Rô- nan - đi - Nhô. Nếu phiên âm theo tiếng Latin thì là Ro-nan-đinh-Hô. Rõ ràng là chúa đã giúp mẹ anh ấy đặt tên vì người biết chắc chắn rằng lớn lên Rô-nan sẽ nổi tiếng cùng với bộ răng của mình.
    Bechkam: Tiền vệ nổi tiếng người Anh với quả sút phạt hình quả chuối. Anh ta cũng khá nổi tiếng về những vụ xì-căng-đan và thường là tâm điểm chú ý của dư luận. Chính vì vậy chàng trai xứ ăng lê mỗi lần ra sân với một kiểu đầu khác nhau rất CĂM dư luận. Do vậy tên anh ta được đặt để phát âm là BẾCH-KĂM để thể hiện sự thường trực thái độ AGGRESIVE với dư luận.
    Ronaldo: Sự nổi tiếng của anh chàng này cũng không thua kém hai anh chàng trên trong lĩnh vực bóng đá. Mặc dù anh ta cũng hay có xì-căng-đan tình ái nhưng quy mô nhỏ hơn của Bech và, về răng thì hàm răng của anh này cũng kém nổi tiếng hơn của anh chàng Rô trên kia cho dù hai răng cửa hàm trên của anh ta hơi cách ra một chút, vừa đủ chiều rộng cho một sợi mì ống lọt qua (Và cũng giống như của Levant57 he he...). Phần nổi tiếng hơn hai anh chàng kia là anh này rất ĐÔ, nghe đâu vòng đùi của anh ta đo được là 57 xăng ti mét. Tục truyền rằng cân nặng lúc lọt lòng của anh là 4 ký rưỡi. Không đắn đo một giây, ông cha đỡ đầu đặt luôn cái tên RÔ-NAN-ĐÔ cho cu cậu.
    Zidan: Cầu thủ tiền vệ này có công đưa đội tuyển pháp giành chức vô địch thế giới năm 1998 có nguồn gốc châu phi, ấy là cha mẹ anh ta là dân Tunisia nhập cư sang Pháp vào cuối năm 1970 trong làn sóng nhập cư ồ ạt từ các thuộc địa cũ của Pháp ở Phi Châu. Hẳn nhiên tiếng Zi trong tên của mình thể hiện rằng anh chàng Châu Phi thuộc đại chủng Âu là dân di cư. Tổ tiên của anh ta là dân di cư, tới đời anh ta cũng di cư nốt, hỏi làm sao không thể không có âm ZI trong tên của mình (ZI Di là đồng âm và đồng...nghĩa luôn)
    Còn ai tiếp theo nữa đây? Còn rất nhiều. Nếu ai không tin cứ hỏi levant57 mà xem.
    Cũng có nhiều member trong này biết, kể cả MOD nữa, ấy là cô Ngọc ấy.
    Dăm ba phút tếu táo chơi.
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Thuyen nghi chuyến này những danh thủ nổi tiếng trên sẽ không làm gì được trong world cup kỳ này đâu . Nhà Thuyền có subcribe vô đài gì mà chỉ đăng suốt ngày là bóng đá thế giới . Mỗi ngày họ lại đăng và phỏng vấn bóng đá cho 1 nước khác nhau . So far, thấy 2 nước mà Thuyền nghi ngờ sẽ upset cup thế giới chuyến này theo đúng .. lời nguyền cúa bóng đá Châu Âu khi cup tổ chức ở Châu Âu . Đó là ... nước Anh và nước Đức !
    Có ai dám cá độ hông ? Thuyền dám chắc chuyến này cup thế giới sẽ về tay châu Âu đó . Không chắc là nuoc nào của Châu Âu thôi .
  8. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tranh thủ tí thời gian rỗi, tranh thủ phòng vắng tanh "còn ta với ta", Ngọc cũng mon men "đáp lễ" đây ạ
    Trong nước: cầu thủ Thế Anh nổi tiếng của đội Thể Công năm xưa với biệt danh "Ba Đẻn". hổng biết Ba Đẻn hay là "Ba Đen thêm dấu hỏi" không nữa, nhưng Ba Đẻn nhà ta nổi tiếng vì tài đá bóng, vì cái chân vòng kiềng .
    (Hết trong nước, vì hổng biết nữa )
    Ngoài nước:
    1. Tony Meola, thủ môn đội tuyển Mỹ tại World Cup năm 1990 và 1994:
    Chàng thủ môn này có dáng người tròn tròn, trông mặt sinh viên búng ra sữa vậy . Năm 1994, World Cup được tổ chức tại Mỹ, Meola cũng có vài pha "đấm đá ra trò, vui nhộn nên được các bác nhà ta gọi là Tony Mẽo lạ
    2. Maradona (Argentina):
    Chú bé vàng của bóng đá thế giớ thập niên 80, 90. Một siêu sao bóng đá nhưng như ông bà ta nói: lắm tài nhiều tật. Ma túy là nguyên nhân chính khiến Maradona dần mất phog độ cũng như sự an bình trong cuộc sống. Với việc kết quả xét nghiệm dính doping năm 1994, có người gọi cậu bé vàng là ..... "Marado.....ping" (hic, cái này nói nhỏ nghe chơi, chứ không bị kiện tới bến ....)
    3. Emanuel Petit (Pháp):
    Cầu thủ tóc vàng tết bím lên ngôi cùng đội tuyển Pháp năm 1998 này có cái họ ..... khá ngộ nghĩnh: Petit. Petit trong tiếng Pháp có nghĩa là "nhỏ" ...... Anh chàng này cao to đẹp trai, ấy vậy mà vẫn cứ bị gọi Petit, Petit .
    4. Jean Piere-Papin (Pháp):
    Cầu thủ cùng thời với Eric Cantona. Papin lừng danh với những cú hattrick ngoạn mục, những cú vôlê đúng sở trường làm cả cầu trường "chết lặng" vì vui sướng . Papin, hay đọc trại ra là "pa-panh", "ba banh", nghe rất ư là "hattrick" (hattrick là ghi từ 3 bàn (liên tục) trở lên trong một trận cầu mà .
    5. Roger Milla (hay Mila nhỉ?) (Camerun):
    Lão tướng của đội Camerun, ở tuổi 40 vào năm 1990 đã là một bất ngờ thú vị của World Cup năm đó vì những cú ghi bàn quyết định cho đội tuyển Camerun, giúp Camerun thắng được các đối thủ mạnh, cho đương kim vô địch lúc đó là Argentina đo ván (????? phải hông ta, lâu quá quên mất tiêu rồi ). Với phong độ của mình, với cú "lắc mông" điệu nghệ" và "ngộ nghĩnh" , Roger đã làm cho đối thủ phải "la làng" . Đúng là "Milla ta" làm cho mi phải la (mi la)
    Hihi, vài phút nhàn đàm cho dzui nè .
    Chúc mọi người dze dzủi
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    (Nhân đọc trộm nhật ký của một bậc tiền bối, hì hì ..... )
    Về chuyện đá banh ở Đức, đứng ở góc độ .....âm dương ngũ hành mà nói cho ..... vui thì có thể dự đoán chơi cho vui như sau:
    - Năm Tuất thuộc Thổ mà châu Âu thuộc Kim nên các nước châu Âu năm nay có nhiều thuận lợi vì Thổ sinh Kim. Còn châu Mỹ (trong đó có Brazil) thuộc Hỏa nên năm nay châu Mỹ không thuận lợi vì Hỏa sinh Thổ tức là bị sinh xuất, bị tiết ra chứ không đem lại lợi ích cho chính họ. Còn các châu khác như châu phi thuộc Thủy bị năm Thổ khắc (Thổ khắc Thủy) nên không tốt. Châu Á thuộc Mộc lại bị Kim châu Âu khắc chế (Kim khắc Mộc) nên châu Á cũng không thuận lợi.
    Vậy, nếu căn cứ vào những yếu tố trên mà làm phép loại suy thì ..... một trong các nước châu Âu năm nay sẽ đoạt chức vô địch.
    Nhưng nước châu Âu nào? Xin thưa, đó là nước thuộc Tây Âu vì Tây Âu thuộc Kim trong cái Kim chung của châu Âu nên xác suất thuận lợi nhiều hơn. Và nếu làm một loại suy sau cùng thì các nước Tây Âu như Anh, Đức ..... sẽ có nhiều triển vọng vô địch nhất !
    Bình luận cho vui và chỉ nên xem đó như là trò: "Mua vui cũng được một vài trống canh"

  10. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hic, Rooney bị gãy chân rồi, hết xương số 4 rồi đến số 5, số 6 .
    Ông Erikson chắc đang đau đầu lắm đây. Không để Rooney vào danh sách cầu thủ dự World Cup thì cảm thấy tiếc vì biết đâu cậu nhỏ sẽ có những phút giây lóe sáng sau khi bình phục; mà cho vào danh sách thì ..... rủi Rooney không kịp bình phục thì lại phí một chỗ, mất cơ hội cho các cầu thủ khác !!!!!
    6 tuần - đau đầu thiệt nhỉ ?!
    Tuyển Anh luôn gặp hạn thì phải ?! Năm 2002 là chấn thương của David Beckham ngay trước VCK. Năm đó HLV vẫn liều cho đi và Beckham đã thi đấu khá tốt sau khi bình phục.
    Năm nay .....
    Xem ra mạng Kim của Rooney không biết có được năm Thổ năm nay giúp đỡ không nữa ?! Hay tại bị sao gì đó chiếu trúng đường đi nên ..... ngã ngựa, gãy chân ?!
    Chạy thôi chứ nói thêm câu nữa lại bị "gán tội" câu độ, hehe

    Làm nghề HLV là dễ lên máu thế đó !!!!!

Chia sẻ trang này