1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ sư và bóng đá!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi small_porcupine, 10/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Trời đất ! Ngọc phải nói là giỏi tài bấm độn như Nữ Gia Cát vậy đó nha ! Vậy mà cũng phăng ra theo đúng kinh dịch ngũ hành tử vi nữa ... Bái phục ! Bái phục !
    Hôm qua chạy xe xuống chợ HongKong khu VN, thấy nhiều nhà treo các lá cờ có nước họ và có trái banh ở chính giữa . Thấy có các lá cờ Ý, lá cờ Brazil và cờ của Mexico nhiều .. Hông thấy cờ Mỹ dù là đang ở nuoc Mỹ !
    Hồi hộp vì chờ đợi quá hén . Còn 5 tuần nữa là tới rồi đó bà con ! Đề nghị mở thread tham gia cá độ (cá độ chơi cho vui thôi) bắt đầu từ giờ đi ... Không hiểu vụ này technical admin làm đuoc không nhỉ ! Thì cứ dùng gold trong account của moi nguoi làm thứ để cá độ . Nguoi nào nhiều gold nhất sau giáI bóng đá, được phần thuong chi đó offline gui qua buu điện chẳng hạn . Thí dụ, cái áo thung có in world cup năm nay .
    À nhắc chuyện này, Thuyền có collection các áo thung in biểu tuong bóng đá từ năm 86 đến nay đó nha ... Lợi hại chưa ?
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Áo thun chứ không phải áo thung mô anh Thuyền.:-D
  3. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo dùm bạn nè


    Thứ tư, 17/5/2006, 07:44 GMT+7
    [​IMG]
    [​IMG]


    Barca - Arsenal, cuộc đấu kinh điển giữa hai phong cách
    Đoàn quân của HLV Rijkaard và Wenger là hai đội duy nhất vẫn bất bại ở Champions League mùa này. Nhưng Barca, tín đồ của bóng đá tấn công, và Arsenal thực dụng sẽ phải phân định thắng thua ở trận chung kết tại sân Stade de France, bắt đầu lúc 1h45 ngày 18/5 (giờ Hà Nội).
    [​IMG]

    Ronaldinho và Henry đều sẽ vào cuộc với quyết tâm cao nhất nhằm giúp đội nhà chiến thắng.
    Hành trình đến Paris
    Sau 9 tháng "rong ruổi" khắp mọi miền châu Âu, "chuyến tàu" mang tên Champions League rút cuộc cũng sắp đến ga cuối Paris vào đêm nay với 2 "hành khách" còn lại là Barca và Arsenal. Không còn nghi ngờ gì nữa, "gã khổng lồ xứ Catalan" và "pháo thủ thành London" chính là hai cái tên xứng đáng nhất để góp mặt trong trận đấu cuối cùng của mùa giải 2005-2006 dù rằng họ bước vào cuộc chơi trong tư thế hoàn toàn khác nhau. Nếu Barca luôn được đánh giá là ứng cử viên vô địch thì ngược lại Arsenal phải cam chịu thân phận của một "người ngoài cuộc" khi bước ra đấu trường số một châu Âu cấp CLB. Dù vậy, nhà cầm quân của đội vô địch La Liga, Frank Rijkaard tỏ vẻ khiêm tốn: "Chúng tôi rất hạnh phúc vì được đến đây, yếu tố lịch sử sẽ không có chỗ trong trận chung kết. Barca sẽ nỗ lực tập luyện để đạt kết quả tốt và làm hài lòng các culé. Còn Arsenal? Thật thú vị khi được đối đầu với họ, đó là một tập thể mạnh với nhiều cá nhân xuất sắc". HLV Wenger của Arsenal thì hóm hỉnh nhận xét: "Barca quả thực rất mạnh và họ xứng đáng là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch Champions League. Còn chúng tôi chỉ là những kẻ ngoài cuộc, nhưng là kẻ ngoài cuộc rất nguy hiểm nếu chúng tôi chơi thứ bóng đá tự nhiên của mình".
    Nhà cầm quân người Pháp hẳn không sai khi đưa ra ý kiến nói trên. Đội bóng xứ Catalan dễ dàng vượt qua vòng bảng bằng những thắng lợi hủy diệt trước khi trả món nợ với Chelsea ở vòng 16 đội, đè bẹp Benfica ở tứ kết rồi nhẹ nhàng vượt qua AC Milan để giành vé đến Paris. Trong khi đó, ngôi đầu ở vòng bảng của Arsenal không được đánh giá cao bởi đối thủ chỉ là Ajax đã qua kỳ đỉnh cao cùng 2 đội "chú lùn" Sparta và Thun. Nhưng bất ngờ nối tiếp bất ngờ, CLB thành London đã lần lượt quật ngã "người khổng lồ" Real Madrid và "ông ngoáo ộp" Juventus trong 2 vòng loại trực tiếp đầu tiên để rồi đánh đắm "tàu ngầm vàng" Villarreal ở bán kết và hiên ngang tiến về Stade de France.
    Sự khác biệt về phong cách
    Hai năm đầu làm việc ở Nou Camp, Rijkaard giúp Barca lần lượt về nhì rồi vô địch La Liga. Thế nhưng ở Champions League mùa trước, ông và các học trò đã bị một Chelsea đầy thực dụng hất văng khỏi vòng 16 đội vì tư tưởng tấn công có phần "ngây thơ" của mình. Rút kinh nghiệm, nhà cầm quân người Hà Lan đã tiến hành một số điều chỉnh về chiến thuật để mang lại sự cân bằng cho lối chơi của Barca mùa này. Vẫn sử dụng đội hình 4-3-3, nhưng thay vì bố trí hai tiền vệ công Xavi và Deco như cách đây một năm, Rijkaard chỉ giữ lại Deco và tăng cường thêm một tiền vệ thủ (luân phiên giữa Edmilson, Motta, Iniesta và Van Bommel) án ngữ phía trước hàng phòng ngự.
    Nhờ đó, Barca trở nên linh hoạt và có thêm một chút "chất thép" ở tuyến giữa mà vẫn giữ được sức mạnh tấn công vốn có với bộ ba tiền đạo Ronaldinho, Eto''o, Messi (hoặc Giuly). Chiến thắng trước Chelsea ở vòng 16 đội và AC Milan ở bán kết là những minh chứng rõ ràng nhất cho sự tiến bộ trong phong cách chơi bóng và nhận thức của thày trò Rijkaards. Đó cũng là lý do khiến họ gần như không có đối thủ và bảo vệ thành công ngôi vô địch La Liga cách đây 10 ngày.
    Tương tự đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, HLV Wenger cũng từng là người cổ súy rất nhiệt tình cho bóng đá tấn công và đã giành không ít vinh quang cùng Arsenal trong một thập niên vừa qua. Điển hình cho thành công của Wenger chính là chức vô địch Anh trong mùa giải bất bại 2003-2004 với hiệu số bàn thắng bại khủng khiếp 73-26. Tuy nhiên, điều đó không giúp "pháo thủ" chiến thắng ở các Cup châu Âu, đặc biệt là Champions League, đấu trường mà trước mùa giải này, họ chưa bao giờ vượt ngưỡng tứ kết.
    Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, bài học từ những thất bại trong quá khứ giúp HLV Wenger tìm ra đáp án cho câu hỏi: "Làm thế nào để vào sâu ở Champions League?". Đó chính là là sơ đồ 4-5-1 thay vì 4-4-2 như trước đây. Việc bố trí 5 tiền vệ chơi áp sát và giữ cự ly đội hình rất tốt giúp Arsenal luôn giành ưu thế ở khu vực giữa sân. Trong tình huống không thể triển khai tấn công, "các pháo thủ" cũng đảm bảo không bị "đánh úp" mỗi khi đối phương lên bóng. Nhiệm vụ của các hậu vệ vì thế trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút và họ chỉ để thủng lưới đúng 2 bàn từ vòng bảng đến giờ. Nhà cầm quân có biệt danh "Giáo sư" rất tin tưởng vào hàng thủ của ông: "Ở những trận đấu như thế này, hàng thủ thi đấu tốt sẽ rất quan trọng. Điều đó giúp bạn tự tin tận dụng bất kỳ cơ hội nào mà mình có".
    [​IMG]

    Wenger và Rijkaard, hai nhà cầm quân mang lại phong cách bóng đá riêng biệt cho Arsenal và Barca. (Getty Images)
    Những dấu ấn cá nhân
    Về cơ bản, lối chơi của hai CLB đều được xây dựng chung quanh hai thủ lĩnh Ronaldinho và Henry. Ngược lại, những siêu sao này giúp các HLV thực hiện những ý tưởng chiến thuật của họ lên đội bóng. Với Ronalidnho trong đội hình, Barca có thể điều chỉnh tốc độ triển khai lối chơi của mình tùy theo từng đối thủ mà vẫn đủ khả năng gây bùng nổ trong bất cứ thời điểm nào của trận đấu. Điển hình là trận bán kết lượt đi với Milan. Chơi chậm rãi và chắc chắn trong phần lớn thời gian, nhưng khi có cơ hội, đội vô địch La Liga đã tăng tốc đột ngột và có bàn thắng quyết định của Giuly. Nhưng hiểm họa với các đối thủ của Barca không chỉ đến từ Ronaldinho. Samuel Eto''o, chơi cao nhất trong số 3 tiền đạo, là chân sút ghi nhiều bàn nhất ở cả Barca và La Liga hai mùa giải gần đây. Thấp hơn một chút, Deco ngoài nhiệm vụ cầm trịch khu vực giữa sân, còn có khả năng tận dụng bất cứ khoảng trống nào để ghi bàn những cú sút xa như búa bổ.
    Còn Henry, ngôi sao lớn nhất "các pháo thủ", ngoài yếu tố tinh thần, sự góp mặt của anh ở vị trí tiền đạo mũi nhọn đảm bảo yếu tố tốc độ và những cú dứt điểm hoàn hảo trong những tình huống phản công. Chỉ mới đây thôi, Arsenal đã vượt qua Real Madrid bằng một hàng thủ vững chắc luôn làm nản lòng các chân sút hàng đầu thế giới như Ronaldo, Robinho, Raul, hàng tiền vệ khóa chặt những siêu sao Zidane, Beckham ..., và quan trọng nhất là bàn thắng quý như vàng của tiền đạo người Pháp. Nếu vẫn trung thành với sơ đồ 4-5-1 thì ngoài Henry, ông Wenger chỉ có thể hy vọng bàn thắng sẽ đến từ những cầu thủ tuyến dưới như Fabregas, Toure ...
    Vì giải Ngoại hạng Anh đã kết thúc cách đây một tuần còn chức vô địch La Liga cũng đã có chủ, nên gần như tất cả các trụ cột của Arsenal và Barca đều hoàn toàn sung sức trước khi bước ra thảm cỏ Stade de France đêm nay ngoại trừ hai cầu thủ bị chấn thương, Messi và Senderos. Nhưng xem ra, sự vắng mặt của Messi không thực sự quan trọng lắm với HLV Rijkaard cũng như các culé thì ngược lại lỗ hổng mà trung vệ Senderos để lại sẽ khiến Wenger lo lắng không ít, bởi người thay thế Sol Campbell chỉ chơi đúng 5 trận kề từ ngày 1/2 và vừa trở lại sau chấn thương. Một trường hợp khác cũng khiến chiến lược gia người Pháp băn khoăn là vị trí hậu vệ trái của Ashley Cole. Cầu thủ từng là mục tiêu săn đuổi của Chelsea vừa trở lại sau chấn thương chưa chắc đã tìm lại được cảm giác bóng trong khi đó, "cascardeur" bất đắc dĩ, Flamini lại đang chơi rất ổn định.
    Nhưng dù thế nào đi nữa, trận chung kết đêm nay chắc chắn sẽ là cuộc đối đầu không khoan nhượng, nơi hai đội dồn dất cả sinh lực cũng như tinh thần để đoạt Cup. Barca sẽ đăng quang lần thứ hai trong lịch sử hay Arsenal sẽ lần đầu ghi tên mình vào bảng vàng Champions League? Ronaldinho sẽ làm tất cả để giúp đội nhà chiến thắng và khẳng định mọi người đã không nhầm khi bầu chọn cho anh những danh hiệu cá nhân như Quả bóng vàng châu Âu, Cầu thủ thủ hay nhất thế giới .., hay Henry sẽ vượt qua đối thủ để nâng cao Cup đồng thời chứng tỏ rằng anh mới chính là người xứng đáng với những giải thưởng kia? Tất cả sẽ có câu trả lời sau ít nhất 90 phút tranh tài tại Stade de France đêm nay.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Arsenal: Lehmann; Eboue, Toure, Campbell, Cole; Hleb, Fabregas, Gilberto, Pires; Reyes, Henry.
    Barca: Valdes; Oleguer, Puyol, Marquez, Van Bronckhorst; Edmilson, Deco, Iniesta; Ronaldinho, Giuly, Eto''o
    * Những điều thú vị về trận chung kết Barca - Arsenal

    * Hồ sơ các cầu thủ Barca tại Champions League mùa này

    * Hồ sơ ''các pháo thủ'' tại Champions League mùa này

    * Arsenal - Barcelona với hai trận đối đầu lịch sử
    Minh Kha
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Nếu đúng là vậy thì anh thấy nhiều người bên Mỹ này viết sai lắm đó nha ! Trong truong dạy tiếng Viet bên đây, thấy họ cũng viết sai vậy đó LonCon ơi ...
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ngọc à, anh đọc xem tin tức thấy càng gần kề cup thế giới, HLV của đội tuyển Brazil càng thêm confident là họ sẽ đoạt cup kỳ này . Họ bảo họ sẽ đoan chắc sẽ lại đụng đầu Đức ở final và sẽ giết Đức thảm thê như kỳ trước .
    Có thể họ sẽ tính sai . Giờ này mà các cầu thủ trụ cột của họ vẫn còn đá cho những club bên châu âu, không chịu tập hợp lại với nhau tập dợt thì làm sao mà đá ăn rơ với nhau được hén . Mấy đội lóc nhóc khác, họ dợt với nhau cả mấy tháng nay , nên chuyện ăn rơ và đồng đội sẽ giúp họ thắng Brazil . Xem đội Đức kìa, họ give up tất cả cá nhân để hợp lại tập dợt cho sớm ...
  6. imfp

    imfp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tản mạn ..... Mundial 14 (1990)

    Hihi, mấy năm nay mình cũng bớt thích đội tuyển Đức với màu áo trắng có đỏ, vàng, đen ; tuy nhiên vẫn còn đầy khâm phục ý chí thi đấu vốn được mệnh danh "tinh thần thép" - "cỗ xe tăng" của họ .
    Mình thật sự bén duyên bóng đá vào năm 1990, World Cup thứ 14 năm 1990 tại Ý (Mundial 14 - Italy 90) với biểu tượng chú Ciao . Lúc đó chẳng biết gì nhiều về bóng đá, cũng chẳng biết các đội bóng là mấy nhưng cũng thấy hả hê kiểu con nít khi nghe đài nói đương kim vô địch Argentina bị hạ knock out bởi ông già Roger Mila của đội Camerun; hay tin thủ môn Pumpido (??) bị gãy tay; thủ môn Daseev của tuyển Liên Xô đẹp trai hết biết (); lại còn có cả chuyện bên lề "nữ hoàng Madonna" mê tít tóc đuôi ngựa Roberto Baggio của đoàn quân áo màu thiên thanh (trời ơi sao mình nhiều chuyện thế không biết, hihi !!!!! ).
    Mỗi đêm có bóng đá là mỗi đêm ..... ngủ gà ngủ gật trước truyền hình nhà hàng xóm, gối đầu lên chân chị , rồi choàng tỉnh vì tiếng nhạc quảng cáo trên tivi. Nhiều năm sau rồi mà vẫn nhớ như in tiếng nhạc quảng cáo của mì ăn liền Vị Hương, của ổng áp Sutudo (??) ... đến nỗi cứ nghĩ trong đầu rằng tiếng nhạc ấy là nhạc của World Cup .
    Tuyển Đức (Cộng hòa liên bang Đức) năm 1990 dưới trướng của "Hoàng đế" Beckenbauer chơi không thực sự nổi bật nhưng họ đã tiến thẳng vào trận chung kết, so tài cùng đoàn quân đương kim vô địch Argentina dưới trướng huấn luyện viên Bilardo. Người Đức, năm 1986 đã thua Argentina trong trận chung kết với tỷ số 2-3; nhưng hai bàn họ gỡ được gần cuối giờ chính là hai bàn thắng từ các pha đá phạt (góc). Thế nên, nhóc nhỏ như mình vô cùng "khoái chí" khi mỗi lần tuyển Đức được trái phạt là Ba nhắc: "coi Bilardo sắp sửa đứng lên và căng thẳng nè !" . Mà đúng là HLV tuyển Argentina này căng thẳng trước mỗi tình huống cố định mà tuyển Đức thực hiện thiệt ! .
    Những Lothar Mathaus, Augenthaler, Andres Breme (viết sao nhỉ ?! ), những Rudi Voller, chú lùn Thomas Hassler, ngôi sao tóc vàng Jurgen Klinsmann (nay đang là huấn luyện viên tuyển Đức) ..... hân hoan với chiếc cúp vàng lần thứ 3 (1954, 1974, 1990) bằng bàn thắng từ chấm phạt đền do Breme thực hiện.
    Cũng trên sân cỏ ấy, người ta chứng kiến những giọt nước mắt của "cậu bé vàng" Maradona, cầu thủ hào hoa Caniggia, ..... của đội Argentina khi không thể giành cúp vàng từ tay người Đức.
    Bán kết, họ đã làm biết bao trái tim yêu đoàn quân áo thiên thanh phải tan vỡ, vì những cú sút luân lưu 11m oan nghiệt !!!!!
    Chung kết-họ khóc vì thất trận.
    Ôi - vui buồn trong gang tấc.
    Đến giờ mình vẫn còn nhớ như in lời của bình luận viên (Hòa Bình hay Nhật Tĩnh của đài truyền hình TP.HCM) khi cầu thủ Donadoni của tuyển Ý (Italia) đá hỏng quả phạt đền: "Đất trời sụp đổ dưới chân Donadoni !" Trời ạ, đất trời sụp đổ, và cả sân vận động nước chủ nhà cũng chìm trong thất vọng.
    Dù sao, năm 1990, người Ý vẫn còn được an ủi tí chút với danh hiệu vua phá lưới của cầu thủ Toto Schilaci (lâu quá không còn nhớ viết đúng tên anh này - thôi viết tạm vậy - hình như người ta gọi anh bằng biệt danh Toto-con chí thì phải ). Từ một cầu thủ vô danh được gọi vào đội tuyển vào giờ cuối, anh này đã vụt sáng với 6 bàn thắng ghi được vào lưới đối phương. Nhưng tiếc là, anh chỉ vụt sáng ở World Cup kỳ đó, sau đó thì ..... cũng chẳng còn thấy anh đâu trên trường quốc tế !!
    Sau mùa hè 1990, cái tên Cộng Hòa Liên Bang Đức (CHLB Đức) đã trở thành "đội tuyển Đức" sau khi bức tường Berlin sụp đổ.
    Giờ thì trong đội tuyển Đức "Đông Tây giao hòa".
    Giờ thì trong đội tuyển Đức đã có nhiều màu da.
    Ôi, sao hôm nay mình ngồi nhớ lung tung làm chi vậy !!!!! .
    Mà tuyển Đức năm nay mình chẳng nhớ được mấy tên cầu thủ, chỉ vài người: Michael Ballack, thủ môn "già gân" Oliver Kahn (nay mất vị trí chính thức rồi), và ..... huấn luyện viên trưởng Jurgen Klinsmann cùng người cộng sự Oliver Bierhoff (ngôi sao của Đức hồi Euro 1996).
    Ôi ôi, cầu thủ không nhớ tên lại đi nhớ tên HLV ?! .
    Được imfp sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 18/05/2006
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Đội tuyển Mỹ sẽ vô địch thế giới trong vòng 12 năm nữa ! ha ha
    Có khi nào chuyến này đội Mỹ cho đô ván hết các team khác hông ta !
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Những cải tiến kỹ thuật trong môn bóng đá gần đây:
    1) Để tăng cường độ xoáy của trái banh da, các cầu thủ của đội CAMƠRUN (tôi không biết có đội CAMƠRUN tham gia hay không, tôi gõ lại ra đây để tôn trọng nguyên văn) lần này ra sân sẽ phảo đeo đôi giầy dài tới 55 cm. Vì theo ý kiến của một tay kỹ sư thiết kế thì khi thời gian tiếp xúc của trái banh với giầy càng lâu thì trái banh càng bị miết sẽ tạo ra độ xoáy cao. Những cú sút hình cầu vồng trước đây thuộc về các chân sút bậc thầy mới tạo ra được thì nay cầu thủ tập sự cũng đá vồng cầu hình quả chuối với chiếc giầy ấy. Cầu thủ cỡ như Bech với loại giày này có thể tạo ra những cú sút có quỹ đạo đi của một chiếc Bu-Mê-Riêng. Tức là cầu thủ quay lưng lại vẫn đá vào được cầu môn. Hạn chế của giầy là làm cho cầu thủ xoay trở kém và chạy giống...vịt.
    Tuy nhiên, có một quy định khá ngặt ngèo là nếu ai sút dược cả hai chân thì mới được phát một đôi giống nhau. Những ai sút được một chân thì chân không phải là chân sút bóng sẽ vẫn phải dùng loại giày cũ.
    Lời bàn: Sắp tới trên các sân vận động của Đức khán giả sẽ thấy tức cười vì có nhiều cầu thủ một bên chân đeo chiếc giày rất bự . 55cm trong khi chân còn lại thì chỉ có 30 cm.
    Phải vậy không các kỹ sư?
  9. dansaigon

    dansaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------
    Đội tuyển Mỹ sẽ vô địch thế giới trong vòng 12 năm nữa ! ha ha
    Có khi nào chuyến này đội Mỹ cho đô ván hết các team khác hông ta !
    --------------------------------------------------------------
    Lần này đội Mỹ lọt vào cái bảng khó ăn nhất trong các bảng gồm các đội :
    - Italy
    - Ghana
    - USA
    - Czech Republic
    Theo ý cá nhân =>

    - Ghana có chiều hướng vào vòng hai trước nhất ( đội này có triển vọng để có thể tiến xâu vào tứ kết mùa giải này ).
    - Anh chàng Czech Republic này cũng sẽ có nhiều bất ngờ và có thể qua mặt Italy nhưng thiếu kinh nghiệm => Italy có nhiều cơ hội vào vòng hai hơn là anh Czech này .
    - Đội Mỹ không biết sẽ phải đối đầu sao đây ? Để vào vòng hai chắc cũng chỉ có tí xíu hy vọng , 5% ? , chỉ hy vọng cái bất ngờ trong bóng đá .

  10. halai1998

    halai1998 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    Trận giao hữu Pháp - TQ hôm qua làm dân chúng Pháp xay xẩm mặt mày; đổi lấy 1 trận thắng "ruà" không tí vẻ vang gì là cái chân què của danh thủ và tiền đạo Cissé, có lẽ đây là điềm không may và không chừng lại như 4 năm về trước ...về không và còn bị chửi
    Dân Pháp bảo bọn TQ là chơi "Trau Bò "

Chia sẻ trang này