1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ sư và những suy nghĩ của kỹ sư khi làm xa nhà!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi hanh114212, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    giờ này sao tôi nhớ em đến vậy không biết!
    Giờ này ở ngoài đó em đang làm gì nhỉ? Biết làm sao được, không biết trong lòng em lúc này có nhớ đến tôi không!
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua và hôm kia ốm một trận bất đắc kỳ tử, tưởng không ngọ nguậy được mà đi làm mà vô TTVNOL xem có gì mới không! Nhưng vẫn thấy khoẻ, thế là vô luôn! Ngày nào cũng dành cho ttvnol khoảng 2 hour! Không ít mà cũng chẳng nhiều! Hôm nay thấy sảng khoái, hơn nữa công việc cũng đã hòm hòm, đỡ mệt hơn mấy hôm trước!
    Mấy ngày hôm nay không liên lạc về nhà, không nói chuyện với em gái, không tranh thủ về nhà, buồn thật!
    Ra Bắc làm rồi mà vẫn xa nhà! Mà muốn về lại phải chuyển tuyến, mất nhiều thời gian quá!!!
    Ước sao mình có xe hơi riêng!!!
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã hết thời gian làm việc!
    Nghe đài báo gió mùa đông bắc đang tràn về! Trong lòng sao thương người ấy thế! Không biết có chuẩn bị đủ áo rét chưa!
    Trời ngoài đó chắc đang mưa phùn hả? Mưa cuối thu là vậy đó! Tiết chuyên mùa đã đến! Cây hoa sữa ở đầu hồi toả hương trong đêm thật dịu! Anh chỉ muốn có em! Được ngồi cùng em tryuện trò đủ mọi điều!
    Thương ba má ở nhà quá đi thôi! Ba má à! Ba má nhớ mặc ấm vào đấy nhé! Con luôn nhớ đến ba má!
    To em gái yêu của anh: Hãy cố gắng mà chăm sóc bản thân nhé! Anh không ở cạnh em và chăm sóc cho em được đâu!
  4. RongThep_

    RongThep_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    trong này có anh nào là Kĩ Su Cầu đường không ạ ...
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua đi đường mà sợ hú vía!
    Vào hồi 21:30 ngày 16/10/2005 một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã sảy ra trên quốc lộ 1A. Một chiếc xe tải hạng nặng chở 30 tấn xi măng đã đâm vào chiếc xe tải hạng nhẹ đi ngược chiều tại 1 địa điểm cách thị trấn Còng huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hoá 2km về hướng bắc.
    Kết quả:
    Hai xe hư hỏng nặng, tan nát không nhận dạng được. Hai lái xe chết ngay tại chỗ. Một phụ nữ tầm khoảng 17 tuổi đi trong xe tải nhẹ cũng đã qua đời ngay lúc đó!
    Xe từ Bắc vào Trung và Nam phải đợi hơn 3 tiếng đồng hồ! Thiệt hại không biết bao nhiêu nữa! Xót xa nhất vẫn là em gái chưa tròn 18 tuổi kia!
    Thật thưong tâm quá! Cái tuổi có biết bao nhiêu là mơ ước, bao nhiêu là khát khao đang chờ đợi ở phía trước, thế mà đã phải lìa xa cõi đời này! Nhìn thấy những cuốn sách lớp 11 và 12 rơi lả tả trước cái đầu xe tải không còn hình dạng mà thương người quá cố không nói lên lời!
    Đúng là số trời định đoạt!!!!
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà! Cái cảnh tưởng như không bàn thêm! Nhưng đôi lúc nghĩ lại chép thêm vài chữ.
    Xa nhà. Một trong những khó khăn mà giờ tôi cần phải giải quyết. Muốn về thăm người thân yêu nhất cũng cần mất đến 2 ngày. Muốn ra HN chơi cũng mất đến 1 ngày. Muốn đi chơi cùng người thân thì chẳng có thời gian.
    Không nghĩ thì nó sẽ bình thường. Còn nghĩ thì chỉ muốn chạy ngay về nhà mà làm việc.
    Một chút phàn nàn thôi!
    Chúc các bạn có ngày chủ nhật vui vẻ!
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    All right!
    Vừa kết thúc một tuần làm việc! Nói chung là vẫn thấy bù cả đầu! Ngày mai không thể về được! Phải vác cày theo đít con trâu để đi làm cho kịp thời vụ!
    To cobelolem@ Ở nhà nhớ reo mạ trước đi nhé
    còn vài luống hành chưa trồng! Hôm nào anh về trồng cũng được! Không lấy củ thì bán hành hoa, không sợ chậm vụ đâu nha!
  8. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Có tui.....
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ngĩ cũng cực lắm các bạn ah!
    Nhà có việc mà không về được, để có thể giải quyết cho thấu đáo công việc gia đình. Nghĩ cũng tủi cho ba má, tủi cho các em của mình và cả cô bé lọ lem của mình nữa.
    Nhưng đó là cuộc sống mà....
    "Sông có khúc, người có lúc" đó là câu trâm ngôn mà các cụ đã để lại....
    Buồn........
  10. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Bỏ Đường ra, cho Hầm vào (loại nhỏ dành cho người bộ hành hoặc phương tiện thô sơ) rồi thêm một chút Đập Nước cũng loại nhỏ . Sau đó cho thêm một tí Bể Chứa + Trạm Bơm của các khu xử lý nước thải... Nhớ là tất tần tật phải là Cấu Kiện Bê Tông nhé! Thế là sẽ có tớ
    Ai cùng ngành ko, giơ tay phát nào

Chia sẻ trang này