1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỹ sư và những suy nghĩ của kỹ sư khi làm xa nhà!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi hanh114212, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Oh hô!
    Bác bỏ đường ra, cho hầm vào............
    Híc, bác làm cũng nhiều việc đấy chứ!
    Nhưng mà không có dân cơ khí trợ giúp bác thì bác chẳng làm gì được đâu
    Ai là dân cơ khí thì lên tiếng đi nha!!!!!!!!
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đã quá lâu rồi mình chẳng còn thời gian để lướt qua các topic mình gửi và viết bài trên TTVNOL.
    Hôm nay tự nhiên bỏ ra những chủ đề mình đã gửi. Thấy cái này nó nằm lâu quá. Có lẽ cũng cần cho nó một vài cảm xúc thường ngày.
    Thoáng qua đã qua 5 năm làm việc xa nhà! Hay có, dở có. Cười có, khóc có...Cuộc sống luôn luôn bắt ta phải biết đi bằng chính đôi chân của mình. Ta cũng thế, ta cũng phải cố gắng hết sức mình để đạt được cái mục đích mà ta đã đặt ra.
    Những người sống quanh ta, người tốt, người xấu, người cạnh tranh, người yêu thương....tất cả họ đều có một mục đích riêng. Ta không bao giờ ghét bỏ họ, ta cũng luôn sống vui và sống tốt với họ. Nhưng có điều: họ cần phải biết những gì mình dành cho họ. Sự tôn trọng, niềm yêu thương...tất cả ta đang cân bằng theo mọi phương hướng!
  3. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    @ Hanh114212: OK! Thời gian đã qua đúng là một liều thuốc khá tốt, đã làm sáng tỏ nhiều vấn đề!, cám ơn Hạnh nhiều lắm đó nha!
  4. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hì, lâu lắm mới có topic vui thế này từ cái ngày ...khekhke...
    Đi làm xa là cái thú của nghề này mà...có sao đâu...với lại bây giờ, hôm nay đi làm may bị lay off nên lại kiếm chỗ khác la thường , rùi còn chạy theo job nữa.. hihihi em nghe mấy sắp lớn nói thế , nên tám lại đấy...kô biết gì đâu , đừng có bắt bẻ nghen
  5. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mấy bác kỹ sư XD đi suốt,không hiểu cảm nghĩ của các bác ý thế nào nhở????
  6. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Xem http://www9.ttvnol.com/forum/kysu/502971/trang-4.ttvn
    Ảnh trên được trích dẫn từ trang 28, bài I - trong tài liệu hàm thụ "Electronic Engineering Technology" - Học viện Capitol Radio Engineering Institute, bản tiếng Việt của USOM.
    TẬP I (Từ bài 1 đến 10)
    KỸ - THUẬT ĐIỆN - TỬ YẾU - LƯỢC
    [​IMG]
    (trang bìa)
    [​IMG]
    (Bài I, trang 27)
    [​IMG]
    (Bài I, trang 28)
    ------------------------------------------------------------------
    @ Học viện "Capitol Radio Engineering Institute". ​
  7. lan0303

    lan0303 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Thông Báo: Nhằm tránh mọi hiểu lầm, Lan tui xin POST thuyết minh nguồn tài liệu tui đã trích dẫn từ năm 2005 - sẽ dọn dẹp sau, kính mong Quý Bác thông cảm cho mod.
    Kính Báo!
  8. banluan123

    banluan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm nghành gì? còn em làm về Trắc địa. di xa thì thôi rồi gọi là Limit cả năm luôn, chán chẳng buồn nói, sau có ở được TP thì cũng không biết bao giờ mới ổn định được đây.
  9. nguyenthinh_96

    nguyenthinh_96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Quê mình ở Yên bái. Mình cũng muốn về quê gây dựng quê hương. Nhưng ở đó chẳng có việc cho mình làm hay đúng hơn việc làm không như mong muốn lên không muốn làm. Thứ nữa là nếp suy nghĩ, cách làm ở quê nó cũng trì trệ, Mình là dân kỹ thuật không giỏi luồn lách, nịnh bợ nên mình cũng khó mà phát triển được. Thôi cứ về HN mà sống cho nó thoải mái. Có khó khăn 1 chút về vấn đề nhà cửa, vợ con> nhưng cứ phải động viên bản thân cố lên. Sắp giàu rồi đấy mà làm tiếp.
  10. slave2005

    slave2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thấy topíc hay hay, tớ cũng vừa mới làm KS.Không bít trong topic này có pác nào làm nghề thí nghiệm Điện không nhỉ?
    Công việc của tớ đòi hỏi phải đi nhiều, chổ nào có điện chổ đó có mặt của tớ!!
    Nói như một pác nào đó cũng giống với tớ, buổi sáng quần quật làm , dang nắng cả ngày, mệt ơi là mệt còn tối về lại làm vài ve...rùi ngày mai lại thế nhưng tớ vẫn thấy xa nhà cũng có nhiều cái thú đấy chứ!!
    Có pác nào cũng cảnh ngộ thí nghiệm điện như em chắc hiểu!!!
    hihi

Chia sẻ trang này