1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự về chốn hoa ăn thịt người – Casino Royal

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi teoem123, 11/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teoem123

    teoem123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đây. Loạt bài báo việt về sự xâm nhập vào các sòng bạc năm sao dành riêng cho người Việt Nam xuất hiện trên diễn đàn tạp chí và nhận về những giải thưởng to về loại thể điều tra trong năm 2012 do Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức. Và tôi, một nhà báo đã nghĩ thế nào mà lại tìm cách xâm nhập vào một sới bạc.

    [​IMG]

    Hùng rô, một nhân vật có máu mặt trên giang hồ thời bấy giờ, cũng là người đang bảo kê cho nhà cái casino uy tín - Royal, hắn đã bằng mọi cách kể cả gây sức ép cho những con bạc khác để đưa tôi xâm nhập vào sòng. Tất nhiên cái nhìn của anh ta đối với tôi chỉ đơn thuần là một con bạc mà không hề biết tôi là một nhà báo,cũng chẳng hề hay mục tiêu độc nhất khi tôi vào đây là thu thập các thông tin trực tiếp để viết về sự thật trong sòng bạc.

    Đương nhiên rồi, muốn đưa thân vào được nơi được mệnh danh là chốn ăn thịt người đó, một nhà báo như tôi đã bắt buộc bỏ ra một thứ gì ấy, và cách mà tôi đã làm là hóa thân thành người yêu của một con bạc kỳ cựu, một kẻ hiểu sâu sắc lẽ đời, cũng hiểu tình thế và nhìn mọi việc một cách thấu đáo. Bởi vậy mà đã chẳng thể trách tôi một lời nào lúc thấy báo đăng, thế là việc bảo lãnh cho tôi vào sòng bạc bị vỡ lở hoàn toàn. Chính tôi đã đẩy anh vào một tình thế hết sức nghiêm trọng.

    Chỉ là lúc đó tôi quá hồn nhiên mà không hiểu cái gì gọi là luật giang hồ đó, chính là khi phạm lỗi thì phải trả giá đắt. Một nhà báo non nớt như tôi cũng đã xem nhẹ rằng sòng bạc này đã vẫn còn đó được và vẫn giữ cái danh là một casino uy tín sau hàng loạt những cái chết: một cán bộ cấp cao của lĩnh vực hải quan đã bị bắn chết hết sức thê thảm lúc đang trên phố tới chơi trong sòng bạc, một tử tù tên Ngô Thanh Lam đã phạm tội biển thủ của ngân quỹ quốc gia tới hàng triệu đô chỉ để đi đánh bạc... Tất cả những điều ấy chứng minh rằng phía sau lưng sòng bạc này là một tấm lá chắn hết sức kiên cố. Do đó mà có khi tôi thiển nghĩ rằng mình chắc hẳn đã quên tất cả những điều mà người nào cũng biết ấy nên mới liều mạng với đề tài này.

Chia sẻ trang này