1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Vòng quanh Việt nam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 14/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangdongduong

    hoangdongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi Vòng quanh Việt nam của tôi được tiếp tục sau gần 10 ngày ở lại thành phố Biển miền Nam Trung Bộ để giải quyết công việc. Trưa 01/09 chúng tôi rời Nha Trang, chiếc xe bon bon trên Quốc lộ 1 nhằm hướng Nam thẳng tiến...
    Lộ trình không tính trước thật cụ thể, chỉ định vào Sài Gòn qua ngả Quận 7, xuống Miền Tây bằng lối Cần Đước, Cần Giuộc, qua Long An qua 9 cửa sông Mê Kông, xuống Bạc Liêu và ra Mũi Cà Mau rồi ngược lên Hà Tiên bằng QL 63 để khi đi ra sẽ không trùng lại với đường cũ... Thế nhưng tôi lại thay đổi ý định khi chiếc xe phóng vèo qua ngã ba La Gi Hàm Thuận Nam.
    Thị xã La Gi, một thị xã miền Duyên hải cực nam Trung bộ thuộc tỉnh Bình Thuận, thị xã nằm tách biệt với quốc lộ 1. Nó ít khi lên báo đài, ít khi lộ diện và ít tai tiếng... Nó trầm tư, u hoài và rì rầm sóng biển, gió phi lao... Nó được nối thông với thế giới bên ngoài bằng Quốc lộ 55 chạy xuyên từ ngã ba (nối QL1) ôm La Gi rồi men theo biển về Bà Rịa khi đã thảnh thơi dừng chân ở suối nước nóng Bình Châu....
    Chuyến đi bắt đầu được ghi lại bằng chiếc máy GPS tôi mua ở Sài Gòn, và nó có Tracklog như thế này:
    [​IMG]
    Đường vào La Gi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngay đầu Thị xã có một ngôi chùa khá đẹp...
    [​IMG]
    Bưu điện Thị xã, nơi Quốc lộ 55 rẽ đi Bà Rịa
    [​IMG]
    Đường xuống biển la Gi chạy qua một cánh đồng khá rộng, khi tôi tới, chiều đã buông lơi...
    [​IMG]
    Biển La Gi
    [​IMG]
    .........................
  2. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    "Núi Hàm Rồng (một cái miệng núi lửa đã tắt) ở cửa ngõ phía Nam Tp Pleiku"
    [​IMG]
    Bac Quang ơi, cái núi này giống núi Ngự Bình ở Huế và một núi nữa trên đường từ Saigòn lên Đà Lạt đoạn gần đến Bảo Lộc nhỉ!
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bạn thân mến! Cái núi Hàm Rồng này là một cái miệng núi lửa đã tắt... Dọc QL 14 đoạn từ Pleiku đến Bình Phước có mấy cái núi là miệng núi lửa đã tắt như vậy.
    - 01 cái là núi Hàm Rồng
    - 02 cái ở ven đường QL 14 đoạn ĐakMil
    - 01 cái ở gần ĐăkRlap - ĐăkNong
    Trên QL 20 từ Dầu Giây lên Đà Lạt cũng có hai ba cái thuộc vùng (huyện gì mà có Thuỷ điện Trị An và rất nhiều đồng bào Nùng, Hoa di cư năm 1954....tự nhiên tôi quên mất tên) và gần Madagui...
    Trên những cái miệng núi lửa đã tắt này, đất trũng xuống thành những cái hố tròn...
  4. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Ý em nói là trông hình dáng chúng giống nhau ấy!
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chúng tôi vào bãi biển La Gi, biển La Gi không đẹp và hơi bẩn. Người đi chơi biển đang lúc đông đúc như chỉ có mỗi chỗ gần TT...
    Ruộng lúa gần bãi biển
    [​IMG]
    Bãi biển đây...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. lonely_lion

    lonely_lion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái ảnh này lại nhớ tới bãi biển ở Phú Yên, cũng hàng quán như vậy, cũng hơi bẩn bẩn như vậy
    Nhưng cái món đèn pha ô tô ở PY thì không sao quên được
  7. hoangdongduong

    hoangdongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hớ ! Hớ ! Hình như bạn này muốn nói đến lẩu ĐẦU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG thì phải ?
    Mắt con Cá Ngừ Đại Dương to đen và trắng dã nằm chềnh ềnh trong nồi Lẩu... Nhìn phát khiếp
  8. dvd_filmHN

    dvd_filmHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào anh!
    Đầu tiên em rất khâm phục bài viết dài kỳ về Ký sự vòng quanh Việt Nam của anh ,bài viết gây cho em 1 ấn tượng rất mạnh về con người và cá tính của anh .
    Em đang có 1 số chuyện buồn ,muốn đi du lịch từ Hà Nội vào tp Hcm trong khoảng 1 tháng ,đi du lịch bụi 1 mình thôi anh ạ,vừa để tạm thoát khỏi cuộc sống (theo em là) rất vô vị hiện nay ,em muốn đi du lịch để khám phá Vn, trên hết là để xác định mục đích sống của mình sau này.
    Với chi phí hiện có chỉ là 3 triệu anh hãy cho em 1 số lời khuyên về hành trình,phương tiện,và chi tiêu sao cho đủ lết được đến Hcm ,và nên cẩn thận ra sao khi đi (vì em chưa đi du lịch 1 mình bao giờ)
    Cảm ơn anh rất rất nhiều !
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bạn hãy đi xe máy. Chi phí ít lại đi tung tăng chỗ nọ chỗ kia chụp ảnh hoặc thăm thú phong cảnh được thoải mái.
    - Chi phí 3 triệu là quá đủ để bạn đi vào tới Tp HCM
    - Nhưng còn quay ra HN bạn lấy tiền ở đâu?
    - Về cung đường, sẽ tư vấn cho bạn vào tối nay, rảnh rang tý đã...
    - Hãy chuẩn bị một chiếc xe máy, lốp mới, thay dầu mới, 1 bộ đồ sửa xe, và đầy đủ giấy tờ CMT, bằng lái....
    - Vài vấn đề khác nữa, sẽ trả lời bạn sau.
    Chúc vui!
  10. dvd_filmHN

    dvd_filmHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vâng cảm ơn anh nhiều lắm , em vào Hcm rồi là có người nhà ở đấy đưa đi chơi rùi anh ạ, anh tư vấn giúp em hành trình Hn-Hcm nhé !
    Có vấn đề quan trọng khi đi là có nên vào nhà dân ăn ngủ nhờ buổi tối ko anh ? Chắc em phải mua 1 cái map để đi anh nhỉ ?

Chia sẻ trang này