1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Vòng quanh Việt nam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 14/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bác dễ say thế .
    Ảnh hay đấy chứ ạ, người chụp ảnh khéo khéo là
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cảnh sắc Đèo Cả và đường vào Hải đăng Đại Lãnh
    Đảo "Cướp Biển" nhưng ở Đèo Cả!
    [​IMG]
    Cua Đá Đen trên Đèo Cả, khúc cua hung dữ và có nhiều giai thoại về ma trêu người, gây tai nạn, cướp bóc .. Khúc cua nổi tiếng trên con đường thiên lý Nam Bắc...
    [​IMG]
    Nó đang thẫm màu chiều..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn cảnh khúc cua..
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Biển xanh ngăn ngắt trong ráng chiều trên đèo ..
    [​IMG]
    Thuyền có đôi..
    [​IMG]
    Rời đèo Cả, xuống con đường Quốc phòng ven biển kéo dài từ ngã ba Đèo Cả, xuống Vũng Rô, ra Mũi Hải Đăng rồi Tuy Hoà....
    Đèo Cả là con đường khắc vào đá phía đằng trước mặt
    [​IMG]
    Lại đảo (nhìn từ Vịnh Vũng Rô)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biển, Đèo Cả và Thị trấn cảng Vũng Rô
    [​IMG]
    Con đường và Vũng Rô như dần tối và chìm trong màn lam chiều ...
    [​IMG]
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Em có nhìn thấy khúc cua này, nhưng lúc đó đang trên đường chỉ nghĩ là con cua đá, he he
    bác có biết chuyện gì về khúc cua này, kể đi bác
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 08:02 ngày 17/10/2006
  5. tndo3

    tndo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảnh rất đẹp. Khúc cua Đá Đen là một khối núi hoa cương rất lớn. Còn hòn đảo ngoài khơi là Hòn Nưa. Sao lại là đảo Cướp Biển?
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Vâng..! Không phải đảo "Cướp Biển" đâu ạ! Trông nó có cái mặt đảo phía trước lô nhô gờ đá nhìn cũng "phê", giông giống đảo cướp biển.......
    Còn về cái cua Đá Đen, nó là cả một khối đá hoa cương màu thâm thẫm, khổng lồ nằm chắn ngang con đường QL1. Độ dốc ở khúc cua này không lớn lắm nhưng nó lại là điểm cuối của một quãng đường đèo xuống dốc khoảng 4 km, tầm nhìn rất hạn chế, cua gấp, vực sâu, biển ngay dưới chân đường...Đã có rất nhiều vụ tai nạn thảm thương xảy ra ở cua Đá Đen do xe mất phanh... Bây giờ người ta mở rộng đường gần như gấp đôi ở tại khúc cua này....
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Khi qua chợ Vũng Rô, tôi dừng xe ghé mua ít đồ ăn, 2 kg mực tươi (2 con) và thùng beer để liên hoan chia vui với các bạn Hải Đăng. Đến Mũi Điện vào lúc đã xâm xẩm tối sau khi thở phì phò, chân lập cập bước qua một trảng cát, leo gờ đá lên 2 km quanh đồi trong khi vai vác thùng beer, tay xách cặp đựng laptop (nghĩ lại mới thấy mình dở hơi khi vác cái của nợ đó lên Hải Đăng) ...
    Hải Đăng kia rồi.....
    [​IMG]
    Trảng cát nhìn từ trên đồi..
    [​IMG]
    Cái xe của tôi bé tý teo và chơ vơ trên đường, tội nghiệp mày!!!
    [​IMG]
    Ôi chao! Đường lên đỉnh.... Hải Đăng
    [​IMG]
    Tiếp đón niềm nở là một lũ chó sủa ăng ẳng... Sau nữa thấy một chú chạy ra... Màn chào hỏi và làm quen với những nụ cười lẫn hơi thở phì phò.... May quá, hôm đó có chị nuôi và một cô bé giúp nấu ăn, lại may hơn vì có thêm một nồi ốc với cái tên nghe đã thấy huyền ảo: Ốc Mặt trăng và loại gì nữa quên mất (Do chú em trông đèn lặn bắt buổi chiều hôm ấy)
    Bữa cơm liên hoan trên Hải Đăng Mũi Điện...
    [​IMG]
    Đồng chí Thắng trạm trưởng là người to béo, chú nhỏ là nhân viên trên trạm...
    [​IMG]
    Bữa cơm liên hoan... Nhìn ngon chưa
    [​IMG]
    Món ốc Mặt Trăng đặc sản Mũi Điện
    [​IMG]
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Đêm trên Hải Đăng thật sự khó ngủ..... Khuya lắm! Ánh đèn Hải Đăng sáng lấp loá. Gió biển rì rào, tiếng máy tàu đánh cá rì rầm, tiếng sóng vỗ bờ đá ràn rạt và tiếng chim ăn đêm kêu lên thảng thốt ....
    Cứ nằm và nghĩ lan man về cuộc đời, về những dự định sắp tới... Đêm về khuya, gió lặng dần và tiếng máy tàu cũng thưa thớt dần...Lạnh giá!
    Đêm trên Hải đăng
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bình minh đến, những tia nắng gần như sớm nhất nước Việt đang rạng rỡ ló dần từ phía Đông....
    [​IMG]
    Hải Đăng sáng dần lên, cây cột đèn cao thật là cao...
    [​IMG]
    Chó nằm ngủ yên lành, mơ màng trong bầu không khí bình yên sớm mai...
    [​IMG]
    Mặt trời dần lên, lấp loá ánh bình mình phía chân trời...
    [​IMG]
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chùm ảnh Bình minh trên Hải Đăng Đại Lãnh....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này