1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Vòng quanh Việt nam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 14/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã chụp một seri ảnh Bình minh trên Hải Đăng. Cũng không chọn lựa góc chụp...Mọi thứ đều thô mộc...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Em thấy ảnh nào của bác chả thô mộc he he
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Buồn thì lại viết, lại post ảnh...
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Tôi đón bình minh trên ngọn Hải Đăng, đón những tia nắng đầu tiên trong cái gió se se mặn mòi vị biển...
    Phóng tầm mắt nhìn ra chân trời tim tím màu sương sớm, mặt biển "ướt đẫm" những tia nắng màu đồng pha lẫn màu xanh ngọc.. Thoảng đâu đó là những con thuyền đang về bến "cô quạnh" chạy trên mặt biển mênh mang....
    ..........Từ Nha Trang, tôi chạy ra Hải Đăng Đại Lãnh lúc 11h30''. Ngược quốc lộ 1 về hướng Bắc, qua ngã ba Ninh Hoà, dừng lại chút để gặp lại câu chuyện ký ức một thủa, rồi lại bâng khuâng lên đường trong cái nắng trưa oi ả.
    Mặt đường Quốc lộ 1 loang loáng nhựa, chạy xuyên qua cánh đồng lúa, xóm làng trầm mặc trong buổi trưa hè. Gió Lào phần phật khô rốc. Qua Vạn Giã, Tu Bông, đến ngã ba nơi rẽ vào Cực Đông Mũi Đông hỏi thăm đường xá, một người dân cho tôi biết muốn vào Mũi Đôi chỉ có hai cách:
    - Đi xe máy, ô tô vào đến xóm (tại bán đảo) rồi đi bộ qua trảng cát mêng mông (khoảng 8km) vượt qua 2 cái dốc thì ra đến Mũi Đôi.
    - Đi thuyền ra Mũi Đôi (mất khoảng 2h)
    .... Thôi thì đành hẹn cực Đông vào ngày gần nhất có thể, còn bây giờ là Hải Đăng Đại Lãnh.......
    Vượt qua đèo Cổ Mã trong ráng chiều đổ bóng dài mặt biển, nhìn ngắm những con tàu đang rời bến bắt đầu một chuyến lưới đêm.... Bánh xe sin sít, sin sít đổ dốc qua Thị trấn Đại Lãnh, mùi nước mắm và vị tanh tanh của cá biển tràn vào không gian xe....
    Đã đến đèo Cả. Con đèo đẹp thứ nhì trong những con đèo trên Quốc lộ 1 và cũng là con đèo dài thứ nhì, sau đèo Hải Vân, đứng trên đèo Cù Mông một chút. Đường vượt đèo sườn phía Nam uốn luợn thoai thoải, men biển, một bên vách đá, một bên vực biển sâu... Nó không gấp khúc và cua gắt như đèo Hải Vân, đèo Rọ Tượng, đèo Cù Mông, nhưng sang phần phía Bắc, bắt đầu từ ngã ba đường xuống vịnh Vũng Rô thì nó đổ dốc, cua gắt rồi tầm nhìn hạn hẹp. Phần bên này đèo rất nguy hiểm nhưng rất lạ vì ít khi xảy ra tai nạn, chủ yếu tai nạn xảy ra ở Cua Đá Đen và phần đèo phía Nam. Phải chăng khi ít nguy hiểm thì người ta thường coi thường sự an toàn? Và đó là nguyên nhân?!
    Đứng trên Cua Đá Đen, vào ngày đẹp trời, bạn thả tầm mắt nhìn về phía biển Vũng Rô.. mặt biển xanh như ngọc, doi núi Đại Lãnh với hòn Vọng Phu trên đỉnh xanh rì, mờ mờ ảo ảo là con đường ven biển vắt qua chân núi chạy dài tít tắp....Cái thế núi, thế biển và sự bình yên khiến tâm hồn ta chợt thấy thư thái đến lạ...
    Tôi rẽ vào con đường Vũng Rô. Ngưng lại ở đoạn ngã ba lối vào kho Xăng Dầu hỏi mua ít đồ biển nhằm cho buổi liên hoan ở Hải Đăng... 20'' sau trời bắt đầu sâm sẩm tối, Hải Đăng đã ở trước mặt... Ngọn tháp xây bằng đá sừng sững trên doi núi cuối cùng, phía trước là biển Đông mênh mang sóng !!!
  7. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Biển trong nắng sớm...
    [​IMG]
    Gềnh đá và sóng sớm mai...rì rầm vỗ về...
    [​IMG]
    Ngon đèn Hải Đăng như này đây!
    [​IMG]
    Nhà làm việc, phòng ngủ, phòng sinh hoạt ăn uống, bếp của Hải Đăng, trên nóc là những tấm Pin mặt trời sản sinh điện được tích trong vô số bình ắc quy, nguồn điện thắp sáng đèn biển ( nhìn từ ngọn tháp đèn biển xuống)
    [​IMG]
    Bậc cầu thang đi lên tháp đèn biển, lúc nào cũng sạch bong...
    [​IMG]
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hải Đăng Đại Lãnh trong nắng sớm !!!
    Gần một chút...
    [​IMG]
    Xa xa một chút...
    [​IMG]
    Đằng trước mặt là con đường ven biển chạy tít tắp về phía Thành phố Tuy Hoà.
    [​IMG]
  9. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Thức đến 2h đêm cũng chưa xem hết được lịch trình của anh nhưng mà thấy phục anh lắm đấy, cách đây mấy tuần em cũng đi một cung đường nhỏ giống anh, phóng xe máy lên Móng Cái rồi lên Lạng Sơn sau đó về HN mất 2 ngày, thực ra là mất 1 ngày rưỡi từ 5 h sáng hôm trước đến 5 giờ chiuều hôm sau thì về đến HN, đi được khoảng 840 Km :)
  10. 25LTK

    25LTK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    2
    @hoangbquang: Đ/c cho hỏi đoạn từ Tiên Yên đi Lạng Sơn đi sedan gầm thấp có vấn đề gì không? Tôi đang muốn đi HN - Móng Cái - Lạng Sơn - Hà Nội, nhưng không biết đường xá như thế nào? Rất mong Đ/C chỉ bảo giùm. Thank

Chia sẻ trang này