1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký sự Vòng quanh Việt nam

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoangbquang, 14/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn 25LTK!
    Xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
    - Đường Quốc lộ 4B từ Tiên Yên đi Lạng Sơn hồi tôi đi (Tháng 12 năm ngoái) đa số là đường tốt, nhưng còn kha khá những đoạn chưa rải nhựa mới, nền đường lổn nhổn đá 3/4 và 1/2.. Xe sedan gầm thấp đi được, tuy rằng phải cẩn thận lái vòng vèo chút, nếu không muốn va đập gầm xe...
    - Cung đường này không nguy hiểm về đèo dốc, hình như có xe khách chạy thì phải bởi tôi gặp 2 chiếc xe khách biển 14 đi ngược lại..
    - Quá ít trạm xăng, hầu như chỉ có điểm bán xăng lẻ.
    - Phong cảnh bình thường nếu không muốn nói không có gì đặc sắc cả (cảm nhận của cá nhân tôi).
    - Từ HN đi Móng Cái, bạn nghỉ đêm ở Móng Cái, sáng hôm sau chạy ngược lại Tiên Yên và căn giờ để ăn uống ở Tiên Yên nếu bạn không muốn bị đói dọc đường sang Lạng Sơn (khoảng 3h chiều đến nơi). Từ Tiên Yên bạn mất khoảng 3h rưỡi đồng hồ để tới ngã ba Đình Lập - đoạn này mới có quán xá, nhưng ăn không ngon....
    - Từ HN đi Móng Cái thì ok, từ Lạng Sơn về HN đường quá ư vi vu song chú ý nhá! Có tới 3 điểm thường xuyên bắn tốc độ đấy. 2 trạm trên Lạng Sơn và Bắc Giang do Cục CSGTĐB cùng CA Bắc Giang, 1 trạm do CA Bắc Ninh (trạm này chuối lắm đấy)
    Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.
    Thân!
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 30/10/2006
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Nha Trang những ngày có cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam tại Hòn Ngọc Việt... Sáng trời đổ mưa bất thình lình, trưa nắng oi ả và chiều lại dịu mát... Bầu không khí lúc nắng lúc mưa, công việc thì tiến triển chậm chạp khiến tôi bứt rứt rất khó chịu.... Vì vậy, đêm ở Hải Đăng là một đêm thật sự vui và ấn tượng..
    Đến ngã ba nơi rẽ vào Hải Đăng, gửi xe tại một ngôi nhà nằm khuất sau lùm cây, Chủ nhà kiêm chủ quán đon đả và nhiệt tình mời: Chú cứ để xe đó, tui trông cho. Bảo đảm an toàn.
    Nghĩ bụng: Nhiệt tình và vui vẻ thế này, chắc gửi xe qua đêm khoảng 20k là cùng. Thế nhưng hôm sau, cũng vẻ sởi lởi ấy, cũng đon đả ấy, chủ quán lấy tiền gởi xe "lạnh lùng" với cái giá 50k/đêm... Có lẽ đấy là giá gửi xe cao nhất VN
    Mệt nhoài, mồ hôi ròng ròng... Ôm một thùng bia, một bịch to đồ ăn và đồ cá nhân, leo lên dốc... Con đường lên đỉnh Hải Đăng khá cao và dài khoảng 2km. Đón tiếp niềm nở là một đàn chó lau nhau sủa ăng ẳng.....
    Tối đó, ngồi với vị "Chúa trùm" Hải Đăng Đại Lãnh, thâm niên hơn 10 năm ở HĐ, anh tên là Thắng.. Chúng tôi nói chuyện về biển, về lịch sử ngọn Hải Đăng này, về những chuyến lặn biển ... Câu chuyện kéo dài đến 11h đêm...
    Đón bình minh, chạy trên con đường ven biển mới được làm (Con đường Quốc phòng) Chúng tôi rời Hải Đăng, trực chỉ Tuy Hoà để lên Sê San. Tôi quyết định quay trở lại con sông hồi ức một thời để gặp lại "dung nhan" của nó trước khi nó biến dạng bởi các công trình Thuỷ Điện (4 nhà máy thuỷ điện lớn trên khúc sông dài khoảng 80 km)..
    Doi núi Đại Lãnh và hòn Vọng Phu Tuy Hoà
    [​IMG]
    Từ Tuy Hoà, gặp ngã ba nơi Quốc Lộ 1 gặp Quốc Lộ 25, qua khu du lịch nhân tạo Thuận Thảo ăn sáng, chúng tôi lên Sê San trên con đường QL 25 men dòng sông Ba nước đục ngàu mùa lũ..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đôi chỗ, con đường đang được ủi lại, trải nhựa nên tốc độ đi rất chậm.........
    [​IMG]
    Và khi đến địa phận AJUNPA con đường trở nên khá khẩm hơn.. Cảnh sắc không có gì ấn tượng với những bản làng tái định cư của dân tộc Giarai nghèo nàn nằm ven đường... Thỉnh thoảng gặp một đàn bò đi nghêng ngang....Gần trưa trời nắng gắt và nóng hầm hập !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 30/10/2006
  3. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Hòn Vọng Phu - Tuy Hoà Phú Yên
    [​IMG]
    Đường QL 25.........
    [​IMG]
    Bình nguyên AJUNPA
    [​IMG]
  4. tndo3

    tndo3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anhhoangbquang về những tấm hình quê hương đất Phú. Em xin viết vài lời. Hòn Vọng Phu mà anh nêu trong hình thực ra là Núi Đá Bia, còn gọi là Thạch Bi Sơn, cao 706m. Tương truyền vua Lê Thánh Tôn khi chinh phạt Chiêm Thành có đến đây khắc bài thơ phân định ranh giới Việt Chiêm nhưng hiện nay không tìm thấy. Trên đỉnh nhỏ và chóp lại như hình đầu người, có vẻ như quay về phía Nam.
    Còn Hòn Vọng Phu, ngoài Lạng Sơn và khu vực Thanh Nghệ thì còn có Hòn Vọng Phu thuộc tỉnh Khánh Hoà. Nếu từ Ninh Hoà nhìn về phía Tây Nam có Hòn Vọng Phu. Đặc điểm là trên núi có hai chỏm núi giống như người mẹ dắt đứa con. Người dân Phú Khánh gọi Đá Bia là hòn phu, nhìn về phương Nam, còn Hòn Vọng Phu thì nhìn về phương bắc.
    Em xin tặng anh câu ca dao đia phương: Chiều chiều mây phủ Đá Bia./Đá Bia mây phủ chị kia mất chồng/ Mất chồng như nậu mất trâu/ Chạy lên chạy xuống cái đầu chồm bôm
    Anh cứ viết tiếp. Em đọc không bỏ sót đoạn nào.
  5. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn tndo3 đã cho biết thêm chi tiết về Tuy Hoà, về Hòn Đá Bia..
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Quốc lộ 25 là một trong 6 con đường quốc lộ từ Bắc -Trung - Nam Trung Bộ lên miền đất Cao Nguyên, xét về góc độ dài thì kém hơn Quốc lộ 19 (Quy Nhơn - Tp Pleiku Gia Lai - Cửa khẩu Lệ Thanh) Quốc Lộ 20 (Ngã ba Dầu Giây - Đà Lạt) hoặc Quốc lộ 27 (Phan Rang Tháp Chàm - Km5 Tp Buôn Ma Thuột) nhưng lại là con đường chiến lược phát triển kinh tế miền bình nguyên AJUNPA - Chư Sê, vùng bình nguyên rộng lớn và màu mỡ với cánh đồng Ajunpa nổi tiếng thẳng cánh cò bay, vùng đất đỏ Bazan Chư Sê thoai thoải mênh mang Cafe, cao su.....
    Lịch sử cuộc chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cũng đã từng ghi lại cuộc tháo chạy kinh hoàng trên QL 25 của quân lính tướng " buôn thuốc phiện - heroin" Phạm Văn Phú từ Pleiku (Vùng 4 chiến thuật) về Tuy Hoà tháng 3/1975...
    [​IMG]
    Đường cần được sửa chữa gấp...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tượng đài Chiến Thắng ở TT Ajunpa
    [​IMG]
  6. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chắc là anh đi bằng ôtô nên mới chậm thế. Cách đây mấy tuần em cũng đi tuyến đông Bắc như anh nói. Ngày thứ 2 bọn em từ Móng Cái ngược lại Tiên Yên rồi đi 4 B lên Lạng Sơn mất khoảng 4 tiếng đi hơn 200Km. Sáng từ Móng Cái đi khoảng từ 8 giờ hơn và 12h15'' ăn trưa tại thành phố Lạng Sơn rồi
    Đường 4 B từ đoạn Tiên Yên di Dình Lập thì đường khá ngon tuy vài chỗ đang làm nốt còn từ Đình Lập lên Móng Cái thì đường xuống cấp nhiều ổ gà quá ko đi nhanh được. Tuy cảnh vật trên đường ko có gì lắm nhưng nói chung là cũng được. Cả đoạn đường hơn 100km lên Lạng Sơn chỉ có một cây xăng ở Đình Lập, từ Tiên Yên em còn nửa bình mà đến Đình Lập thì cạn. Vừa đi vừa sợ vãi...
  7. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tuyến anh đi giống hệt ọn em đi cách đây mấy tuần he he. Anh yên tâm đi vô tư. Đường bây h ngon lắm rồi, chỉ có đoạn Đình Lập lên Lạng Sơn đường hơi xuống cấp nen nhiều ổ gà tí thôi
  8. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cánh đồng lúa nước mêng mang ở AJUNPA
    [​IMG]
    Năm 1976 - 1978, hàng vạn nhân dân ở các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ (Hưng Yên - Hải Dương - Thái Bình) đã di cư vào vùng đất này khai hoang, lập làng và làm lên công trình Đại thuỷ nông AJUNPA nổi tiếng của thời kỳ mới giải phóng. Đến nay, ngay cả đồng bào dân tộc Giarai, Eđê, Ba Na cũng làm lúa nước rất giỏi....bỏ thói quen chọc lỗ rắc hạt xưa kia..
    [​IMG]
    Đứng trên chân đèo Chư Sê, nhìn xuống AJUNPA..
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Bình nguyên Chư Sê với con đường QL 25 mịn màng và thênh thênh cafe cao su...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Cao su ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này