1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỳ thi quốc gia- phải chăng là 1 sự đánh đồng tất cả!!!!!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi KARATEKA, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Hi bạn mới vào, thực tình rất thông cảm với bạn vì chắc bạn đang có tí ti tức tối, vui lên nhé
    Nói như trên chỉ là đùa vui, và để bạn hiểu thêm rằng bất công trong cuộc sống là điều hiển nhiên, không có cái gì công bằng cả. Chắc bạn còn bé tí, mới vấp vào nó nên mới thế, hihi...
    Người ta ko làm gì vi phạm cuộc thi, người ta học tốt, học nhanh, thông minh và cạnh tranh rất lành mạnh, cho nên chẳng có lý do gì người ta lại bị bạn lên án.
    Xuka ko hề phỉ báng những ai học chăm và đề cao ai thông minh cho nên bạn dẫn chứng cái 99% ra là thừa. Xuka chỉ đối đáp lại những người nào chăm chỉ, đi ghen với những người thông minh , để cho người ta hiểu thôi.
    Bạn nên xem lại bản thân đi, xem lại cách học và nhất là cách nghĩ nhé.
    ------------------------------
    Xuka
  2. PHAMDUCUONG

    PHAMDUCUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi bạn của karatedo một câu thế này. Bạn học để làm gì. Bạn học cho mình hay là bạn học để mà ganh đua với người khác. Xin lỗi nhé nhưng mà hình như bạn la học vì cái thứ hai hay sao ấy.
    Ở đời làm gì có chuyện mọi thứ đều như ý của mình. Chỉ cần bạn có được kết quả đúng như những gì mình đã bỏ công bỏ sức thì có gì mà phải suy nghĩ. Còn cứ so bì thằng kia nó không bằng mình sao nó lại được giải cao như mình thì nói thật trẻ con lắm. Với lại chuyện thi cử ai mà nói trước được. Có khi thằng đứng đầu thì chả được gì còn thằng đứng cuối nó lại được đấy. Đó chưa chắc đã là bất công mà có thể là may mắn đấy ạ. Cứ giữ mấy suy nghĩ đó trong đầu thì chỉ tổ mệt xác mà chẳng được gì thôi. Lâu ngày tự nhiên sẽ thành một kẻ hay hằn học với mọi người đấy.
  3. loveandforever

    loveandforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    úi, thía thì bạn Karate và "bạn của bạn Karate" cho tớ xin lỗi nhé!
    Theo cách nói của "bạn của bạn Karate" thì bạn là một người rất ư là cao siêu? Xin hỏi bạn siêu nhất đội tuyển nào zậy? (Địa hay là Sinh?)
    Cho dù bạn có "siêu" thế nào đi chăng nữa thì Karate cũng nên xem lại tên chủ đề và bài chủ đề này đê!
    ( "Các HS trường NK TP thì ko có gì lạ lẫm với cái gọi là Thi Quốc Gia, nhưng sự thật ẩn sau những những tấm bằng khen thì có lẽ ít ng` biết đấy nhỉ hoặc mọi ng` đều biết mà ko ai nói ra. ")
    Thế đấy! Bạn biết được gì nhiều nào? Tại sao lại bôi nhọ danh dự của học sinh Trần Phú như thế? Xin hỏi trường bạn đã có ai thi quốc tế chưa ạ? Vậy những người đó là do "học thuộc ít" hay sao?
    Đến cả thi quốc gia thì hãn hữu lắm mới có vài học sinh của vài môn phụ mà còn tuỳ từng năm. Có những môn trường tôi ko có môn chuyên (địa), hoặc ko tập trung (sinh), thì các trường khác nhảy vào. Ừ thì cứ cho là bạn siêu nhất ở đội tuyển đó đi, vậy thì chẳng có cái cơ sở gì để để bạn vơ cả nắm, bảo là trường tôi "ẩn sau tấm bằng khen...này nọ".
    Nếu so sánh thì phải so sánh với cái mạnh của người ta, chứ ko phải là so sánh với cái người ta ko cần.
    Tôi nói thế có phần "hơi sĩ " (có vài chỗ chưa cặn kẽ) nhưng đó là sự thật. Nó "hơi xúc phạm" tới các bạn, nhưng xin hãy bỏ qua cho!
  4. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    thật sự trong cuộc sống ko phải cái gì cũng như ý mình , và tất nhiên là mọi thứ lúc nào cũng ko phải quá công bằng , nếu như vậy đâu còn là 1 cái xã hội. Nhưng sự thật nếu nói Trần phú ẩn sau những tấm bằng khen là thế này , thế nọ là hoàn toàn sai lầm !
    Karateka và bạn của ka nói mà có nghĩ cho thấu đáo hay ko ?chúng tôi là những học sinh TP chẵng nhẽ lại ko hiểu trường mình bằng kẻ ngoại đạo ư ?bạn cũng phải tự đặt câu tại sao mình học nhiều như thế mà lại ko bằng người khác , "tiên trách kỷ , hậu trách nhân " tại sao lại cứ lên án người khác trong khi cứ cho mình là đúng ..vớ vẩn !!!
    con người ta có nhiều cách nói với nhau ,tử tế cũng có ,mà ko tư tế cũng ok ! tôi đã nói với bạn những điều thuộc loại 1, đừng để bất lịch sự với nhau !
    thật sự loveandforever nói là vơ đũa cả nắm còn là may mắn quá , đây là "ăn*** cả đống"

    gương kia ngự ở trên tường !thế gian ai ...
  5. KARATEKA

    KARATEKA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    thằng kia nó ko vào đây nữa đâu, sao quý dzị cứ réo tên tui ra thế, mà tên tui là karateka,ko phải là "do" đâu nhé, mọi ng` gọi cho đúng nhé
    tớ cũng chán nói rùi, kệ xác các ng` ........... còn bạn tớ nó học cái gì thì xin lỗi ko nói, còn bạn nào hỏi là bạn tớ tuyển sinh hay tuyển địa thì có vẻ coi thường mấy môn đó nhỉ, hay bạn giỏi quá rùi ........... chắc bạn chỉ cho là chỉ có là học sinh tự nhiên mới giỏi à, nhầm, tớ học tự nhiên mà tớ vãm phải học hỏi nhìu ở XH đấy........
    thui tớ chấm dứt tại đây!!
    =;

    Nhân tham tài chi tử
    Điểu tham thực chi vong
  6. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Thôi mà, 18 tuổi đầu rồi mà hơi nói 1 tí đã dỗi, hihi...
    Karateka rủ bạn ấy vào đây chơi tiếp đi, còn nhiều điều thú vị lắm, đây chỉ là tí ti bắt đầu thôi.
    Mà người ta hỏi bạn thi môn gì cho vui thôi, chứ nói ra cũng có ai vào đầu mà phải dấu diếm.
    Giỏi cái gì mà chả hay, giỏi sinh thì đi trồng cây, giỏi địa thì đi đào vàng... giỏi gì cũng tốt hết.
    ------------------------------
    Xuka
  7. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại cũng chỉ là coi thường những môn học phụ và sức học của nhau. Ngoài những điều người ta gọ là thông minh và cần cù còn nên nói thêm 1 chút của may mắn. Nếu như bạn làm bài thi vào đúng 15' ngu nhất của ngày thì chấp nhận thôi, còn nếu ngược lại thì tôi mừng cho bạn.
    Còn tôi cũng phải công nhận là Kara nói như vậy thì chứng tỏ là hơi bị xúc phạm dân TP. Nói như bạn thì hoá ra chúng tôi làm điều gì mờ ám để giành hết giải, hết học sinh giỏi của TP, của trường các bạn à?? Đâu có điều gì như thế?? Tôi ko phải bênh dân TP, nhưng cũng ko thể chấp nhận những lời nhận xét của bạn về h/s TP cũng như những giải thưởng mà chúng tôi nhận được. Dù đó là môn đòi hỏi trí tuệ như Toán, Lý, Hoá hay những môn đòi hỏi sự cần cù, chăm chỉ và cả sự nhạy bén như Văn Sử Địa..., muốn đạt được giải, muốn trở thành thành viên của đội tuyển, muốn được đi thi... chúng tôi đèu phải bỏ mồ hôi, công sức, thời gian và cả tiền bạc. Những cái đó đâu chỉ các bạn mất mà chúng tôi cũng mất. Còn việc tại sao chúng tôi được mà các bạn ko được thì chỉ như những gì tất cả chúng tôi đã nói: thông minh, cần cù, chăm chỉ và cả chút may mắn.
    Bring love [​IMG] to u
  8. loveandforever

    loveandforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    bạn Karateđô (à quên Karateka) ơi! Anh Xuka nói đúng đó, lớn tướng rùi mà hơi tí đã dzỗi...
    Chít, chít, bít ngay là sẽ có sự hiểu lầm lớn ở đây mừ! Tớ nghe loa trường bô bô mấy đội tuyển, thấy Sinh với Địa bảo là nhiều bạn trường khác, nên hỏi thía, có ý gì đâu. Dân xã hội chính gốc đây, bảo là khinh, thì có mà tự mình khinh mình à?
    Còn từ nguồn gốc ...tới... tính cách thì chẳng cần phải nói tớ cũng bít bạn của KaĐô là đứa nào rùi.
    to bạn Thuỳ ngô ngố: hạ nhiệt nhé .(kí hiệu đó là gì thía Thuỳ ui?)
  9. tinhyeuthamkin

    tinhyeuthamkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có thể thằng kia ko biết nhưng tớ biết rõ lém đấy, cụ thể như nào thì tớ biết rất rõ nhưng có lẽ chả ai tin tớ đâu nên tớ ko nói !
    Tiền không tự nhiên sinh ra và cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác
  10. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Tớ biết rõ bạn tinhyeuthamkin này là ai, đang bị bệnh gì, đang yêu ai... nhưng tớ ko nói đâu, vì chắc chả ai tin tớ, hớ hớ....
    ------------------------------
    Xuka

Chia sẻ trang này