1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỸ THUẬT : Bước chạy trong Tennis

Chủ đề trong 'Tennis' bởi truong7888, 18/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, ặc ặc ặc! Các anh làm em đến chết sặc mất vì cười, anh truong7888 và anh tieuphuonglieumang - một anh đoạt giải mâm xôi vàng kỹ thuật , một anh chiếm ngôi nghị lực vì phang hỏng - vào đây giải trình tranh luận về chạy chạy chạy và chạy, hí hí...
    Chưa kể đến anh Hùng WB đánh toàn thua lại còn xí xọn tư vấn chiến thuật cho tất cả những đồng chí đã thắng mình nữa chứ (lại hí hí lần nữa)
    ...
    Thôi, nói xấu xong rồi. Chuồn thôi!
  2. tieuphuonglieumang

    tieuphuonglieumang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    @neuyeu : nói như em thì bọn anh có vợ cũng không được bàn về các em trẻ đẹp nữa à ?
  3. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Các bác nay buồn cười thật, cãi nhau linh tinh. Em thấy oánh theo trường phái nào mà chẳng được, miễn là đánh tốt và dành chiến thắng + vui + khoẻ. Đánh kỹ thuật cũng hay, có sức chạy khoẻ cũng tốt, ai mà được cả kỹ thuật và chân chạy tốt thì càng tuyệt vời chứ sao. Mỗi người 1 vẻ mà. Vô tư đi
    Ơ mà con KORANDO la` con nào nhỉ? ai có ảnh Post lên xem đi. Lúc đầu em tưởng là con này, nhưng nhìn kỹ lại thì hoá ra đây là rồng KOMODO.Ai có ảnh pót lên cho mọi người biết nhe''''.
    [​IMG]
    Tèn ten...
    u?c ndt_007 s?a vo 09:53 ngy 06/11/2006
  4. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    @ KORANDO khônng phải như thế này. Nó đẹp, hiền và kiên nhẫn lắm, trong rừng nó không phải là chúa tể nhưng một ngày đẹp trời nó ăn thịt cả Hổ, Báo, Sư tử, Voi, Trâu......trừ Vịt, Gà. Điều đặc biệt là nó không cao nhưng tất cả đối thủ phải kính chào !!!!!!!!!
    @ Red-Short à : Ở đây không ai tranh cãi hay cãi nhau cả. Tất cả đều đóng góp những kinh nghiệm của mình thôi. Nhưng trong BOX của chúng ta chưa đưa ra vấn đề về trường phái trong tennis để tranh luận và tham khảo, vậy mình đưa ra để học hỏi lẫn nhau !
    @ Em NeuyeuthiphaiSmash à, Anh rất vui khi được em trao cho giải mâm xôi về kỹ thuật !!! -Không ngoài dự đoán của anh ! vì quan điểm của trường phái KORANDO là : " ĐẸP MÀ HỎNG THÌ CŨNG BỎ" . Anh đã giải thích cho em là hôm đánh giải gặp may và được mọi người nhường nên trường phái KORANDO mới vào được chung kết còn gì.....?
    @ Xin lỗi đồng chí NguyHuy vì gọi sai tên ( Thôi gọi là ...........Nguy Hiểm cho nó dễ). Hôm nào có điều kiện sẽ gặp gỡ và trao đổi với đồng chí !!!.
    Test vui (Dành cho những người kiên trì) :
    1) Bạn hãy lấy giấy bút ra và ghi lại tất cả các điểm trong 3 buổi mà bạn thi đấu : Chú ý xem có bao nhiêu điểm do lỗi của mình và đối phương do tự đánh hỏng - so sánh với số điểm mà mình và đối phương đánh thắng nhé !.
    2) Con gì có cánh mà hút máu người .......???

    Không Sợ Khó !!!
    Không Sợ Khổ !!!
    Chỉ Sợ Khô !!!
    u?c ndt_007 s?a vo 09:48 ngy 06/11/2006
  5. waww

    waww Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    To 7888: đầu tiên chúc mừng anh với danh hiệu á quân.
    Điều trên thật đơn giản nhưng nhiều người không (chịu) hiểu. :)
    Với tui, ai đánh thắng tui dù với bất cứ kỹ + chiến thuật gì đều là hay hơn tui, đều khiến cho tui phục.
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    ... he he, thêm một sự thật vẫn đang là tiền đề tại box này nhá: trường phái oánh đẹp vẫn thắng !
    u?c ndt_007 s?a vo 09:47 ngy 06/11/2006
  7. waww

    waww Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hà hà....(trường) phái (oánh) đẹp vẫn thắng, đúng thôi, nhưng đó là đẹp và....nết na, chứ, xin nhắc lại lời anh 7888, đẹp mà hỏng thì cũng bỏ. Hà hà....
    u?c ndt_007 s?a vo 09:53 ngy 06/11/2006
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Chính xác! "Đẹp và nết na" - Cách đánh của cả hai đương kim vô địch đơn nam - nữ box tennis đều thuộc trường phái này, THẲNG THẮN - MẠNH MẼ - QUYẾT ĐOÁN - và RÕ RÀNG trong từng đường bóng! Vậy mới nói đây là tiền đề tại box tennis này!
    Còn "đẹp mà hỏng" theo kiểu nhặt nhạnh mỗi nơi một tý nhưng chả ra đâu vào đâu, chơi kiểu bụi phủi lúc nào cũng đề phòng ngó trước ngó sau, thấy người ta có cái gì hay cũng muốn cộng vào chứ không muốn trừ đi, sau một hồi loạn cào cào tẩu hoả nhập ma là cái chắc! He he nói nôm na là học lỏm mà không đến đầu đến đũa ấy - thì chẳng bao giờ có cái gì là của riêng mình được! Suốt đời có học thế chứ học nữa cũng chỉ làn nhạt lờ phờ thôi. - Đẹp đó là "đẹp dỏm" - nhìn thoáng cái vỏ bên ngoài (thao tác kỹ thuật đẹp) thì tưởng là đẹp - nhưng thực chất bên trong (nội lực cú đánh, hiệu quả, độ chính xác) thì làm gì có được sự THẲNG THẮN - MẠNH MẼ - QUYẾT ĐOÁN - và RÕ RÀNG như trường phái bạch giáo kia!
    (Hix, anh Trường! Vụ này là em đang bình loạn về lối chơi, hông phải nói anh đâu nhá! . Hít sâu thở đều nào!)
    u?c ndt_007 s?a vo 09:53 ngy 06/11/2006
  9. waww

    waww Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thế cho hỏi nhỏ, nytpn đẹp nết na hay đẹp hư hỏng? (đang hỏi về cách chơi tennis đó nhe) ha ha.....
    u?c ndt_007 s?a vo 09:54 ngy 06/11/2006
  10. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Muốn xét kiểu đó - phải dựa trên yếu tố kỹ thuật cá nhân (đã định hình chưa hay còn đang chỉnh sửa vì mới chơi), thời gian bay, thâm niên, chủ trương chơi theo lối nào?
    Mà để nhận xét được - thì phải do nguời ngoài nhìn nhận, và ... vào giải thì bít , chứ - hí hí - làm gì có ai tự nói xấu mình, lại bẩu mèo khen mèo dài đuôi thì thật là... phô!
    Đứng về chủ trương - tớ (sozy, hổng bít đằng ấy tuổi tác ra răng, cứ xưng bừa ) vẫn muốn theo lối THẲNG THẮN - MẠNH MẼ - QUYẾT ĐOÁN - và RÕ RÀNG - nhưng còn thực tế kỹ thuật thực hiện đến đâu thì phải chờ thời gian trả lời đã! Ai mới chơi mà chẳng qua thời gian tự chỉnh sửa, hỏng, và sửa, lại hỏng, và sửa... đến khi tìm được kỹ thuật đúng và phù hợp với mình (như Phương satch ý, mới chơi chưa được một năm - rất có năng khiếu nhưng cứ xoay cái cán vợt tùm lum để tìm cho đựoc lối cầm vợt phù hợp). Nhưng dù sửa kiểu gì thì chắc chắn là vẫn phải hướng tới "THẲNG THẮN - MẠNH MẼ - QUYẾT ĐOÁN - và RÕ RÀNG" (he he - neuyeuthiphainoi mà neughetthiphaihet mà), chứ không vì vài điểm lợi trước mắt (nắn cho bóng vào sân, đánh phủi chờ đối thủ tự chết) mà bóp méo kỹ thuật và tự hài lòng với dăm ba đường bóng lờ vờ thiếu sức sống (chỉ cần không tự chết) đâu! Có thể là sẽ phải trả giá nhiều - đánh hỏng, đánh thua nhiều - nhưng... cứ để thời gian trôi! Thời gian sẽ giúp người mới chơi biết được họ thực sự thuộc thể loại nào (có người mới chơi nhưng lên tay rất nhanh, có người chơi đến mười mấy năm cũng chỉ mãi như vậy).
    Tớ là beginner. Nên vẫn tôn trọng ông thầy "thời gian" !
    Và vì còn nhớ câu do một người bạn đã nói nữa - "có hai lĩnh vực mà ở nơi đó - người ta rất dễ bộc lộ tính cách của mình - đó là chơi bài và chơi thể thao". Cờ bạc đã bị chính phủ cấm roài! Chỉ có thể thao là nơi anh em tụ hội. Chọn bạn đôi khi cũng là vì nhìn từ cách chơi bóng (hix - tất nhiên là không phải lúc nào cũng đúng toàn phần, Đôi khi trực giác vẫn đánh lừa ta). Nhưng tự bản thân phải bít cái gì phù hợp với mình, cái gì không, và mình thực sự nên hướng tới điều chứ?

    Kết luận cuối (chỉ có giá trị với cá nhân nytpn) - dù phải trả giá và thua đau trong cơ số trận (he he) - nhưng (cố lên nèo ) cố mà giữ lấy chủ trương THẲNG THẮN - MẠNH MẼ - QUYẾT ĐOÁN - và RÕ RÀNG nhá (phù, tự động viên phát! )


    u?c ndt_007 s?a vo 09:55 ngy 06/11/2006

Chia sẻ trang này