1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KỸ THUẬT : Cách phòng chống, khắc chế các loại độ quái dị ( Dinker, cắt, lốp... )

Chủ đề trong 'Tennis' bởi neuyeuthiphainoi, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 223168

    223168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    @nguyhun: cám ơn em nhé đã chỉnh lại tên topic cho phù hợp.
    @ Faraoh: chú Nghĩa nói là "99% bịp" nghe nó cũng hơi nặng, không đến nỗi tệ thế đâu. Tất nhiên đánh những độ thật to để lừa "gà non" lấy tiền thì không hay lắm nhưng đánh mang tính biểu diễn thì nhìn hay đấy chứ. 1 số trận "gà già" nắm được bí quyết còn ăn ngược được cơ đấy. Giống như trong billiard của thế giới cũng có trò thi "trick-short" thấy rất nhiều trò lạ và hay, bóng đá cũng thấy nhiều màn biểu diễn của các cao thủ làm đủ trò với quả bóng, tennis chắc cũng vậy thôi. Với lại ở Việt nam tennis còn mang tính giải trí là chính (chưa phải chuyên nghiệp), trình độ không đồng đều nên đâu phải lúc nào gặp nhau cũng đè nhau ra chấp vài rơ mà đánh đâu. Phải có những độ như thế thì nghe mới lạ và mới có cái để kể chứ.
    Mà cái chuyện chấp này cũng là 1 cách để anh em tập luyện nâng cao chứ không thừa đâu. Ví dụ thỉnh thoảng những ông serie A có thể luyện volley thật tốt bằng cách chấp những ông serie B, C chỉ volley. Hay luyện quả cắt của mình bằng cách chấp calip thấp hơn chỉ đánh 2 bên phải trái chỉ bằng cắt (không droit hay ve bung). Hay luyện đánh cho thật chuẩn vào 2 ô nhỏ. Hoặc chấp k dùng cắt chỉ droit và ve bung... nói chung là không dễ tý nào nhưng mấy cái độ đấy sẽ rất vui và có tác dụng đấy. Have fun!!!
    ______________________________________________
  2. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Thế trình bọn anh nhận độ đấy thì thắng hay thua, Vì em không hiểu cái ngưỡng để phân biệt gà với qué. Thứ hai e cũng chưa chứng kiến tận mắt nên không hiểu thế quái nào.
    Chẳng hạn bắt bógn ném trả.... Bắt được bóng đoa khó lắm đâu có dễ, đoa thẳng người cũng chẳng bắt nổi...., thứ 2 nữa là được cầm bóng chạy lên lưới ném hay đứng tại chỗ, hay không được chạy quá ba bước ...?
    Ngoài ra, có ai có comments nào về vụ dùng ghế không, chả hiểu thế nào cả....
    u?c ndt_007 s?a vo 22:56 ngy 13/01/2007
  3. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    mình cũng có nghe qua về mấy cái vụ chấp chiếc này nọ rồi, cũng đã tận mắt chứng kiến 1 bác được gọi là "giáo sư" ở sân 333 Cầu Giấy thì fải, k cầm vợt ở cán mà cầm ở fần fía trên của cán vợt, kèm theo chấp 30 mà cũng k có đối thủ ở sân đó luôn, còn vụ dùng ghế gỗ để chơi thì chưa thấy bao giờ, kể ra mỗi môn thể thao lại có những quái chiêu riêng nhưng tựu chung lại mình thấy những cái gì gọi là nét đẹp truyền thống, hào hoa của tennis vẫn nên được quan tâm hơn là lối đánh fủi, quái dị (kể ra gặp mấy nhân đánh kiểu này cũng ức chế thật)
  4. tieuphuonglieumang

    tieuphuonglieumang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi không nhầm thì giáo sư này người gày gày đen đen nhỏ nhỏ, kiêm luôn chân bán giày và các phụ kiện tennis.
    Trước anh hay lang thang ở sân An dương, nay anh đã nâng cấp lên làm thày dạy bóng
    Người cầm vợt ở ô tam giác không thể đánh mạnh mà chỉ đưa bóng sang sân thôi, đó là một kiểu dinker.
    Nếu như giáo sư mà bạn nói cùng với giáo sư mà tôi biết thì giáo sư này không biết cầm vợt ở cán bao giờ
    u?c ndt_007 s?a vo 15:34 ngy 14/01/2007
  5. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    @ Bac 223168 : Vâng, thưa Bác E nói từ đó sợ là hơi quá nên E đã cẩn thận cho nó vào trong ngặc đơn rồi ạ. Nhưng thú thật với bác là E đã biết 1 vài trận mà hầu hết người thua toàn là người nhận độ chứ ko phải là người ra độ. Có những trận lên tới 4.000 USD . Có điều E thấy là những trận đó chỉ đánh 1 đến 2 lần là với 1 người là cùng chứ E ít thấy đánh liên tục . E nghĩ chắc các cao thủ ra độ sợ đánh nhiều "gà" bắt được bài khoét sâu vào điểm yếu dẫn đến nguy cơ thua trận là " cao cao bên cửa sổ " nên thôi . E có suy nghĩ thế này a e ta muốn được thọ giáo với các cao thủ thì phải biết chấp nhận thua và nộp học phí có vậy người ta mới chơi với mình và có như thế mình mới được cọ xát học hỏi nâng cao trình độ ký thuật đúng không ạ . Cũng như giải HN mở rộng vừa qua tại sân Sao Mai chúng ta đài thọ ăn ở, đi lại cơ cấu giải thưởng cao cho các tay vợt có thứ hạng cao như Hàn Quốc và Hồng Kông sang thi đấu mục đích để cho các tay vợt VN được cọ xát đó chẳng phải là nộp học phí để học hỏi hay sao . Nhưng tiệt chẳng thấy tay vợt nào chơi vợt bọc hay chấp 2 ô giao bóng ... đâu mà trình của họ thì hay hơn hẳn ( E đùa tý cho vui chắc bác hiểu ) . Túm lại là theo E có học hỏi thì ta sẵn sàng nộp học phí cho các cao thủ nhưng ở mức độ vừa phải và học hỏi TNS chính thống chứ tns biểu diễn tiểu xảo ra những trận độ sát phạt thì ko nên . Người xem thì có thể thấy thích chứ người trong cuộc chẳng thấy thích thú gì đôi khi còn rất ức chế . Mục đích của chúng ta là vui khoẻ lành mạnh mà Bác. Mong Bác đại xá, E tuổi còn non tính tình còn "hung hăng" nói năng còn "bừa bãi".
  6. doiphudu00

    doiphudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tui chưa mục sở thị mấy cái vụ chấp thế bao giờ, chỉ nghe nói sơ sơ, (ở sân mình đánh thì nghe nói có vụ chấp voley rùi), , nhưng mà quả cũng thấy thú vị thật đó. Sao đời lắm cao thủ zậy ?
  7. tennisfan

    tennisfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình nghĩ chỉ có tập smash và vô lê tốt để k cho bóng chạm đất và dồn đối thủ ra 2 góc thì mới có cơ hạ gã dinker "xịn" này được nhỉ, nhưng như vậy là mình phải lên lưới chứ k phải cho anh ta lên lưới, có lẽ kết hợp điểm 1 và 2 trong cách chống Dinker của bạn tieuphuonglieumang là hợp lý trong tình huống này:
    "1. Tấn công trên lưới. Thậm chí ngay cả các tay vợt nhanh nhất, người có thể chạy tới bất kỳ nơi nào bạn đánh tới từ vạcg giao bóng, cũng không thể lúc nào cũng chạy nhanh và hiệu quả trong quả volley trên lưới. Tennis là một môn chơi có ý nghĩa rộng lớn về mặt thời gian, và bằng việc lên lưới, bạn đã cắt được một nửa thời gian giữa quả trả bóng của đối thủ và thời gian họ phải phản ứng với quả đánh cuả bạn.
    2. Bắt họ phải di chuyển với cú trả bóng ngắn. Điều này không dễ, nhưng rất thực tế. Một sách lược rất có hiệu quả khác là làm cho quả bóng nảy cao ở phía backhand của đối thủ. Hầu hết các tay vợt đều không thể đánh sâu với quả trả bóng này. "
    Cám ơn các bạn nhiều nhé, để mình luyện chiêu này rồi đem ra sử dụng xem có khắc chế được gã k
    u?c ndt_007 s?a vo 15:33 ngy 14/01/2007
  8. tieuphuonglieumang

    tieuphuonglieumang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: Khi tập luyện tôi chơi bóng rất đẹp, nhưng gần đây tôi tham gia một giải đấu và thấy rằng đối thủ của tôi gặp khó khăn rất nhiều khi tôi đánh bóng theo kiểu cắt, nâng bóng cao và lob. Tôi thắng trận và đối thủ thì nhiếc móc tôi là "crummy dinker ?" thằng dinker rẻ tiền". Có vấn đề gì vậy ?
    Đáp: Thực sự phải nói rằng bạn là một tay dinker quái kiệt. Và như là Tony Trabert vĩ đại đã bảo chúng tôi khi còn nhỏ tại lớp học tennis, "Chỉ cho tôi một dinker và tôi sẽ chỉ cho các em một nhà đầy cúp." Nếu tôi có được 1 USD mỗi lần bị các đối thủ nhục mạ là dinker, tôi có thể trả được hóa đơn giặt khô hàng năm của Serena Williams. "Anh chẳng đánh được cho tôi quả bóng nào ra hồn" có một lần đối thủ bảo tôi vậy. Tại sao tôi lại phải làm vậy ? Phải chăng là bất kỳ một tay ném bóng chày nào cũng hy vọng trở thành Barry Bonds? Bạn chẳng cần phải làm gì hơn ngoài việc nhận thức một cách rõ ràng về thực tế tennis, Bill Tilden vĩ đại đã lập luận một cách thuyết phục cả chục năm trước như sau : mục tiêu của trận đấu là bắt đổi thủ đánh những đường bóng họ không thích và tạo ra cơ hôi để có nhưng đường bóng hợp với bạn. Đó cũng là bản chất của thể thao. Điều đáng buồn là hầu hết các HLV đều dạy đánh bóng như thế nào mà không dạy chơi một trận đấu. Phải chăgng là HLV bóng chày chỉ dạy ném bóng nhanh? Kết qua rlà rất nhiều các tay vợt tự lừa minh bằng khái niệm đánh mọi đường bóng với cùng tốc độ và nhịp. Hãy quan sát thật kỹ các tay vợt chuyên nghiệp. Thậm chí cả những tay vợt xuất sắc - Roger Federer, Lindsay Davenport cũng có nhưng sắc thái khác nhau, đánh bóng với nhưng thanh đổi tinh tế trong độ xóay, hướng, độ cao và tốc độ. Martina Hingis, Justine Henin-Hardenne và John McEnroe là các cao thủ về việc phá vỡ nhịp độ một cách tinh vi. Tại trình độ của bạn, bạn chỉ cần đơn thuần làm việc tương tự - mặc dù với các tay vợt chơi để giải trí thì chỉ cần đánh bóng qua loa. Nó nói rằng, khi bạn tìm cách cải thiện lối chơi, hãy chắc chắn rằng bạn không có thương sót để đánh nhẹ khi gặp một đường bóng mềm. Mục đích của bạn là tạo ra cảm giác bạn có thể đánh được với mọi loại nhịp độ và độ xóay. Tạo ra các tiến bộ này cần phải có sự thành thục về mặt kỹ thuật. Càng nhiều vũ khí trong kho của bạn, bạn càng quản lý tốt bản chất của trò chơi : quấy rầy, phá vỡ nhịp độ của đối thủ, tạo cho họ mắc sai lầm, bằng bất kỳ phương tiện nào.
    u?c ndt_007 s?a vo 15:33 ngy 14/01/2007
  9. doiphudu00

    doiphudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Đánh thắng hay thua thì trước tiên là ở mình đã, mình đánh ko ổn, để bị thua( dùa quả lốp hay bất kể chiêu gì...)lại còn acay đối phương là ko ổn rồi..... Tiên trách kỉ hậu trách nhân.
  10. ducnm78

    ducnm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ thì dinker hay thế nào thì vẫn là tennis. Cũng giống như trong đời thường, có những người đi theo đường thẳng và có những người khác đi theo đường cong để kiếm tiền. Ở VN mình giờ muốn kiếm tiền toàn phải đi "cong" nhưng "cong" mà ko phạm luật thì vẫn là tiền sạch phải không. Tennis cũng thế, đâu phải ai cũng có sức khoẻ đua với các bác "vật trâu" để đoa cả buổi, muốn bảo toàn sức khoẻ mà vẫn đánh được tennis + với thắng trận (điều mà ai cũng thích) thì bắt buộc họ phải đánh "cong" thôi.
    Nói tóm lại là dinker là tay vợt có khiếm khuyết về một kỹ thuật nào đó (đánh ko đúng kỹ thuật, sức khoẻ, vv) hoặc là một tay vợt có cách nhìn đối thủ tuyệt vời (tìm ra yếu điểm của đối thủ) cho nên họ sẽ chú trọng vào những ưu điểm của họ. Giống như ai bị khiếm thị thì thường thính hơn người thường. Khi bạn đánh với dinker mà bạn thua thì nên xem lại mình vì chắc chắn bạn có một khuyết điểm nào đó để họ lợi dụng (ví dụ như quả smash, đa số đánh hỏng, tớ chuyển từ cầu lông sang nên quả này + service hơi bị ngon).
    Tại sao trong các giải chuyên nghiệp không có dinker vì họ đã là nhưng tay vợt hoàn hảo về kỹ thuật cho nên muốn thắng họ chỉ có knock out kỹ thuật.
    Tóm lại rằng khi đánh với một dinker mà bạn thua tức là bạn nên xem lại mình và kỹ thuật đánh của mình cộng thêm sức chạy và cách chọn điểm rơi của bạn đã đúng chưa. Khi thua trận ai cũng cay cú nên gào lên dinker dinker (kiểu như viện lý do bào chữa cho sự yếu kém của mình) nhưng quên mất nhìn lại xem mình đánh thế nào. Nếu bạn thua tức là bạn là một dinker tồi vì bạn đánh kém + thêm không biết sở trường sở đoản của mình.
    hì hì có vài dòng mong các bác lượng thứ. Em cũng mới oánh được thời gian ngắn nhưng gặp mấy bác lốp thì coi như các bác ý tèo. Nhưng gặp bác nào đoa tốt thì coi như em teo há há.
    PS: Trong cầu lông của tớ cũng có những người đánh kiểu dinker (nhìn một chỗ nhưng tay quặt cầu sang góc bên kia). Tớ đãnh cũng lâu nên cơ bản cũng vững, gặp bác ý chẳng sao cả.
    u?c ndt_007 s?a vo 03:54 ngy 15/01/2007

Chia sẻ trang này