1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỳ tích có thể đến bất cứ lúc nào!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 12/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Kỳ tích có thể đến bất cứ lúc nào!

    Máy giặt

    _Alô, Kimikamo hả?
    _Ờ, sao hôm nay tôm lại gọi đến nhà rồng thế này?
    _À có chuyện này (giọng nhỏ nhẹ lạ thường) , cái máy giặt nhà tui bị hư rồi.
    _À há
    (ừa, chia buồn)
    _Nó giặt được nhưng không thoát nước được. Nước đọng lại trong máy mấy ngày nay rồi.
    _À há
    (hư rồi thì kêu thợ tới sửa, gọi điện than thở với mình làm gì, rách việc!)
    _Ông...đến sửa giùm tui nhé.

    _...

    _Chiều nay tui có nhà, ông qua liền đi nhe.
    _Ừmmm..., ờ...
    _Vây nhé, bye. (Rụp)

    Trời ạ, từ lúc nào hắn nghĩ rằng mình biết sửa máy giặt vậy? Con này hâm nặng rồi. Trời đánh thánh vật nó đi.

    Lật đật chạy đi tra số ĐT của ông thợ sửa máy giặt, ghi vào tờ giấy nhét túi quần. Đúng rồi, mình sẽ sang giả bộ hí hoáy một tí cho ra dáng rồi gọi điện cho người ta đến sửa. Ít ra cũng có công...gọi điện thoại.

    Lên xe phóng sang nhà hắn. Đây rồi. Bấm chuông reng..reng.. Chạy ra mở cửa. Bước xăm xăm vô nhà. Tự tin dõng dạc vì đã có kế hoạch hết rồi.

    _Đâu, máy giặt hư làm sao?
    _Đây Kimikamo xem, nó bị đọng nước từ mấy ngày nay. Nhà tui phải giặt tay mấy bữa rồi đó.

    Nhìn vào bên trong, đúng là nước đen xì (chắc đọng từ mấy hôm nay), có mấy con bọ vô phúc rớt vô nổi lềnh bềnh.

    Thử bấm nút quay. Máy quay ro ro.
    Bấm nút xả nước. Không có động tĩnh gì.
    Đúng là hư thiệt rồi.

    _OK được rồi, yên tâm tui sửa cho.

    Thế là mình bắt đầu bấm nút loạn xị ngậu, nhấc máy giặt lên xem xét phía dưới, tháo vòi thoát nước ra xem... Động tác chuyên nghiệp hơn cả thợ lành nghề nhất.

    Tất cả đều vô hiệu. Nước vẫn không chịu chảy ra. (Dĩ nhiên rồi, có chảy mới lạ, mình có làm gì đâu)

    Chừng như thấy đã đủ để thuyết phục cô nàng đứng bên cạnh rằng mình đã cố hết sức, Kimikamo đứng dậy phủi tay đá vô cái máy giặt một cái, rồi vừa rút điện thoại vừa nói:

    _Không ổn, máy bị hư trầm trọng, để tui...

    Đúng lúc ấy, lạy thánh thần trời phật chứng giám. Cái máy giặt bỗng kêu "Hự" một tiếng rõ to, và rồi nước bắt đầu chảy ro ro ro ro ra ngoài.

    Hắn ta nhảy cẫng lên:
    _Oái, thoát nước được rồi nè!
    _Ừmm.., ờ.. (cái quái gì thế này)
    _Trời ơi ông giỏi quá Kimikamo à.
    _Ừm, ờ.. tất nhiên rồi. (chuyện gì đang xảy ra thế này)

    Nước đã thoát ra hết. Thử giặt lại, lần này máy hoạt động bình thường, nước thoát ngon lành.

    Lên xe đi về tự nhiên chợt nghĩ, "Nothing is absolutely impossible". Nếu mình không biết làm, cứ bình tĩnh, kỳ tích có thể xảy ra bất cứ lúc nào!


    Được kimikamo sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 13/07/2006
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, câu chuyện hay thật!
    Nhưng trong câu chuyện có 1 câu hỏi nhỉ? Để sow trả lời giùm cho nhé!
    Theo "con gái" nghĩ thì một cậu con trai "bình thường" gần như tương đương với một cậu con trai đa-năng, nghĩa là có thể làm được rất nhiều việc, ví dụ, về điện (đèn điện, đồ điện), ví dụ, có thể biết đóng/sửa bàn ghế, sửa đường ống nước, ống ga, v.v.... Chắc là cô bạn của Kimi nghĩ vậy nên mới gọi điện thoại nhờ Kimi đó. Nếu là sow, sow cũng gọi, có gì nhờ Kimi gọi thợ sửa luôn giùm cho... tiện (just kidding)
    Chà, tự dưng đụng đến điện máy... Sow cũng "khá" mấy cái này lắm nhé! Hồi đó sow đã từng chữa bệnh cho cái đầu máy video cổ lỗ sĩ nhà sow (bệnh nhẹ), đã từng tháo tung cuốn băng video ra... quấn lại, sửa bút, thước, viết, tháo con chuột bóng đèn, v.v... Nhưng đó là tại vì nhà sow ko có con trai (ngoại trừ ba sow) thui. Nếu có con trai trong nhà, sow sẽ giao cho con trai làm tất. "Nghề của chàng" mà lị, ko nên để chàng "thất nghiệp", đúng chứ!
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trong bài văn kể chuyện này, câu này hay nhất, gợi hình ảnh ghê luôn! Thích câu này nhất!
    Kimikamo ơi, đúng là Kimikamo mà không mở lời trước, Angie cũng không dám hỏi: Hè hè, máy giặt nhà Angie hư y chang như vậy, lâu nay phải giặt tay. Hừ hừ, mệt chết. (Lần vừa rồi 2 tuần mới giặt đồ, lúc treo lên phơi thấy 8 cái áo đầm, vụt xi nghĩ thế áo đâu ra để mình mặc, may là lúc đó cũng rút đồ - vốn được phơi trước đó 2 tuần nữa - thì thấy có 5-6 cái áo đầm. May thật!)
    Kimikamo sửa dùm Angie cái máy giặt ạ!!!
    Có 3 mà than là 0 có!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 13/07/2006
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Angie à, kỳ tích có thể xảy ra nhiều lần, nhưng mà phải trong các tình huống khác nhau cơ. Trong cùng một tình huống mà mong một kỳ tích như thế lặp lại thì người hoang tưởng như Kimikamo đây cũng thấy khó.
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đành vậy, để mình về thưa chuyện lại với cái máy giặt là thầy lang không chịu bốc thuốc.
    Trở lại vụ Kỳ tích có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, chắc là nên move nó vào Giải trí.
    Ngoài ra, cái tin mừng "9 tháng 10 ngày" của Angie cũng có thể được xem là kỳ tích bất ngờ.
    Dĩ nhiên là cũng có chờ mong, nhưng vẫn bất ngờ nhiều. Vui ơi là vui, la la la!

  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Kỳ tích không thể nào là giải trí. Kỳ tích là những chuyện đáng lẽ không thể xảy ra nhưng lại xuất hiện đúng vào lúc mà người ta không ngờ nhất.
    Kimikamo lập topic này để mai mốt có kỳ tích xuất hiện thì sẽ lại post vào đây nữa. Nghĩ trong đời mình có bao nhiêu kỳ tích xảy ra, không lập hẳn một cái topic để tán dương nó thì phí quá.
    Gì đây? Sao dạo này có nhiều người tự kỷ ám thị quá vậy.
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    OK hiểu rồi, khi nào kỳ tích xảy ra thì hú lên cho bà con biết nhe.
    [/QUOTE]
    Cái này là cái gì vậy??? Đọc mấy lần rùi mà thật sự không có hiểu (hay nói đúng hơn là đang lo không hiểu mình có hiểu lầm sang đề tài khác hay không?)
    Angie ui, giải thích giùm sow cái dzụ "kì tích" này của Angie đi! Còn Kimi có biết gì thì nói giùm lun với.
    Sao sow hổng hỉu gì hết?
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    À, quên, nói vụ máy giặt cái đã. Kì tích của Kimi xảy ra là do... cú đá, chuyện này cũng... bình thường thôi! Chẳng biết từ khi nào (chắc là từ khi đọc Doraemon) nhưng mà sow "biết" được một chuyện rằng nhiều "bệnh" của đồ gia dụng (đầu máy, ti vi, máy hát đĩa, v.v... và bây giờ có cả... máy giặt ) có thể sửa được bằng cách đấm, đá nó binh binh bốc bốc.
    Hay Angie bắt chước Kimi đá nó mấy phát thử xem?
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cái này là cái gì vậy??? Đọc mấy lần rùi mà thật sự không có hiểu (hay nói đúng hơn là đang lo không hiểu mình có hiểu lầm sang đề tài khác hay không?)
    Angie ui, giải thích giùm sow cái dzụ "kì tích" này của Angie đi! Còn Kimi có biết gì thì nói giùm lun với.
    Sao sow hổng hỉu gì hết? [/QUOTE]
    Địch thấy phe ta tung hoả mù thì sợ, nên tung hoả mù theo, SOW đừng nghe địch. Từ từ mọi chiện sẽ rõ trắng đen mà! Đừng xi nghĩ gì hết!
    Ừ, có nhiều kẻ tự kỷ ám thị thật!
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Không được! Làm người ai làm thế!
    Đá nó. lỡ rủi hư...chân thì sao?
    Đá, đấm bốc...là làm cho mạch điện, nút nhấn...contact nhau mà thôi.

Chia sẻ trang này