1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỳ tích có thể đến bất cứ lúc nào!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 12/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Yup, cái ''tình yêu'' mà nhiều người hay tưởng tượng đúng là chỉ đẹp khi còn dang dở mà thôi.
    Đến khi đến được với nhau, nó lại chuyển qua 1 giai đoạn hoàn toàn khác rồi. Cuộc sống gia đình với những tất bật lo toan trong cuộc sống sẽ khiến nó kô còn lung linh như xưa nữa. Theo kp biết, người VN mình, đb thế hệ đi trước, kô có thói quen ly dị. Nhiều khi chỉ sống với nhau tiếp tục vì trách nhiệm. Hy vọng sau này sẽ khá hơn, nếu cảm thấy kô hạp có thể mạnh dạn dứt áo ra đi tìm cho mình ty mới. Chỉ là thiệt thòi cho phái nữ khi người VN mình vẫn còn kha khá thành kiến với những chị em đã qua 1 đời chồng, sợ tìm được ý trung nhân cũng sẽ bị gia đình bên kia cản trở.
    Kp quan niệm kô có cái gì hoàn hảo, có chút gì tiếc nuối cũng tốt thôi. Lấy bản thân làm minh chứng, có 1 cô bạn quen qua net rất thân, đôi khi 2 đứa cũng tiếc nuối sao kô ở gần nhau để dễ dàng chia sẻ (chứ chưa hẳn là đi đến 1 cái gì đó). Nhưng nghĩ lại nếu ở gần, hay nói cách khác nếu kp kô ra nước ngoài, vẫn là 1 kp của trước kia, có lẽ với tính cách của 2 đứa, nói chuyện được với nhau 5'' đã quá khó khăn rồi. Cái này có phải là kỳ tích kô? 1 kỳ tích kô trọn vẹn!
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ừ vậy hả. Kimikamo đang buồn sao dạo này không thấy kỳ tích nào xảy ra với mình nữa cả. Trong này có ai đã từng gặp kỳ tích không hen?
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sow đang âm mưu lập "kì tích", nhưng phải để tích cóp cho nhiều nhiều cái đã. Để có gì sau này công bố sau (nếu làm được) hen! (^_^)
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ôi mẹ ơi! Có đến 130 người đang xem bài trong box này!!!
    Kỳ tích!!!
    Đáng ghê sợ thiệt!!!
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ừa, đừng ngạc nhiên. Mọi người vào xem Kimikamo hôm nay có viết gì không ấy mà.
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Kì tích. Mình đang trông chờ vào một kỳ tích hơn bất cứ lúc nào.
    Nửa tiếng trước, đang lọ mọ lấy đồ ra phơi thì bỗng phát hiện có sợi dây gì màu trắng lẫn trong đống đồ. Đào đào bới bới, kéo nó ra. Ủa, đây là dây headphone mà. Nghĩa là sao?
    Huh? Dây này mình cắm vào cái máy ghi âm kiêm nghe nhạc mà. Nghĩa là...
    À, quá dễ hiểu! Hôm qua mình đã quẳng cái quần với cái máy nằm trong túi vào trong máy giặt. Tức tốc đào bới khai quật đống quần áo. À đây rồi, nó đây. Cái máy ghi âm be bé xinh xinh.
    Hiện giờ chiếc máy ghi âm đang được...phơi khô. Chờ cho đến khi khô hết nước bên ngoài và bên trong thì mình sẽ dùng thử.
    Kỳ tích liệu có xảy ra không?

  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng kì tích sẽ xảy đến với Kimi. Chuyện này đôi khi cũng có kì tích đấy, có điều, "kì tích ko bao giờ trọn vẹn" trong đa số các trường hợp dạng này >_<
    Nhớ báo KQ cho mọi người bít với nhé!
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như Sow nói đúng, hic.., một kỳ tích không trọn vẹn. Để dùng thử một vài ngày nữa rồi mới có kết luận chính thức. Nhưng thỉnh thoảng nó lại bị "mát". Không bấm nút mà cũng tự động nhảy thư mục, rồi đang chạy thì không tắt được...
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hô, lần đầu tiên trong đời có một ngày làm việc và học tập "đã" giống như vậy!
    Suốt ngày CN nhé, chỉ nghỉ được một chút xíu xiu xìu thui.
    Sau đó là 1 đêm ngủ "dài" với 5h đồng hồ nhé.
    Thế mà hôm nay vẫn đủ năng lượng chạy sô liên tục liên tục, hết học rồi làm, ko nghỉ (chỉ "chuyển pha" được chừng 15'' ngả lưng) suốt... bao nhiêu tiếng nhỉ? Từ 6h sáng đến 8h tối, hô hô. Đối với mình, đây là "kì tích".
    Kì tích ở chỗ là chỉ thấy buồn ngủ chứ ko thấy mệt, bi giờ vẫn còn đủ năng lượng chạy nốt mấy tiếng nữa trong ngày...
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian kiểm nghiệm, kết luận đã được rút ra: Cái máy ghi âm vẫn chạy tốt, vẫn nghe nhạc tốt mặc dù đã bị vùi dập tơi tả trong cái máy giặt suốt hơn 40 phút. Vậy là lại một kỳ tích nữa đã xảy ra trong đời mình.
    Hôm qua phơi đồ lại phát hiện cái thẻ nhớ USB rơi ra từ trong túi áo sơ mi. Nhưng vì đã có kinh nghiệm nên lần này Kimikamo không lo lắng nữa. Cái máy ghi âm còn không hư thì dĩ nhiên cái thẻ nhớ này cũng chẳng bị làm sao.

Chia sẻ trang này