1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký ức Hội Đền Hùng

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hoangtrungmanly, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ký ức Hội Đền Hùng

    Vậy là hội Đền Hùng lại sắp đến rồi kìa! Có anhem nào định về quê ko? Xa qua lâu cũng thấy nhớ lắm!
    Anh em ơi! Ai có ký ức về Ngày giỗ tổ post cho mọi người coi đi!
    Chúng ta sẽ cùng nhau khuyếch trương một nét đẹp văn hoá của con người Phú thọ nhé. Cũng có thể đây sẽ là những kinh nghiệm cho du khách thập phương khi họ lần đầu về... giỗ tổ. Mà những cái này anh em sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Phú thọ thân thương là người rõ nhất!

    Tôi có nhiều kỷ niệm lắm! Nhưng phải mai mới post đc. Giờ bận mà, offline đây!
  2. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Nhà cách đền Hùng có 6 km thế nhưng 6 năm nay,chưa đi hội.Toàn đi vào những dịp khác vì thích cái không khí tĩnh lặng,trang nghiêm hơn là ồn ào,chen chúc những ngày hôi.
    Bây giờ nghe mọi người nhắc đến Hội,nhớ quá.
    Box mình tổ chức đi hội nhỉ?
  3. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Lần đầu tiên đi Hội Đền Hùng là vào năm học lớp 8 hay 9 gì đó của mình, hình như là năm lớp 9. Một ngày chủ nhật, mình khai với bố mẹ là con đi học bù lớp học thêm. Cũng xách cặp và dắt xe đạp bình thản như mọi lần. Sau đó đến lớp cùng tập trung với bọn bạn. Cả bọn kéo nhau đi xe đạp xuống Đền Hùng, qua nhà bà ngoại mình rẽ vào gửi cặp rồi hồn nhiên đi chơi.
    Xuống Hội, cả bọn gửi xe đạp rồi đi vào đền Hạ rồi leo dần lên các đền Trung và đền Thượng. Lúc len lỏi vào trong đền Thượng mình đã cầu xin các vị vua Hùng phù hộ cho mình và cô bạn xinh đẹp mà mình mê tít theo kiểu one way love sẽ cùng thi đỗ vào chuyên Hùng Vương. Chả biết các cụ có thấu cho mình không mà rồi sau đó bạn ấy thi đã không đỗ. Nghỉ trưa trên đồi, ăn bánh mỳ và bún canh cua, cả bọn nằm lăn ra đất ngắm mây trời và bọn trẻ con bán hương chạy vùn vụt xuyên qua cây rừng từ trên núi cao chạy xuống. Mình mua một chiếc gương con và một chiếcnhẫn kim loại định bụng sẽ tặng cho bạn ấy nhưng về sau suốt cả năm học còn lại cũng không dám nói gì, đến khi chiếc nhẫn ấy gỉ hoen mình vất đi mà vẫn không dám nói gì. Ngày ấy thật trẻ con.
    Buổi chiều, cả bọn tung tăng đạp xe ra về. Mình qua nhà bà lấy cặp rồi về nhà. Đạp xe tới ga Phú thọ là lúc 5h chiều, bố mẹ tra khảo là buổi trưa đi đâu mà không về nhà, mình khai là con tan học sớm rồi xuống bà chơi và ăn cơm luôn.
    Kỉ niệm lần đầu tiên đi Hội gắn liền với one way love trẻ con như thế.
  4. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Một ý kiến hay! Box tổ chức đi hội nha!
    Dù ai đi ngược về xuôi,
    Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba!
    Ôi! Nhớ - nhớ - nhớ-.......... nỗi nhớ ko tên
  5. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày xuống HN học tôi ít đi hội hẳn. Cứ mỗi năm mùng 10/3 âm lịch là trái tim lại sao xuyến nhớ... hội. Biết bao lần đi hội là bấy nhiêu kỷ niệm vẫn còn im đậm trong ký ức tuổi thơ tôi. Đó là năm tôi học lớp 3, là lần đầu tôi bước chân vào mảnh đất thiêng liêng lịch sử này. Hồi đó kinh tế nhìn chung vẫn còn khó khăn lắm, ko đc đoàng hoàng như bây giờ đâu. Tôi đi theo các anh cùng xóm lớn tuổi hơn, khi gần đến cổng chính vào hội, các anh thì thầm bây giờ phải chốn vé qua cổng (họ đi nhiều nên có kinh nghiệm). Thế là tôi theo họ, men theo con đường mòn và bước qua cửa ải "tiền đâu" = "đầu tiên". Chúng tôi vui lắm, vì khi đi đứa nào nhiều tiền cũng chỉ độ 20.000đdắt... đít. Tiền vé qua công đã là 2000đ rồi còn đâu. Vui lắm chứ, vì thôi thì như bác đã dạy: Tuổi nhỏ lập thành tích nhỏ mà!. Sau khi vào cổng chúng tôi dạo quanh khắp các đền... đến trưa, mệt, đói, khát,... có bọn kéo nhau vào làm cốc... mía đá. Sau cơn soảng khoái vô cùng đứng dậy thanh toán tiền thì than ôi: 5000đ/1 cốc. Tôi tý ngã ngửa nếu ko bám vào ông anh họ. Đất quá, cả bọn đồng thanh than, vì giá trị thực của cốc mía đá chỉ là 1000đ. Cả bọn được một phen nhớ đời. Tưởng lãi tiền qua công thì lại... Đúng là của thiên trả địa!
    Thôi, một lần dại để ngàn lần khôn. Dù bây giờ cảnh "chặt chém" khách hàng ko còn nhưng đây luôn là kỷ niệm một thời đền hùng của tôi. Ko những thế nó còn là kinh nghiệm vào khi tôi đi du lịch ở những địa danh khác đều phải... hỏi giá khi muốn ăn, uống ở nhà hàng trong địa danh đó. Cái này ai hay đi thăm quan thì chắc quá là... thân quen rùi
    Được hoangtrungmanly sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 29/03/2006
  6. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    He he nhà mình có ai đi hội không nhể. Em đang ở Việt Trì, hehheh ai đi không nhể
  7. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Anh về đi hội với em nhé.
    Không đi không biết đền Hùng
    Đi rồi mới biết mình dùng hơi cao
    Tưởng rằng là nó thế nào
    Hoá ra nó chỉ hao hao..........
    Ấn tượng sâu sắc nhất với khách thập phương mỗi lần hành hương về Đất tổ là kiểu bán hàng chặt chém của dân địa phương.
  8. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Một điều chán nhất quả đất đối với em là chưa được biết Đền Hùng như thế nào! Chỉ được nhìn qua ti vi nhưng toàn là mặt mũi mấy bác lít đờ và khách thập phương! Chỉ mong 1ngày nào đó được đi hội đền Hùng!
  9. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thế thì năm nay đi thôi nhểy,quê gốc Phú Thọ mà nói chưa đi Đền Hùng thì người ta cười cho.Đi cho biết.
  10. tranxuanbachthm

    tranxuanbachthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    2
    Chuyện chặt chém ở Đền Hùng đúng là Kinh dị!
    Năm tui học ĐH thứ 5 có đưa bà chị họ quê ở Đà Nẵng đi về nhà rồi xuống Hội. Bà chị leo bậc một hồi thấy mệt và khát nên ngồi ngay vào một quán nhỏ ở phía sau lưng Đền Thượng chăng mái là mảnh nylon gọi một chai Coca nhỏ để uống và kêu cho tui một chai nước khoáng nhỏ. Tui mải thắp hương nên lúc đi ra cũng điềm nhiên cầm chai nước lên tu một hơi cạn. Xong đâu đấy kêu người trả tiền thì cha mẹ ơi họ tính giá 35.000đ (tổng giá trị hai chai ở mọi nơi chỉ chừng 5000đ thôi). Tui xửng cồ lên vì mình dân đó mà bị chặt chém ác liệt thấy vàng mắt ra thì nhịn sao được. Nhưng bà chị tui kéo tui xềnh xệch đi chỗ khác sau khi bả ấy quẳng cho tụi nớ mấy tờ tiền. Từ đó về sau, gọi điện gạ chị ra Bắc chơi và thăm Đền Hùng thì bả cứ lắc đầu quầy quậy.

Chia sẻ trang này