1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký ức Hội Đền Hùng

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hoangtrungmanly, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenthetuy_phutho

    nguyenthetuy_phutho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    bác ơi em cũng giống bac nè
  2. am_thuc_coi_nguon

    am_thuc_coi_nguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
  3. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đền Hùng Bi giờ khác xưa lắm... Văn minh lịch sự và đẹp hơn xưa rất nhiều... Đến mà xem
  4. hadohoang

    hadohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Dậy từ 5h sáng đi bộ xuống hội đền hùng. Mua khẩu súng nước, ăn cơm bụi gọi thêm thịt 2 lần thấy xung quanh nhìn nhìn như bây giờ gọi thêm mấy chai Remy. Rồi chui vào rạp xem phim chưởng. Cuối ngày mua thêm cái khánh rồi về. Vớ vẩn vậy mà sao háo hức, sao nhớ đến vậy cơ..... 5 năm rồi không đi hội, bây giờ đẹp hơn, quy mô hơn và cũng "kinh tế thị trường" hơn nên cũng không còn cảm giác như xưa, như xưa, như xưa.........
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Mình được đi đền Hùng 1 lần và duy nhất. Năm lớp 8. Cảm giác thật tuyệt vời, vui và ấn tượng vô cùng, không biết vì sao, nhưng có lẽ đó là cảm giác của một đứa trẻ con được đi chơi cùng gia đình về một nơi gọi là cội nguồn.
    Thế rồi về nhà đến cả tuần mình vẫn luôn nhớ ngày hôm đó, giờ này thì mình đang làm gì. Cũng kỳ lạ. Sau này đi nhiều nơi nhưng vẫn không thể quên khung cảnh của ngày hôm đó.
    Chắc tại trẻ con thì không phải quan tâm đến việc chém hay cắt cổ gì đó, với lại hồi đó lâu lắm rồi.
    Và trong tôi ký ức về đền Hùng vẫn rất đẹp. Dù cũng không quên rằng dải rác ở những con đường có rất nhiều người tật nguyền nằm la liệt, còn cả trẻ con rách rưới hay nheo nhóc sau lưng ai đó...
    Sau này có một bác người Đà Nẵng đến thăm đứa cháu ở cùng tôi ở ktx, bác í kể chuyện đi đền Hùng, và tôi hiểu ấn tượng của bác ấy cũng như những người dân nơi khác đến đền Hùng mới thật khủng khiếp, cũng đáng nhớ giống như ký ức của tôi về đền Hùng năm nào.
  6. nguyenthetuy_phutho

    nguyenthetuy_phutho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    năm nay có ai về hội đền hùng ko vậy năm nay mùng 8 hội em về nè có bác nào đi ko nêu đi thì gọi cho em nhé chúng ta gặp nhau chơi

    số điện của em là 0985224957
    Được nguyenthetuy_phutho sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 14/04/2007
  7. tienvp_0210

    tienvp_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác cho em tham gia với
    Đến ngày giỗ tổ hùng vương Anh em mình gặp nhau đi em cũng ở phú thọ mà em ở xã hy cương huyện lâm thao có gì các bác cứ nhắn cho em nhé
  8. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Năm nay lễ Đền Hùng sẽ rất to và hoành tráng...
    Mọi người kô về thì phí lắm....
    Welcome to Đất Tổ
  9. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về Đền Hùng

    JOHN:

    - A, Park đây rồi. Cậu đi đâu cả ngày hôm nay thế? Tớ tìm cậu mãi không gặp. Cứ Chủ nhật là tìm cậu khó thế.

    PARK:

    - Tớ tưởng cậu biết tớ đi đền Hùng?

    JOHN:

    - Cậu chẳng nói gì với tớ thì làm sao mà tớ biết được?

    PARK:

    - Thôi, cho tớ xin lỗi vậy.

    JOHN:

    - Giá mà cậu rủ tớ đi cùng thì hay quá.

    PARK:


    - Lúc đầu tớ không hề có ý định đi đền Hùng. Nhưng mấy bạn ở ký túc xá nói rằng ô tô thừa một chỗ ngồi, mà lễ hội đền Hùng thì hay lắm. Cho nên tớ đi vậy.

    JOHN:

    - Cậu sướng thật. Năm ngoái các bạn Việt Nam cũng rủ tớ đi, nhưng sắp đến ngày lễ thì cái chân đau làm tớ phải ở nhà.

    PARK:

    - Chuyện ấy tớ cũng biết rồi. Lễ hội đền Hùng thì hay nhưng đi đường thì mệt lắm.

    JOHN:

    - Sao thế? Từ Hà Nội đến Vĩnh Phú có hơn 100 cây thôi mà?

    PARK:


    - Giời ơi, cậu phải đi mới biết. Cứ đến ngày lễ hội là tắc đường. Tắc đường gần một cây số! Tớ còn sợ nhỡ không về được thì chết.

    JOHN:

    - Thế cơ à? Sao người ta đi đông thế.

    PARK:


    - Người Việt Nam coi vua Hùng là tổ tiên của cả dân tộc Việt, nên lễ hội đền Hùng là ngày giỗ tổ đấy. Chính phủ Việt Nam còn công nhận là ngày quốc lễ cơ mà! Các cơ quan, trường học đi đông lắm.

    JOHN:



    - Ừ, ngày giỗ ở Việt Nam quan trọng lắm, quan trọng hơn ngày sinh nhiều. Mình biết một câu thơ về hội đền Hùng, hình như là:
    ?oDù ai đi ngược về xuôi
    Nhớ ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3?

    PARK:


    - Tớ cũng đã xem hai câu ấy trong bảo tàng Hùng Vương. Ở Bảo tàng có nhiều hiện vật từ thời vua Hùng như trống đồng, rìu đá, mũi tên đồng, đồ gốm... Đền thờ vua Hùng không to lắm, gồm ba đền. Ngoài đền Hùng ra còn có lăng mộ vua Hùng và một ngôi chùa nữa.

    JOHN:
    - Lễ hội thế nào?

    PARK:

    - Tắc đường lâu quá khiến tớ bị muộn. Tớ chỉ xem được đám rước kiệu và đánh cờ người thôi.


  10. hoangtrungmanly

    hoangtrungmanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Bảo vệ rừng Đền Hùng trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương ?" Lễ hội Đền Hùng

    Cán bộ Hạt kiểm lâm Lâm Thao tăng cường tuần tra bảo vệ rừng Đền Hùng dịp lễ hội.

    PTO- Từ tháng hai (âm lịch) du khách đến Đền Hùng đã khá đông nhất là các ngày thứ 7, chủ nhật. Năm nay là năm đầu tiên được nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) nên khả năng đồng bào về Đền Hùng dịp Giỗ Tổ càng đông. Đứng trên núi Nghĩa Lĩnh, ngắm những tán cây cổ thụ hùng vĩ, oai nghiêm, đồng chí Nguyễn Văn Viễn- Hạt trưởng hạt kiểm lâm Lâm Thao nói với chúng tôi đầy vẻ tự hào xen lẫn lo lắng: ?~?TCán bộ kiểm lâm của hạt tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng suốt từ Tết Nguyên Đán đến nay. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương trọng trách của anh em của chúng tôi càng lớn lao hơn. Chi cục kiểm lâm đã thành lập đội bảo vệ rừng Đền Hùng trong dịp lễ hội, trong đó lực lượng của hạt kiểm lâm Lâm Thao là nòng cốt. Lực lượng kiểm lâm chúng tôi cương quyết không để xảy ra cháy rừng Đền Hùng?T?T.
    Đội bảo vệ rừng Quốc gia Đền Hùng do Chi cục kiểm lâm thành lập hoạt động từ ngày 21-4 đến 26-4 (tức ngày 5 đến 10-3 âm lịch). Đội có nhiệm vụ bảo vệ toàn bộ diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung, cây trồng phân tán trong khu vực rừng Quốc gia Đền Hùng với diện tích 583ha. Đặc biệt chú ý bảo vệ rừng trong khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt gần 32ha chủ yếu là khu vực núi Nghĩa Lĩnh. Trong khu vực này có 18,7ha rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng bằng các loại cây bản địa, rừng thông và vườn cây lưu niệm.
    Các diện tích rừng này gắn liền với các đền, chùa, nhà bảo tàng vì vậy chịu áp lực rất lớn của con người trong thời gian tổ chức lễ hội. Ngoài 32 ha trên là 285ha chủ yếu là rừng trồng keo, thông và một sô loại cây bản địa. Hiện tại một số khu vực cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh, có đường vành đai, đường đi dạo nên lượng du khách qua lại nhiều để vãn cảnh. Do vậy khu vực này cũng cần được quan tâm bảo vệ tránh bị xâm hại đến rừng. Chị Ngô Thị Toàn- Cán bộ kiểm lâm của Hạt kiểm lâm Lâm Thao cho chúng tôi biết: Lực lượng kiểm lâm của hạt thay nhau tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở du khách không đem lửa và sử dụng lửa trong khu vực này dễ xảy ra cháy rừng.
    Qua tìm hiểu chúng tôi được biết trong những năm gần đây các hành vi chặt cây, bẻ cành, trà đạp lên thảm thực vật rừng, cắm hương cháy vào cây rừng, đào bới đất để dựng lều quán trái phép, đem lửa vào rừng, đốt lửa trong rừng, kinh doanh buôn bán động, thực vật có nguồn gốc từ rừng tự nhiên đã giảm rất nhiều nhưng vẫn còn với số lượng ít. Vì vậy lực lượng kiểm lâm luôn tăng cường tuần tra, nhắc nhở mọi người, ngăn chặn, xử lý kịp thời mọi hành vi xâm hại đến rừng. Nếu phát hiện cháy rừng phải tổ chức huy động lực lượng, dập tắt ngay đám cháy bằng cách dùng bình xịt, nước, cát hoặc cành cây tùy từng trường hợp cụ thể.
    Đồng thời báo ngay cho văn phòng đội bảo vệ để nắm bắt và xử lý lịp thời. Trường hợp xảy ra cháy cần phải huy động đến máy bơm nước, toàn bộ lượng ở các tổ phải tập trung vận hành máy bơm phun nước dập tắt đám cháy. Nếu xảy ra đám cháy lớn lực lượng kiểm lâm sẽ phối hợp với các lực lượng: Cảnh sát PCCC, bộ đội, đội bảo vệ khu di tích lịch sử Đền Hùng, các tổ đội PCCCR ở xã... để dập tắt đám cháy. Để chủ động PCCCR, Hạt kiểm lâm Lâm Thao đã phối hợp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng tổ chức diễn tập vận hành các phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng được trang bị một cách thành thạo và đã tập huấn nghiệp vụ PCCCR cho lực lượng bảo vệ rừng khu di tích và 23 hộ nhận khoán bảo vệ rừng.
    Đội bảo vệ rừng được chia thành 4 tổ có phân vùng bảo vệ cụ thể. Tổ 1 được bảo vệ toàn bộ diện tích rừng phía bắc và phía đông Núi Vặn. Tổ 2 bảo vệ rừng khu vực từ cổng chính lên Đền Thượng, từ Đền Thượng xuống Đền Giếng, khu vực đồi Công Quán và trục đường từ Quốc lộ 2 vào cổng chính lên Đền. Tổ 3 bảo vệ rừng khu vực núi Vặn Trọc lớn, Trọc nhỏ, đồi thông gần hồ Lạc Long Quân. Tổ 4 bảo vệ khu vực núi Non, bãi đỗ xe và khu vực đường 32, đường bao hồ Gò Cong. Như vậy rừng Đền Hùng được bảo vệ rất nghiêm ngặt, triệt để. Khu di tích lịch sử Đền Hùng là chủ rừng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR, xây dựng phương án PCCCR, thành lập các tổ đội PCCCR. Chủ động bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, phối hợp với lực lượng kiểm lâm kịp thời ngăn chặn, xử lý những hành vi xâm hại đến rừng.



    Trịnh Hà

Chia sẻ trang này