1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký ức, kỷ niệm và....ngược thời gian trở về tuổi thơ!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 02/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thuở nhỏ bị bọn con trai trong xóm bắt nạt. Bọn nó ỷ lớn đứa nào cũng ăn hiếp hết, bọn con nít nhí tụi mình rất là ức. Một lần, có một thằng to xác đến trèo cây trước cửa nhà mình, thế là, he he, suỵt chó ra cắn nó chảy máu chân luôn.
    Từ đó mấy thằng to xác chẳng còn dám ghẹo mình nữa.
    Nói đến chó mới nhớ, con chó nhà mình tên là Hy Vọng. Lúc mình còn nhỏ, nó luôn bảo vệ mình. Nó chắn cho mình ngồi ở bậc thềm khỏi ngã. Nó cùng với mình đi dạo, và lúc cần thì nó cho mình cưỡi như cưỡi ngựa. Còn nhỏ, mình hay ngủ gật, lắm lúc mình gối đầu lên người nó; nhưng nghe mẹ kể rằng nó chủ đích cho mình dựa và chở che cho mình. Khi mình ngồi tập viết, Hy Vọng luôn nằm phục ở bên cạnh. Ngày còn nhỏ mình ghét nhất là ngủ trưa và tập viết, nhưng Hy Vọng luôn kề bên cho mình thêm niềm tin và kiên nhẫn ngồi viết viết. (Giá mà hồi đó có máy tính rồi nhỉ?)
    Hy vọng còn hay bắt chuột, bắt trộm. Nó chỉ sợ pháo và sấm chớp, tội nghiệp ghê, to xác mà nhát ơi là nhát.
    Sau này mình lớn, Hy Vọng bị ngộ độc thực phẩm nên chết mất. Tiếc là chẳng bao giờ con vật nào chết mà mình có mặt ở nhà cả.
    Sau này, mình mà giàu có, sẽ mua một con chó to như con bê, lông màu vàng, ngực nở, eo thon, đuôi thanh mảnh. Mình sẽ đặt cho nó tên là Hope. Buổi chiều sẽ mang nó ra đi dạo ở công viên, nó sẽ nằm cạnh mình khi mình ngồi đọc sách bên bờ hồ, hix hix.
  2. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ của em ấy à ? Có lẽ đến bây giờ em cũng ko thể quên .Đó là những buổi đánh nhau cùng tụi bạn ,nhớ những lần đi bẻ ngô , đào khoai, bắt chim .... nói chung là em toan` nghịch dại thôi các bác ạ. Chính vì vậy mà bây giờ em mới khổ thế này nè ...Nghịch quá ...gãy cả 1 cái răng ( tếh có đau em ko ?) !
    Nghịch nhưng ma` vui ! Đươc j trở lai ngãy xưa thi` em vẫn sướng các bác ạ !
  3. help_me_20_22

    help_me_20_22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi , tuổi thơ luôn bên cạnh .Ra đường nhìn thấy con nít uýnh nhau - ấy là mình nganỳ xưa mà .Vào quán nhìn thấy con nít ăn quà - ấy là đứa bạn gái mình ngày xưa mà . Về quê thấy con nít cưỡi trâu - ấy là mình ...8 năm về trước mà ! Nhiều , nhiều lắm , ở đâu cũng thấy lại hình ảnh của mình cả...
    Nên hôm nay ,tôi rất vui quyết định vào tất cả các Topic ...gõ và gõ , gõ bao giờ hết 6000 VND thì thui ....
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng mùa thu!
    Nhớ những ngày này năm xưa! Mẹ cùng tôi cùng nhau thồ hàng xọt củ đậu vào Đông Triều Quảng Ninh để bán! Sáng dạy lúc 3h, sau đó sắp đặt đủ tư trang hành lý rồi lên đường, mệt nhất là lúc leo lên cái dốc Đông Triều, vừa đẩy cái xe thồ lên vừa thở hổn hển! Lên đến đỉnh dốc lại để đó xuống đẩy cho mẹ!
    Mẹ ơi! Ngày đó tuy vất vả và mệt nhọc, nhưng con vui lắm mẹ à!
  5. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 1.
    Hồi còn bé mẹ tớ là chủ của rất nhiều con vật nuôi, hai anh em nhà tớ cũng từ đó mà có bao nhiêu kỉ niệm.
    Ngày đó, mẹ nuôi 4 con vịt, dưới bàn tay chăm bẵm của 2 anh em tớ, mỗi ngày mẹ giao cho chúng tớ cuốc Jun cho chúng ăn. Anh em tớ chăm ơi là chăm 4 con vịt đó, ấy thế mà cuối cùng chỉ còn sống sót được 2 con. Vì chăm bẵm chúng lâu ngày, anh em tớ cũng nảy sinh tình cảm với chúng, quý mến lũ vịt ấy. Vì dù chúng đang ở đâu mỗi lần thấy anh em nhà tớ đi học về, là bổ nhào ra chạy theo chân anh em tớ đòi ăn kêu riu ríu.
    Rồi thì cái ngày định mệnh của nó cũng đến, Rằm tháng 7 đã tới, mẹ tớ nhốt chúng vào và bảo anh em tớ là mẹ sẽ cho chúng mày ăn thịt nó, bõ công hai anh em mày bấy lâu chăm lo nuôi nấng chúng. Tớ và ông anh nghe cứ như sét đánh ấy, chẳng nói chẳng rằng phụng phịu năn nỉ mẹ ko thịt chúng. Ý mẹ đã quyết đâu có được, vịt nhà có ko thịt mua ngoài trợ về mà làm à. Vậy là chẳng đổi thay được quyết định của mẹ, mặt anh em tớ thiu ra. Chẳng nói chẳng rằng anh em tớ mỗi người ôm một con vịt bê ra hè nhà ngồi bệt xuống, anh tớ thì vuốt vuốt bộ lông của con vịt và thông báo với chúng về việc mẹ sắp giết chúng, nhìn hai con mắt của chúng trong veo, nghểnh nghểnh lên nhìn chúng tôi ngơ ngác, tôi mếu máo khóc ri ri.
    Chị con bác nhà tớ thấy cái cảnh sinh ly tử biệt của anh em tớ với hai con vật thế hãi qúa, dụ khị dẫn hai anh em tôi đi chơi, nghe đến được đi chợ chơi với chị, mua thứ này ăn, thứ kia ăn, anh em tôi mắt sáng lên bỏ cả vịt ở đó chạy theo chị.
    Và...khi ở chợ về nhà, ko thấy 2 chú vịt thân yêu đâu, chúng tôi cũng quên béng việc chúng bị giết thịt để làm cơm đi. Bữa cơm hôm ấy, chúng tôi chén thịt vịt ngon lành !
    Thương thay!

    -------------------------------------------------------
    Nỗi buồn chia đôi, nỗi buồn vơi đi một nửa...Khi trong cuộc sống đôi khi không như ta tưởng. Lòng ta luôn ngổn ngang những suy nghĩ, những nỗi niềm khó sẻ chia với ngay cả những người thân nhất! Để thấy nhẹ lòng hơn: hãy đến với chúng tôi
    "Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn tâm lý"
    Các bạn sẽ cảm thấy một không gian an toàn, những nhà chuyên gia có kinh nghiệm, những người bạn vui vẻ, sẵn sàng sẻ chia với bạn.
    Tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình.
    Các vấn đề liên quan đến Sức khoẻ sinh sản,********
    Tư vấn giáo dục ( giáo dục con cái, những khó khăn trong học tập, hướng nghiệp, ..)
    Những rối nhiễu tâm lý (stress, lo lâu, căng thẳng...)
    Và còn nhiều vấn đề khác!
    Hãy gửi thư cho chúng tôi về địa chỉ:
    - Email: thuguicuocsong@gmail.com
    - Hoặc các bạn có thể nói chuyện trực tuyến với chuyên gia vào chiều thứ hai hàng tuần tại nick: gocangroi
    - Hay gọi điện thoại trực tiếp về số điện thoại của trung tâm: (045571238 )
    Chúng tôi sẵn sàng đón tiếp các bạn!​
    Được muadongkhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 09/10/2005
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa chơi , học rồi lại chơi , thời đó vui thế . Những năm học cấp II , chơi với bạn rồi bỏ nó , bỏ xong lại chơi , vui ghê .
    Những năm học cấp III , những rung động đầu đời cũng trong sáng và khó quên .
    Còn học cấp I thì nhỏ con , chuyên gia bị bắt nạt .
    Thời thơ ấu thì suốt ngày được đi bập bênh trong khu công trường của mẹ làm ... Mới đó mà đã 21 năm trôi qua rồi , lớn rồi , càng phải suy nghĩ nhiều hơn ...
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Thời đánh khăng, đánh đáo đã qua mất rồi! Sao mà nhớ đến thế!
    Nhớ thủa nào còn xé sách gập giấy để đánh đáo> Vì ngày đó cuộn pháo nổ mà! Nên giấy quý lắm!
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại thủa xưa! Khi rời xa mẫu giáo đi vào lớp 1. Hôm đấy sao mưa to thế không biết! Nhìn thấy hàng mây cuộn ở phía Tây. Trông giống như một cái vòi rồng. Hỏi cô giáo, cô giáo bảo:
    Đó là con rồng rồng em à! Trời mưa mà không vào trong nhà mà nghịch ngợm ngoài sân là rồng rồng cuốn đi đó!
    Và đến giờ mình vẫn nhớ mang máng một câu thơ:
    "Rồng rồng hút nước đằng Đông" còn các câu sau thì không nhớ được nữa.
    Đúng thật là trẻ con........
    hanh114212
  9. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu Đông, quê tôi lại bước vào một vụ mùa mới!
    Rỡ củ đậu và đi chợ, sau đó đi trồng màu vụ Đông.
    Ngày xưa, khi đang học cấp 1, cấp 2 và cả khi cấp 3 nữa chứ! Chúng tôi được nghỉ mùa trong 1 tuần để về nhà phụ giúp bố mẹ làm mùa.
    Híc. Nhớ lúc đi trồng khoai lang và ngô, ruộng ướt, sau khi cày xong là bê đất, đắp thành luống rồi mới trồng được, đến là khổ. Thời tiết thì rét, thế mà phải lội xuống ruộng bốc đất, khi xong việc lại leo lên bờ nhe răng ra cười, người vẫn còn đầy bùn đất.
    Không biết bây giờ mình có thể làm được như thế nữa không........
    Đó là một góc ngày mùa quê tôi.
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại mấy thằng bạn thân hồi còn trẻ con.
    Về đến nhà, vừa ngồi được một lúc, thằng bạn học cùng hồi cấp 1 và 2 đế mua thuốc lá. Ngớ người vì đã lâu không gặp. Nhìn một lúc lâu mới nhớ ra tên thằng bạn.
    -Ah Hu à! Đã lâu lắm rồi không gặp. Vào đây uống nước đã!
    -Mày về bao giờ vậy?
    -Tao vừa về xong! Mày đi đâu mà vội vậy, vào ngồi uống nước nói chuyện một lúc nào!
    -Thôi, tao phải về nhà, thợ đang xây nhà, hết thuốc lá, ra đây mua về cho họ. À này, thằng Hi nó làm quản đốc rồi đấy. Dạo này nó làm được nhiều tiền lắm mày ah. Hôm trước gặp nó trong mỏ than.
    -Vậy hả, chúc mừng nó. Sẽ có chỗ nhờ vả tin cậy đây!
    -Thôi tao về đây, lúc nào có thời gian ra nhà tao chơi.
    -Uh, lúc nào bạn ra.
    Chỉ nói vậy thôi chứ làm gì cóa thời gian mà vào nhà bạn chơi được chứ. Chỉ về được một tí là chuồn rồi.
    Vậy đấy. Thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào còn bùn đất đắp đê, thế mà giờ đã trở thành quản đốc.
    Xin chúc mừng tất cả các bạn của tôi đã thành đạt.

Chia sẻ trang này