1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký ức, kỷ niệm và....ngược thời gian trở về tuổi thơ!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 02/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Em trai yêu quý của anh!
    Thế là đã hết cái thời mà anh em mình tranh nhau đi đánh giậm rồi đúng không!
    Em còn nhớ một buổi chiều, anh mua giậm mới về, em đòi ngay để được đeo cái giỏ đi đánh dậm cáy! Anh thì cũng muốn đi, thế là hai anh em tranh nhau, anh đã bực tức ném cái giậm xuống ao. Em tiếc nuối nhảy xuống lôi lên và vào nhà lấy cái mõ để cùng các anh trong làng xuống sông Kinh Thầy. Vì mỗi buổi chiều vào giữa tháng là nước sông lên to, cánh đồng Rộc Ống nhà mình thì rất lắm cáy!
    Hôm đó em đã đánh được một giỏ cáy đầy! Trông em rất vui, đổ cáy ra cái thùng tôn to, hai anh em nhìn thích quá chỉ cười.
    Còn rất nhiều những kỷ niệm thời thơ ấu mà anh em mình vẫn còn nhớ em nhỉ!
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Những năm tháng tuổi thơ đã qua đi!
    Những ngày nắng chói của mùa hè trên cánh đồng lúa ngồi câu cá rô đã qua đi!
    Những ngày thơ ấu nghịch ve sầu đã qua đi!
    Tất cả, giờ chỉ là những kỷ niệm về thời thơ ấu trong trái tim mọi người!
  3. qh_258

    qh_258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thoi gian oi sao cu troi mai miet
    De tuoi tho lai ap ve hai chu " ngay xua"
    Tung ngay dai con lai 1 minh noi day , long khat lhao bao nhieu yeu thuong ngay nao .Trong vong tay minh da nguyen the ben nhau................
  4. onlyforone

    onlyforone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ơi.........
    Kỷ niệm ! Đã ai từng nghĩ một buổi sáng mai mình thức dậy,tất cả ký ức trong ta đèu trống rỗng.
    Kỷ niệm luôn là đọng lực thúc đẩy ta sống, giờ ta không còn nữa liệu ta vẫn sống............?
    Sông chứ. Sông cho ngày hôm nay, cho ngày mai.Vậy thì hoài niệm chỉ để cho ta là ta , ta khác mọi người.Để ta lưu giữ no trong tim ta...
    Nói dài như vậy ,đơn giản mọi người nhắc chuyện ngày xưa lam tôi thấy tiếc quaaaa.......
    ÔNG CỤ
  5. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Chà ....4 năm rồi đấy kể từ ngày mình mon men , bỡ ngỡ bước chân vào mái trường Bách Khoa .Hôm nay lại được lớn lên , được là người coi thi ...một giám thị ! Mới ngày ấy mình còn mắt chữ Ô mồm chữ O mà ngó mấy ông bà giám thị vì tò mò ...Chả biết ngày mai , lúc coi thi mình có bị xao lòng mà giúp đỡ hay nhẹ tay với 1 em nào ko .Nhưng mình hy vọng mọi chuyện sẽ thuận buồm xuôi gió .Xong đợt này , thì cũng được về nhà nghỉ hè .Khi ấy fải ngủ cho thật nhiều , ăn cho thật nhiều và tất nhiên fải gặp cô ấy của mình nữa chứ !
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ tôi đã qua đi, nhưng những kỷ niệm về tuổi thơ thì vẫn sống trong tôi.
    Những ngày đi học thêm vào những ngày hè vẫn còn, những buổi lao động hè vẫn còn, những buổi sinh hoạt Đoàn cơ sở vẫn còn. Những ngày này năm xưa, khi còn học cấp 1, cấp 2. Những buổi đi hát sinh hoạt hè là không thể thiếu. Cứ đến 18:30 hàng ngày, chúng tôi lại tập trung ở hội trường thôn cùng tham gia luyện tập các tiết mục biểu diễn văn nghệ. Nhớ nhất là tiết mục thể dục theo nhịp trống.
    Hay thật đấy!!!
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    cắc tùng. cắc tùng tùng, cắc tùng, cắc tùng tùng.....
    Những nhịp trống biểu diễn văn nghệ đón Trung thu, vui thật.
    Uớc gì giờ mình vẫn còn ở tuổi đó. Vẫn nũng nịu đòi ông ngoại quà trung thu, vẫn bắt cậu cõng đi chơi lang thang ngoài phố, bắt cậu trọc bàng cho cháu ăn........hì hì hì
    Nghĩ lại sao mà hay thế......
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Tuổi thơ, sao mình muốn quay lại quá. Nhớ ngày đó cả gia đình mình được sum họp bên nhau, mỗi bữa cơm thật là vui còn bây giờ thì mình thui thủi 1 mình thế này đây

    nếu cho tôi một ước mơ
    tôi ước thời gian quay trở lại
    Để tôi được sống bên ngưòi thân
    Và tôi có thể làm được nhiều điều cho họ.
  9. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    ngày đó thật là vui hết giờ học bạn bè lại tụ tập ra đồng đánh lộn và bới khoai chộm để nướng, về nhà muộn còn bị ăn đòn nữa . Còn bây giờ về quê bạn bè đứa thì lấy chồng , rùi chúng cũng đi học và làm xa nên cả năm chỉ có ngày tết được gặp nhau cười nói.
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Câu cá, hiện nay người ta coi như đó là một thú vui giải trí, nhưng ngày xưa, câu cá là một món nghề của những thằng bé đang học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Chúng nó chuẩn bị một buổi đi câu đâu có đơn giản như thời nay.
    Chúng nó đi đánh dậm lấy tép rồi phải để nó có mùi rồi mới mang đi câu. Híc, giờ thì đụng đến cái mùi đó, có khi không chịu nổi trong vòng 10 phút. Nhưng bù vào đó, chúng nó phải đi rang cám, rang làm sao cho thật thơm, trộn thêm chút củ ráy rã nhỏ. Nếu không có tép, chúng nó lại vác cuốc ra ngoài vườn, nhặt từng con giun nho nhỏ, vừa mồi câu. Nếu mà giun to quá, mắc vào lưỡi câu cũng khó, mà cá chỉ có cá to cắn thôi, mà như thế thì cả ngày ko được một bữa.
    Chúng nó cũng hay, buổi trưa nắng chẳng thèm ngủ, lôi cần câu ra chỗ nào có bóng mát ngồi câu!
    Hay thật, đó là thú vui vô cùng thanh tao của thời trẻ thơ!

Chia sẻ trang này