1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký ức một thời điều hàng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ailanguoiluongthien, 04/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ailanguoiluongthien

    ailanguoiluongthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ký ức một thời điều hàng

    Đó là chuyện khi gà vừa tốt nghiệp. Cầm mảnh bằng cử nhân trên tay, với 2 ngoại ngữ, gà xin vào các KS lớn. Khổ nỗi, KS nào cũng dây rợ loằng ngoằng, chỗ đứng cho gà gần như ko có. gà phải đi làm ở những chỗ nhỏ. Công việc đầu tiên là phục vụ cho 1 quán bar-karaoke.
    Từ 5h chiều tới 5h sáng, gà phải làm việc tại đây. Chủ quán là 1 sỹ quan an ninh nên mối quan hệ rất rộng, khách vào nườm nượp. Gà bắt đầu biết đến các số điện thoại gọi gái, rồi sau đó, phải trực tiếp gọi. Ở đây, gà cũng bắt đầu biết thế nào là SV *******. Chủ quán tổ chức hoạt động rất tốt, dĩ nhiên, gà và các nhân viên khác truyền tay nhau các số ĐT gọi gái và bãi đáp. Sau 2 tháng, gà nghỉ.
    Một chu kỳ mới lại bắt đầu, gà lại dính vào 1 nhà hàng khác. Nơi đây là điểm đến của nhiều thành phần cán bộ của nhiều ngành khác nhau: quân đội, công an, toà án, y tế... Đồng thời, gà lại biết thêm nhiều SV nữ ******* ở nhiều trường khác nhau: Mỏ, Ngoại ngữ, TH Kinh tế. Phần con trong con người thể hiện rất rõ nơi đây. Gà phải xếp lịch tiếp khách, gọi gái nếu thiếu, đưa gái đi nếu thiếu xe ôm... Gái ở đây nhiều, ngay cạnh nhà hàng và gà tiếp xúc nhiều với gái hơn: trò chuyện, đánh, chửi... Rồi gà lại nghỉ sau 3 tháng.
  2. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    He.
    Đã nghe chiện này nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên được nghe HLV trưởng tâm sự
  3. ailanguoiluongthien

    ailanguoiluongthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ký sự ******* thời hiện đại
    1. Gia sư
    Em đi làm gia sư, một công việc thật trong sáng. Em biết người yêu em chờ đón em, biết bố mẹ em mong tin tốt lành của em. Em biết, thế nhưng thời cuộc đảo điên, em cần tiền để trang trải nợ nần, cần tiền để lo cho những mục đích của em. Ngày hôm nay, em có thể đi gia sư cho HS A, mai HS B và một ngày nào đó, là gia sư cho phụ huynh C. Tương lai của em rất bấp bênh, em cần ổn định và em gia sư cho anh C-giám đốc. Em sẽ làm, các anh chị thông cảm cho em nhé.
    2. Hướng dẫn viên
    Hàng đêm, em nằm thao thức. Em có kém ai đâu, ngoại hình khá, học thức có, tại sao em lại thua bạn kém bè thế nhỉ?! Em yêu và em đã hiến dâng nhưng những người đi qua đời em đều là phường giả dối. Em hận, em tìm kiếm, em khắc khoải... Em học ngoại ngữ, em biết người nước ngoài họ nghĩ thoáng lắm. Thật thoải mái khi được trò chuyện với họ, được lắng nghe, được học hỏi nhiều điều. Cái gì cũng có giá của nó, em biết, em cho đi và em nhận về. Một ngày nào đó, em tin rằng em sẽ tìm được nửa kia của em, không phải là những anh Annammit, em tin là thế.
    3. Kinh doanh
    Cuộc sống là thế, sống là chiến đấu. Em mỏng manh, em yếu đuối, em vẫn chưa tìm được điểm tựa. Em biết, phải đầy đủ rồi hẵng nói giời nói biển. Em vẫn thiếu thốn, trong một tương lai gần, em phải khắc phục. Quanh em có rất nhiều chị em tốt, họ chỉ bảo cho em, đưa em cần câu, không phải xâu cá. Em biết dùng vốn của mình để đạt được mục đích của mình.
    4. Trồng người
    Hồi nhỏ, em được học câu này: Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người.
    Ai có thể bên em, có thể bao dung cho những gì em làm? Thời cuộc đã khiến những người đàn ông nghĩ thoáng hơn nhưng nếu họ biết tất cả những gì em đã làm, liệu họ có tha thứ không? Gần như chẳng có ai cả. Em biết, em phải tạo ra vỏ bọc, những vỏ bọc thật thanh khiết. Một mai, em sẽ thổi những ăn năn vào chiếc túi, để giải thoát tất cả. Cầu mong em sẽ thành công.
  4. ThichMit

    ThichMit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Nghe cải lương quá
  5. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    viết rất thật đấy chứ , con ngừoi từng trải ...
    quay đầu lúc nào cũng có bờ ...
    chúc bạn thành công

Chia sẻ trang này