1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký Ức Mùa Hè Xanh

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi I_Cry, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ký Ức Mùa Hè Xanh

    mùa hè xanh long lanh trong mắt đàn trẻ thơ ,trường làng vui cho em trang sách mới i - tờ !!!!!!!!!!


    mùa hè xanh ! biết bao kỷ niệm tuơi đẹp về nó luôn còn mải trong nhửng trái tim nhiệt huyết tuổi trẻ Bách Khoa .

    I_Cry sẽ cố gắng tường thuật thật kỷ nhửng chi tiết về một tháng mùa hè xanh của khoa CNTT tại hai xả Hưng Phong(Cồn Ốc -nơi I_Cry đang làm nhiệm vụ) và Phước Long thuộc huyện Giồng trôm Tỉnh bến tre .

    trong thời gian chờ bài ,mong các bác nào đả đi thì hay post cho bà con cùng chiêm ngưởn với nhé ! hen sau ngày 11/8 sẽ có bài thật đầy đủ và chính xác.thân


    mùa hè xanh -mua hè xanh bao yêu thương ơi mau hè xanh vấn vương đi muôn phương lưu luyến tình quê trong tim ta ôi mùa hè xanh thiết tha ,vang câu ca trên nhửng chặng đường xa

    cause I've known I never breathe your love again
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hi, I-cry, lâu quá không gặp, thì ra cậu đi "Green Summer" , tớ biết có một nàng đã buộc miệng khen tinh thần năng động của cậu khi nghe tin you làm chiến sĩ tình nguyện đấy ! Sướng nhá
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  3. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    không thể để loảng chủ đề này có gì nói qua YIM nhé` ,bật mí coi ai thế hả?
    mong các bác chờ thêm vài ngày nửa nhá ,em gần về thành phố rồi đấy .11/8 5h30 là khởi hành rời khỏi Hưng Phong rồi ,buồn quá
    cause I''ve known I never breathe your love again
    Được I_cry sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 08/08/2003
  4. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, nghiêm túc ra phết nhỉ? Thế I-cry có bị đỉa cắn hông dzậy? Nghe nói ở đấy nhìu đỉa lắm nhen
  5. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    khởi hành ở BÁCH KHOA vào ngày 12/7 .năm nay khoa CNTT của em được phân công hai địa bàn là Phước Long và Hưng Phong ,em được phân công bên hưng phong
    giới thiệu đôi nét về hưng phong: đây là một cồn có hình như con ốc đang bò vì thế còn gọi là cù lao ốc ,bên cạnh đó còn có một cồn khác kề bên và được goị là cồn đeo ,cồn nằm tách biệt với xung quanh bởi hệ thống sông hàm luông ,vì thế phương tiện đi ra khỏi địa bàn chính là đi đò.đường giao thông chín trên cồn là đường đan ,xi măng .đặc sản là làm đồ mỹ nghệ ,nuôi tôm và trồng dừa .trong tương lai quê hương cồn ốc sẻ được xây dựng thành một khu du lịch sinh thái
    tiếp tục nhé
    em đến với bến tre để biết thế nào là sông nước thế nào là ghe xuồng,cảm giác được tự mình chèo ra sao ,và còn cho biết miền tây như thế nào nửa chứ ......
    đến huyện đoàn Giồng trôm xong .em tranh thủ time để phone về nhà một cú cho chắc ăn , sợ ở đó không có cardphone thì nguy lắm ,làm lể tiếp nhận xong ,em lại leo lên xe đi thẳng về hưng phong , đường đi đất đõ gập gềnh thiệt ớn.lại có hệ thống điện nông thôn giăng thấp quá làm cho time đi càng kéo dài thêm ,nhất là chiếc ngựa leo núi của em nó cứ làm cho em sợ lém.em chỉ sợ nó đi thẩm mỷ viện thì nguy cho em thôi
    đoạn đường chông gai thì như thế đó thế mới nghĩ là tại sao ở miền như thế người ta không kêu ca về nó ,vẩn cứ thoả mái vui tư mà sống trong khi chúng ta cứ mải kêu ca về hệ thống đường TP xuống cấp mà không nghĩ tại sao không có biện pháp nào ngăn chặng ,e hèm
    Cuối cùng thì Hưng Phong cũng tới nhưng trước khi tới được nó cũng phải qua một đoạng đường đi xe kéo ,đi đường dằn ,qua một con sông ...trời lội bộ ,chờ đò thiệt poải hết sức nhưng nhiệt huyết bách Khoa mà ,không có việc gì khó chỉ sợ mình không mần hahhahahha
    tiếp tục kỳ sau nhé mấy bác .có hình rất nhìu ,bừa nào em upload lên cho mà xem ,okie
    cause I've known I never breathe your love again
  6. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hưng Phong đón chúng tôi bằng một trận mưa rào cùng với câu nói :coi Chừng bị bồ mắt cắn (ái chà chà ghê nhỉ ) tới Hưng Phong trông ai nấy củng bơ phờ vật vả ,chĩ muốn nhảy xuống sông tắm cho đã ,nhưng sợ không biết bơi nên thôi ,Chủ Tịch Xả và anh bí thư đoàn đón tiếp một cách hết sức nồng hậu ,cả về khâu chuẫn bị và khâu đưa đón ,công nhận cũng chu đáo ra phết ,nhưng trước hết là Tắm ,chĩ có điều ở đây người ta tắm bằng nước sông không hà ,còn nước mưa dùng để uống .trông cũng hay đấy chứ .nước mát vô cùng ,nước sông dù sao cũng nhìu khoáng chất tốt cho da lắm chứ bộ (ví dụ ghẽ nè ....)thế mới biết ai ai cũng đòi đi tắm bùn khoáng cho có sức khoẽ ,cứ lội đại xuống sông ,khoáng thiếu cha ghì ,đi chi cho xa ra tận Phan thiết chi cho mệt không kìa
    làm lể tiếp nhận xong ,đang làm lể ngon lành thì mưa lại chút hạt ,mưa to lắm ,mưa to hơn cả tiếng loa phóng thanh của xả ,nói thiệt củng nhờ mưa mà SV khoa CNTT em được đi ăn sớm hơn dự kiến vì ai củng đói lắm rồi .bàn ăn bày tiện những món địa phương thật hấp dẫn ,nào là món gà nấu với khoai nè ,món gỏi chanh chua ,món thịt xào ........măm măm ngon tuyệt cú mèo .à và có cả bình rượu to tướng nửa chứ ,em cũng công nhận là bạn dân miền tây sao mà uống rượu gớm thế .
    ai cũng tranh thủ ăn cho nhìu vào kẻo lại bị đánh trống cho mệt không .trong khi ăn ai cũng không khỏi xúc động khi được mời nước nhưng là nước đặc biệt có người từ chối liền cho là không đúng lệ làng ,đành vậy ,chà chà cái mùi rượu sao mà hơi thơm thơm ,hơi chát và cũng hơi khó uống cở nước đắng thôi ,hì hì nhưng cở em nốc hai chung là đả văng đi không một lời thương tiếc
    Cạn Ly Mời CS MHX
    toàn chiến sỉ khoa CNTT năm nay có cả thảy 47 người cùng với ba giám sát Khoa,Anh Vinh,Anh Trần Tùng
    Khẩu Hiệu : SINH VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA:Ở DÂN THƯƠNG LÀM DÂN TIN ,ĐI DÂN NHỚ .
    cause I''ve known I never breathe your love again
    Được I_cry sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 16/08/2003
  7. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hichic xung thế nhỉ ,chắc năm sau lết cái thân này đi mùa hè xanh thử wá

    I 'm waitting for you
    because i love you
    but you don't know
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng có thể tự hào về I-cry, chiến sĩ MHX nhé. Mình cũng ham dzui lắm, nhưng kẹt thực tập mất rùi.
    Hôm qua thấy mấy bạn đi MHX về ở Phạm Ngọc Thạch, khí thế quá nhỉ?
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  9. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    thôi đi lảo fool này chuyên được cái tật nói................. xạo
    ngày mai I_cry post tiếp cho bà con đọc nhé ,có dở xin đừng chê nhé
    cause I've known I never breathe your love again
  10. trangchum

    trangchum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    mùa hè xanh mí năm trước thì có đi : "thứ bảy tình nguyện"
    vui thiệt!
    còn năm nay thì làm cái DDHT nè(diễn đàn Hoá học-Tin học)
    mệt bỏ xừ!mí bạn vô ủng hộ mình cái!
    sv bk cả muhh
    thân
    Trang chụm
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~DDHT~~~~~~~~~~~~~~~~~
    diễn đàn Hóa học-Tin học:www.diendanhoatin.com
    <FONT color=#ff0000

Chia sẻ trang này