1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký Ức Mùa Hè Xanh

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi I_Cry, 07/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ngày đầu tuên khi đặt chân đến mảnh đất hưng phong này .cái gì củng lạ lẩm,nhất là điều kiện sống ,nhưng nhập gia tuỳ tục mà ,có gì mà chịu không nổi chứ.
    Tôi được phân công ỡ tận ấp một ,nơi hẻo lánh và xa xôi nhất đối với ấp hai .Ấp trung tâm .cũng may tôi có đem theo chiếc leo núi làm phương tiên đi lại ,nhưng năm thằng mà chĩ có một chiếc xe thì mệt thật ,thật ra nhà tôi ở cũng có một thằng khác đem theo xe nhưng đem theo xe bị ...hư. nó đem xuống đây chủ yếu là sửa cho rẻ ,đúng là thằng kinh tế thật ,phải học hỏi nó mới được....
    Nhửng ngày đầu ,đi họp phải đi bằng hai chân ,lội bộ qua đoạn trơn trợt,đoạn đường đất rồi qua vài cây cầu cao cao .rồi qua đoạn đường quanh co ,mới đến bến phà nơi để họp đội mổi ngày hay ăn chơi cuối tuần .Tóm lại ấp 1 tôi ở có hai nhà đều toàn đực rựa và vì thế mới có truyền thuyết về ...Trâu Bò và... Sung nhất xả (truyện này kể sau nhé ) và cả Tri Thức nửa chứ...
    tôi lại được ở nhà xa nhất ,Nhà chú Phạm Ngọc Chấm hay gọi là chú bảy Chấm .Khi đến đây ,ai cũng bảo chúng tôi may mắn lắm mới vào được nhà này đấy vì trước giờ nhà chú bảy tu thân tích đức rất nhiều đời (mải đến sau này luôn đó nha ,ai củng bảo thế ).đến đây thì cũng gần tối lắm rồi .nói thiệt chỉ có gần bảy giờ tối thôi mà khuya lắm rồi đó ,.nhà nào cũng đóng cửa để đi .....ngủ ... .Nhận gia đình sinh viên xong.chúng tôi được gia đình chú đón tiếp cũng rất nồng hậu ,chú bảy thì đang say bí tỉ ,nói quá trời nhìu luôn ,nói kô ngớt lời ,đủ thứ chuyện ,nhưng chỉ cần chú không uống vào thì có cạy răng chú cũng ít nói cô cùng .sao mấy bác thấy tài không !!
    lúc chúng tôi đến ,gia đình chú chỉ có chú và vợ chú thôi ,còn bà nửa chứ (bà là mẹ của Thím).công nhận nhà củng buồn lắm .Thím kể nhà thím có sáu người ,bây giờ thêm năm người nửa mà ....Thím củng vẩn cứ buồn vì ...thím là người phụ nử đẹp nhất nhà ,tuy đả có cháu rồi mà vẩn là người phụ nử đẹp nhất nhà .mấy bác biết sao không ?ai trả lời sớm cho một tấm hình nè
    loay hoay cũng đả đến hơn bảy giờ . ổn định chổ ngũ nghỉ và đi họp đội ở ấp hai ,năm thằng trừ tôi đi xe ,tất cả còn lại đều đi bộ mệt phơ người luôn đó nha ,Đường thì xa mà bề ngang chỉ có hơn một mét à làm cho công việc đi thôi cũng thấy thiệt là khổ
    Họp Đội nhận công việc xong là đi ăn chơi đầu tháng .công nhận vui thiệt đó nha
    dài quá rồi ,có gì mai tiếp nhá
    cause I've known I never breathe your love again
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, tui biết! Có fải vì chỉ có mỗi mình thím ấy là phụ nữ trong nhà thôi phải hông?
    1 cái hình nhá
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  3. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    bác trả lời như vậy là sai rồi ,suy nghỉ kỷ lại đi hahahhahah
    may quá không bị mất hình hahahhaha
    cause I've known I never breathe your love again
  4. I_Cry

    I_Cry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    ngày 13/7 này là ngày tôi được đi phân công vận động bà con đưa các em nhỏ đến trường ,và nắm danh sách các em để tiện cho công việc ôn tập và giảng dạy.vì ấp một tôi địa hình rất là rộng nên ngoài phần rìa của cù lao Ốc còn có thêm một cù lao nhỏ tên là Cồn Đeo ,và nhiệm vụ của tôi là đi qua bên cồn đeo này ,bạn thấy sao ,thật mệt đúng không?
    giới thiệu đôi nét về cồn đem nhé :cồn đeo có hình như một hột xoài ,trải dài lắm ,dân cư chũ yếu sống bằng nghề làm vườn có nhà sống bằng việc ung than gáo dừa để có thêm thu nhập (tức là dùng lò sấy gáo dừa đen thành than rồi bán cho người ta với giá 2500/kg) bà con sống củng tốt ,nhưng có điều ở đây con em người ta ngoài đi học còn phụ giúp gia đình làm việc trên ,có em học lớp 7 rồi mà bé tý xí hà trông thật tội nghiệp ,thế mà cha mẹ em đó lại còn không muốn cho em đó đi học đấy ,với lý do mỗi lần đi học phải đi đò ngang qua tận bên Sơn Phú rất là vất vả mà nhà quê mà lấy đâu thời gian đưa đón mỗi ngày ,lại còn thời gian cho việc làm nửa chứ .Đúng là vất vả mà.trên cồn dân cư thưa thớt lắm chỉ có 64 hộ hà ,trái cây cũng nhiều chũ yếu là Nhản Long(võ màu xanh,trái to) ,Dừa ,nhản tiêu (trái nhỏ hột nhỏ)....
    bạn biết phương tiện chính của tôi đi là gì không không thể tưởng tượng đuợc đấy ,chiếc leo núi của tôi đành gác xó vì đi qua đây tôi phải bỏ chiếc xe tại bến đò ,và đi qua đó bằng đò ngang ,chiếc xuồng ba lá mà ,mà tôi thì chưa đi bao giờ do một em gái nọ chèo ,công nhận chèo nhanh thiệt đó nha ,tôi thì hú vía....
    băng qua một đoạn sông dài của hệ thống sông Hàm Luông là đến ngay bến đò năm phong ,nơi khởi đầu hành trình củng là nơi kết thúc chuyến đi này đấy.củng may trên cồn này không rộng lắm .mà dân cư lại sống quanh ven, cồn mà quanh ven cồn lại có một đường ven cồn nửa chứ ,thấy em Hên không mấy bác
    Điều đáng thấy trên cồn là lòng hiếu khách của người dân nơi đây ,họ điều níu kéo chúng tôi ở lại (vì tôi đi với một thằng chung nhà nửa)....ai củng mời trà ,mời bánh và mời trái cây ...toàn là cây nhà lá vườn nên cũng ngon lắm .Thật là nồng ấm tình quê ,,chúng tôi được người này mời bánh người kia mời nhản ,thiệt không biết làm sao hơn nửa nha ,chúng tôi chỉ biết .......Ăn ...để đền đáp
    vì đây là ngày chũ nhật nên củng có phần thảnh thơi ,có điều lội bộ một vòng quanh cồn từ tám giờ sáng đến hai rưởi chiều là điều kô tưởng .bụng thì đói meo hà ,cũng may đoạn cuối cồn có nhà nọ ,vào chơi và lại được mời ăn cơm nửa chứ ,lại còn cho nhản đem theo ăn, à còn cái vụ cho đồ đem theo nửa nha ,khi mà chúng tôi vào nhà người nào đấy nếu như mà người ta mời mình mà mình không ăn thì không nể người ta, mà mình ăn không hết thì phải cầm theo ăn nha ,chứ không được để lại đâu nha ,sao mấy bác thấy sao ,quá đả đúng không?
    thế là từ hai giờ chiều tôi trở lại bến đò Năm Phong đề về lại nhà đúng là một ngày uễ oải.Ngày mai tôi cxũng sẽ lội bộ như thế này đấy để thực hiện một công việc mới vất vả hơn nhiều nhưng Tình Nguyện mà ..... chúc mừng một ngày thành công
    cause I've known I never breathe your love again

Chia sẻ trang này