1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ky uc tinh yeu....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nuocbienhp, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Híc....Hức..Huhuhu...Chuyện hay như thế này mà có người lại bảo ko hay, nhàm mới ức chứ. ( Chắc cha này mới đọc lướt thướt qua cho gọi là có xem bà con nhở).
    Híc...Buồn thúi ruột.híc...Mún khóc nè ....
    Nhưng con lâu á....Chỉ cần có người đọc, hiểu chút xíu và tự mình thấy nó hay, nó cảm động là được roài...

    chi yeu minh anh thoi
    [​IMG]
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    kỉ niệm nên nhìn lại 1 lần,chỉ thế thôi
    có thể vẫn còn những ám ảnh về cái gì của ngày xưa cũ,nhưng cần phải nhắc mình cái gì đã qua hãy đẻ cho nó qua đi.
    tôi đã làm như vậy,và tôi lại ngẩng đầu đón nhận những gì là của hiện tại và tìm kiếm tin tưởng vào tương lai
    Live for what?Em yêu anh từ chân đến cổ/Còn cái đầu vứt cho hổ nó ăn
  3. Smari8x

    Smari8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    tội gì phải sống với kỉ niệm đau bùn như thế chứ...iu 1 người mà mãi rong đuổi theo bóng hình cũ như thế thì sao lại gọi là tình iu được...tốt nhất là nói với cô Linh nào đó sự thật để cô í khỏi phải có những so sãnh vớ vẩn ,làm bạn phải đau lòng .
    Miss you much!!!!
  4. so_nat_anh_trang

    so_nat_anh_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    truyện rất hay
    nhưng có hơi dài mình đọc mất khá nhiều thơi gian
    Thảo
  5. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Hì....Cảm ơn mọi người. Tớ chỉ viết lại theo cảm hứng thôi, còn cảm nhận về câu chuyện ấy là ở từng người thôi mà. Đọc xong câu chuyện mọi người có biết một điều gì đó ko?...Nói cho tớ biết đi.....
    chi yeu minh anh thoi
    [​IMG]
  6. songbienhp

    songbienhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nghe như chuyện cổ tích đấy , cảm hứng thì được chứ còn làm thật thì ko đồng ý như vậy đâu.Tình yêu đầu đời nên nó thế thôi mà . Có gì phải xúc động ở đây đâu? Cảm hứng bắt nguồn từ ....
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    cảm giác còn lại là sự mơ hồ
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi bước qua nhau
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Trời .. hoá ra ở đây cũng có trang chuyện nữa sao ... híc híc ... , vậy mà mình nhìn tiêu đề cứ tưởng là nỗi nhớ về ai chứ nên chẳng muốn đọc vì mình cũng có một cái gì đó để nhớ rồi .. hì hì ... Nếu ai khoái đọc truyện thì có thể vào chỗ này giải trí nè ... ( một chút dành cho quảng cáo ... hì hì ) , dù sao thì mình cũng có đủ loại cho mọi người xem chơi ... chỉ có điều là toàn ST thôi ... nhưng dù sao cũng thấy hay nên post lên cho mọi người đọc đó mà ... http://www.ttvnol.com/forum/t_129554/2
    BC
    Được kisskid82 sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 22/11/2002
  9. Paris2002

    Paris2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hichic, chuyen nay hay qua di, cam on nuocbien nhe. Cam dong that day!
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    ai co li uc ve tinh yeu thi hay viet len di cho moi nguoi cung doc

Chia sẻ trang này