1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Ký ức trong tôi...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi phuthuycuoichoi, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuycuoichoi

    phuthuycuoichoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ...Ký ức trong tôi...

    Ngày 20 của tháng 11 năm nay sẽ lại trôi qua thật nhanh... Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi có thể tìm thấy ở đất Pháp này cái không khí của những ngày 20/11 như khi còn ở nhà.
    Luôn là thế, 20/11 đến trong cái tiết trời se se lạnh, của những cơn gió đầu mùa, của những cái rét rất buốt đặc trưng của miền Bắc. Nhưng như những gì còn đọng lại trong tâm trí thì ngày 20/11 với tôi luôn có nắng, có mặt trời.
    Hà Nội ngày ấy chiêm ngưỡng đủ các loại hoa, quà, rồi cả những lũ học sinh, đứa xe máy đứa xe đạp, từng tốp nối đuôi nhau toả ra khắp các ngõ ngách của cái Hà Thành bé nhỏ. Hà Nội nghe thấy những tiếng đồng thanh: "Em chào cô", "Em chào thầy". Rồi Hà Nội cảm thấy cái khoảng cách giữa thầy cô và học trò trong ngày này được xích lại và phá tan.
    20/11 đối với tôi là ngày của báo tường và hội diễn văn nghệ. Cũng thi cử, cũng cạnh tranh với các lớp quyết liệt như mọi dịp lễ hồi khác. Hồi còn cấp một, cô giáo tôi luôn là người trang trí báo tường còn các bài văn thơ đều do bố mẹ anh chị chúng tôi sáng tác. Lên cấp hai, có ý thức trách nhiệm hơn, cả lũ tụ tập soạn bài, vẽ vời, cười nói, ăn uống. Lên cấp ba, báo tường đã chả quan trọng nữa. Tôi cũng không nhớ là A3 có làm tờ nào không. Vì dù sao tôi tin là còn nhiều cách khác để chúng tôi bày tỏ tình cảm với thầy cô mình.
    20/11 năm ấy sẽ là 20/11 đáng nhớ nhất, đẹp nhất trong đời học sinh của tôi. Cả lớp gần bốn chục con người tập trung đầy đủ, rồng rắn xe đạp đến nhà từng thầy cô. Môĩ lần hạ cánh là mỗi lần đại loạn. Tôi vẫn nhớ bộ salon của cô Đoan là nơi để ăn ô mai cua lũ con gái và địa điểm tá lả. Nhà thầy Kim luôn là địa điểm đầy ắp tiếng cười và những trò đùa...Sau mỗi dịp ấy, tình cảm đối với tất cả các thầy cô có tăng lên hay giảm đi, tôi không dám chắc. Nhưng tôi tin rằng bạn bè chúng tôi gắn bó với nhau hơn, cô trò chúng tôi xích lại gần nhau hơn, dù có thể chỉ là trong một ngày... 20/11
    20/11 năm nay tôi sẽ không có dịp đi thăm các thầy cô giáo cũ cùng lũ bạn nhưng một lời chúc gửi đến các thầy cô sẽ chẳng bao giờ là thừa:
    Kính chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ và công tác tốt.
  2. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    thằng cha này ác quá,kô có bài nào vui hơn 1 chút à
    kể ra cũng cùng cảnh ngộ với nhau cả
    20/11,ở HN chắc tiết trời cũng man mát thế này,nhưng có lẽ về trưa sẽ nóng hơn
    20/11 với Mel luôn bắt đầu bằng.....lễ chào cờ sân trường và diễn văn nghệ,sau đó đi gặp các thày cô tặng hoa......sau đó là.....mỗi đứa 1 nơi
    20/11 hàng năm,h này Mel thwưòng đang đứng chờ bon lớp cũ,hình như đã là hs,sv thì thường giống nhau cả về tính cao su,cứ đến chỗ hẹn đi,rồi đứng đấy khg 1,2 tiếng mới bắt đầu lục đục kéo đến nhà cô
    nhưng có lẽ lớp Mel chưa lần nào đông được như lớp của Phuthuycuoichoi,nhưng vui thì chắc cũng chẳng kém
    đến nhà cô,kô ô mai,kô tá lả....,thay vào đấy là 1 kô khí thật đầm ấm giữa cô và trò,những lời hỏi han,cô hỏi han từng đứa,nhờ thế mà từng đứa cũng biết thêm về thời gian qua của nhau
    thật hạnh fúc,bởi vậy Mel vẫn luôn rất thích ngày 20/11
    hic,năm nay kô đc đi cùng bạn bè rồi,đành chờ nghe kể lại vậy
    1 lần nữa,chúc các thày cô của em luôn mạnh khoẻ


    A rose by another name would smell as sweet
  3. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    mình nhớ là 20/11 năm ngoái vào nhà thầy chủ nhiệm chơi suốt từ sáng tới chiều.Hì hục làm thịt mấy con vịt nhà thầy nuôi để đánh chén.Xong xuôi chẳng có chỗ ngồi,cả lớp bê ra bờ ruộng đánh chén.Bát đũa cũng ko có luôn,nhiều người ăn bốc,nóng bỏng cả tay nhưng mà vẫn cười nói ầm ĩ.Năm nay thầy lấy vợ rồi,học sinh cũng ra trường hết,mỗi người tản mác một phương,chẳng biết nam nay chúng nó tổ chức 20/11 như thế nào
    Click ~~~~> Hội Học Sinh TTVN <~~~~ Click​
  4. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    20/11 năm ngoái vui thật, chả hiểu mọi người có nhớ không nhưng mà tớ thì tớ không thể quên được. Năm ngoái mọi người đi sinh nhật tớ rất vui, về nhà mà mình lâng lâng mãi, chẳng làm to tát gì nhưng mà vẫn ấm cúng, 85 thế mới là 85 chứ
    20/11 năm nay thì toàn chuyện bực mình, bức xúc đến tột độ, nhưng mà thôi kệ, ít nhất cũng có kỷ niệm để mà nhớ mà nghĩ
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ngày 20 -11 ..là một ngày trọng đại của các thầy cô giáo, là một ngày để các em học sinh, những đứa học trò yêu quý, tinh nghịch..những con người đã một thời cắp sách đến trường..những gương mặt thân quen và những bạn bè từ mọi miền của tổ quốc...tụ họp nơi đây bên người thầy người cô yêu quý
    20 -11 có vẻ bình thường như bao ngày khác..nhưng ko khí lại trang trọng và đáng quý đến nhường nào! ở trong lòng mỗi người học trò năm xưa, ngày nay và cả ngày sau nữa sẽ vẫn nhớ mãi cái ngày ấy
    Những bó hoa, những món quà kỉ niệm gửi gấm trong đó bao nhiêu tình yêu thương và lòng quý trọng đến người giáo viên năm xưa..người cho ta có một tương lai vững chắc như người sinh ra ta lần thứ 2...
    Cho dù ở nơi đâu..đất Pháp, đất Mỹ hay một chân trời xa tít..vẫn có những người học trò nhớ tới ngày kỉ niệm của các thầy cô, điều đó chứng tỏ lòng kính trọng, biết ơn và tình cảm tuyệt vời nhất dành cho các thầy cô lớn đến chừng nào
    Và...chắc hẳn người cha, người mẹ ấy sẽ ko khỏi bồi hồi xúc động khi được nhìn lại người học trò đầy ấn tượng năm xưa...nghịch ngợm, vui vẻ? đôi khi mắc sai lầm mà vẫn nở nụ cười đầy hối lỗi..
    Hàng trăm kí ức, kỉ niệm hiện về nơi đôi mắt xúc động của cô , nơi nếp nhăn trên trán thầy và...thầy trò ta lại cùng nhau ôn lại những kỉ niệm mãi ko phai trong trái tim mỗi người..
    Cho dù bất cứ nơi đâu..khi nào và mãi mãi..trong trái tim chúng em luôn dành cho thầy cô những tình cảm, lòng biết ơn và sự kính trọng nhất
    Cám ơn thầy, cám ơn cô đã cho em một tương lai thật tuyệt vời, cho em một đôi chân đầy sức mạnh và sự kiên định cùng tri thức hướng tới tương lai
    Và....sẽ lại có những người con, người học trò như trong box85 này luôn nhớ tới ngày 20 -11
    N&L
  6. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hic ! trời ạ , các bác là con trai mà sao uỷ mị thế không bít ? xa nhà có một tí mà đã "tan rã như bã " vậy ??? đừng để phuthuycuoichoi mị dân chứ ! tươi tỉnh lên nào cho bố mẹ vui ...
    [marquee][green] ~ 波 维[/size=4][/green][/marquee]
  7. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    To phuthuycuoichoi: sao chú lại vào 85 viết bài thế? Bài ntn viết bên box CVA chứ? Hay định tà lưa em nào thế hả ku? [:-D] Năm nay A3 đi chán lắm, tao cũng chả đi [:-(]

    Cuộc đời lúc thịnh lúc suy
    Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi mèo mù
  8. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ .. hôm nay là ngày 20/11 ...
    giật mình khi đọc topic này ..
    ngày hôm nay mình cũng chỉ đi học mà thôi ... từ sáng đến chiều
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Đây là tình cảm chứ ko phải sự uỷ mị ...cẩn thận động chạm đến một số người đó nha
    N&L
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Đây là tình cảm chứ ko phải sự uỷ mị ...cẩn thận động chạm đến một số người đó nha
    N&L
    [/QUOTE] cứ bước ra khỏi cái xă hội bạn đang sống, xa gia đình và bạn bè thân thiết, bạn sẽ hiểu tại sao chúng tôi lại như thế !
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F

Chia sẻ trang này