1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Ký ức trong tôi...

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi phuthuycuoichoi, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lhtung

    lhtung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    ừ mình cũng đồng ý...........hôm nọ ngồi chat cùng H ( xin lỗi mình không dám nói ra tên nó sợ nó buồn) thấy nó cứ cố tỏ ra chẳng có gì cả nhưng mình biết thực chất nó nhớ nhà lắm ..........Mình là con trai mà rơi vào cảnh đó cũng chẳng thể nào mạnh mẽ hơn thế được......Thật vô cùng cảm phục ...... lâu lắm chẳng thấy nó post bài lên đây cả hay là mình không đọc được nhỉ ???
    H ơi cố lên...................
    (Tôi rất thích tính cách của bạn - bonne fille )
    God will bless you and me
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Haha...vớ vẩn! 85 thôi mà cái gì đã bước ra khỏi gia đình êm ấm + ra xã hội ngoài đời (trừ 1 số nhân vật ko biết đến ra đời sớm)
    Chứ anh mày đã kiếm xiền từ năm 16 tuổi rồi chú em ạ!
    Nhưng con người ấy! cái quan trọng là vẫn giữ được bản thân mình, vẫn giữ được cái bản chất trong mình chứ ko phải bị cái xã hội ngoài kia nó biến đổi hết thành con người hoàn toàn khác !
    Lúc nào cũng chỉ biết đến thực tại..chất lãng mạn + mơ mộng bay bổng trong con người bay đâu hết..thay vào đó là sự thực dụng , biến chất ----> cũng phải thôi
    N&L
  3. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    có ai bảo ai bị biến chất hay cám dỗ gì đâu mà bác này nói thế nhỉ ?
    chả phải là uỷ mị hay gì cả, nó là cái tình trong con người thôi ! khác nhau là khác ở chỗ đó !
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Đâu có..tại bác bảo tôi cứ bước ra ngoài đời sẽ hiểu những điều bạn nói mà..thế cho nên chỉ dẫn chứng 1 chút thôi ! chứ cho dù chúng ta sống hết đời cũng chả hiểu hết xã hội biến đổi như thế nào cả
    Ý của tớ muốn nói là...tình cảm và sự uỷ mị nó khác nhau, ko phải 1 đứa con trai giàu tình cảm là yếu đuối là uỷ mị
    Mà có khi ngược lại chính những con người đó lại cứng cỏi nhất và đầy nghị lực nhất
    Chúc bạn luôn tràn đầy tình thương đối với mọi người và cũng sẽ nhận lại được như thế
    N&L
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống thì bao h cũng phức tạp và đầy rẫy những khó khăn... Ko biết đến bao h mình mới bước lên đc đây ...
    Thanks ... The same !
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je t'attendrai malgré tout, Je t'attends plus que tout.
  6. tuxedo_va_bong_hong

    tuxedo_va_bong_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hu hu
    có ai cứu tôi với .

    các bạn viết cảm động wa .
    nhớ lại trước kia ngày 20-11 thật là thú vị , còn bây giờ ngày 20-11 đối với tôi là 1 ngày khủng khiếp .
    từ 8h sáng tưởng là được ngủ ngon ai ngờ bị đánh thức đã thế lại còn đau hết cả đầu nữa chứ . Tôi tức wa đến 12h quyết định chạy chốn đến 9h tối mò về nhà tưởng yên ổn rồi ai ngờ 10phút sau lại như lúc sáng và cuối cùng là tôi phải làm vệ sinh nhà cửa đến 12h đêm mới được ngủ .
    Đã thế sang năm đến ngày 20-11 chắc tui phải cao chạy xa bay từ hôm trước mới được.

Chia sẻ trang này