Ký ức trường xưa Ai ở QN đã một từng học hay vô tình vào trường TQT ? Hồi ở ngoài đó , 3 cấp học mà tôi học đến 5 trường ! nhưng đọng lại vẫn là hàng Long não già cỗi xanh um bốn mùa , những gốc phượng già lẻ loi dưới nắng , hay góc cầu thang buâng khuâng đứng đợi ai về ... đẹp tuyệt bà con ạ , ai có biết trường mình chỗ nào cúp tiết đễ trốn ra nhất không , hay hái trộm của người ta nữa ... thôi các bạn kể tiếp nha về thầy cô , những buổi học cuối cấp nè , .... nhiều điều thú vị .!!!
Trường tiểu học Nghĩa Lộ là đẹp nhất. . Có ông Nông và bà cô Nông bán đồ ăn vặt ngon trùm. Thầy Tuấn Anh hay dọa nạt học sinh, mấy cây phượng già đầy sâu đo ( con sâu này đo ba phát là chết người ). Em xin giới thiệu em là học sinh lớp A Nghĩa Lộ niên khoá 89-94 Em lớp 1 học cô Cẩm Thành Lớp 2 học cô Lan hình như cô đi Mỹ rồi thì phải Lớp 3 học cô Thảo già, cô về Hưu chắc phải 5 năm rồi (không phải cô Thảo ngay đường Tự Tân ra sông Trà- Cô Thảo này gặp nhiều bất hạnh quá mong rằng với tình thường của những em học sinh nhỏ sẽ làm cô quên đi những bất hạnh mà cô gặp phải trên đường đời). Lớp 4 học cô Dung (cô Dung giờ sống ở Sài gòn rồi) Lớp 5 học cô Cường (má của anh Trungbdqn). Được nitatqng sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 05/04/2006
Spam chút, cái topic này nên đổi tên thành :Ký ức trường xưa, để pà kon ai cũng vào viết được , TQT không thì riêng quá. Với mọi người, đôi khi ngôi trường làng vách đất, lợp lá nhưng lại đẹp và đầy kỷ niệm hơn ngôi trường bê tông, vôi vữa thì sao ? Ý của em , mọi người góp ý.