1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký ức tuổi thơ

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi angellandung, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ký ức tuổi thơ

    Ai cũng có tuổi thơ , cũng có những lúc là những cô , cậu bé chập chững tập bò , tập đi , tập học , tập iu .. vân vân và vân vân .. Tớ cũng thế , và bỗng nhiên tớ mún cùng mọi người ôn lại chuyện xửa xưa của mình .....

    Để nhớ những chuyện hồi còn bé tý thì khó lắm ..... nó không liên tục mà cứ nhạt nhoà lúc ẩn , lúc hiện với những chi tiết lắm khi mình không thể mường tượng rõ được ... thế nào nhỉ? ... huhmmm......

    Đầu tiên là qua lời kể của mẹ : ngày ấy tớ lúc 1 tuổi cũng bụ bẫm , trắng trẻo ai nhìn cũng yêu .... nhưng sau đó vì ăn cháo bột thịt cóc muh ông Nội bắt về tẩm bổ nên bị đi **** thế là ốm như miếng giẻ vắt vai , xanh ngắt .. mãi mới chữa khỏi .... hì làm khổ cả nhà

    Qua trí nhớ của tớ :
    có lẽ lúc đó tớ được 2 tuổi rưỡi hay 3 gì ấy , bé loắt choắt ... đầu thì trọc lông lốc và bị mụn lở đầy trên đầu .... trông tớ chẳng ai bảo là con gái cả ... mẹ tớ phải nấu nước lá khế - hái từ cây khế trước nhà - xuống gội đầu cho tớ ..... hic .. cảm giác muh tớ còn nhớ là xót ơi là xót ... xót cũng y như vậy khi chú muh theo đuổi cô của mình chở mình và cô bằng xe đạp lên tỉnh xem phim , tớ sợ ngã nên kẹp chân vào xe , và rốt cuộc cái chân bị xe kẹp chảy cả máu ... cả nhà lo lắng , ông Nội lấy ngay chai dầu hỏa đổ vào chỗ bị xe kẹp .. bảo để sát trùng ... còn tớ thì vừa xót vừa sợ nên khóc ầm cả lên ... hic ... nghĩ lại cũng hay hay .. nhỉ?
    Tớ hay chơi với mấy đứa hàng xóm .. 1 đứa con gái tóc để ngang xuống vai , lúc nào cũng bết bệt vì mồ hôi và đất bẩn cùng với 1 đám loắt choắt nữa mà tớ chả ấn tượng mấy ... tớ và bọn nó hay chơi trò vợ chồng .. tớ đóng vai Bố .. vì Bố không có tóc mà .... còn con bé đó đóng vai mẹ .. Bố ( là tớ ý ) hay đi xe đạp- cái xe tưởng tượng theo chiếc xe đạp cọc cạch muh Bố của tớ vẫn đi làm trên Ninh Bình - là cái bờ tường bị vỡ và tạo những gờ .... tớ trèo lên tường .... ẻn ẻn .. đi làm mua quà (là những là dâm bụt hay lá bưởi mà tớ bứt được trên tường )... về cho vợ và lũ con lau chau ...
    lắm lúc Bố ( tớ ấy ) bị bà Nội mắng vì cái tội cứ trèo như thế làm cho quần chẳng có cái nào lành lặn ( lủng đít hết muh ) ... thế mà tớ vẫn thú vị với cái trò làm Bố ấy chứ .. vẫn trốn bà ra gặp " mẹ nó "
    "mẹ nó" hình như lớn và khôn hơn tớ ... nó đi học mẫu giáo hay đại loại mầm non gì ấy , rồi qua rủ tớ đi .... Bà Nội cũng thử dẫn tớ và nó đi được 1 buổi ... chặc .. học có 1 bữa mà tớ thuộc được bài hát gì ấy nhỉ - chả nhớ tên nhưng mà nó như thế này " hôm qua em đến trường mẹ dắt tay từng bước ..v .v..v" về là cứ hát líu lo .... ... Rồi sau đó tớ chẳng gặp con bé vợ tớ nữa ... hình như là vì tớ theo bà Nội vào miền Nam ..... hic .. tự nhiên đến đây mọi chuyện bỗng nhạt nhoà hết .

    Thôi để về nhớ bữa sau post tiếp ...... ai mún kể về ký ức ngày xưa thì post vào đây chung với tớ nhé ... 1 cách san sẻ để hiểu nhau hơn ..




    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....



    Được angellandung sửa chữa / chuyển vào 11:52 ngày 13/06/2003
  2. Mediaval_Totalwar

    Mediaval_Totalwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này bị xoá vì cố ý đả kích thành viên khác.
    Được phuong nam sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 13/06/2003
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Sao Nam lại xoá bài của Mediaval_Totalwar ... Cậu ấy chỉ trêu đùa chứ có đả kích ai đâu ............ hic ...
    Xin lỗi Duy nghen .. hic .. mỗi lần post bài ở box này là 1 lần Duy bị xoá .. tội ghê ... cho xin lỗi nhá
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo :
    Nhà tớ ở quê phía trước nhà có 1 cai ao rất rộng .. có lẽ là vô cùng lớn với 1 đứa nhóc bé xíu như tớ ... ngày nào cũng thế , cứ buổi chiều là tớ và Ông Nội lại ra ngoài bờ ao chơi hoặc câu cá ... Cái ao ấy kể ra cũng hữu dụng phết .. có cá .. tuy chỉ be bé nhưng cũng đủ để ông vui vui ngồi vót cây làm cần câu .... có bèo muh các cô và mẹ tớ vẫn ra vớt về băm cho lợn ăn , rồi ở đó người ta cũng có thế giặt đồ , giặt chiếu ... nói chung là làm được lắm thứ lắm . Tớ cũng có 1 kỷ niệm ngồ ngộ với cái ao ấy , lần đó tớ cũng ra ngoài bờ ao ngồi chơi với ông Nội ... nghịch đủ trò , và 1 trò dại dột nhất mà tớ từng làm đó là nhổ cây rau muống nước mọc ven bờ ............. dùng hết sức ngồi trên bờ kéo , lúc cây rau muống đó bật rễ thì tớ cũng lao cái tỏm xuống dưới ao ......... hì tớ vẫn nhớ là tớ chả sợ tẹo nào ,mắt mở thao láo nhìn thấy cả bong bóng nước nổi lên ... hay thật là hay .. trẻ con nên chả bít chết chóc là gì , may lúc đó ông nhảy xuống kéo tớ lên chứ .. tớ mà mon men ngồi 1 mình thì chắc ngỏm củ tỏi từ lâu , chả có ở đây muh kể cho các cậu nghe
    Kể ra mà nói tớ cũng là đứa có trí nhớ khá tốt , tớ vẫn nhớ lúc Mẹ tớ sinh em bé ( các cậu có ai có em không nhở ? ) .. tớ và Bà Nội đi bộ lên trạm xá ..... Bà 1 tay dắt tớ , 1 tay xách chiếc đèn dầu con vịt ( Bà gọi thế , chứ tớ chả thấy nó có liên quan gì đến con vịt cả ) ... vai đeo cái giỏ quần áo cho mẹ tớ và em bé ........... 2 bà cháu cứ túc tắc đi ... đường tối thật tối và rất vắng , chỉ có 2 bà cháu nhà tớ thôi ....... Thế mà tớ dũng cảm phết , chả sợ gì cả , cứ lẫm chẫm bước theo chân bà. Khi đến Trạm xá , tớ chả ấn tượng gì lắm ngoài cái mùi khó chịu của phòng sinh ........ mẹ mệt lả nằm trên giường .. còn em bé thì thật xấu xí ... đỏ hỏn và nhăn nheo .. trông chả xinh như tớ tưởng tượng ... tớ chỉ ghé vào nhìn em 1 tẹo ... rồi quấn lấy mẹ , nhưng dường như mẹ mệt và mải lo cho em bú nên chả đoái hoài gì đến tớ .......... Ôi , lúc đó sao tớ chả thích em tý nào ...
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    ủa sao hồi đó anh lên BMT kông dẫn lại cái ao đó chơi
    ê,yêu cầu blue trả lại đôi dép lào em đã lấy trên BMT

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Anh à .... cái chuyện này là khi em ở quê cơ ... muh quê của em ở ngoài Bắc ý .. .. năm 3 tuổi rưỡi em vào Tây Nguyên ( BMT ) muh ....
    Còn cái dép lào thì anh tặng Ông Nội em nhé .. Cái dép bự ơi là bự .. Ông Nội em đi cũng chả vừa ... mà cảm cái tình củm của anh nên ông vẫn đi mỗi sáng đấy anh ạ ( bật mí là ông em dắt chú cún becgie nhà em đi vệ sinh )
    Lâu quá em chả nhìn thấy cái răng lòi sỉ của anh Will ... hic .. nhớ qué
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  7. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    To Bule Angel : Blue Angel có phải là Dung học khoa Kỹ Thuật Môi Trường không ??? Sao tui thấy giống qué
    Forget Me Not
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    hì hì .. cấm nhận người quen ở đây ... có gì PM cho tớ muh hỏi? .. hì con đã post bài là post về tuổi thơ của cậu ý .

    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  9. ChienBinhChuoi

    ChienBinhChuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Post theo đề nghị của ấy nhà tớ :

    Tuổi thơ á ... Một thời đã xa ... một thời nghịch ngợm ... một thời của một thời . Cho xin 1 phút hình dung lại cái hình ảnh mũm mĩm đẹp dzai của tớ phát cái đã nào ....
    Rùi ... Nhớ rùi . Thời thơ ấu tớ là một chú bé kháu khỉnh háu ăn. Kỉ niệm của tớ thì có đến 80 % là dính đến ăn uống. Và 1 phần của 80 phần đó thì .... dính đến tấm hình đám cưới của papa & mama .
    Đó là hồi 8 tuổi (chẳng biết có đúng không, nhưng mà tớ vốn thích số 8 nên mặc kệ có đúng hay không thích thì tương vào) tớ mở album của papa and mama tớ ra ngắm . Đầu tiên là hình ảnh đẹp đẽ của riêng 2 cụ . Rùi đến là 2 cụ và bạn bè thân quen , hang xóm láng giềng . Và ... huy hoàng tiệc cưói với nào bánh kẹo , mứt miếc ....
    Xem đến đây thì ... tớ bật khóc . Không khóc sao được khi mà tìm nổ cả mắt mà chẳng thấy mình đâu cả . Người ta ăn uống ngon lành là thế mà sao lại không có mình trong đó nhỉ . Thế là tớ rống lên, đá gối , đạp chăn đi tìm papa và mama hỏi cho ra lẽ tại sao lại không mời mình đến dự tiệc .
  10. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chiện của ấy nhà em sao muh thiếu thiếu , em đọc đi đọc lại vần thiêu thiếu ... ấy nhà em ơi
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....

Chia sẻ trang này