Ký ức và cảm xúc Xin chào các bạn thành viên của diễn đàn TTVNOL.COM Đầu tiên xin phép được mạn phép cho mình gọi mọi người bằng bạn, vì mình biết rằng có rất mình thành viên lớn tuổi hơn mình rất nhiều, nhưng đây là diễn đàn chung, nêu trao đổi theo tuổi tác thì nội trong thưa thôi cũng đã hết một khoảng trang giấy! Hy vọng đừng chấp nhất việc này nhé ! Xin cảm ơn ! Các bạn ơi ! Mỗi chúng ta, ai cũng phải trải qua những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Và cũng có những kỷ niệm đẹp từ khi còn cắp sách đến trường đến khi trưởng thành. Vâng, những kỷ niệm đó vẫn mải không phai trong tâm trí của mỗi chúng ta. Những ký ức của một thời đôi khi trở dậy và tạo cho ta những cảm xúc vui, buồn bất chợt. Điều mình muốn gởi đến trong chuyên đề diễn đàn này, đó là muốn tổng hợp, lắng nghe những cảm xúc của mọi thành viên. Có thể xem đây là một trang nhật ký tập thể của gia đình "TTVNOL chúng ta". Hy vọng rằng các bạn ủng hộ tham gia. Đối với mình, cảm xúc hiện tại là một nỗi niềm vui lẫn chút buồn vào thời học sinh. Thời gian cứ mãi trôi qua một cách lặng lẽ, mang theo những quá khứ dần đi vào dĩ vãng. Nhưng các bạn biết không, cứ vào mỗi năm, khi đến mùa tựu trường, trong lòng mình luôn xuất hiện một cảm giác khó tả. Tuy đã ra trường hơn 4 năm rồi, thế nhưng mỗi lần trong thấy lớp trẻ sau đến trường, mình lại cảm thấy vui và đượm chút nỗi buồn. Vui vì được nhớ lại những kỷ niệm xưa khi còn đi học, buồn vì nhớ lại những lần mình làm buồn lòng thầy cô, bạn bè. Và trong những giây phút đó, mình lại có mơ ước rằng ước gì mình được nhỏ lại, để được đi học như trước đây để có thể chuộc lại những lỗi lầm dù nhỏ của mình. Đó là cảm xúc của mình vào mùa tựu trường. Thế còn các bạn, cảm xúc của bạn là gì? Mong rằng sẽ có nhiều đóng góp của bạn góp phần xây dựng diễn đàn ngày một đẹp hơn và gần guĩ, thân thiết hơn.. Thân chào !