1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ký ức về bạn tôi

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi domuc74, 17/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Ha Nội 25/08/2006
    Dear Quy & Truong !

    oài hôm nay bùn bùn hai thằng mày ạ , mỗi lần có chuyện bùn thì anh em minh hay ngồi nói chuyện với nhau để cảm giết thời gian nhưng thời gian gần đây vì khoảng cách địa lý anh em mình ko gặp nhau được , hôm qua TBFC thua mày a ! mịa nó thía nào mà tao cảm thấy khó nuốt trôi quá ..mặc dù ko phải Là TBFC mình kém mà là kém may mắn hơn ,
    còn nhớ thời anh em mình chơi chung trong một đội bóng , vui thật ấy , đá điên cuồng từ trưa đến tối, thằng quý đá tiền vệ cánh phải hơi bị kinh , còn mày thì bắt gôn .. tao đá thòng , thía đíu nào bây giờ lên đá tiền vệ .. đá xong mấy thằng dốt thể nhảy ngay xuống sông tắm đúng là ko sợ chết ...
    tao còn nhớ thằng trường thích con bé Yến hôm đi đồng châu nó bị ngã , chú trường xót con người ta nên quan tâm chú ấy chạy đền và hết lên " đã bảo ngồi cẩn thận mà ko chịu ..." . làm cô nàng tức mình hét lên " liên quan đ gì mà nói" . thế là hết thích nhau ..tình yêu học trò là thê[r10). thôi tao nghỉ bàn phím đâyhttp://www1.ttvnol.com/forum/post.asp?method=Reply&TOPIC_ID=738909&refer=/thaibinh/738909.ttvn
    Write to me soon
    My BestRegard

  2. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    nhớ cô bạn hồi học mẫu giáo !
    ngày xưa trêu cô bé đấy và tranh mất cái kẹo của nó làm cô giáo bắt mình úp mặt vào tường , ăn được cái kẹo mà úp mặt cả buổi chiều .. hic hic hận nó quá đình về oánh cho nó trận .. nhưng nó lại bảo mai lại cho kẹo nữa nên lại thôi
    đúng là anh hùng khó qua ải thiếu nữ
  3. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi sáng đạp xe lên giảng đường, ..
    Mình từ trước đến giờ ngẫm lại thấy chẳng thân với ai và cũng chẳng ai chịu thân với mình, đau khổ....
  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Ngày ấy ...
    Nhớ hồi ấy khoảng 5 tuổi, " cô láng giềng " cũng 5 tuổi, chả hiểu sao cả xóm có bao nhiêu đứa cùng lứa vậy mà chơi thân với mỗi " cô bé " Hôm đó " cô bé " bị ốm , sang nhà cris chơi và nói đầu nóng lắm, vậy là thằng cris dong ngay ra sau nhà để " sờ trán " vì trước nhà có Bố Mẹ không "sờ" được, bé tí đã ga-lăng rồi Chả hiểu sao ku bạn cũng cùng tuổi ở sát ngay nhà cris lúc đó đang đổ dế và nhìn thấy thế là 1 lúc sau cả xóm biết chuyện, bị trêu đỏ hết cả mặt ...
    Vào lớp 1 học cùng nhau
    Lên lớp 2 học cùng nhau
    Lớp 3, lớp 4 rồi lớp 5 ... vẫn học cùng nhau, chả biết "cô bé" đó thế nào, nhưng cris thì "ghét" nó lắm Vì sao ư Đố kị, ích kỉ, thêm cả "cay cú" nữa vì trong lớp có mấy đứa học "ngang cơ" nhau ( hồi đó nhớ là có sổ liên lạc, mỗi tháng gửi kết quả học tập về gia đình ) tháng nào mà đứng thứ 2 mà nó đứng thứ nhất thì điên lắm ( thêm nữa Bố của 2 đứa lại là bạn thân của nhau ở xóm mới "đểu" chứ , lên 2 ông còn định " sui gia" với nhau ). Nghĩ lại ngày đó mà buồn cười thật !
    Lớp 6, nó chuyển lớp
    Đầu lớp 8 nó chuyển trường! Thời gian này không hiểu làm sao mà ghét nó thế, vì thấy nó cứ kiêu kiêu thế nào cũng chẳng giải thích được
    Cuối năm lớp 9, "cô bé" rủ đi ôn môn Lí ở nhà cô Thuỷ Anh ( Lương Thế Vinh ), vậy là thằng bé ngày nào không còn nhút nhát hay đỏ mặt nữa tình nguyện làm "tài xế" cho "cô bé" đó. Thời gian này tuy học khác trường nhưng 2 đứa vẫn dành nhiều thời gian để chơi với nhau hơn Đi đâu cũng cùng nhau, làm gì cũng có nhau Ôn thi vào cấp 3 ( Nhà Cô Kì ) cùng nhau, đi chơi, đi hội ...
    Cùng thi vào Lê Quý Đôn, nhưng học khác lớp, tuy nhiên vẫn đi học và cùng về trên 1 chiếc xe, rất nhiều bạn bè vẫn lầm tưởng rằng 2 đứa là 2 anh em họ, đôi khi lại nghĩ là "yêu" . Suốt hơn 1 năm sau đó - đây có lẽ là thời gian đẹp nhất của Tình Bạn - một Tình Bạn trong sáng ! Đến kì 2 của lớp 11, cris đã tự tạo ra khoảng cách giữa Tình Bạn đó khi liên tiếp [ bỏ học ] để đi chơi ! Nghĩ lại mà thấy buồn quá !!! Sức học như tuột dốc không phanh, suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi nhiều hơn là bài vở, đến lớp hoặc là ngủ, hoặc là trốn đi đánh điện tử hoặc Bi-a ( trong cặp giấy xin phép nghỉ học được photo, đánh máy cẩn thận, bất cứ lúc nào cũng có thể xin nghỉ ) ... Cho dù vẫn đi học,và về học cùng nhưng sự quan tâm cũng như thời gian dành cho nhau không được nhiều nữa ... Trong thời gian sau đó cris bất ngờ nhận được 1 sự quan tâm khác từ 1 cô bạn cùng lớp, và rồi ở cái tuổi "biết yêu" cris đã rung động tuy nhiên vẫn còn ham chơi và rất vô tư [...] ...
    Hôm đó, tan học như bình thường cris lấy xe và lai "cô bé" về, hôm đó chẳng hiểu vì sao khi ra đón "cô bé" đó đã khóc, lần đầu tiên phải chứng kiến 1 người bạn khóc,mặt cris lúc đó chắc buồn cưòi và đáng thương hơn cả "cô bé" kia . Thật sự là cris không thể giải thích nổi là vì sao, cho đến bây giờ cũng thế, chỉ nghĩ rằng có lẽ ... mình-đã-vô-tâm ! Vì thời gian sau đó, tuy vẫn đi cùng nhưng khi nói chuyện với nhau dường như vẫn có 1 bức tường vô hình nào đó ngăn cách ... Thời gian thấm thoát trôi đi, cũng đến ngày thi vào ĐH ... năm đó cris đã trượt còn "cô bé" đó vào học Trung Cấp Dược ( ĐH Dược ) ... Rất đều đặn cris nhận được những lá thư động viên ... Có lẽ mãi đến thời gian này cris mới hiểu được là vì sao hôm đó bạn mình khóc, nhưng cũng không thể hỏi hoặc cũng chưa tìm được câu trả lời, cho đến bây giờ cũng thế Vì có thể có nhiều nguyên nhân nhưng có lẽ khi đó cris đã dành tình cảm của mình cho 1 người khác ...
    Năm sau đó cris lên HN học và 2 đứa vẫn gặp nhau, nhưng chỉ vào dịp nào đó Học xong, đi làm được mấy tháng "cô bé" đó quyết định thi tiếp Kế Toán - ĐH Thương Mại - một quyết định rất tự tin ở 1 người-con-gái . Trong suốt 1 năm sau đó "cô bé" về Thái Bình ôn thi và với 1 nghị lực cũng như 1 lòng quyết tâm "cô bé" đã rất tự tin khi đi thi. Hồi hộp chờ đợi kết quả của bạn, hôm đó sau khi biết điểm cris gọi điện và báo tin rằng với số điểm đó chắc chắn bạn sẽ đỗ . Vui lắm ! Hạnh phúc lắm ! Chắc chắn thế
    Mới đây khi gặp lại người bạn trước khi nhập trường cris cũng chỉ biết chúc mừng, đi loanh quoanh và thầm cảm ơn bạn đã mang lại cho mình rất nhiều điều !
    My best friend forever ...

    Được cris_canto_becks sửa chữa / chuyển vào 16:31 ngày 21/09/2006
  5. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    chà , chú nì thiệt là nặng tình nghĩa àh nghe!!
  6. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hồi học lớp 6 cô giáo phân công học nhóm, mình làm nhóm trưỏng nên chuyên bắt nạt chúng nó. Nhà thằng bé có mấy cây xoài xanh quả nhiều và ngon thật, nó mang đến lớp nhưng mình ko đc miếng nào vì bọn ở lớp nó cướp nhanh quá, lúc về mình doạ nó phải vặt chộm ko thì hôm nay ko đc đi học. hic hic thằng bé về nhà lén nút vặt xoài, lại lấy chồm cả sách truyên Kiều của bố nó cho mình mượn (mình ko thích đọc đau nhưng đua đòi theo bọn ở lớp thôi, bọn ở lớp lúc ấy tinh vi quảng cáo chuyện kiều), khổ thân nó thế mà cũng có lúc nào mình nói chuyện ngon ngọt với nó đâu hơi tí là mình gắt gỏng. ĐÃ lâu lắm rồi ko biết giờ nó thế nào nghe nói nó đi nước ngoài hic hic . Rồi cả 1 tên khác học cùng nhóm , học ở nhà nó xong , mình thấy hoa dạ hương đẹp thật, xin nó 1 cành nó ko cho, tức mình đợi cho học xong , về hết mình cho mấy đứa con gái ở lại vặt chụi luôn cả cây. cảnh cáo thôi. HIc có khi cũng chính vì thế mà chúng nó chẳng đúa nào thân với mình hay sao ấy, về quê mà có gặp cũng chỉ hỏi nhau vớ vẩn cho qua. đến là hay!
  7. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tình Bạn thật tuyệt vời . Nhưng nếu cuộc sống cư bình thường trôi qua chắc chả khi nào chúng ta cảm nhận được tình bạn . Thực sự chúng ta chỉ biết quý trọng những gì đã qua , cảm nhận được tình bạn trong lúc khó khăn hoạn nạn ............ Nghe các bác kể chuyện về những người bạn của mọi người thấy thật tuyệt vời hiiiiiiii em cũng muốn kể nhưng văn ngắn không biết kể thế nào hiiiiiii
  8. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    M. và R. là hai trong số những người bạn thân nhất của tôi năm đầu tiên xa nhà đi học. M hơn tôi đến 4 tuôi, còn R hơn tôi một tuổi. Chúng tôi thân nhau đến mức có chuyện gì cũng kể lể tâm sự với nhau. Hồi đó chúng tôi rất hay phải làm bài tập nhóm, ba đứa bao giờ cũng chọn làm chung nhóm với nhau, mà đứa nào cũng lười, cứ phải ngày hôm sau nộp bài thì đến tối hôm trước mới tập trung lại để làm. Kết quả là những đêm thức đến hai ba giờ sáng trong thư viện, sáng hôm sau đến lớp mắt mũi thâm quầng. M pha cafe rất ngon, hôm nào có hứng thường pha cafe rồi rủ tôi và R đến uống. Nhớ những lúc ba đứa cầm ba tách cafe ngồi ở ngoài ban công của phòng M, tán chuyện linh tinh, sao thấy yên bình lạ. Mọi nỗi lo lắng công việc học hành thi cử như tan biến. Hết năm học đầu tiên, tôi chuyển qua trường khác theo chương trình trao đổi học sinh, ba đứa không còn có dịp gặp nhau, chỉ thư từ qua lại. Ngày tôi học xong quay về trường cũ thì M và R cũng đã tốt nghiệp. Đi ngang qua căn phòng ngày xưa M sống, nhìn lên cái ban công nơi ba đứa thường ngồi, tôi chợt hiểu tại sao ngày xưa, khi tôi rời trường, M đã viết thư cho tôi và bảo: hôm nay M đi ngang qua căn phòng của bạn, mà không gõ cửa để vào chơi được, vì bạn đã đi rồi... Chợt thấy nhớ M và R đến lạ, vậy là lại lên mạng, mở hôp thư, và gõ một bức thư dài gửi cho M và R: "Ngày hôm nay mình về trưòng cũ, vừa đi ngang qua phòng của M đấy, vừa đứng nhìn lên cái ban công ấy đấy, vậy mà chẳng có ai pha cafe cho mình uống nữa rồi..."
  9. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù cùng học với tôi ngay từ năm thứ nhất nhưng đến tận năm thứ hai khi chúng tôi cùng chuyển qua trường khác theo chương trình trao đổi học sinh thì Z và tôi mới trở nên thân thiết. Z hơn tôi 4 tuổi, cùng tuổi với M mà tôi vừa kể đến ở bài viết bên trên. Nhưng nếu M tính tình trẻ con, vui vẻ bao nhiêu thì Z người lớn bấy nhiêu. Z thật sự đối với tôi như một người anh cả. Vốn từng là nhà báo, làm việc ở đài truyền hình, Z rất có tài kể chuyện. Thông minh, giỏi giang, Z lại còn có tài lẻ là nấu nướng rất giỏi. Hồi đó, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Z thường nấu soup mời tôi, L, và T (là hai người bạn khác cùng học chung mà lúc nào đó có dip tôi sẽ kể sau), đến ăn. Có những hôm trời nắng đẹp, cả hội rủ nhau ra công viên ngồi đọc sách, học bài, thấy vui vẻ và thanh thản lạ. Bọn tôi phải làm nhiều bài tập nhóm, có những lúc cãi nhau ầm ỹ vì không đứa nào chiu nghe theo đứa nào khi làm bài, nhưng cứ gấp sách lại là lại vui vẻ rủ nhau đi chơi, đi dạo.
    Bây giờ tôi, Z và L đã quay lại trường cũ còn T đã xin được việc làm ở một nơi xa và đã chuyển đi, chẳng biết bao giờ mới có dịp gặp lại. Chúng tôi vẫn luôn hy vọng sẽ có dịp tụ tập lại với nhau, nhất là ở nơi mà chúng tôi đã từng cùng nhau sống, học tập, đã chia sẻ vui buồn. Tình bạn chân thành, trong sáng ấy thật sự đã là những kỷ niệm thật đẹp trong đời học sinh của chúng tôi.
    Được appletree sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 06/10/2006
  10. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Có 2 mần cây đang chuẩn bị lên chồi.Một cây nói:Vậy là chúng ta săp thấy ánh sáng mặt trời rồi!Nhưng cây kia buồn thui và nói:
    Nhưng trên đầu chúng ta là một tẳng đá lớn .
    cây kia nói luôn:Vậy chúng ta cứ xuyên qua nó mà lên.Nhưng rồi nó không thực hiện được và mãi mãi không bao giờ thấy ánh sáng của mặt trời
    Khác với bạn mình nó không đâm thẳng lên mà len lỏi qua kẽ đá mà lên và nó đã làm được. năm tháng trôi qua nó đã trưởng thành và hất tảng đá sang một bên .Hàng đêm nó vẫn rủ bóng thương tiếc cho người bạn của mình
    Được dangminhphuc sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 26/12/2006

Chia sẻ trang này