1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký ức về người cha của thời thơ ấu!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi voanh, 14/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Ký ức về người cha của thời thơ ấu!

    Mọi người ai cũng bảo tôi sao mà nghiêm nghị khó gần thế, ừ thì chính tôi cũng nghĩ như thế.Nhưng mọi cái đều có nguyên nhân của nó cả.Và những gì ảnh hưởng đến một người nhiều nhất đó là tuổi thơ.

    Một tuổi thơ có lẻ là đầu đủ về mặt vật chức nhưng về mặt tình cảm có lẽ là thiếu sự âu yếm của mẹ.Kỹ niệm đẹp về mẹ chắc là chỉ những ngày được mẹ đưa đến trường,còn đối với bố những lúc mà bố thật rảnh mới chở tôi dạo phố trên chiến xe cup 50 nhưng mà vui biết mấy.

    Đôi khi tôi ước ao giá mà mình được bố đưa đón đến trường dù chỉ một ngày thi tôi cũng vui sướng lắm rồi.Nhưng giữa mơ ước và hiện thực cách nhau khá xa,và sự thật mãi mãi là sự thật. Thiếu mất những ngày vui chơi hồn nhiên bên người cha,và trong ký ức chỉ để lại những người bạn,những lúc vui chơi thuở thiếu thời.Và có lẽ chính vì vậy mà tôi đã suy nghĩ đến cuộc đời khi còn quá sớm.

    Nhưng tôi không hề trách móc bố tôi,cũng vì miếng cơm manh áo mà tình cảm giữa bố con tôi không mấy đậm đà và có một khoảng cách nào đó.Dù tôi cố gắn xoá đi cái khoảng cách đó nhưng giữa tôi và bố tôi luôn có một vách ngăn chắn ở giữa.Và tôi luôn tin một ngày nào đó cái khoảng cách đó sẽ mãi mãi ra đi để lại hình tượng một người cha mà tôi từng mơ ước.



     Cuộc sống chỉ là phù du!!!
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    uhm,kí ức của một người cha thời thơ ấu.... là một người má sáng có nghĩa vụ phải nói"thưa bố con đi học"và trưa về phải chào,vậy là hai câu,hình như trong kí ức,cha là một người hoàn toàn xa cách,đến nỗi ngay trong bài làm văn tiếng pháp nói về gia đình chỉ biết ghi một câu cha tôi là một người ít nói,chấm hết,thật không biết ghi gì hơn,cũng chẳng thèm bịa,chán.........
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  3. Vongtaybanbe

    Vongtaybanbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Khi say người ta thường nói ra lòng mình . .Bạn hiền Heniken nữa nhá.
    Tìm được một tri kĩ dã khó
    Để giữ lấy nó càng khó hơn
  4. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    đúng rùi, thêm dzĩa khoai tây chiên nữa nha bạn hiền!
    hic hic
  5. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi, thêm một dzĩa khoai tây chiên nữa nha bạn hiền!
    hic hic
  6. nghinh_phong

    nghinh_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ứa gan! Đang thấy voanh mở ra chủ đề hay quá, định vào post bài, tự nhiên gặp 2 người khoái nhậu nhẹt kia làm ...bay vèo hết cảm xúc hà. Thôi, để lần sau vậy
  7. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đừng nóng mà! Thông cảm đi! Voanh@ có hứng viết bài này là do bữa đó 3 đữa tụi này rũ nhau đi cafe rùi nói chiện với nhau áh mà! những món đó là những món mà bọn này gọi ngày hôm đó!
    hic hic
  8. LinhHonToiLoi

    LinhHonToiLoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    á trời ....vào đây là nói về cha muh ...sao pà kon nói toàn chuyện nhậu nhẹc ko dzạ ??? ....hết mồi rồi tới Bia .... loạ lùng ..chắc Pa Pa của mí pạn khoái nhậu lém hen ....
    Cha thời thơ ấu à ? ...uhm ....có lẽ là 1 người bạn thân ....lúc nào củng ở bên cạnh mình ....và cũng là người mình quý trọng nhất ...luôn chăm sóc cho mình từ những điều nhõ nhặt ...tới những chuyện lớn hơn ...cha thật là người tuyệt vời ..
     
    cay đắng cuộc đời nuôi ta lớn
    Bạc nghĩa ân tình dzạy ta khôn

Chia sẻ trang này