1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký ức về những chuyến đi.

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi vetgia, 25/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ký ức về những chuyến đi.

    Mọi người chắc cũng đi đó đi đây nhiều rồi, ai có kỉ niệm gì đẹp thì cứ đưa ra cho mọi người đọc chơi!



    Love is sharing my life with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  2. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Năm lên ba, lần đầu được đi xa thăm bố, mất ngủ mấy ngày liền chỉ trông cho tới ngày được đi
    Chuyến đi bằng canô từ nhà tới chân cầu phao Bến Thủy, thằng nhỏ cứ lon ton lại gần thành tàu đòi ngắm sông làm bà nội nó hết sức mệt mỏi để giữ nó đừng rớt xuống sông. Sau đó là đi xe ngựa, những con ngựa kéo theo cỗ xe gõ móng lóc cóc lóc cóc làm thằng nhóc không hề muốn xuống cho tới khi bị dọa đánh, không biết có ai như mình không nhỉ.
    Tới chỗ bố ở, một cái doanh trại bộ đội rộng mênh mông có cái nhà bếp to đùng với cái chảo nấu cơm vĩ đại (ấy là trong mắt thằng bé đấy), cái chảo luôn cho nó nhũng miếng cháy cơm to giòn tan trong miệng (trong suốt một tuần ngày nào tới bữa cơm cũng mang cái thau nhôm nhỏ đi xin : "O ơi, cho cháu cháy!")
    Khi đêm xuống, thằng nhóc lăn lê từ giường này sang giường khác, từ tầng dưới đến tầng trên, mãi vẫn không hết, các chú bộ đội thì cười to và luôn cù lét nó làm thằng nhóc nắc nẻ mãi.
    Lại còn có những cô văn công đẹp như tiên, thi thoảng lại giúi cho cái kẹo tấm bánh, và nhất là hát cho nó nghe những bài hát hay ơi là hay nên thằng bé rất thích đi theo các cô, ước gì quay lại thời điểm đó được nhỉ
    Hết một tuần, lại trở về quê, một tuần ngắn ngủi song để lại trong tâm tư thằng bé những ký ức mãi mãi không phai mờ, những ký ức mà tới tận bây giờ vẫn rõ như in trông đầu nó.
    Love is sharing my life with you,
    Love is caring for one another,
    Love is the promise of lasting commitment,
    Love is what I feel for you.
     
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Năm lên tám, nhờ kết quả học tập tốt nên lần đầu tiên được ra Hà Nội. Lên đường bằng chiếc xe tải, chuyến đi chứa nhiều điều thú vị mà một đứa trẻ nhà quê lần đầu chứng kiến. Những con suối trong vắt có thể nhìn thấy đáy, nước thì mát lạnh. Rồi những ổ bánh mì đại tướng của thành phố dệt Nam Định. Hay là những kỉ niệm khó quên như đứng trên mui xe ca bài ca xả bầu tâm sự giữa đêm khuya khi xe dừng nghỉ dọc đường
    Đến Hà Nội, một căn gác nhỏ nơi dốc Thọ Lão, ấn tượng đầu tiên chỉ là chật hẹp (xin lỗi, ở nhà quê rộng rãi quen nên thế). Ra Hà Nội hai tuần mà chả đi được tới đâu ngoài hồ Hoàn Kiếm và cái văn phòng Thông tấn xã Việt Nam (giờ thì chịu không nhớ nổi nó ở đâu, chỉ nhớ về những hàng cây to lớn tỏa bóng mát hai bên đường mà thôi), nhưng mà không sao khi cái rạp chiếu bóng cạnh nhà lại đang chiếu "Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt", và những cây kem mát lạnh có được từ công lao động nhổ tóc bạn tóc sâu Hihi! Mặc dù tất cả những gì còn nhớ chỉ có thế nhưng tớ nghĩ sẽ suốt đời không bao giờ có thể quên, hẹn gặp lại Hà Nội nhé!
    Không có em đời anh không có nắng,
    Có em rồi bão tố đến triền miên,
    Nhưng anh đây ngại ngần chi bão tố,
    Chỉ mong sao trọn đời ở cạnh em.
  4. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đi đà lạt ..<~~ đi xa
    Ở chơi 3 hôm <~~ cũng lâu
    Rùi 3 hôm sau về... Lãng nhách
    Ký ức <~~ zui ..zuiii bùn ..bùn..
    Hết <~~ thằng này zô ziên bà cố luôn kekeke
    Bibi
    Không có em đơ?i buô?n như chó cắn
    Có em rô?i tha? đê? chó cắn co?n hơn
  5. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Tối thứ 7, overnight, discotheque, nhậu nhẹt, vui vẻ, té cái đùng, rớt xuống đất, chấn thương nội tạng, bạn mình nằm quặc quẹo, cười khặc khặc, *** mẹ nó, lăng xăng cả đêm, cuối cùng bạn mình bình an, còn lại mình ta, bị gì cũng đếch biết, kệ nó, số phận là vậy, chết thì là hết, chấm dứt 1 cuộc đời, nhảm nhí.
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà

Chia sẻ trang này