1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÝ ỨC

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Goldmund, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0

    " Tôi ôm chầm nỗi buồn không nói năng chi
    Nó ngước mắt bảo tôi đừng buồn nữa "
    ------
    Bất ngờ quá hiền huynh ạ , hai câu này thật sự hay .

    Con gián lưng nâu , bụng nâu nhấm nhấm ngón chân tôi
    Còn tôi một mình , ngồi lặng im bên ánh đèn mờ lung linh
    Thấy những mầm ý thơ cựa mình
    Ngọ nguậy ...
    Tôi nghe trong tim đâu đấy
    Chỗ nào sẽ dành cho tôi ?
    Ngoài kia chỉ có tiếng mưa thôi
    Đang ngủ giấc ngủ chập chờn
    Tiếng giận hờn ,ai làm mưa choàng tỉnh giấc
    Tôi có đang leo trên từng thang bậc
    Hay gậy cầm tay , tôi chỉ đứng hững hờ ?
    Chỉ biết trú mình trong những lời vu vơ
    "Tôi sẽ yêu ai , ai làm tôi hạnh phúc "
    Tiếng rao sao buồn buồn , đục đục
    Tan vào cõi lặng êm ....
    10.12.2001

    (Trời mưa chán thật . Mưa lạnh . Rét . )

    The fool
  2. Echcon

    Echcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác Goldmund mà không viết tiếp thì quả là tiếc !
    Cứ viết đi bác ạ . Vừa viết vừa tìm , lo rì hìhì
    Ech uong
  3. no.5_in_C_minor_new

    no.5_in_C_minor_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2001
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    nha anh Quang dep giai dao nay khong thay viet tho tinh sau nua ma chuyen thanh kieu tho tinh kieu (.c a(.c roi a .
    Nha Goldmund voi tinyhuong can than hai anh Quang ra nong noi the nay co ngay bi cac em bop co day .
    dang co may em hoi tham anh Quang day ma ngai qua khong biet tra loi the nao cho no y nhi ca hai phe tranh dung dau gay go kieu Taliban voi A(.c me. ri` ca` .
    mua thu la bay em da di roi ...
    có cần phải ký không các bác ?
  4. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cứ liệu đấy , cái nhà Đô thứ kia !!!!
    The fool
  5. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cụ Cm cứ cẩn thận cái mouth !
    Chỗ này là chỗ nghiêm chỉnh , tránh đả kích
    Dưng mà lâu lắm mới gặp lại , post lại bài tình sầu từ cái đời tám hoánh nào , cái hồi có đọc thơ của nguời ta và tưởng tượng ra xem sau này tình yêu sẽ đến thế nào với mình hìhìhì
    (chỉ là tưởng tượng nhé ! )
    Nghĩ hơi bị vô duyên vì lại xen ngang thơ của huynh Mund , nhưng huynh ơi trong lúc chờ huynh Post tiếp cai thời " xa vắng " lên đây ,
    muội cũng nghịch ngợm tí , ..hi`hi` Huynh tha lỗi nha !
    Chờ thơ mới của Huynh , mọi nguời cùng chờ đấy !!
    Cây đàn và giọt nước
    .GT.
    Tôi là một cây đàn
    Bị tay đời rứt mất
    Những sợi dây âm vang
    Hồn chỉ còn u uất
    Tuy chưa ai chôn cất
    Đã nằm dưới đáy mồ
    Nằm sâu trong lòng đất
    Của thế giới hoang sơ
    Một hôm làn nước mát
    Rơi từ trên trời cao
    Thấm qua bao lớp đất
    Gõ vào hồn thương đau
    Cây đàn bỗng âm vang
    Sống lại cùng trời đất
    Ôi âm thanh tuyệt vời
    Chưa bao giờ có đuợc
    Cây đàn và giọt nước
    Nếu không gặp đuợc nhau
    Không làm nên tiếng hát
    Rung cả lòng đất sâu
    Hai tâm hồn đồng điệu
    Gọi nhau thành bài ca
    Hai cuộc đời hội ngộ
    Gặp nhau thành Tình yêu
    (Sao mà lại nghĩ ra mấy câu chuối thế cơ chứ ,GT!! )
    The fool
  6. Nguyen_Xuan_Quang_new

    Nguyen_Xuan_Quang_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trời, bác Quang là con gái ư ?Khẩu khí sao mà giống đàn ông thế!
    Còn bác Gỗ -Mun,sao "lười" quá vậy,tại sao không chịu "cục cựa" làm nhữg bài mới cống hiến cho thiên hạ ? Tui đã đọc hết những bài thơ của bác trên diễn đàn,bác tiết lộ đó là những bài thơ của một thời "thất tình đen tối",chẳng lẽ bây giờ chẳng có gì "saq1ng sủa" hơn sao?Ừ,cái cô tinyhuong gì đó cũng đã động viên bác rồi mừ!
    Ký ức của tôi,thời thất tình đen tối
    Đen tối như chẳng thể đen hơn
    Ký ức tôi thời "biếng lười" nông nỗi
    Nằm mà yêu chẳng muốn đứng bao giờ...
    Khiêu khích bác vài câu cho...bõ ghét.
  7. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các cô, các chú, các bác, các em giai, các em gái!!! Gỗ Mun đang cố tìm xem trong đám thơ cũ của mình có cái gì sáng sủa hơn không đây!=))
    Các bác đọc tạm bài thơ ngắn này nhé:
    Không đề
    "Anh yêu em"
    Lời nói dối nhẹ tênh
    Nhẹ đến nỗi ngỡ chưa nói ra
    Khi biết vuột rồi lại tưởng mình nói thật
    1997

    Goldmund
  8. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục tinh thần đào bới lại những gì sáng sủa, mời các bạn đọc bài thơ này! Bài này viết giữa hai giai đoạn đen tối đấy ạ
    Trăng
    Ta ở dưới trăng vàng rộng rãi
    Suốt sông dài cho gió lên ngôi
    Trong vòng anh có đôi hàng tóc đỗ
    Cứ môi em là tôi lại mặt trời.
    1996

    Goldmund

    Được sửa chữa bởi - Goldmund vào 17/12/2001 09:00
  9. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Phương Đông và em
    Phương Đông và em kéo rèm
    Cỏ nhún nha
    Xôn xao gạch ngói
    Suối lả tóc bờ phau phau mới
    Yểu điệu em
    Tôi ám ảnh Ngân Hà trên ngực
    Bầu trời cong căng mẩy vàng sao
    Thơ lẩy bẩy trong vùng cổ tích
    Đất gọi hồn
    Chim - quả chín mời chào
    Phương Đông mềm mặt trống
    Ngất ngưỡng em lấp lánh hoa văn
    Sông Hồng chớp mắt cuồn cụôn sóng
    Bập bùng thuyền xô mê trận
    Mạ rờn xanh gấu váy em bay xuân
    Trăng ca dao
    Loang loáng vũ điệu em kỳ ảo
    Đầu tre cong vít yếm lơi
    Mình trúc xếnh xang áo mão
    Chung hồ nghiêng
    Nghiêng ngả hồ nghiêng
    Phương Đông hồ choàng tỉnh
    1994

    Goldmund
  10. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Buồn quá, vào đây buồn quá, nhớ người iu quá, em xa tui rồi, tiếc là không biết làm thơ để tặng em.

Chia sẻ trang này