1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÝ ỨC

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Goldmund, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    KHI ANH VỀ
    Khi anh về hoa quỳ thôi nở
    Còn biết tìm đâu quà tặng em
    Anh xoa tay cho ấm mùa nắng vỡ
    Ngủ trong mấy một áng trăng mềm
    Em ở lại cưới mùa xuân lộc nõn
    Áo hồng dâu vương tết bờ vai
    Hãy cười bằng mắt môi em nhé
    Anh sẽ thôi buồn nếu biết em vui
    Anh về nơi gió nắng chạy quanh đồi
    Mặt trời lăn qua những triền cỏ ướt
    Những cụm thông già làm sao biết được
    Anh tìm chi
    Có một ngày mây trắng bay đi
    Một làn khói cuối trời quay trở lại
    Chàng trai thảo nguyên dong ruổi
    Đi tìm.
    1994

    Goldmund
  2. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Bài này của bác thật super, nhà văn Hoài Thanh mà còn sống chắc cũng cố mà đưa bác vào Thi nhân VN thời hiện đại.
    Cảm ơn bác vì ... tất cả.
    Tomorrow never dies
  3. Mr_Stevens

    Mr_Stevens Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Bác Goldmund cho tui hỏi cái , cái " dòng sông hoang nắng " của bác là co thật không vậy , mà nếu cs thì nó ở đâu thế ? Tui chưa thấy cái dòng sông nào lạ đến thế? Hoang nắng là sao ?

    Stevens
  4. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chê rất kín đáo của bác Paladin!
    Stevens, biết nói thế nào nhở, tôi cũng không nhớ nó nằm ở đâu nữa!=)có thể là một dòng sông nào đấy, tôi đã từng nhìn thấy nó, đã có một vài kỷ niệm nào đấy, nhưng đã trôi vào ký ức rồi. Gọi mãi không thấy về! Ơ, mà theo bác nghĩ "hoang nắng" là gì?
    ===================

    I'll follow the sun
    Goldmund

    ===================
  5. Carmen

    Carmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2001
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Huynh dạo này đi đâu mà đệ không thấy? Đệ cũng bận quá...bây giờ tạm rảnh một tẹo việc công thì lại bận việc riêng. Thật là Trời đã sinh Carmen, sao còn sinh công việc.
    Đệ thật choáng váng khi đọc thơ huynh...thật là không ngờ ngày xưa huynh nhiều tâm sự thế này...Huynh tiếp tục làm thơ huynh nhé. Bác Paladin không chê khéo đâu, khen thật đấy chứ. Mà hay hay dở không quan trọng, quan trọng là huynh được thể hiện điều mình nghĩ và cảm thấy. Thế đã là một nửa của hạnh phúc rồi.
    Carmenxita hiền lành
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ký ức thì sao hả Huynh ?
    I'll follow the Sun , còn nhiều dòng sông " hoang nắng " đang chờ khai phá , hiền huynh ạ !
    Hìhì , To Carmen , huynh cũng đâu có ít nhời tâm sự khàkhà , cái vụ naughty thì đủ biết hihihehe ...
    Quang muội đang nhăn nhó ngó vào đây lọ mọ đôi dăm câu chào hỏi hai vị . Thơ thì chịu vì chịu bởi thi ...
    "Day after day alone on the hill ....."
    The fool
  7. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Bác Goldmund ơi, tôi không chê bác cái gì đâu. Khen thật lòng đấy mà. Mà giả sử tôi hay là ai đó có chê thì cũng chẳng sao. Let it be. Bác cứ post tiếp đi nhé. Tôi thì chẳng biết mấy về thơ, thỉnh thoảng đọc chơi cái - nhưng mà tôi thấy mình bị lôi cuốn bởi thơ của bác. Tôi có một cô bạn rất mê thơ, chỉ tiếc là không có điều kiện vào TTVN. Tôi đã gửi cho người đó vài bài thơ của bác, xin lỗi vì không hỏi bác trước nhé - đảm bảo vẫn nguyên bản, tên tác giả vẫn là Goldmund.
    Chúc giáng sinh vui vẻ.
    Tomorrow never dies
    Được sửa chữa bởi - paladin vào 25/12/2001 04:43
  8. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cảm ơn bác Paladin nhiều nhiều lắm. Được bác nhiệt tình ủng hộ và quảng bá như thế thì còn gì bằng. Nhưng chả phải bác bảo thơ Goldmund cổ lổ sỉ như thơ thời các cụ Thơ Mới là gì!!!=)) Thấy bác bảo đọc Thi nhân Việt Nam đến vài lần, thế bác là người yêu thơ có kém gì bạn gái của bác đâu. Merry Christmas - a bit late!
    Con chim trúng thương
    Ngày sắp thức dậy
    Anh đi ra đường không no không đói
    Khoác trên vai dăm ba trò đùa
    Một lời tỏ tình bị từ chối
    Và những cơn ác mộng đêm qua
    Anh đi đến bao giờ gặp đêm
    Cỏ, sương, sao ngấn ánh trăng mềm
    Chiếc lá thiền môn rụng canh gà gáy
    Bình minh khẽ bảo:
    - Về đi, con chim trúng thương!
    ===================

    I'll follow the sun
    Goldmund

    ===================
  9. gaup

    gaup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2001
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Goldmund ơi, cảm ơn bạn chỉ đường sang đọc thơ của bạn, thơ hay quá, như là lúa hạt nào cũng mẩy..không có câu hay tình cảm nào sáo rỗng.
    Good things come to those who know how to wait...con chim trúng thương chắc sẽ chẳng phải chịu đau lâu đâu bạn nhé. Vui lên và chắc chắn năm mới sẽ tốt hơn...

    UẤG
  10. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Bác Goldmund này thật là ... hay. Hoá ra tui cũng viết là đã đọc TNVN mấy lần rồi à, ở đâu nhỉ? Hì, chẳng lẽ nhà thơ lúc nào cũng phải nhớ lâu và nhạy cảm như vậy sao?
    Tôi cũng muốn chúc bác gần giống như bác gaup. Ơ mà, tui đã chúc bác chưa nhỉ?
    Tomorrow never dies

Chia sẻ trang này