1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÝ ỨC

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Goldmund, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    híc mình định vào đây pót mấy bài thơ mà thấy toàn cao thủ ngồi đàm đạo trong này nên không dám múa rìu qua mắt thợ nũa .Đành sang hộp khác vậy! Mọi người làm thơ hay lắm :) Nhưng em thích nhất là thơ của bác Goldmund: mỗi câu thơ đều mang không gian, hình ảnh và tâm trạng...Em đoán la bác không còn trẻ nũa (nếu không phải mong bác thứ lỗi:-)) Đọc tho bác em co cam giạc bác giống như một người từng trải, lặng lẽ quan sat cuộc đời va rút ra cho mình triết lí sống , roi gủi vào thơ...Âm hưởng thơ nghe buồn, nối tiếc va có chút bất lực nữa ...hơi giống chất thơ trong nhạc Trịnh Công Sơn, loại nhạc mà em thích. Chúc mọi người vui ve nhe!
    NC
  2. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    híc thôi đánh liềi một phen, hi vọng không bị mọi nguoi phê phán là ném đá vào hội nghị. Em gui 1 bai lên nhe!
    EM VỀ.
    Em về nắng lụa hong tơ
    Dã quỳ vàng đến ngẩn ngơ đón chào
    Mắt em con sóng lao xao
    Bờ tôi con nước nghieng trào tương tư
    Suối nguồn buông tóc mùa thu
    Lâng lâng say giữa lời ru bốn mùa.
    Trời se duyên nắng cùng mưa
    Giữa Em-Toi, có đường tơ dịu dàng.
    Nủa đời gió , của lang thang
    Chiều nay dừng bước ngỡ ngàng vì em.
    Moscow 23/2/2000
    NC
  3. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ngày vắng mặt trời
    Có ngày nào tôi nghe tiếng chim
    Rơi vào lặng lẽ
    Dấu chấm than cuối câu chuyện kể
    Khua khoắng chút buồn tênh
    Ngày nào nghe văng vắng tiếng chân quen
    Trời động nắng khe khẽ vàng trên mái
    Con nhện miên man mấy sợi im lìm
    Vọng vào tim tiếng thì thầm nhoi nhói
    Có những lúc một mình ngồi với
    Lọ hoa vải đầy bụi
    Sao không là cúc trắng
    Chia nỗi buồn cùng tôi?
    Ngày không người quen nào ghé chơi
    Cũng chẳng còn ai để nhớ
    Không một vệt bùn trên bánh xe
    Ô nắng lùi dần ra ngưỡng cửa
    Tôi dựa tường và bắt đầu hoảng sợ
    Mặt trời rơi.
    ===================

    I'll follow the sun
    Goldmund

    ===================
  4. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cọp huynh làm thơ lúc nào cũng thấy có động vật hihihìhì nhất là gián và nhện , còn thiếu rệp và muỗi huynh ơi !
    The fool
  5. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mên mến bác Gỗ Mun !
    Là thành viên mới, mới đọc hai bài thơ đầu của bác là "Ký ức " và "Màu xanh" , thisson đây xin có lời khâm phục độ diệu nghệ của Bác.
    Thơ là rung cảm của ... một phần nào đó của con người (hehe) được ngân lên thành điệu hát ở dạng ... ngôn ngữ văn vẻ... đó là "thơ".
    Đây xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ về khả năng ... tư duy triết lý và khả năng ...mộng du trong ngôn ngữ của bác.
    Mới đọc hai bài, chưa biết những bài sau của Bác như nào, nhưng thậm nghĩ là : gặp bài nào hay ( ĐỐP) là ta xào ngay ( CHÁT) bài đó (Hee). Bác thấy thế nào ?
    Trong khi chờ đợi Bác trả lời, "em" đây xin cứ chát tạm một ít nhé ! Mong Bác "hở mười cái răng" lên mà tha thứ:
    Ký ức
    Mẩu bánh mỳ
    Con kiến bò qua
    Cái kẹp tóc xanh
    vì sao con gái
    Chiều mây, người say
    khôn khôn dại dại
    cuội trắng lơ ngơ
    ...
    Tất cả đã thành thơ,
    Đã thành ký ức
    Bác uống ừng ực
    từng giọt
    từng giọt cà phê
    đặc quánh dòng sông hoang nắng
    Ký ức hỡi!
    Ngày xưa... ta nhớ lắm
    Nhớ những gì thoảng một chút rồi quên.
    Hẹn gặp lại và tâm sự cùng Bác.
    Bye! Bye! Vẫy tay ! a nhầm... vỗ tay ( Heeee!)
  6. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng thấy Tiny và Gỗ Mund , hừ bỏ Quang muội bơ vơ thế này hử ?
    Ký ức
    Viết tặng Ký ức
    Một ngày không mưa không nắng
    Đi về phía dòng sông
    Ký ức như dải mây hồng
    Gọi sao đêm về nghẽn lối
    Một ngày không thuơng không nhớ
    Heo hút bốn bề sông
    Nổi trôi con đò cô độc
    Ô dải mây hồng bật khóc !
    Rồi đêm mau quá , đã là đêm
    Thềm đã đầy trăng, gió đầy thềm
    Hàng dừa se sẽ thu tàu lại
    Đêm mở dàn sao nở đầy thêm
    Tôi lạc trên sông lóng lánh nghiêng
    Thấp thoáng bóng tôi cảnh ảo huyền
    Ký ức giơ thầm thì hay trở lại
    Nhưng bỏ trăng ngà tôi đang đi ...
    Tìm mặt trời .

    The fool
    Được sửa chữa bởi - quang vào 27/01/2002 18:13
    Được sửa chữa bởi - quang vào 06/02/2002 07:30
  7. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mên mến thisson
    Dạo này Gỗ Mun tạm thời bỏ quên ký ức để loay hoay chuyện tương lai nên chưa tiếp chuyện bác được! Hẹn gặp bác sau nhé.
    Quang muội
    Huynh không bỏ đi đâu. Chỉ vì mọi việc chưa đâu vào đâu cả thôi=)
    ===================

    I'll follow the sun
    Goldmund

    ===================
  8. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thơ rất có hình, xiêm y lụa tóc
    Một số từ ngữ dùng chưa chuẩn nhưng chẳng sao.
    Xin ngỏ lời khâm phục
    TD
    Veni,vedi,veci
  9. JANE-T

    JANE-T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    chung ta danh phai cho bac G tro lai vi yeu tho nhùn ko the sx mot cau cho ra hon
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ của mọi người cảm thấy mình thật kém cỏi

Chia sẻ trang này