1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÝ ỨC

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Goldmund, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    hihihi`hi` hum qua huynh Gỗ Mun lên gặp đường phèn vừa hô " Nhớ quá , sao ở tận bên Nga ! " giừ đã bị đau dạ dầy rồi
    The fool
  2. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    TIN
    Rồi anh cũng tin tình yêu có thật
    Là thôi năm tháng vô thần
    Chàng Eros bây giờ đi chân đất
    Mũi tên vàng đắm đuối ngang thân
    Là anh tin trần gian có em
    Có ngày hoang sơ có đêm sóng vỗ
    Trăng ấp úng bàng bạc đầu mái nhớ
    Nụ hôn dài trong thế giới không ai
    Không có hoàng hôn chỉ có ban mai
    Phải không em yêu dấu
    Mình yêu nhau và trái đất thanh bình...
    1997
    ==================
    Chủ đề này đã quá dài, túi thơ cũng đã cạn. Xin tạm biệt các bạn, đặc biệt chào hai cô em Sweetfa và Quang.
    ===================

    I'll follow the sun
    Goldmund

    ===================
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Hết chủ đề này, còn chủ đề khác không anh Gỗ?
    Hết túi thơ cũ rồi, ta lôi túi thơ mới ra dùng chứ ạ?
    Bất khả chiến bại !
  4. bach_cong_tu_new

    bach_cong_tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em đi rồi tôi còn ở lại,với nỗi buồn ray dứt trong tim.
    chân lê bước về nơi cuối phố,nơi kỷ niêm 2 ta dã có, ôi cụôc tình mới diệu kỳ làm sao!
    Em đi rồi tôi còn ở lại,tìm hương xưa sươi ấm tâm hồn.
    Thiếu em rồi góc phố thêm lạnh giá,đêm đông về ký ức cũng về theo.
    Tôi cố quên em nhưng sao lại nhớ!
    Bao năm qua em vẫn trong tôi.
    Tình yêu vẫn cháy bỏng mà tình đã xa!
    Lấy vợ rồi sao tình vẫn nhớ
    Tình đầu ấy sẽ mãi không phai!!!
    thanh tungsize=4
  5. JANE-T

    JANE-T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    lay vo roi co nho cung chang de lam gi, hay la de "tinh cu ko ru cung ve" pha vo moi thu?
    Dung la loi le cua mot cong tu.
  6. DBA

    DBA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ký ức của một người thì hữu hạn
    Tình yêu dài hơn (hy vọng thế)
    Còn nỗi buồn?
    và Cô Đơn?....
    Trăm Năm
    Chỉ có linh hồn Sói Hoang
    và những Kẻ Lang Thang
    hiểu rằng
    Cô Đơn là Ký Ức.
    D.B.A
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại Thơ của những ngày Thơ
    Rồi một người không rõ tỉnh hay say
    Hát vu vơ nhìn sông bảo biển
    Trôi xa mãi những cánh chuồn màu tím
    Đợi đêm về buông nắng để hong tay

    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tình cờ vào TTVNOnline 24 7 thấy nick Quang, tò mò cứ cờ lick tiếp, hình như cũng là ký ức nhưng ký ức về những ngày đầu của TTVN. Vui vẻ đầm ấm, chia sẽ.
    Có lẽ bạn Quang đây cũng là một trong số ít những người của thuở ban đầu. Mình hình như là con người hơi hòai cổ, nhưng có lẽ thích sự yên lặng và bình yên.

    that's why


  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Lòng vẫn hát những lời hát cũ...
    Tìm những người xưa, những điều giản dị...
    Thật đẹp, mà sao lại xa? Mới biết chị sweet_fa, cả anh votrungh đã chẳng còn là người trông coi thica nữa, buồn...
    ... người thứ ba lặng đứng bên lề, chua xót...

Chia sẻ trang này