1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KÝ ỨC!!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi MAGICSTAR, 06/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Trẻ con mới thích mừng tuổi.Nhưng nếu lớn rồi mà vẫn còn thích được mừng tuổi thì sao nhỉ?
    Nó có một người bạn thân .Mỗi đứa tự đặt ra những quy định của mình,và một trong những quy định(mà nó luôn gọi một cách hay ho là mong muốn) của nó là :"Mỗi năm thêm một tuổi,và tớ cũng muốn được mừng tuổi nhiều hơn,không cần nhiều-chỉ là năm mới nhièu hơn năm cũ,bởi vì tớ muốn có người chúc mừng tớ thêm một tuổi..."Mỗi năm,nó chờ mong những ngày Tết -để được mừng tuổi.Và vui vì thằng bạn vẫn giữ lời quy ước của nó...
    Cho đến khi...Nó được nhận mừng tuổi.Và không cảm thấy vui mừng.Thằng bạn không bao giờ quên quy ước của nó,nhưng đã đang muốn nói với nó một điều-điều mà người luôn biết trước nhiều chuyện như nó cảm thấy là không cần thiết.Đã quá hiểu nhau,tại sao bạn vẫn không hiểu rằng dù mọi chuyện thế nào,nó vẫn có thể là một người bạn tốt?Buồn,cảm thấy mình không rắc rối,thậm chí quá đơn giản đến mức khó tin!Chỉ có điều ,khi một người bạn vô tình quên một sự quy ước thiêng liêng,bạn đã để mất rất nhiều -trong lòng nó.Để rồi xa nhau...
    Thích đàn áp người khác,nó luôn muốn là chị của những đứa con trai bằng tuổi.Sang năm mới,nó được nghe một lời đề nghị rất chi là:sẽ đồng ý là em nếu được mừng tuổi tờ màu xanh(lúc chưa có 100000).Về nhà,nó soạn hết tất cả loại tiền có màu xanh,từ 100đ đến 50.000đ,bỏ vào trong các phong bao giống hệt nhau và dán lai.Chịu,dến nó cũng chẳng biết cái nào là cái nào.Xoè trước mặt đứa bạn các phong bao,đảo qua đảo lai,nó nói:"Nào,thực hiện thoả thuận.Tất cả trong đây đều là tờ xanh cả.Nếu số ấy may mắn,sẽ được tờ to nhất".Rút xong,nó về kiểm tra và phát hiện mình mất...50000đ.Tự nhủ rằng đứa bạn thật là may mắn.
    Hôm sau đến lớp,nhìn đứa bạn,nó chỉ cười,và cũng chưa đòi hỏi quyền lợi làm chị.Ra về,thằng bạn nói:"Có mừng tuổi cho T",nó tròn mắt ngạc nhiên:"Sao lại T,chị chứ?!"-và được giáo huấn bằng một câu xưa như trái đất:"Đừng tin những gì...con trai nói!".Bao lì xì của nó gồm tờ xanh to nhất hôm qua ,cộng với một tờ 200đ với lời chúc và chữ kí với chữ bạn khẳng định to đùng.Và cảm thấy rằng...thằng bạn chơi hơi bị được.Nó nói đi nói lại với mấy đứa bạn thân,những đứa quá hiểu tại sao nó lại ấn tượng đến thế.Chẳng ai có thể bắt bạn làm những gì bạn không thích,thoả thuận được thực hiện,nó đã làm ,và nó là chị-dù đưa bạn có chập nhận hay không.Thế nhưng,một cách xử sự rất khéo cho 1 trò đùa tương tự là cách như thằng bạn đã làm-trả lại sự ràng buộc,cộng thêm một một món mừng tuổi nhỏ-như tính chất của một người bạn cùng lời khẳng định-chứ không phải là sự ăn miếng trả miếng bằng một tờ 50000đ khác-đã làm nó xoá bỏ nguyên tắc của mình mà không hề áy náy. Mỗi dịp năm mới,nó gửi đến người bạn của nó một lời chúc mừng,và luôn có"Tớ sẽ không bao giờ quên ấy đã chơi hơi bị được như thế nào..."
    Có những quy ước rất nhỏ,như những sợi chỉ vô hình gắn chặt những người bạn với nhau.Cũng có những hành động rất bình thường,nhưng sẽ mãi mãi để lại ấn tượng đẹp trong lòng người khác.Và không phải ai cũng biết hay hiểu được điều đó.Tại vì chúng ta thấy nó không đáng để làm????????
    Có một câu danh ngôn mà MAGICSTAR rất thích:
    Con người sinh ra không phải để rồi tan biến đi như một hạt cát vô danh.Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác.
    Chúc một năm mới may mắn và hạnh phúc....
    cho những người bạn của tôi,
    cho những người tôi yêu quý,
    & cho cả những người tôi không biết...
    4of7
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 24/11/2003
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Kì lạ thật,cứ tưởng mình đã gửi cái này mấy hôm rồi cơ mà?
    4of7
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 28/01/2003
  3. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Bo sung mot chut vao cau chuyen that hap dan cua Magic Star.o mot goc do khac:
    Nha tre: Voi han chi la nhung cau chuyen cua bo me.
    Mau giao: Voi han la moi buoi chieu duoc bo don mua banh sung bo cho an. Va dung sau xe cua bo. Han so ca co Bang lan co Nhung vi la co giao. Co dieu la sau nay han nhin buc anh chup chung voi lop va loi chuc cua co Bang thi han moi thay yeu qui co. Han biet hien nay co Bang o dau nhung khong dam den vi so khong nhan ra co???
    O nha thi han khong bi nhot. Voi han tuoi nay chi con la nhung mau ki uc roi rac. Rat thich vac khau sung di hanh quan doc khu tap the. Han va Ha Vu suot ngay hop nhau de chong lai Khoa o khu tap the cung nhu o mau giao. Mua dong, han voi mot co ban mat den lay nha ben canh phat hien ra mot dieu ki thu "minh tho ra khoi". Roi nhung luc doan chieu phim den. Hoi ay ca khu tap the tu tap o bai xem phim chieu o man hinh lon that la vui.
    Lop 1: Duoc chuyen len nha moi. Luc ay nhin ngoi nha 5 tang that la vi dai. Han o tang 1. Nhung tang tren voi han la mot the gioi bi hiem. Tuyet voi lam sao khi lan dau tien han dam mo len tang 5 nhin voi qua lan can voi no luc ay nhu mot buc tuong thanh, nhin ve phia nha cu han, nhin nhung canh dong Tu Liem luc ay con bat ngat. May dua ban cung lop cung duoc chuyen ve voi han va hoc chung truong nua.
    Truong lang that vui. Han va con trai ca lop rat ghet lu con gai vi chung rat hay mach leo va la nguyen nhan cua nhung ban kiem diem vi du thu ly do. Lop 1 o gan Chua va nghia dia nen bon han doc nhung chu dau tien tren bia mo nguoi chet. Nghi lai that ghe. Nhung vi the ma sau nay han it so ma chang? Duong den truong di qua mot cai ho dang xay nhieu khi nhin xuong thay cai may ui nho nhu vien bi.
    Cap 1: Chuyen ve gan nha hoc. Cung bi nhot nhu ai thoi... nhung han khong co cam giac tu tung. Voi han chi vai cai oc va vai vien gach cung hinh thanh mot tran chien dau tung bung. Han cung thich ve. Vo hoc cua han rat nhieu quyen bi bien thanh hinh anh may bay xe tang. Chi thinh thoang han moi thay tuc vi lu "ke thu" o ngoai nem da vao nha ma khong lam gi duoc. Hay doi luc co co ban mang do hang den truoc cua sat choi ma khong ra duoc.
    Suot ngay bi bo me mang Phan Linh, Ha Vu ra so sanh... Ngay ay o khu tap the la the bon tre con thuong duoc mang guong ra so voi nhau... Han khong duoc khon nhu Ha Vu hay may duoc con gai nhung han lai kha co lap truong khong bi cuon theo nhung tro choi nhieu luc mang tinh qua da cua lu tre trong xom. Vi vay doi luc han bi coi la "ngo" la lap di nhung han luon co nhung nguoi ban than. Nguoi ban dau tien la Ha Vu. Han cung than voi Phan Linh hai dua co chung so thich suu tap tem.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chào,một người quen!Ký ức còn gì để nói nữa không nhỉ....?
    4of7
  5. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Cái khoá lớp một của mình sao mà có nhiều đứa bằng tuổi trong trường Thuỷ Lợi thế nhỉ, đến nỗi mà người ta lập được cả một cái lớp 1E Khương Thượng ở trong trường cho một lũ lóc nhóc, thế là ko phải đi học xa. Từ nhà mình đến cái phòng học cạnh mẫu giáo lớn chỉ có chưa đầy 100m, thế mà vẫn còn lười. Lười đến nỗi mẹ đèo đến tận cửa lớp rồi nhảy tót xuống xe chạy biến về nhà. Đúng là một con nhóc bướng bỉnh từ bé đã bộc lộ bản chất. Mình may thật, năm sau là cái lớp 1 trong trường đấy bị xoá sổ luôn, khô thân bọn nào sinh sau đẻ muộn
    Lớp2, lớp 3 nhà trong khu tập thể, học hành thì cũng nhởn nhơ, cứ buổi trưa mẹ ngủ thì con len lén mở chốt xuống sân chơi. Nhà tầng 3, mà cái chốt thì to uỵch, kêu ầm ĩ. Chắc là mẹ biết nhưng thả híhí tót một phát xuống sân. Chả có đứa nào thì ta chơi một mình vậy. Sướng nhất là hôm nào trời vừa mưa xong, có mấy vũng nước đọng. Ngồi lẩn thẩn đào mấy "con kênh" dẫn nước từ vũng này sang vũng khác. Đúng là cái đồ thuỷ lợi! A chúng mày cũng trốn được rồi hả? Chơi đồ đê hehe sông phi, đùn đẩy nữa chứ. Mà sao hồi đấy mình liều thế nhỉ, nhảy cái gì cũng khiếp, bọn con trai nhìn thấy cũng khóc thét. hehe sướng quá, bàn giơ chỉ kiễng của chúng mày tao cũng chấp. Cứ vừa chơi vừa nhòm nhòm lên trên nhà xem có thấy mặt mẹ ở đấy không. Hichic mẹ ơi đừng mắng con nhá, con vừa mới đi thôi mà
    Có một lần chơi đồ ở sân nhà 5, lại còn sân xi măng có vào cục đá lổn nhổn. Ngã một phát máu chảy đầm đìa mà vẫn chạy tiếp, báo hại cái đầu gồi nhiễm trùng què nguyên một tháng. Mẹ doạ mày ko cẩn thận khéo phải cưa chân oaoa sợ thật. Hú vía, thế mà vẫn không biết sợ.
    Một lần khác chơi sông phi, đang giơ chỉ kiễng nhảy rất dũng mãnh. Trời ơi, một thằng khác đang nhảy từ phía bên kia lại. Rầm, quá đẹp, 2 đúa đâm nhau trên không và cùng hạ cánh một lúc... ngay dưới cái dây. Kinh hoàng, bươu đầu một tí thôi mà. Tại sao mày lại nhảy tranh của tao??? hehe 2 đứa cười ra nước mắt....
    "Nhớ những buổi trốn học đuổi **** cạnh cầu ao
    Mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc..."
  6. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em hồi bé chơi song phi giỏi nhất nên bao giờ chúng nó cũng bắt em làm cột ...treo dây !
    Mẹ em bảo nhà có chuột , cẩn thận đấy ! Em bảo mẹ an tâm đi , rồi em chui vào chăn trốn con chuột suốt buổi sau khi me em đi làm !
    Em hồi cấp 2 thì chuyên môn cùng bọn bạn ra cái vườn gần khu tập thể đốt lửa để nướng khoai lang , đôi khi cả ngô nữa , lần đặc biệt nhất thì là ...thịt thạch sùng với chuột cống !
    Chẹp , gần nhà có mấy cái vườn, toàn trồng ổi, chúng nó rủ nhau hái trộm .... ổi rơi xuống nước chum chủm , ông chủ biết cầm roi ra phang ......thằng nằm nguyên trên cây im re , thằng thì chạy vòng quanh cây ....để trốn miệng xin "cháu xin ông tha cho" ...may quá , mọi người ạ , em hiền nhất , em đứng ngoài canh gác nên em chạy trước tiên ...he he !
    Fanatics find their heaven in never ending storming wind
  7. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Thời đó thỉnh thoảng lại có đống cát nhà ai xây nhà đổ dưới sân. Bọn trẻ con thuở ấy chắc chẳng đứa nào là không biết cái trò đào hố bẫy nhau. Đào một cái hố thật sâu, chắn mấy cành khô, để lá khô lên và trên cùng là một lớp cát. Hehe sạch hết dấu vết. Không biết mình đã mất bao nhiêu chiếc dép trong những cái hố kiểu đấy rồi. Mà toàn mất một chiếc, chiếc kia cũng đành vứt nốt mới tức chứ. Ăn đòn quắn đít mà vẫn thấy thích chơi.

    ...... Lớp 4 thi vào chuyên toán, tạm xa lũ bạn quỷ sứ khu tập thể để "tập trung học hành" như lời mẹ bảo hehe, cũng chỉ vì đi học xa quá, 6 rưỡi đã phải lọ mọ đi bộ gần 2 cây số thì còn chơi bời gì nữa cơ chứ. Không sao, ta chơi ở trường. Vẫn là nhà vô địch môn đùn đẩy và sông phi. Lại còn chơi đồ nữa chứ. Bọn bạn chắc đứa nào đứa nấy vẫn còn nhớ cú nhảy thần sầu của mình qua cái bàn giáo viên hehe. Chỉ vì lúc đấy còn mỗi mình sống, chúng no chết hết nên bị dồn vào chân tường, phải bay thôi. MÌnh phục mình quá.
    6 năm chuyên toán Bế Văn Đàn quả thật là một thời để nhớ. Thời "Bảy viên ngọc rồng" đang ra rầm rộ cũng là lúc mỗi buổi sáng mẹ cho đúng 1000đ tiền ăn xôi. Một tuần học 6 ngày, vị chi là... mỗi ngày bớt lại 500đ là vừa đẹp. Thế là có truyện để đọc rồi....Thế mà đọc hết cả bộ truyện mẹ vẫn không biết, buổi trưa đi học về gửi quyển truyện ở nhà chị hàng xóm, cho chị đọc ké đấy, chiều em sang đọc tiếp. Hichic nguyên cả bộ truyện của mình, một nửa phần ăn sáng suốt hơn một năm của mình giờ thất lạc nơi đâu rồi, phí thật.
    Ngày đấy trường Thuỷ lợi hay có lệ chặt bớt cành xà cừ khi mùa bão đến. Cả một đống cành lá nằm dưới đất trở thành chỗ chơi trốn tìm lý tưởng cho bọn trẻ con, mặc dù xà cừ thì nổi tiếng là nhiều bọ lẹt hihic, hôm nào về cũng sung vù chân tay. Nhưng mà sướng bà con ạ, tối om om chui vào đám lá cây ấy thì đố đứa nào tìm được nhá...
    "Nhớ những buổi trốn học đuổi **** cạnh cầu ao
    Mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc"
  8. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Ba năm cấp ba là một kỷ niệm buồn. Cả lớp 9A1 Nguyễn Trường Tộ năm ấy chả có đứa nào học cũng lớp cấp 3, tôi co mình thành một con ốc trong cái vỏ dày cộp của sách vở và sự lạnh lùng. "phát xít", "pônpốt", "cục gạch"... những biệt danh chả thú vị gì. Mùng 8 tháng 3, quà tặng của mình là một cục gạch gói trong một tờ giáy màu cực đẹp. Đau quá, nhưng vẫn phải cười. Có ai biết được cơ chứ, tớ đâu có muốn như vậy, mà con người thật của tớ cũng chả giống thế tí nào. Con bé nghịch như giặc hồi cấp 2 hoàn toàn biến mất, mà cũng chả đúa nào trong lớp biết hồi cấp 2 mình nghịch đến thế nào nữa, vì làm gì có ai học cùng mình. Ca ba năm cấp 3 không hề có một câu "tao, mày" như những cô cậu học trò khác, tất cả chỉ là "mình, bạn" và "ấy, tớ'", nghe thật xa cách và lạnh lùng. Quá khứ hào hùng được chôn vùi mãi mãi. Mình đã sống không phải là mình, nhiều lúc muốn cười với chúng nó, tự nhiên lại nghĩ chúng nó mà thấy mình cười đùa vui vẻ chắc lạ lắm. Nhát quá! Nhát và cô độc đã biến mình thành một con mọt sách chỉ biết ganh đua về điểm số. Bạn bè nể, nhưng ko phục. Mình biết lắm chứ, nhưng thay đổi được nhận thức của mọi người thật chả dễ tí nào.
    Lớp 12, năm cuối cấp nhưng dường như cái không khí thi cử không ảnh hưởng đến lớp mình nhiều. Vẫn học hành đủng đỉnh, không lò, không chạy sô... Lớp chuyên cũng có cái lợi. Nhưng mình đã vượt qua được cái mặc cảm của một con ốc, để nói lên những suy nghĩ thật. Buổi học cuối cùng, hôm từng người nói lên những tâm sự trước cả lớp đấy thật ý nghĩa với mọi người, nhưng đối với mình, nó là một bước ngoặt đánh dấu sự trở lại của con người thật sự bên trong. Cảm ơn các bạn đã mở lòng với tớ, đã hiểu và sẻ chia những kỷ niệm tuyệt vời mà suýt nữa thì mình đã không thể nào có được. Để rồi bây giờ, khi đã đi học ở một nơi xa xôi, đọc thư bố mẹ bảo Tết vừa rồi các bạn con vẫn đến chúc tết bố mẹ mà rơi nước mắt. Mình muốn cảm ơn tất cả các bạn, lời cảm ơn mà có lẽ sẽ không bao giờ được nói ra. Cảm ơn khi các bạn cố gắng thi xong về thật nhanh để kịp đi tiễn mình, cảm ơn vì dù mưa gió cũng đi qua cái con đường khủng khiếp vào nhà để chúc tết những năm qua... nhiều quá, không nói ra hết được. Chỉ biết qua những dòng chữ này gửi đến tấm lòng của một nguời bạn dù ở nơi đâu vẫn luôn hướng về những kỷ niệm tuyệt vời của thời học sinh.
    Cảm ơn người đã lập nên topic này, đê tôi có cơ hội được viết, được sẻ chia. Các bạn có thế đọc hoặc không đọc, có thế thấy nó chẳng có nghĩa gì với mình, chỉ xin cảm ơn về một nơi để giãi bày khi xung quanh ta chẳng còn ai.
    Every song is a classic
    Every moment is a masterpiece
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ra đường lúc hơn 21h.Hồ Gươm lúc này dường như đã đông lắm.Gửi xe,đi bộ vòng quanh hồ,rồi đi sang cả mấy phố lân cận.Chưa đến Giao thừa...Chinh nói:"Giá như đừng gửi xe vội thì cũng đi được khối nơi rồi đấy".Gần 0h,nó quay sang Chinh,lát nữa đừng có gọi tao nhé .Những bông pháo hoa đầu tiên loé sáng trên bầu trời,nó nhìn lên,im lặng.Cầu chúc cho gia đình,cho bạn bè,cho HN,cho nó,và cho A...Thấy mắt mình nhoè đi,không hiểu tại vì không chớp mắt lâu quá ,hay đang buồn.Giao thừa,lòng thấy thanh thản,những phiền phức của một năm cũ đã qua đi...qua hẳn.Thế thì buồn sao được.Ngắm nhìn lên bầu trời 15'.Thấy mình không nghĩ bất cứ điều gì,nhưng yêu HN!Vẫn luôn thắc mắc:"Giao thừa,đứa nào cũng đổ hết ra Hồ Gươm,tại sao chưa năm nào gặp một ai quen cả?"Khắp đường phố,Mobie hoạt động tối đa,không gọi điện chúc mừng thì là nhắn tin...Thời buổi công nghệ caoRa Phủ,đông khủng khiếp.Chinh vào còn nó đứng lại bên ngoài,nhìn ngắm Hồ Tây .Rồi về.Không muốn bẻ cây,nhưng vẫn bẻ.Là một phong tục mà mình không thích,nhưng vẫn làm...Lên mạng,hy vọng gặp một người quen để gửi lời chúc mừng năm mới.Không gặp ai..và dành lời chúc cho tất cả.
    Một năm mới lại đến,thấy mình đang như không sống,chẳng buồn cũng chẳng vui.Nhưng rồi sao?Vẫn ổn!Một năm mới tốt đẹp hơn đang đến cơ mà....
    4of7
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    14/2 năm200.......Một hôm trời mưa lất phất.Hẹn nhau ở 1 quán trên đường nó đi học về.12h trưa.Với nó...hôm nay là ngày Friend's Day.Món quà là một quả địa cầu lóng lánh(Nó vốn thích những gì lóng lánh...).Card viết:"Thời gian trôi,mọi thứ đều thay đổi và chúng ta cũng đổi thay theo..."Tại sao lại là quả địa cầuBởi vì"Dù sao trái đất vẫn quay...và chúng ta cũng đều thay đổi!"Món quà Friend's Day được tiếp nhận một cách khó khăn...Bạn không tin rằng nó có thể cho qua?
    Ra về,bạn nói có việc bận và phóng nhanh khủng khiếp.Nó đi từ từ,biết rằng 14/2 ,với nó sẽ không bao giờ có chocolate. Trước kia,bây giờ ..và mãi mãi...Mà trời thì vẫn cứ mưa lất phất...
    Nó chưa khi nào thích những người chạy trốn...
    4of7

Chia sẻ trang này