1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỳ2: tôi bị chính người bạn thân phản bội

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi thobong_soma, 26/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Kỳ2: tôi bị chính người bạn thân phản bội

    Trước tiên thỏ bông xin cảm ơn các bạn đã đọc và hiểu giúp thỏ bông.
    Cho dù mỗi người đều có một ý kiến một cách giải quyết riêng thì đối với thỏ bông mỗi ý kiến ấy đều là tình cảm các bạn dành cho thỏ bông. Vì vậy một lời cảm ơn của thỏ bông dành cho mọi người là không đủ. Vậy thỏ bông sẽ nói tiếp đoạn kết cho các bạn nghe. Cái kết này chính thỏ cũng bất ngờ .Vì trong thâm tâm thỏ, chưa bao giờ mong muốn mình sẽ làm như vậy.
    Cách đây một năm, sau khi suy nghĩ thỏ đã quyết định đồng ý bỏ qua cho H. Thỏ nghĩ đơn giản rằng nếu mình sống vị tha hơn thì biết đâu người ta sẽ bỏ được tính xấu đó. Thỏ đã nói chuyện thẳng thắn với H , H tỏ ra rất biết lỗi .Mình lại một lần nữa tin rẳng H sẽ thay đổi. Nhưng, sự đời không như mình nghĩ..... H lại làm việc đó.... Nghĩa là , H lại nói xấu mình với người mà minh yêu. Lần đầu tiên, mình bật khóc trên vai anh ấy và thật sự cảm thấy tiếc khi đặt lòng tin không đúng chỗ. Mình luôn nghĩ rằng tình bạn là phải khác cơ. Sao người ta nỡ tâm lam như thế. ....Anh ấy, đã nói với mình rằng phải nói thẳng với cô ta... mình đã đến nói chuyện với H.... Và cô ta đã trả lời cho câu hỏi: sao Y tin H mà H lại làm thế với Y...
    Cô ta đã nói một câu: Tại sao Y lại tin H làm gì. Phải tin Y y''''''''.đừng có tin người qúa/
    Tôi đã tát cô ta, một việc mà chưa bao giờ tôi nghĩ là mình sẽ làm. MỌi chuyện kết thúc ở đó.
    ......Có thể các bạn nghĩ rằng thỏ quá tin người, đã bị lừa dối đến hai lần mà vẫn còn cố gắng đến lần thứ ba. Nhưng mà, với thỏ tình bạn rất đáng trân trọng, như trên diễn đàn một số bạn đã nói với thỏ như thế đấy...
    Trong cuộc đời để có được một người bạn thân đau phải là dễ.đúng không nào??
    ...Nhưng, qua chuyện này mình cũng chỉ muốn nói một điều rằng. Khi cái xấu lấn át mình thì mình phải biết tự bảo vệ. MÌnh đã quá yếu đuối khi im lặng để cho H tiếp tục hành động đó. Có lẽ sự yếu đuối của mình cũng đã góp phần đẩy H vào ....

    MÌNh không hối hận khi làm bạn với H, Vì thời gian làm bạn với H là khoảng thời gian thật sự rất vui vẻ.Dù H có tồi tệ với mình thì với minh bây giờ H cũng chỉ còn là một kỷ niệm mà khi nhắc đến mình đã có một bài học về cách sống và cách để bảo vệ bản thân mình.
    Một lần nữa , thỏ bông trân thành cảm ơn mọi ý kiến của các bạn . Hy vọng mỗi người trong chúng ta sẽ luôn có bên mình một người bạn tốt.




    Được thobong_soma sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 27/11/2003
  2. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Đừng có nên quá tốt như vậy như tui đây nè. Hôm xem ca nhcạ trường mình, thấy có vụ đánh nhau tui với đứa bạn lại gần xem. Có 2 ông đánh nhau, 1 ông ngồi gục xuống bàn. Ông Hoàng B10 lúc đó bảo : ai có áo thì cho mượn nhờ cái, kẻo nó cảm chết ra đây bây giờ. Lúc đó tui sợ quá nghĩ thế nào rồi lấy của mình cho bố ấy mượn . Mà cái ông Hoàng gì đps cũng biết tui . Ai ngờ sáng hôm sau ra đòi áo ông ấy cho luôn 1 câu lạnh quá nưóc lã : anh mượn áo em khi nào nhở ? Chán ...chẳng muốn đòi...thôi 1 lần rút kinh nghiệm xương máu.
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
  4. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Không có gì đau hơn khi bị chính người bạn thân thiết nhất của mình phản bội .Tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh như bạn nhưng cũng đã biết khi bạn bè phản bội quay lưng với mình cảm giác thế nào?Nhưng trong trường hợp của bạn đâu có gì để mà tiếc nuối bạn đã tha thứ đã bỏ qua nhưng tình bạn mà bạn gửi cho bạn ấy đã nhầm chỗ rồi.Nhưng bạn có một bài học về cách nhìn nhận đánh giá con nguời và sự thận trọng trong việc lựa chọn bạn thân những người sẽ nắm giữ nhiều bí mật của mình ....và bạn hãy nhớ rằng bạn cứ tốt với người khác dù ngưòi kia không tốt với bạn nhưng vẫn sẽ có những người khác tốt với bạn
    chúc bạn sớm vui vẻ và tìm được một người bạn thật sự
    Have u ever been in love?
  5. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
  6. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    <---- bạn tốt đây nè, sao fải kiếm ... ăn nói hơi bỗ bã tý thôi chứ tốt cái bụng lắm ...!!!
    One thing, I don't know why ...!!!
  7. coitruongngoidemlada

    coitruongngoidemlada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đời biết mình là ai?bạn tốt thì hiếm lắm.mình chẳng thấy đứa con gái nào tốt với mình cả.Đời thật lắm sự trái ngược người cần tốt thì ko tốt cho ng đểu thì cứ tôt với họ.con gái các bạn chán quá.
  8. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi! đâu phải ai cũng thế . Sao mà bi quan thế hả. Tôi đâu có xấu .Nếu không muốn nói là cực tốt. heh
  9. coitruongngoidemlada

    coitruongngoidemlada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    vậy hả.chẳng biết những lời nói của bạn có đúng ko .thôi ko sao đâu.nếu ko làm phiền bạn chúng mình làm bạn của nhau chứ.
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hì hì em ơi đoạn này cho chị lên tiếng cái nhé ! Tại a Hoàng em nói là bạn khá thân của chị .Cái việc hôm đó ko phải đánh nhau đâu em ạ,mà là mấy bạn ý say rượu.Chẹp chẹp,từ trước lúc tan đấy,lúc vẫn còn chương trình ấy,chị nói chuyện với nó đã biết nó say rồi. Mà em bít rồi đó ,say thì nhớ cái gì đâu. Chứ thằng đấy ko phải thằng vô tình vô nghĩa em ạ Cũng cảm ơn em vì cái áo đã cho ai đó mượn -ai đó ở đây là bạn của bạn chị chứ chị ko quen

    It's gonna be another day with the sunshine

Chia sẻ trang này