1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỳ2: tôi bị chính người bạn thân phản bội

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi thobong_soma, 26/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Thui chị ơi mọi việc qua rùi em cũng không giận nữa đâu, càng được mua áo mới chứ làm sao..hi...hi...
    chị cacngf nhắc em lại càng thấy tiếc đó.
    Khi nao het tien thi khi do ta tim duoc ban tot.
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Bị người bạn thân của mình phản bội ,tôi cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh này .Lúc đó chắc tâm trạng của tôi cũng giống như bạn .Nhưng rồi mấy tháng sau tôi và người bạn đó cũng đã làm lành với nhau .Cũng may là người bạn của tôi cũng biết sửa đổi và chúng tôi lại là bạn tốt của nhau
    Nếu tôi là bạn bị lừa dối đến nhiều lần như vậy tôi sẽ tát cho người đó 1 cái .Sau đó ngồi khóc 1 mình nghĩ về những việc đã xảy ra rồi tự hứa với mình rằng đây là lần cuối cùng mình khóc vì 1 con người như thế và sẽ ko bao giờ có chuyện tương tự xảy ra nữa
    Cười lên bạn nhé
                 Hoàng Phi Hồng
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
  4. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chả có lần làm điều tồi tệ, nhưng cái chính là mình nên để cho nó 1 con đường, bạn mà, tốt xấu dì cũng là bạn mình. Nếu thân rồi thì góp ý cho nhau
    Vì có Kotex White tôi luôn tự tin tôi luôn là chính mình

Chia sẻ trang này