1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kỳf thuĂ?̣t cua gà?i khĂ?ng cĂ???n nhiĂ???u tiĂ???n và? xe

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi vet_loe_loet1986, 07/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ biết vậy thì tốt rồi,những người con gái mà tôi biết thì không bao giơ như thế cả.nhưng mà ai biết được vẹt có như vậy hay không?
    con gái TP là như vậy đấy, có xe, có tiền....he he he nhièu hôm làm đến tối, thấy biết bao nhiêu là cảnh tượng ấy chứ.
  2. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    này ông anh đừng có vơ đũa cả nắm vậy chứ tuỳ từng người thôi chứ
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    ai mà biết được chứ,con người có cái miệng mà,nói sao mà chẳng đưọc,mà con gái thì nói ...... khó tin lắm.
    mà cũng như U nói đó, 90% là thích con trai đi @, tiền đầy túi....
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    NGHÈO
    (Viết cho 1 thời đói khổ đã qua)
    Anh gồng mình trên con xe cuốc
    Tới nhà em khi phố đã lên đèn
    Con chó nhỏ nhăn răng cười tíu tít
    Vẫy đuôi mừng khi bắt gặp người quen
    Trên bậc cửa chình ình đôi khủng bố
    Chiếc Dream mới đồ sộ làm sao
    Qua khe cửa ngào ngạt mùi ba số
    Gã đàn ông đang buông giọng ngọt ngào
    Tiếng em cười, xem chừng đang thích thú
    Nghe hắn kể về công việc, tiền lương
    Chợt thấy gã sao như cây đại thụ
    Còn anh như bụi cỏ mọc ven đường
    Anh thẫn thờ đứng nhìn đôi khủng bố
    Liếc xuống chân mình: 2 chiếc dép tổ ong
    Rồi lại nhìn chiếc Dream đồ sộ
    Nắm chặt yên xe, thấy buốt ở trong lòng
    Anh lặng lẽ dắt xe quành ra ngõ
    Tiếng cười em vẫn lanh lảnh ùa theo
    Đành lủi thủi chuyện trò cùng xe cuốc
    Thấy tủi thân, đau khổ 1 kiếp nghèo....
    ... Năm năm sau, anh cũng rời đại học
    Cũng Dream, khủng bố, cũng ngồi cưa
    Cũng gặp 1 thằng sinh viên đi xe cuốc
    Giống hệt mình ngày xưa............
  5. hoai_vien

    hoai_vien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hay, hay

Chia sẻ trang này