1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kyokushin , the strongest karate style

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi kimura, 10/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimura

    kimura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử phái Kyokushin Karate :
    Masutatsu Oyama , sinh ngày 27 tháng 7 năm 1923 tại một ngôi làng trên bán đảo Nam Triều Tiên. Năm 9 tuổi khi ở với chị gái tại Manchuria , ông bắt đầu học võ thuật với môn Kempo Trung Quốc ( một dạng Kungfu kô biết VN gọi là gì ) được biết đến với cái tên "18 tay". Năm 1938 Mas Oyama chuyển sang sống ở Nhật bản với mong ước trở thành một phi công. Ông tiếp tục học judo và boxing tại đây và niềm đam mê võ thuật đã dẫn ông tới võ đường của Gishin Funakoshi (cha đẻ của Shotokhan).

    Với nhiệt huyết của mình , Oyama tiến bộ nhanh tới mức năm 20 tưổi ông đã là một đai đen bốn đẳng trong cả Judo lẫn Karate. Cũng vào thời gian này ông gia nhập quân đội đế quốc Nhật bản.

    Sau thất bại của Nhật bản trong chiến tranh thế giới thứ 2, Oyama cũng giống như tất cả thanh niên Nhật Bản khác chìm trong một cuộc khủng hoảng tinh thần. Nhưng ông đã tìm được lối thoát bằng lyện tập với So Nei Chu , một đại cao thủ Hàn Quốc của phái Goju-ryu Karate. Người thầy vĩ đại này với sức mạnh và tinh thần đã ảnh hưởng sâu sắc tới Oyama. So Nei Chu dayj Oyama võ thuật không thể tách rời với triết lý của đạo Phật. Sau vài năm luyện tập vị cao thủ khuyên Oyama cống hiến cả đời cho võ thuật và ẩn mình trong núi để luyện tập.

    Năm 1946 Mas Oyama quyết tâm xa rời xã hội đẻ lên núi luyện tập. Ông mang theo một học trò Yashiro và một người bạn hàng tháng tiếp tế thức ăn cho hai thầy trò. Trải qua luyện tập gian khổ Oyama học cách chế ngự cảm giác cô đơn ( ông không gặp bất kì ai trong thời gian này) nhưng Yashiro không chịu nổi và bỏ đi sau 6 tháng. Hàng ngày Oyama luyện tập 12 tiếng và ông dành nhiều thời gian để nghiên cứu đạo Phật. 14 tháng sau người tài trợ cho Oyama không thể tiếp tục chu cấp nên kế hoạch luyện tập 3 năm trên núi phải chấm dứt.

    Vài tháng sau Oyama chiến thắng trong cuộc thi võ tự do toàn Nhật bản. Tuy vậy Oyâm vẫn muốn hoàn thành 3 năm luyện tập trên núi. Vì thế ông quyết định lên núi luyện tiếp 18 tháng. Sau khoảng thời gian đó ông hoàn toàn làm chủ được bản thân và hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của xã hội xung quanh mình.


    (Nếu các bạn thấy chán rồi thì bây giờ đến đoạn hay đây :) )
    Năm 1950 Oyama bắt đầu thử sức mạnh của mình với bò tót. Tổng cộng ông đã đấu với 52 con bò , trong đó 3 con chết tại trận, 49 con còn lại bị chặt gẫy sừng bằng tay không !!. Nói vậy nhưng không phải tất cả đều dễ dàng với Oyama. Năm 1957 ông gần như bi giết tại Mexico khi bị một con bò tót đâm vào lưng, Oyama bằng cách nào đó đã đẩy con bò ra và chặt gẫy sừng của nó. Ông phải nằm trên giường 6 tháng để phục hồi từ vết thương chết người đó.

    Năm 1952 , ông đi khắp nước Mỹ biểu diễn ,quay phim và nhận thách đấu .Ông nhận tổng cộng 270 người thách đấu . Và đây là kết quả :

    -Ông thắng tất cả các trận
    _ Đại đa số các trận đấu được kết thúc bằng 1 cú đấm !!!
    _ Không có trận nào quá 3 phút và ít có trận nào quá vài giây .
    ( những người thách đấu toàn là vận động viên vật , đấm bốc chuyên nghiệp và võ sĩ )
    Chiến thuật của ông rất đơn giản , nếu đối phương để ông đánh qua người , thế là hết !
    Nếu bị ông đánh, coi như xong, nếu bạn muốn đỡ cú đấm của ông tay bạn sẽ gẫy hoặc lệch khớp. Nếu không đỡ .... tự hiểu hìhì. Ông đuợc mội người gọi là "bàn tay của Chúa " (giống Maradona :) ). Ông thực hiện đúng tôn chỉ của võ đạo Nhật bản "một đòn , giết một ". Với ông đó chính là mục tiêu của kỹ thuật Karate . Những cu đá đẹp mắt và những động tác hấp dẫn khác chỉ là thứ phụ.

    Năm 1953 ông mở võ đường (dojo) đầu tiên tại Mejiro Tokyo (tập trên cỏ). Năm 1956 võ đường thực sự đuợc mở ở một trường múa balê . Năm 1957 có khoảng 700 người theo học môn này mặc dù số người bỏ là 90% do việc tập luyện quá gian khổ.

    Trụ sở của Kyokushin chính thức mở năm 1964, cái tên Kyokushin nghĩa "sự thật cuối cùng" được đặt ra. Hiện nay Kyokushin có mặt ở 120 quốc gia với 10 triệu môn sinh và là một trong những phái lớn mạnh nhất trên thế giới. Trông số các võ sinh của Kyokushin co : Tổng thống Nelson Mandela ở Nam Phi ,thủ tướng Úc John Howard.

    Năm 1994 Oyama mất do bệnh ung thư. Cùng lúc đó có sự chia sẽ trong nội bộ môn phái này cũng như Shotokan sau khi Funakoshi chết. Kancho Shokei Matsui hiện là trưởng môn chính thức của phái tuy bị nhiều người không công nhận.
  2. kimura

    kimura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Thi đấu đối kháng trong Kyokushin kai ( kumite ) :
    Mỗi trận đấu kéo dài 3 đến 5 phút.
    Võ sĩ không mặc giáp , tay không đeo găng , chân không đeo đệm.
    Được quyền đá vào mặt , vào đùi (tính từ trên đầu gối).
    Không đưọc đấm vào mặt.
    Cachs tinh diem :
    Nửa điểm nếu đối phương bị đánh ngã (knock out) hoặc bị đánh không còn khả năng chiến đấu dưới 5 giây. ( bị ngã dậy được dưới 5 giây)
    1 điểm (ippon) cũng là điểm thắng nếu đánh ngã hoặc làm đối phương mất khả năng chiến đấu quá 5 giây.
    2 điểm nửa = 1 điểm thắng.
    Nói vậy các bạn cũng có thể hình dung một trận đấu quyết liệt thế nào.
    _____________________________________________________
    1 chọi một trăm ( hyaku nin kumite)
    Đây đưọc coi là thử thách cuối cùng của Kyokushin. Một võ sinh sẽ đấu liền một lúc với 100 người !!!!. Thí sinh phải thắng trên 50 trận , không được để bị knock out lần nào( có quyền được thua bằng điểm ). Không đưọc chỉ đỡ hoặc bị đánh trúng liên tiếp hay cố thủ để cho qua trận.
    Trên thế giới chỉ có mười mấy người vượt qua thử thách này và họ đều đi vào huyền thoại. Riêng Oyama người nghĩ ra thử thách này đã thực hiện hiện nó trong 3 ngày liên tiếp (mỗi ngày đấu với 100 người) ông muốn làm đến ngày thứ 3 nhưng võ đường lúc đó chẳng còn ai đủ sức để đấu với ông !!!.
    Thử thách này lúc đầu là bắt buộc với cho các kỳ lên đai đen 4,5 đẳng nhưng sau đó Oyama nhận thấy truyền đạt kỹ thuật thì dễ nhưng các võ sinh không có đủ tinh thần , nghị lực để thực hiện nên nó trở thành nguyện vọng của những ai muốn thực hiện. Nếu bạn muốn thử , bạn phải đến trụ sở chính của Kyokushin ở Nhật bản vì đấy là nơi duy nhất để thực hiện. Tuy bạn có thể thử với 10,20,30.. người ở các nước khác.
    Bản thân tôi thật sự rất phục những cao thủ hoàn thành thử thách này. Bạn thử tưởng tượng một võ sĩ đừng trước 100 người mà ai cũng là cao thủ thì cảm giác sẽ như thế nào. Tôi cũng chưa xem một bộ phim chưởng nào có những võ sĩ nào làm được như vậy cả !!.
    Nếu bạn nào muốn học một môn võ thật sự mang tính "thực chiến" thì đây chính là môn bạn nên theo học !.
  3. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Thế môn này có phải là GOJU KARATE không vậy????Làm ơn nói cho tui biết với.Môn này ở Việt Nam có tồn tại không???Ai là trưởng nhánh này tại Việt Nam, có phải là ông Ngô Đồng không vậy???
    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]
  4. kimura

    kimura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Goju karate là một phái karate rất cổ có từ thế kỷ trước trong khi kyokushin mới chỉ chính thức bắt đầu từ thập kỷ 60, tuy nó chịu ảnh hưởng lớn từ goju. Tôi không ở VN kô biết có nơi nào dậy môn này không nhưng mà từ website chính thức của phái thì VN chưa phải là thành viên. Tuy nhiên hồi tôi khoảng 8,9 tuổi có học karate ở VN trong 1,2 tháng ở một nhà văn hoà thiếu nhi Hà Nội thì hôm đầu tiên đi học thầy nói về lịch sử môn võ lại kể về tiểu sử của Oyama !!!. Không rõ các bạn ở Hà Nội có nghe nói về môn này không ?
    Tiện đây nếu các bạn có thời gian xem thử một clip về thi đấu kyokushin :
    http://www.geocities.com/nhbtv/
    (click vào cái ảnh thứ ba từ trên xuống, xem xong ai dám bảo karate không chú trọng đến đá + những cú đá đẹp mắt chỉ dùng khi luyện tập và biểu diễn , enjoy )
    http://www.bullshido.com
    (nhìn bên trái có mục most download clips có cái Wingchun vs Kyokushin , các bạn đệ tử của Vịnh Xuân xem xong đừng nghĩ tôi muốn bôi xấu môn võ này, chỉ để các bạn tham khảo thêm thôi).
  5. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    He he, cái này ở giải UFC à ??? Mấy chú Wingchun trong video clip đó thì đứa nào đánh cũng gục, ẻo lả như gái. Thêm nữa Wingchun sở trường đánh hiểm, đâm chỉa chọt, võ đàn bà mà lên thảm đấu với mấy tay trâu bò, ràng buộc bởi luật lệ và không gian thì yếu thế hơn là cái chắc. Xem các video clip khác, Wingchun vs Judo/wresling cũng thua te tua luôn.
    Ông Oyama đúng là một siêu nhân nhỉ. Thấy chuyện kể là ông ấy còn dự định đấu với gấu nhưng không kiếm được người tài trợ hay sao ấy.
    Vào mấy cái website khác còn thấy mấy chú Tây ôm nhau than thở và nghi hoặc về Wingchun sau khi xem cái video clip đấy. So sánh Wingchun với Karate hay Judo. Ngu kinh, có ai lại so sánh môn võ này với môn võ khác qua vài chú đấu UFC nhỉ.
    nothing is forever
    Được DHN sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 12/08/2003
  6. kimura

    kimura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết gì lắm vê VX cũng không tin tưởng lắm vào mấy môn nội công ( nhưng bên này họ xếp VX vào các phái ngoại công (external ) các bác có ý kiến gì không ? ) nhưng thấy mấy chú WIngchun trong clip đấy đúng là không giống cao thủ cho lắm. Phải nói thêm là trên võ đài võ tự do có hai môn chiếm thế thượng phong là Kyokushin và Muay Thái , tiếp đó là các môn vật , Jujisu các môn kungfu võ Tàu không được đánh giá cao , không biết có phải là do không có cao thủ kung fu nào tham gia hay tại lý do nào khác ?
  7. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    VX theo cách tớ tập thì có thể coi là có cả tính chất của interal và external. NÓi thật là tớ cũng không nhớ cách phân biệt thế nào là internal và thế nào là external. NHưng nếu dựa trên phương phap luyện sức mạnh thì phai luyện cả sức mạnh cả gân cơ cũng như luyện các bài tập về nội công.
    NÓi về các võ đài tự do thì nếu mình quan sát kỹ sẽ thấy các võ sĩ đa phần dùng một số đòn ruột cơ bản như đá tạt, đá thẳng, vòng cầu, đám vòng, thẳng, đánh chỏ. Tức là só đòn thế thực sự dùng sẽ ít đi. Cái cần nhất là sự luyện tập theo kiểu đấu võ đài và có cọ sát thường xuyên.
    Và tất nhiên đánh võ đài toàn các đối thủ hạng nặng rồi, nên uu ưu thế của đa dạng đòn thế và sự khéo léo không còn nữa . Lúc này thì chỉ còn sức mạnh + tốc độ chiếm thượng phong mà thôi.
    ---> những cái niêm thủ hay thôi thủ vô nghĩa trong những trường hợp này vì không lại được sức mạnh và tốc độ của đối thủ.
    "Nhất mạnh , nhì lanh, tam thế", đọc được ở đâu đo, thấy hay.
    ----> cac môn Kungfu cổ truyền không tập luyện theo hướng đấu đài như MuayThai hay Kyokushin nên không thể trụ trên các sàn đấu như vậy được.
    Btw: tụi wresling rất thích nhào vô ôm rồi quật, nếu thực chiến thực sự thì hai cái chỏ phập xuống gáy là tiêu. KHi tụi nó nhào vào, chỉ chú ý đưa tay ngăn các cú đá hoặc lên gối vì có lẽ họ biết đòn đánh vào gáy sẽ không dùng chăng ??
    nothing is forever
  8. kimura

    kimura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người giỏi karate , boxing nhưng rất hay thua bọn wresling hay judo, jujisu vì không có kiến thức về vật hoặc chủ quan khinh địch. Đánh với họ phải luôn nhớ là chỉ cần sơ hở để họ quật xuống đất nằm lên người là coi như xong. Không bị khoá tay thì cũng bị bóp cổ. Tuy nhiên nếu biết một chút về các môn vật thì đối phó cực kỳ đơn giản. Chẳng hạn khi bị họ tóm thì tuyệt đối không chúi người xuống trước mà nên đứng thẳng , lên vài cái gối như kiểu Muay THái là họ ... thả ra ngay. Các động tác vật không thể nhanh bằng các đòn đấm đá, cùi chỏ nên chỉ cần bình tĩnh khi bị tóm áo cứ bình tĩnh nện chính xác và đủ mạnh là ok. Và nếu có thể ... cởi trần , khởi động kỹ cho mồ hôi ra nhiều trước trận đấu là cách hiệu quả nhất
  9. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Trước đây thi đấu võ cổ truyền cũng gối và chỏ, máu me tùm lum. Một trong những đòn đơn giản nhưng rất hay được sử dụng để chống Đảo sơn cước (thực tế nếu tập nhanh thì chống được rất nhiều đòn đánh của đối phương): Khi đối phương tung chân, lướt nhanh nhập nội chính diện, một chỏ phòng thủ mặt, một chỏ cắm chính diện vào mặt đối phương. Đòn chỏ cắm này thực tế không chính thống vì không nằm trong hệ thống đòn chỏ của võ cổ truyền (nó cắm thẳng tới chứ không bạt lên hay giật xuống). Lực không quá mạnh nhưng do kết hợp với tốc độ nhập nội nên có sức tàn phá cao.
    tom
  10. detuvinhxuan

    detuvinhxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Các bác biết tại sao cái ông Oyama này thực hiện được kế hoạch lên núi ở ẩn không?
    Hehe tại vì ông ta đã cạo một bên lông mày đi để nhìn trông giống quỷ hơn,đi xuống làng chơi bị các em tảy chay quá nên mới ở lì trên núi.Chắc cha đệ tử ruột thấy thầy mình dung nhan khiếp quá nên cũng phải té luôn,
    Vinh Xuan forever

Chia sẻ trang này