1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là ai?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi _vutuananh_, 03/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Miễn!
    Có "SAY..." rồi!
    Gõ thơ đi!
    À, mai Mr Kiên liên lạc thế nào ấy nhỉ? Có gì bác gọi em 1 tiếng. Đi ké
  2. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tao bảo tao cho mày cứ nhận lấy, cho nó đỡ phí lòng tốt, thế có Say rồi à? Sao tao thấy mày ít post thơ trong ấy thế ấn? Cứ nhè lúc người ta chán lại vào post thơ? May quá, tạo định vất đi làm cái khác, có thằng Ấn vào, tao cho mày luôn. Thế còn jì?
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ấn hay ấn?
    Tên là danh từ, đừng có lập lờ đánh lận con đen nhé!
    Say cũng có lúc, có hôm chứ!
    Đây chỉ ham vui, chỗ này tí, chỗ kia miếng. Và không thích nhặt đồ vất!
    Gõ thơ đi, chán gì?!
  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Chịu nhà mày.
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Xạo 1 cây
    Ông Điạ xạo ơi là xạo
    Bỏ trốn mà nói là về
    Đứng sau cánh cửa rơi lệ
    Lấy quạt che nũa cơn mê

  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé vào chùa xem Phật
    Thích nhất ông Di Lặc cười
    Bụng to như vừa đi nhậu
    Làm liền mươi vại bia hơi
    Được luonnoiloiyeu sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 08/07/2006
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thề thốt
    Một chút tình anh -em biết không
    Lòng vòng chạy hết ngã ba sông
    Cầu đơn côi cút nhìn không nỡ
    Thuyền đem đôi lứa để hẹn lòng
    Thấp thoáng đời đã lỡ đèo bòng
    Anh về cất hết cái long đong
    Hoa Xoan anh cắm tình vào lọ
    Hương nồng ngây ngất nhớ - mòn - trông
    Ai ơi bến nọ người mong đợi
    Thuyền có cặp kề dẫu mùa đông
    Anh đem tặng hết hình anh chụp
    Lấy chút mộng mơ giải nỗi lòng
    Ngày nao chưa gặp anh chưa chết
    Em giết anh rồi - em biết không


    Phải hông ông Điạ ....?
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 09/07/2006
  8. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    VTA lên chức ông (ĐỊA) rồi à?
    Mô Phật!
  9. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    VTA lên chức ông (Địa) rồi à?
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Đều chưa nói
    Những điều tôi suy nghĩ
    Sao người chẳng hiểu ra
    Tôi yêu thích thơ ca - nhưng không hể uỷ mị
    Dòng thơ mặc lòng - chảy theo ý nghĩ
    Cứ tuôn trào không thể cản ngăn
    Chưa khi nào thơ tỏ ý than van
    Vì tôi hiểu mình muốn gì trong đó
    Biết bao điều chưa làm sáng tỏ
    Sẽ có một lần bạn hiểu ra thôi
    Ai trong đời chẳng có lúc bồi hồi
    Chẳng có lúc cười buồn rơi nước mắt
    Nhưng lắm khi vung tay ra thật mạnh
    Tự nói rằng ta không thể đơn côi
    Này bạn ơi
    Tôi chẳng như một chú Gấu ngủ vuì
    Chờ mùa Đông qua đi quên ngày tháng
    Chỉ muốn là cây Tùng giữa đời mưa nắng
    Dẫu rằng
    Trên thân cây vềt bầm đang chai sạn
    Gió cứ thét gào
    Mưa cứ việc quắt quay
    Tìm cho ra và tính sổ hao gầy
    Đời chất chứa từng suy tư thành thật
    Chảy vào thơ cảm xúc như bất tận
    Chẳng cần chi kiểu cọ ở trên đời
    Những vui buồn cũng nhiều lắm ai ơi
    Cứ thanh thản- vui với đời
    " Kệ nó "
    Khi nào đó bạn hãy nghe thật rõ
    Nhịp tim mình và tiếng của tim tôi

    ( một trái tim bầm dập nên xấu òm - khỉếp )
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 11/07/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này