1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Là áng mây chiều , là ánh mắt thương yêu , là nụ hôn trong ngàn nỗi nhớ . Gửi nỗi nhớ vào thơ...

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi hainguyen0905, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eman

    eman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    Có một ngày
    trời đất nhẹ tênh
    Mây lênh đênh
    rong chơi cùng gió
    Có một ngày
    chú dế mèn trên cỏ
    ngửa mặt nhìn trời
    hát khúc vu vơ
    Có một ngày
    Am bỗng tập làm thơ
    gửi đến cho em cùng nỗi nhớ
    và lời hỏi nhỏ
    "Hạnh phúc có thật không em ?"...
  2. eman

    eman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khác một điều
    Người ấy có nhiều điểm giống anh
    Cũng yêu em bằng những gì có thể
    Cũng lo lắng mỗi lần em ngấn lệ
    Cũng nồng nàn mỗi phút bên nhau
    Không biết người ấy có thấy đau
    Như anh ?" khi biết em đã yêu người khác
    Chắc người ấy không bao giờ bội bạc
    Để rồi vuột tay hạnh phúc vẫn mong chờ
    Em ám ảnh anh cả trong những giấc mơ
    Những kỷ niệm ?" thời gian chưa kịp xóa
    Những giây phút sao mà tha thiết quá
    Giờ đây là hiện-thực-của-người-kia
    Kể từ lúc em nói chuyện cách chia
    Anh đã biết người ấy giống anh nhiều lắm
    Cũng đợi chờ, khát khao và say đắm
    Chỉ khác một điều người ấy sẽ có em
    Chỉ khác một điều người ấy sẽ nhớ em
    Như nhớ đến một người yêu bé bỏng
    Không ẩn chứa một nỗi đau lắng đọng
    Như anh bây giờ - khi nhớ về em
    Chỉ khác một điều người ấy sẽ có em
    Có mãi mãi, không bao giờ vuột mất
    Không khờ khạo đi tìm trời dưới đất
    Để rồi mất em như anh đã từng làm?
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bài Thơ Đôi Dép
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nổi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nữa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiểng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bằng một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết làm thơ là khổ.
    Nhưng trót lỡ mất rồi....
    Lâm Đại Ngọc xưa từng chôn hoa mà khóc.
    Em nghe mình...như vị mặn đầu môi.
    Vì yêu thơ nên em biết yêu người.
    Và yêu Anh hơn ngày xưa nhiều lắm.
    Khi em buồn, khi cô đơn, khi em khóc.
    Thơ chở che cho linh cảm yếu mềm.
    Cả những khi anh chẳng ở bên em.
    Chỉ có thơ làm dịu đi nỗi nhớ.
    Thơ nói hộ em những điều ko dám ngỏ.
    Những giận hờn, cay đắng của Tình yêu.
    Em yêu thơ_và yêu anh rất nhiều.
    Nhưng lỡ 1 mai trên dòng đời hối hả.
    Có thể anh sẽ rời xa tất cả.
    Chỉ có thơ vẫn bên mình...
    Chia sẻ những buồn vui....
  5. tobe_or_nottobe

    tobe_or_nottobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    em thảo oi
    em thich tho vay chac la khi yeu thi lang mạn lắm nhỉ
    u?c andythao24 s?a vo 10:07 ngy 15/03/2006
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Có phải anh đã từng nói rằng em?
    Dịu dàng, đáng yêu, hồn nhiên, trong sáng.
    Có phải chưa bao giờ anh tìm đến?
    Những lúc em cáu giận, tầm thường.
    Em đâu phải là cô bé dễ thương?
    Luôn chỉ biết ngọt ngào, chăm sóc.
    Em cũng có khi vô cớ mà bực dọc.
    Hay giận hờn vì những thứ ko đâu.
    Anh đừng chỉ nhìn mãi về phía sau.
    Hãy nhìn em từ phía trong góc khuất.
    Và anh sẽ thấy còn bao nhiêu sự thật?
    Liệu biết rồi thì anh có yêu em????
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    For me :
    em không về lại mùa thu nữa
    đường cũ người qua rất vội vàng
    có kẻ tự cho mình thi sĩ
    nhìn lá vàng rơi bước lang thang
    xin em kỉ niệm mùa thu trước
    gom cả về đây buộc tóc thề
    kẻo vội ngày đi lòng luyến tiếc
    dế ngậm bình minh khóc tỉ tê
    thu còn về muộn huống gì em
    phố cũ buồn hiu lại lên đèn
    hoa cúc cũng buồn nên chẳng nở
    giữa đời trần tục lắm bon chen
    em có sầu chăng? có buồn chăng ?
    nẻo về thuở ấy phía mưa giăng
    mùa thu trở lại em không lại
    để những ngày xưa chợt cỗi cằn
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày mà ko ai thơ thẩn gì ủng hộ topic thơ cho em àh huhu
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em muôn đời vẫn thế mà thôi
    Dù đến với anh có điều gì không trọn vẹn
    Ranh giới này thật quá mỏng manh
    Em đứng giữa hai điều mong manh thành có thể...
    Nếu một ngày anh thấy em thay đổi
    Những vần thơ em viết chẳng vì anh
    Và nụ cười tiếng hát mong manh
    Là khi ấy em yêu anh nhiều nhất.
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em như thu lặng lẽ đến bên thềm.
    Đợi hạ sang em dắt mình xuống phố.
    Hạ nấn ná, hạ dùng dằng, hạ nồng nàn ném vào em lửa đỏ.
    Xin anh đừng hỏi sao thu hờn ghen và em khóc lúc giao mùa..........

Chia sẻ trang này