1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Là áng mây chiều , là ánh mắt thương yêu , là nụ hôn trong ngàn nỗi nhớ . Gửi nỗi nhớ vào thơ...

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi hainguyen0905, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
    Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
    Trong mỗi tế bào không có phần cho nỗi nhớ
    Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời
    Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
    Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
    Trước trái tim em không ngừng bão táp
    Anh thản nhiên với em, hối hả với người
    Em sợ một ngày anh không dám cho em
    Một giây phút lành nguyên, chút hi sinh khan hiếm
    Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
    Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
    Em sợ một ngày vì quá yêu anh
    Bao dung mãi em thành người nhu nhược
    Sợ một ngày không được như mong ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù!
    sợ cảm giác cô đơn sau mỗi cuộc vui, sợ sau những cuộc vui rồi lại cảm thấy cô đơn...em cũng không biết đó có phải là nỗi sợ không. em đang sợ một điều vô hình mà ngay cả chính em cũng không giải thích được. em sợ em sẽ không đủ dũng cảm để bước tiếp, sợ mình sẽ buông xuôi. Nhưng tình yêu dành cho anh ko đổi thay , em tin với tình yêu ấy em đủ can đảm đối mặt với sự thật và sống thật để xứng với lòng tin , chỉ thế thôi .Yêu anh
    JI DE WO AI NI

  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    "Chỉ 1 nụ cười bất chợt
    Đôi khi ấm cả mùa đông
    Chỉ 1 lần tên được gọi
    Đôi khi ngủ cũng giật mình
    Chỉ 1 tiếng buông vô nghĩa
    Ngỡ nhiều ẩn chứa bên trong
    Chỉ 1 lần chung lối bước
    Ngỡ đâu 2 fía đồng lòng
    Chỉ 1 người thôi chỉ 1
    Cớ gì trăm mối vu vơ
    Thà thế còn hơn biết được
    Người ta rất đỗi tình cờ"
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Con đường em đi chắc sẽ lắm gập ghềnh.
    Và em biết TY anh dõi lối.
    Cho em qua mịt mù tăm tối.
    Cho em 1 chỗ dựa yên lành

  4. tuancau

    tuancau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào hàng BOX
    Anh vẫn biết tình yêu là vậy.
    Xa em rồi sao vẫn thấy đâu đây.
    Em bỏ lại anh giữa bãi cỏ may.
    Bước lên xe em đi về thành phố.
    Anh ở lại quê nghèo đói khổ.
    Nhốt trong lòng chặt nỗi nhớ mong.
    Cứ mỗi chiều anh đứng ngóng trông.
    Trên bờ đê mặt hướng về thành phố.
    Những đêm hè nhìn đèn xa hắt đỏ.
    Nghĩ rằng em đang mải miết ôn bài.
    Nghiến chặt răng anh quyết một, hai.
    Anh cũng sẽ về nơi đô hội.
    Lao vào học anh mong kỳ thi tới.
    Về đô thành anh sẽ lại gặp em.
    1991.
    Năm ấy thi trượt ĐH. Năm sau đỗ luôn nhưng lại mất người yêu.

  5. tuancau

    tuancau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đường gập ghềnh em ơi chớ vội.
    Đừng bước đi kẻo lạc lối thì sao.
    Tình yêu đứng ở nơi nào
    Chắc gì đã thấy em vào bụi bay
    Để anh đi trước là hay
    Máy san, máy ủi húc bay gập ghềnh
    Em đi nhẹ bước bồng bềnh
    Tới nơi em đến mhẹ tênh thôi mà
    Chớ sao phải khổ vậy ta
    Đời còn khối kẻ tài ba hơn người.
  6. eman

    eman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    CÒN MỘT CHỖ TRỐNG TRONG TIM
    Còn một chỗ trống trong tim anh
    Xin thành thật khai báo : Chưa-có-người-đăng ký
    Bé- cô em nhỏ hiền ngoan như chim sẻ
    Vẫn ríu rít bên ngoài cuộc đời anh
    Có một chỗ trống trong tim anh
    Bé hãy đến bằng tình yêu rất khẽ
    Bằng những bước chân êm đềm dịu nhẹ
    Cứ thế bé hãy đi vào lòng anh
    Còn một chỗ trống trong lòng anh
    Ôi có lẽ nào bé lại vô tư quá đỗi
    Không nghe trái tim anh bồi hồi lên tiếng gọi
    Trái tim vụng về thưa thốt chuyện tình yêu
    Có một chỗ trống bé quên sao?
    Bước vào nhanh kẻo tình anh trễ muộn
    Kẻo vầng trán anh rẽ chia năm bảy hướng
    Kẻo trái tim anh luẩn quẩn lạc đường về
    Còn một chỗ trống trong tim anh
    Hãy mạnh dạn vào đi và ở lại
    Để lòng anh là mùa xuân mãi mãi
    Để anh về quay quắt nhớ bé yêu.
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    có lẽ chẳng bao giờ anh viết nổi một câu thơ
    để gửi về em ở phương trời xa ấy
    ngủ đi em sớm mai vừa thức dậy
    có thể mùa đông xa rồi........
    biển cả ngàn đời vẫn có bão giông
    giữa anh với em có bao giờ phẳng lặng
    những nỗi đau trên vai em có lặng
    thì khẽ nghiêng mình chút cả cho anh.....!
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 18/03/2006
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Trời đêm nay lung linh muôn vì sao,
    Ngồi nơi đây em ước ao bao điều,
    Nhờ cơn gió nhắn với anh yêu lòng em nhớ anh.
    Thầm mong sao đêm đen mau dần qua
    Bình minh lên để em được thấy anh
    Để bao nhớ nhung sẽ vụt tàn khi bên anh.
    Cho tình ta luôn thấm sâu
    Vượt qua tháng năm ta luôn có nhau
    Người hãy ước suốt kiếp tình đó vẫn giữ mãi trong lòng nhau.
    Hỡi anh / Người hỡi.
    Hãy hứa đi anh muôn đời sau ta mãi không rời
    Cho tình ta sẽ mãi bền lâu
    Cho duyên mình càng được thăng hoa
    Cho ân tình ta luôn bay cao.
    Hãy hứa nhé anh! Ta cùng nhau đi hết con đường
    Ta cùng nhau chia sẻ buồn vui
    Cho tim được tràn đầy yêu thương
    Trong cuộc đời ta luôn có nhau...
    Nhé anh!
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Một chiều ngược gió
    Bùi Sim Sim
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em......
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Bạn có bao giờ đi lang thang
    Qua những lối trăng khắp nẻo đàng
    Ngước nhìn mây bay mà tự hỏi
    Trăng có cùng ta lạc bước hoang ?

Chia sẻ trang này