1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Là áng mây chiều , là ánh mắt thương yêu , là nụ hôn trong ngàn nỗi nhớ . Gửi nỗi nhớ vào thơ...

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi hainguyen0905, 31/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh
    Anh đừng tặng em những bong hoa
    Như lẽ thường người đời vần làm
    Mỗi khi ngày ấy đến
    Đừng nhìn em xao xuyến
    Khi trong tim anh là chan chứa nỗi buồn
    Đừng nói với em những lời nói yêu thương
    Dễ dàng như mưa tuôn
    Người con gái là em không yêu bằng tai
    Và xin anh cũng đừng yêu bằng mắt
    Những lời yêu thương nhất
    Anh hãy giữ trong tim
    Anh đừng dùng lời thề làm tin
    lời thề mỏng manh sẽ dễ tan như con gió
    Khi tìnhyêu tan vỡ
    Sẽ làm em đau hơn
    Những khi buồn anh hãy đến cùng em
    Để em thấy trong tim anh một nửa là em
    Không thể nào khác được
    Và nếu anh lỡ bước
    Em sẽ là người che chở
    Những muộn phiền
    Anh hãy nói em nghe
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 29/03/2006
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Hiện thực chỉ là sự trở giấc của ước mơ.
    Và nỗi đau sẽ muôn đời bất biến.
    Để mỗi sáng khi bình minh hiển hiện.
    Là 1 ngày em lại hạnh phúc

  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Anh hay em đang làm em nhức nhối tái tê.
    Và trong lòng ngổn ngang bao dấu hỏi?
    Biết đến bao giờ em mới thôi hoài mong
    Đến bao giờ...
    Ta mới được...gần nhau?
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em muốn viết tên anh trên dòng sông
    Nghe tiếng thì thầm , đời không êm ái !
    Anh cứ lướt đi trong khoảng trời xa ngải
    Vu vơ em đọng lại trong mắt buồn...!
    Em yêu anh trong khắc khoải đợi chờ
    Dù hai đứa không một lời ước hẹn
    Kỷ niệm cũng chỉ bằng nỗi buồn lặng lẽ
    Hạnh phúc vừa qua chỉ là một giấc mơ!
    Và có lẽ dù có ở nơi đâu
    Em vẫn hướng về anh mãi mãi
    Một ngày mai, tóc không xanh trở lại
    Vì nhớ một người.... đã hoá đá trong tim ...!

  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    EM
    Em ko bước ra từ một tấm gương câm
    Không đến từ 1 con tàu trong trí nhớ
    Ko fải từ 1 giấc mơ 1 dòng sông hay lùm cây rực rỡ
    Em đến từ 1 ngày trong những ngày sống thực của anh
    Một sớm mai có tiếng chổi quét đường
    Vỉa hè lắm bụi than ,cửa hàng bán trái cây những xe nước đá
    Những người lính ngồi đợi tàu , những ngôi nhà gạch vỡ
    Em treo áo mưa lên chiếc đinh ở trên tường
    Em bước qua bậc cửa , em ngồi ở bên bàn
    Bóng em lung linh đêm ko còn lạnh giá
    Em mua rau ở chợ về , em chụm diêm nhóm lửa
    Chúng ta nhận ra nhau giữa triệu con người
    Anh thấy trán em lo âu , anh nghe tiếng em cười
    Một thực tại rất gần một thực tại có thể đưa tay là nắm được
    Em ngẩng đầu mái tóc đen cắt ngắn
    Đôi mắt to vừa dịu lành vừa gay gắt
    Nhìn thấy đời anh nỗi khổ niềm vui
    Biến niềm tin lẻ loi thành niềm tin của hai người
    Những ngày của riêng em những ngày của riêng em bây giờ chung một
    Chung nhau chân trời chung nhau trang sách
    Chung nhau một ngọn đèn khuya và khung cửa mưa rơi
    Thời bi kịch thảm thương của những nàng Juyliét đã qua rồi
    Chúng ta có 2 bàn tay để giữ gìn vun trồng làm việc
    Đường xa lắm mà đời người thật ngắn
    Phải có sức lực và lượng ăn cho mỗi chuyến đi
    Phải hiểu thấu mọi điều để thắng nỗi hoài nghi
    Để sống vời đời thường và giấc mơ phía trước
    Dù sao cuộc đời đã giành em lại cho anh
    Điều mong ước đầu tiên điều ở lại sau cùng
    Chúng ta đi bên nhau trên mặt đất
    Dẫu chỉ riêng điều ấy là có thật
    Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời
  6. eman

    eman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta không còn yêu nhau
    Phi Tuyết Ba
    Mọi lời giải thích
    nào có cần đâu
    khi người ta không còn yêu nhau
    có lẽ tốt nhất là nên im lặng
    Vườn hoa đỏ trút thành màu hoa trắng
    nhưng không là màu hoa trắng thuở ban đầu
    khi người ta không còn yêu nhau
    đêm nào trăng cũng lặn
    mùa quả nào cũng đắng ?
    Thế giới đông người ư ???
    nhưng thiếu vắng
    khi người ta không còn nữa yêu nhau
    giá như quên được nỗi đau
    có lẽ đó là điều tốt nhất ...
  7. eman

    eman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lên chùa
    Thị Mầu lên chùa gây oan khiên Thị Kính
    Em lên chùa hàng phỗng đá ngồi im
    Nặng nề tâm trạng
    Hương khói mông lung
    Thế giới Phật linh
    thương xót loài người?
    Chắp tay lạy bốn phương trời
    lạy mười phương Phật
    em xin cầu...
    Đằng sau nụ cười Phật?
    đằng sau vô vi
    sắc sắc
    không không?
    Phật bà nghìn tay mắt
    nỗi đau chúng sinh còn?
    Thị Mầu lên chùa gây oan khiên Thị Kính
    Em lên chùa hàng phỗng đá ngồi im.
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng sợ mùa đông quá lạnh,
    Em đã quen, ( quen từ lúc đợi anh)
    Anh đừng sợ nắng quá mong manh,
    Ngày xa anh, có bao giờ thấy nắng ?
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm em mới thấy anh eman vào topic thơ , chịu khó vào box và đóng góp thơ nhé
    Gửi cho anh coi mấy bài thơ mà em ...(tự làm nhé , xấu hổ quá nhưng có phải nhưng ai yêu thơ thì hay thế nhỉ ? hehe)
    em bật khóc vì những điều xưa cũ
    nếu anh biết những khoảnh khắc đã qua
    nếu anh biết khi một mình em khóc
    em tin rằng , ta chẳng thể xa nhau
    ______________________________
    Đến bao giờ mới tròn nỗi nhớ
    Đến bao giờ mới tròn yêu thương
    Đến bao giờ mới hạnh phúc trọn vẹn
    Đến bao giờ mới thôi hết hoài mong?
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em
    đã buồn tủi
    đã rưng rưng
    buồn tủi nỗi chia xa
    nỗi đợi chờ
    và oà khóc
    một ngày xum họp

Chia sẻ trang này