1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Là áng mây chiều , là ánh mắt thương yêu , là nụ hôn trong ngàn nỗi nhớ . Gửi nỗi nhớ vào thơ...

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi hainguyen0905, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Vào 1 đêm nông nổi.
    Gió ngoài cửa lạnh lùng thổi mãi.
    Vì sao em ngây dại
    Giọt hối hận muộn màng lặng lẽ ướt mi....
    Em sợ mình sau phút cuồng si.
    Khi lỡ tay đánh mất điều thiêng liêng nhất???
    Trong giấc mơ đêm chỉ còn là ám ảnh.
    Là sợ hãi mơ hồ, là dằn vặt, khổ đau....
    Em sợ 1 ngày thành cũ kĩ trong nhau.
    Anh sẽ chán em vì ko còn mới lạ.
    Nếu đến 1 ngày anh bỏ em bơ vơ giữa các ngả.
    Trái cấm trở thành trái đắng_phải ko anh???
    Em sợ đến ngày yêu thương sẽ mong manh.....
    Để em chông chênh với nỗi đau_chưa_kịp_lớn...

    Còn thương nhớ nhau về thắp sao trời .....
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Tình, tình là như thế mong sao ai kia hiểu thấu cho mình
    Dù sao đi nữa vẫn thấy trong lòng tâm hồn tan nát
    Ai thường đau khổ mới biết được tình là như thế đó
    Đó là duyên số chẳng trách chi đời, chẳng lỗi nơi ai
    Tình, dù ta cố tránh nhưng sẽ không ai chạy khỏi lưới tình
    Từ khi sinh ra cất tiếng khóc òa chữ tình đã có
    Biết đời điên đảo chẳng ước sang giàu, chỉ mong hạnh phúc
    Biết tình oan trái nhưng sao con người vẫn cứ yêu hoài
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng năm
    Không nhớ..
    Không quên...
    Như mây..
    Như mưa...
    Như gió bụi
    Tự nhiên
    Có chốn nao bình yên
    Vô lo...
    không suy nghĩ
    Có lẽ điên.
    Chẳng thèm khóc nữa..
    Nước mắt không xoá được nỗi buồn
    Nước mắt không làm thanh thản
    Nước mắt chỉ làm trống rỗng.
    Mưa- lúc nào cũng thế
    Tí tách...
    Ầm ào...
    Hiền hoà.
    Ta- thì vẫn vậy
    Chẳng ra vui..
    Cũng chẳng dám buồn
    Chẳng có gì xứng đáng
    Chẳng có gì đáng nói.
    Tất cả...
    Như vài giọt mưa cuối
    Vớt vát...
    Cả niềm vui và nỗi buồn
    Cả hạnh phúc và khổ đau.
    Thà làm mây mà bay
    Làm chim mà ca
    Làm cỏ cây mà khờ dại.
    Cả nắng trong mắt cũng hoá màu xanh..
    Lạnh lùng rổi tan mất
    Chẳng bao giờ kết thúc
    Những kiếp người....
    Nói gì đi..
    Có điều gì ý nghĩa???
    Còn có điều gì ý nghĩa nữa không?!!!.
    (st)
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thường đến giữa đêm
    Trong giấc mơ nói mãi không thành lời
    Em đã mong chờ anh tới
    Khi tỉnh dậy mới biết xa vời vợi
    Giữa những trái ngang cuộc đời

  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    những bài thơ em viết ướt sũng rồi
    bỗng chợt giật mình nhìn lại những bài thơ
    em đã viết cho anh _ cho cuộc sống
    chợt giật mình sao anh quá thân quen
    mà khác xưa khi bên anh_niềm nỗi
    cuộc sống vẫn vẹn nguyên. tất cả vẫn vẹn nguyên
    em cũng thế. mà sao thơ buồn quá
    anh đã ở đây .người em yêu thương nhất
    giờ xa quá. khi đôi môi kề sát
    " anh là mùa thu . cho em mơ màng"
    giờ thu đến . và anh cũng đến
    em chắc hiểu chính mình hơn thì phải
    khi tìm nắng. hong câu thơ ướt nước
    một con đường ta cứ đển rồi đi
    lúc tiếc nuối quay tìm về chốn cũ
    vô nghĩa lắm.với giấc mơ thửa trước
    thửa hồn hoang,thu thảo níu chân người
    em vốn yêu những thứ rất nhỏ nhoi
    nên nhận ramình như làđám cỏ
    để gió vi vu,gió qua đồi gió hát
    nằm im nghe, rả rích tiếng thời gian
    em yếu đuối và mong manh thế đấy
    loài cỏ cây mưa gió giập vùi
    nhưng ham muốn và thương yêu cuộc sống
    vẫn lại xanh , sau giôngbão triền miên
    điều mất mát đâu đã là tuyệt vọng
    thiếu giấc mơ đâu hết giấc mơ
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 08/04/2006
  6. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ
    Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu
    Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi
    Tại sao yêu nhau không đến được với nhau

  7. Trung174NVL

    Trung174NVL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    andythao
  8. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Cái này là bài thơ của một người chị em rất yêu quý, em đã dùng nó làm signature nhưng k đc hết cả bài. Thui bi h post sang đây vậy:
    Xin anh đừng hôn em khi nghĩ về chị ấy
    Một chút chạnh lòng em không muốn thế đâu anh
    Dù em biết trái tim anh vết thương vẫn chưa lành
    Nhưng xin anh đừng đem em làm miếng vá
    Em biết anh yêu em trong dối trá
    Và em bằng lòng thay thế hình ảnh chị ấy trong anh
    Em chấp nhận thiệt thòi dù tình rất mong manh
    Và hy vọng có thể nào thay thế!
    Nhưng xin anh đừng nhìn em như thế
    Dù cao thượng nhiều cũng không đủ hết xót xa
    Dù yêu thương nhiều nhưng chắc gì em đã vượt qua
    Một ảo ảnh vẫn tìm anh trong nụ hôn trên môi em nóng bỏng!
  9. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    (Lại à lời của 1 người thứ 3.....)

    Anh lại về bên chị ấy chiều nay
    Lá vàng rơi xạc xào bên ngõ vắng
    Một phút xa anh dấu nỗi buồn sâu lắng
    Em hiểu rằng anh phải xa em
    Phải rồi!
    Chiều nay anh lại về
    Trái tim em như chia thành hai nửa
    Mong anh về đi ! chị đang đợi của
    Nửa mong anh ở lại cùng em
    Trời xui nên hai đứa một chút duyên
    Sao trớ trêu vui đùa đời con gái
    Yêu anh nhiều mà không được bên anh mãi mãi
    Em có tội tình gì khi là kẻ đến sau?
    Được Meotkt sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 09/04/2006
  10. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này chị đọc cho cả nhà nghe vào một đêm rất đáng nhớ...
    KHI YÊU NGƯỜI TA BẮT ĐẦU NÓI DỐI
    Thầy dạy văn đọc câu phương ngôn
    "Khi yêu người ta bắt đầu nói dối"
    Có đúng không hở bạn bè cùng lứa tuổi?
    Lứa tuổi bắt đầu yêu...
    Sáng nay em gởi gì qua đôi mắt nheo
    Mà khiến anh đêm về khó ngủ
    Ở gần thôi mà sao vẫn nhớ
    Ngày ngắn vô cùng, không đủ để nhìn nhau
    Đừng ai hiểu rằng cứ muốn làm cao
    Dù có lúc ngó lơ chỗ khác
    Thì ra thầy bảo mà đúng thật
    "Khi biết yêu trước tiên mình tự dối mình"
    Rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đúng một cái tên
    Tự dưng em quá chừng xấu hổ
    Má đỏ bừng và khôngởcười nói nữa
    Có ai hỏi "Hắn đấy à?" vội đáp "Còn lâu!"
    Và anh thì cũng có khác gì đâu
    Cũng bối rối vội vàng phủ nhận
    Ai lại dám bày tỏ niềm xúc động
    Nên bất ngờ phải nói "Có" thành "Không"
    Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
    Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía?
    Tựng dưng em không dám lên lớp trễ
    Chỉ sợ anh chê "Con bé ấy lười"
    Tự dưng em vui thêm và anh cũng thấy yêu đời
    Anh đi dạo thường xuyên hơn qua căn phòng em ở
    Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
    Chỉ một cái nhìn hai đứa sẽ ngủ ngon
    Nhưng bạn bè ơi, đừng tìm hiểu gì hơn
    Em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió
    Anh sẽ giải thích rằng anh đi qua căn phòng đó
    Như đi qua bao căn phòng khác của trường
    Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường
    Dù sự thật có rất nhiều thay đổi
    Mà cái thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối
    Nhưng là cái nối dối vụng về con nít rất dễ thương
    Và dĩ nhiên đáng được khoan dung
    Hãy tha thứ cho tất cả những người
    Vì bắt đầu yêu nên bắt đầu nối dối....
    (st)

Chia sẻ trang này