1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Là áng mây chiều , là ánh mắt thương yêu , là nụ hôn trong ngàn nỗi nhớ . Gửi nỗi nhớ vào thơ...

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi hainguyen0905, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của meò rất hay tiếc là lúc này chị chưa có tâm trạng đối đáp lại bài thơ của em , hy vọng hay voà topic thơ đóng góp nhé , bb chúc vui
    Hôm nay cái nắng đầu hè oi ả , mệt mỏi , nhớ tuổi thơ , nhớ kỉ niệm hôì mẫu giáo hichic buồn cười nhỉ .....viết cho vu vơ
    Có một chiều đường Hà Nội ướt mưa
    Để hoa xưa buồn nhạt màu nắng cũ
    Có nỗi nhớ vẫn chơi trò chơi cũ
    Đuổi bắt trốn tìm thủa ấu thơ
    Kỷ niệm ngày nào trên phố ban trưa
    Có bóng nằng chạy cơn mưa vội vã
    Tay trong tay thấy lòng sao lạ quá
    Dấu nụ cười trong khóe mắt xa xa

  2. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em cũng thấy topic thơ của box mình rất hay. Nhất định em sẽ vào thường xuyên chị à.
    Hum nay em ngồi trực CLB đc nghe 1 em đọc mấy câu thơ rất dễ thương, để em post mọi người cùng coi nha.
  3. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo:
    "Có những lúc trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Phút lơ đãng vô tình ta để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu"
    Có lẽ nào trên dòng đời tấp nập
    Em đã vô tình đi lướt qua anh?
  4. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào anh chung bước cùng em?
    Biết là thế sao mãi còn day dứt
    Những cơn mơ chẳng thể thành hiện thực
    Giữa đêm dài thao thức nghĩ về anh
    Trời mưa roà cho gót ai thêm nhanh
    Bao con đường vu vơ theo nhịp bước
    Giọt lệ nào làm bờ mi nhoè ướt
    Biết bao giờ em lại được cùng anh?
    Được meotkt sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 13/04/2006
  5. Meotkt

    Meotkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này chắc nhiều người đã từng đc đọc. Cô giáo Anh văn của em đã đến với chú (chồng cô i'') cũng nhờ bài thơ này
    Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng hoá thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ?
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm, nhưng cuộc đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như anh những lúc vắng em
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả hai
    Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc một bên: phải, trái
    Nhưng anh yêu em vì những điều ngược lại
    Gắn bó nhau trên một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia?
  6. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Phút chia tay ko một lời ly biệt
    Anh đi rồi em lòng buồn trống trải
    Hứa đi anh chỉ một lời cũng được
    Rằng suốt cuộc đời này chỉ yêu em
    Nhớ có một câu nói : Em ko tin có tình yêu vĩnh cửu , em cũng ko tin rằng sẽ mãi mãi yêu một ai đó . Nhưng anh ah , em sẽ yêu anh yêu anh đến suốt cuộc đời .Hãy yêu thương và trân trọng những gì mình có , người mình yêu thương và dù tình yêu đó nó ko đủ lớn trong trái tim họ thì cũng lớn dần lên trong trái tim mình, bé cũng là người đa sầu đa cảm lắm đấy như thế con gái sẽ hơi khổ một chút nhưng ko sao Chúc bé luôn luôn hạnh phúc và sẽ ít khi phải buồn về tình cảm nhé h`ihi`....

  7. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Được andythao24_ttvn sửa chữa / chuyển vào 06:22 ngày 13/04/2006
  8. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    GỌI...
    Tôi gọi tên mình
    Chỉ gọi thầm trong tâm thức
    Nhấn một cung buồn tôi có được
    Thiên đường hoa cỏ dại
    Ngày xưa...
    Trời chiều hè thăm thẳm đại dương xanh
    Gọi mây trắng tạo hình con sóng bạc
    Hoa cỏ thành rong tảo
    Chú diều giấy hóa thành con cá nhỏ
    Lượn tìm mồi, gọi gió, hóa lời ca
    Lúc ấy tôi nghe tiếng gọi của bây giờ...
    Và bây giờ, tôi lại nghe
    Tiếng thì thầm gọi phía ngày mai
    Phía tóc trắng...
    Phía tôi về hóa bụi
    Nghe quen lắm như mình vừa mới gọi
    Vâng, chỉ gọi thầm
    Mà hun hút...
    Tôi ơi!!!...

    Được andythao24_ttvn sửa chữa / chuyển vào 06:26 ngày 13/04/2006
  9. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    " có lẽ từ kiếp trước em đã yêu anh"
    và chắc là tình yêu đó dang dở
    để kiếp này . gặp anh . em yêu anh đến thế
    dang dở _ phải chăng là duyên kiếp chúng mình"
    giấc mơ cỏ may
    những giấc chơi vơi giữa chập chờn nhớ, chập chờn mỏi mệt rã rời , chập chờn giữa bình yên, và chập chờn trong hoang tưởng. mình đã mơ thấy cánh đồng trắng màu hoa cỏ may .
    có một người con gái mỏng manh lắm khuất lấp giữa những bông cỏ để rồi khuôn mặt chẳng thấy đôi chút hình dung .
    tất cả chỉ là hình bóng, tất cả chỉ là một cái gì đó tưởng tượng rất đỗi mơ hồ. hình như người con gái có gương mặt rất buồn, mà hình như người con gái mỉm cười nữa. đôi mắt ấy là niềm vui? hay nỗi buồn? đôi mắt đó muốn nói điều gì mà sâu đến thế???trong giấc mơ ấy . những bông cỏ may khẽ lả lơi với gió. và gió đã biến tất cả cái không gian đó trở nên liêu trai đến không ngờ. cả cỏ may và người con gái đều mờ ảo và mong manh đến không ngờvà em đã mơ. và rồi em đã thức dậy trong một ngày hanh hao nắng . thoáng chút heo may đưa đẩy mùa thu . chợt se lòng nhớ đến anh . và giấc mơ cỏ may ùa ạt trở về.........nhoè nhợt (st)

  10. halfmoon1912

    halfmoon1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hình bóng em
    Em vội bước ra đi quên Logoff
    Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.
    Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
    Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.
    Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop
    Bóng em vừa Refresh hồn anh.
    Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ.
    Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
    Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả.
    Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
    Hay mình sẽ một lần Full Format ..
    Em đã thay .. Password cũ còn đâu!
    Anh sẽ có một lần....
    anh sẽ cố Sẽ Retry cho đến lúc Error.
    Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
    Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial !
    Hình bóng em vẫn mãi Default

Chia sẻ trang này