1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Là áng mây chiều , là ánh mắt thương yêu , là nụ hôn trong ngàn nỗi nhớ . Gửi nỗi nhớ vào thơ...

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi hainguyen0905, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Kỷ Niệm Về Đâu
    nguyentuanloi
    Đêm lặng buông, về nơi phố vắng
    Con đường buồn, hiu hắt mưa rơi
    Cánh chim bay ngơ ngác giữa trời
    Tiếng lá rơi tan vào xa vắng....
    Chỉ còn ta im lặng dưới mưa.
    Kỷ niệm xưa tan tác phương nào?
    Ta về tìm trong nỗi khát khao.
    Bước chân buông, về nơi dĩ vãng....
    Kỷ niệm xưa hằn trên năm tháng
    Vẫn còn đó phố hẹn hôm nào.
    Và con đường nằm nghe lá trút...
    Dạ khúc buồn em hát cho tôi.....
    Tiếng dương cầm bay về lối cũ.
    Nơi mùa Thu ta đã gặp em.
    Chợt nghẹn lòng, dâng bao tiếc nhớ.
    Thương giấc mơ xưa đã không thành...
    Bao hoài vong mong manh như gió.
    Vội tan nhoà trong sớm heo may.....
    Anh dại khờ yêu em quá đỗi.
    Để giờ đây em đã xa tôi....
    Sao vội đi bỏ quên lối cũ.
    Bỏ lại tôi đi giữa phố buồn.
    Cơn gió cuốn bao nhiêu kỷ niệm.
    Bay về đâu... tan tác phương nào?.....
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Và ký ức về trên mỗi ngón tay
    Em sờ vào bức tường vô giác ấy
    Gắng xoay sở cho tim mình đầy đặn
    Nhưng tâm hồn quỵ ngã
    theo vị ngọt cà phê...
    Phố đêm buông dài hơi thở
    Em buông lòng
    Cho gió
    Cho mặt đường
    Cho lá
    Cho đêm
    Cho phố gầy
    Cho tiếng thở
    Gọitên anh...


    Và con tim muốn vui trở lại...
  3. eman

    eman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Phía không nhau
    Anh đi về phía không em
    Một ngày ngạo nghễ, nghìn đêm rã rời
    Môi khô cố thắm miệng cười
    Héo vàng gượng gạo nói lời tươi xanh
    Em đi về phía không anh
    Tình chưa đứt đoạn, duyên đành dở dang
    Muốn dừng chân, sợ bẽ bàng
    Cắn răng mà chịu lỡ làng ngày sau
    Ta đi về phía không nhau
    Tự nhiên gánh một nỗi đau nhói lòng
    Mới hay thương mến vô cùng
    Đẩy nhau về phía long đong cũng nhiều
    NGUYỄN NHẬT ÁNH
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    thôi hết rồi mùa thu cũng đã qua
    em bây giờ ...cũng vẫn như ngày xưa
    đuờng ngày xưa bây giờ xa lạ
    một bước chân ......ai ? quên lối đi về
    26-05

    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 26/05/2006
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Bài hát cũ
    Con đường xưa anh hát
    Gió giận nhau, đi mãi không về
    Đám lá nép vào nhau
    Buồn xơ xác
    Ngã xuống mặt đường chiếc bóng tái tê..
    Câu thơ rơi như lá vàng trên đất
    Khẽ cuốn theo gót gió la đà
    Cửa đóng mở ngôi nhà hạnh phúc
    Như đón em vào
    Lại đuổi em ra
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Em biết anh chờ đợi gì không?
    Một hạnh phúc nhỏ nhoi trong đôi mắt trẻ nhỏ
    Đường mênh mông mưa chiều.
    Ước sũng lời nguyện cầu thành thật
    Mưa
    Kỷ niệm tan trong gió
    Góc phố nhắc nhớ một ngày thu tàn
    Đã được xếp vào ngăn kéo
    Riêng anh.
    Vẫn cái nhìn đầu tiên
    Em mang đến từ phương trời xa lắc
    Và đôi mắt biết nói
    Nhớ
    Quên.
    Kỷ niệm là chiếc khăn mềm
    Phủ lên những tháng năm đơn độc
    Em mang bình minh thả vào đêm tối
    Ánh sáng làm anh trượt ngã
    Thứ ánh sáng hắt ra từ đôi mắt
    Nồng nàn như tiếng Kinh cầu.
    Mưa trắng trời
    Ướt tóc em thơ ngây
    Như tâm hồn anh xanh non thuở mười tám tuổi
    Đường chiều lầy lội
    Góc phố quen
    Anh che ướt tim mình.
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    những cơn mưa đôi khi hay lạ
    như là tình yêu đến bất ngờ
    bối rối chút thôi mà ...lãng mạn
    nên khi yêu ,người ta cũng thích mưa !
    khi yêu người ta không cần dù
    mưa sẽ làm mềm hai trái tim ...phòng thủ
    người con trai che mưa cho bạn gái
    bằng đôi tay và chiếc lá gầy .
    khi yêu ,người ta thích ngắm mưa
    mưa dài buông lơi như nỗi nhớ
    khi nhớ người ta hay tưởng tượng
    nên mưa cũng có một hình hài
    mưa nghiêng nghiêng anh nhớ dáng em gầy
    mưa rả rích như em đang hờn dỗi
    mưa lao xao là thoảng lời em nói
    mưa ầm ào là _anh yêu em
    khi yêu trái tim sẽ rất mềm
    bạn biết đó ,mềm như là mưa vậy
    tình yêu đôi khi lung linh và ...dễ vỡ
    nên khi yêu người ta biết yêu mưa !

  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày ta đã hết yêu nhau
    Anh thản nhiên thành một người xa lạ
    Tự dối lòng những cơn mưa đầu Hạ
    Rơi xuống mùa ướt hết cả mai sau
    Kỉ niệm xưa rồi cũng chợt phai màu
    Trang giấy cũ câu thơ tình nhòe mực
    Gió lần thổi về trong miền kí ức
    Tìm lãng quên ai bỏ lại câu thề....
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Em nói trong nước mắt
    Chuyện cổ tích chỉ dối gạt người ta
    Anh không phải là hoàng tử của em
    Có lẽ em sẽ không hiểu
    Từ khi em yêu anh
    Những ngôi sao trên bầu trời của anh đang chiếu sáng
    Anh muốn hóa thành câu chuyện cổ tích
    Thành thiên thần mà em yêu thích
    Giang rộng đôi tay hóa thành đôi cánh che chở cho em
    Em hãy tin anh
    Tin là chúng ta cũng sẽ giống như câu chuyện cổ tích
    Sẽ có được một kết cục đầy hạnh phúc và niềm vui

  10. andythao24_ttvn

    andythao24_ttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Trả lại cho em những gì ngày đó
    Những kỷ niệm buồn mà có lẽ em quên
    Những buổi chiều khi hè đến nắng lên
    Chùm phượng đó em cầm ai hái tặng
    Trả lại cho em niềm vui thầm lặng
    Trả lại nỗi buồn năm tháng mãi chưa quên
    Khi thành phố cơn mưa chiều chợt đến
    Nắng bất chợt về bỏ ngỏ những hàng cây
    Trả lại cho em...
    Mộng ước lâu đài ngày ấy ai xây?
    Giờ ngẫm lại anh nghe lòng tê tái
    Rồi mùa này cành hoa không ai hái
    Chiếc lá đầu mùa rơi xuống buồn tênh
    Trả lại cho em câu yêu chiều len lút
    Trả lại phút giây đầu
    Khi bỡ ngỡ đọc dòng thơ..
    Sao ngày ấy đẹp thế có ai ngờ
    Cái vụng dại thơ ngây đầy giận dỗi

Chia sẻ trang này