1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Là áng mây chiều , là ánh mắt thương yêu , là nụ hôn trong ngàn nỗi nhớ . Gửi nỗi nhớ vào thơ...

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi hainguyen0905, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eman

    eman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    NGÀY THỨ 365
    Anh đợi ngày thứ 365 của năm
    Để thấy mình già hơn một chút
    Mùa đông ra đi từng giây từng phút
    Sao xuân vẫn chưa về?

    Anh đợi ngày thứ 365 của năm
    Để thấy mình cũ như thời gian
    Mà cuộc đời lúc nào cũng mới
    Mà tình yêu vời vợi
    Ra đi không trở về ?.
    Anh đợi ngày thứ 365 của năm
    Tìm an ủi trên cành đào chưa hé nụ
    Lòng Anh là cánh đồng đã qua mùa vụ
    Cỗi cằn?
    Anh đợi ngày thứ 365 của năm
    Âu lo đợi một giao thừa đến sớm
    Bỗng sợ sẽ nhớ một người không phải người thân
    Nhớ ngôi nhà nức mùi bánh mới?.
    Ngày thứ 365 của năm
    Và lòng Anh mùa xuân chưa tới
    Em ơi ?
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ? Hạnh phúc của tôi ư ?
    Tôi chưa biết và muôn đời không biết
    Hạnh phúc có thể là khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Chợt thấy anh trên lối cũ lại về
    Hạnh phúc là trong những kỷ niệm gồ ghề
    Có một kỷ niệm đẹp ngày xưa xanh thắm lại
    Hạnh phúc là khi hai người đi xa mãi
    Nhưng lòng vẫn hiểu lòng chẳng trách cứ gì nhau
    Hạnh phúc là trong cuộc đời vá víu những niềm đau
    Có một người bạn ngồi bên ta im lặng
    Hạnh phúc là sau những mùa thi căng thẳng
    Lũ bạn bè chuốc nhau chén rượu cùng say
    Hạnh phúc là khi tay nắm lấy bàn tay
    Có hai người khẽ run trong gió
    Hạnh phúc là khi được trải mình trên thảm cỏ
    Nghe tháng ngày yên ả dần trôi
    Hạnh phúc của anh - Hạnh phúc của tôi
    Liệu hai ta có cùng chung hạnh phúc ?
    Em không biết bởi có khi có lúc
    Ta đi về hai hướng ngược nhau
    Hạnh phúc là trong cuộc đời trôi mau
    Ta được nhâm nhi một ly cafe nóng
    Hạnh phúc là nghe mặt hồ gợn sóng
    Ta lặng câm trong nỗi nhớ một người
    Hạnh phúc là khi nghe tiếng anh cười
    Trong hạnh phúc dẫu không phải do tôi đem tới
    Tình yêu anh dù đã trao gió gửi
    Vẫn đem lòng thương nhớ biết bao năm
    Hạnh phúc không phải những điều quá xa xăm
    Càng không phải những điều muốn là làm được
    Chẳng biết nữa chỉ vội vàng cất bước
    Lãng du giữa đời tìm hạnh phúc của tôi
  3. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0

    Tụi nó cứ mãi xui anh làm thơ,
    Những vần thơ tình nồng nàn chân chất.
    Còn anh mãi giấu một điều bí mật:
    Anh đã thầm... yêu!
    Chúng nó cứ tưởng rằng anh học nhiều!
    Học cho lắm để quên phần đau khổ
    Bởi từ ngày em bước qua phố nhỏ
    Nắng cũng... si tình!
    Bạn bè cặp đôi còn anh một mình,
    Đọc thơ anh chúng bây giờ đã hiểu.
    Chỉ một phần giờ chúng còn đang thiếu:
    Chưa... gửi cho em...
  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Điều khó nói
    Có những điều chẳng thể nào nói được
    Như chiều qua em thoáng gặp bóng anh
    Hoàng hôn sẫm trên bờ vai gầy mảnh
    Lời chào anh sao tắc nghẹn giữa môi
    Có những điều chẳng thể nào nói được
    Trong những tháng ngày dài của anh và của em
    Bao điều nữa bây giờ em mới hiểu
    Chẳng đơn giản chút nào khi mình đã lớn lên
    NHỚ và yêu anh nhiều , rất nhiều anh ạh

  5. eman

    eman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    VIÊN XÚC XẮC MÙA THU
    - Hoàng Nhuận Cầm -
    Tình yêu đến trong đời không báo động
    Trái tim anh chưa lỗi hẹn bao giờ
    Viên xúc xắc mùa thu ru trong cỏ
    Mắt anh nhìn sáu mặt bão mưa giăng
    Anh đi qua những thành phố bọc vàng
    Những thị trấn mẹ ôm con trên cỏ
    Qua ánh nắng bảy màu, qua ngọn đèn hạt đỗ
    Qua bao cuộc đời tan vỡ lại hồi sinh
    Anh đi qua những đôi mắt lặng thinh
    Những đôi mắt nhìn anh như họng súng
    Anh đi qua tổ chim non mới dựng
    Qua tro tàn thành quách mấy triệu năm
    Anh đi qua tất cả mối tình câm
    Mối tình nói, rồi mối tình bỏ dở
    Đôi tay kẻ ăn xin, đôi môi hồng trẻ nhỏ
    Đất nước đau buồn chưa hết, Mỵ Châu ơi!
    Lông ngỗng bay như số phận giữa trời
    Trọng Thuỷ đứng suốt đời không hết lạ
    Vệt lông ngỗng con đường tình trắng xoá
    Có ai hay thăm thẳm giếng không cùng
    Nhưng chính anh không hay số phận lại điệp trùng
    Khi mở mắt, Mỵ Châu em ngồi đó
    Toa thứ ba ôm cặp ai nức nở
    Suốt đời anh mang tội với con tàu
    Sẽ tan đi những thành phố bảy màu
    Đôi trái cấm trong vườn đời em, anh làm vỡ
    Nhưng giọt mực thứ ba em ơi không thể lỡ
    Xin trải lòng ta đón chốn xanh rơi
    Giọt mực em thong thả đến trong đời
    Không giấu được trong lòng tay nhỏ bé
    Viên xúc xắc xoay tròn trong gió xé
    Sáu mặt đời lắc cắc tiếng thơ anh.
  6. eman

    eman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nói với em yêu
    Vẫn chưa quên không có nghĩa là còn nhớ
    Dằn vặt nhau chi bởi nhớ bởi quên
    Hờn ghen chi ngọn gió lướt qua thềm
    Giận dỗi gì với ngày xa xưa ấy
    Anh yêu em và ngàn năm vẫn vậy
    Cái ngày xưa xin để ngó ngủ yên
    Đừng bắt anh mãi mãi phải lãng quên
    Bởi vì anh đã gọi là kỷ niệm
    Anh xin em, xin hãy thôi tìm kiếm
    Vết ngày xưa nay cũng đã phai màu
    Cái ngày xưa duyên nợ chẳng nên câu
    Đừng đưa anh quay trở về dĩ vãng
    Hãy yêu nhau như bao ngày tháng
    Khơi lại làm gì một chút tàn tro
    Chút xao lòng trong một phút bơ vơ
    Đừng giận dỗi kẻo rồi em sẽ khóc...
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Topic này có lẽ đang được nhiều trang nhất box rồi anh eman nhỉ ? ko những hai anh em mình mà mong các thành viên # cũng yêu thơ , cũng có tâm hồn văn chương như hai anh em mình thì tốt quá
    Tặng anh bài thơ , tâm trang , nỗi lòng của người con gaisau khi người con trai rời xa
    Chợt một ngày em nhận ra
    Anh chẳng phải là tất cả
    Giữa bộn bề hối hả
    Còn nhiều điều em quên
    Em quên mất những phút bình yên
    Bên bạn bè mà ko cần nước mắt
    Quên những tháng ngày miệt mài bên bàn học
    Một tương lai phía trước đang chờ
    Anh! Có ngốc nghếch quá ko
    Khi người con gái yêu
    Cứ khắc khoải đợi chờ, rồi mong nhớ
    Hạnh phúc đâu chỉ là tình yêu
    Em trở về lại là chính em thôi
    Với những trăn trở đời thường ai chẳng có
    Dù lúc khó khăn chẳng cần ai nâng đỡ
    Tự biết đứng lên và sưởi ấm nụ cười.
  8. eman

    eman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sau Lời Chia Tay ...
    Còn nhớ gì không em ?
    Trời vào thu xanh ngắt
    Khi nắng chiều vừa tắt
    Ta thì thầm yêu nhau ...
    Còn nhớ gì không em ?
    Nụ hôn đầu vụng dại
    Lời hẹn thề mãi mãi
    Ta bên nhau trọn đời ...
    Còn nhớ gì không em ?
    Bản tình ca anh hát
    Gửi theo làn gió mát
    Mang bao nỗi nhớ mong ...
    Còn nhớ gì không em ?
    Những giận hờn vô cớ
    Để bao lần anh nợ
    Một nụ hôn làm hòa ...
    Còn nhớ gì không em ?
    Đêm từng đêm mòn mỏi
    Anh ngẩn ngơ tự hỏi
    Sỏi đá có cần nhau ?!...
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ là sẽ rất mong manh
    Anh đừng hỏi vì sao em ko nói
    Lời yêu anh em sợ mình quá vội
    Lẽ nào dối anh như em đã dối mình
    Ở nơi xa anh có thấu chăng
    Em gọi tên anh thì thầm cùng tiếng sóng
    Nếu anh thấy lòng mình xao động
    Là lòng em đang mong nhớ về anh
    Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
    Chỉ lá rụng dạt dào trên lối phố
    Dẫu biết rằng anh cũng nhớ
    Nhưng lòng em đâu có phút nào nguôi !
    Có những lúc gục đầu bên bàn sách
    Em vô tình cầm bút viết tên anh
    Nếu tình yêu là hai tiếng chân thành
    Thì suốt cuộc đời em yeu anh mãi mãi
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Biết ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi đã chết rồi
  10. eman

    eman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Biển
    Nguyễn Thị Hồng Ngát
    Biển cồn cào suốt đêm
    Từng đợt sóng chồm lên lùi xuống
    Biển yêu đất điên cuồng rộng lượng
    Muốn xô bờ nhưng lại sợ bờ đau
    Biển cuốn vào lòng tất cả những lo âu
    Chả thế biển già đi vì bao năm trăn trở
    Dành cho đất những làn êm sóng vỗ
    Lọc tình yêu thành vị muối đậm đà
    Biển như người thiết tha
    Yêu đất suốt đời sôi động
    Ai đã hiểu hết tình biển rộng ?
    Ai đã đo được lòng biển sâu ?
    Chiu chắt bao năm cho đất rất nhiều
    Đất không biết cứ ngày càng lấn mãi
    Biển cồn cào suốt đêm
    Biển chính là em đấy
    Yêu anh nhiều biết mấy
    Anh vô tình như đất đấy thôi .

Chia sẻ trang này