1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

là bạn bạn sẽ làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuot_hip, 11/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    là bạn bạn sẽ làm thế nào?

    A đang lo cho B đến giờ bay rùi mà vẫn còn khoá cửa chặt đi ngủ,gọi mãi mà không thấy dậy,rõ ràng B ở đây( nhìn thấy cái đuôi xe máy trong nhà).
    A gọi B mấy lần nhưng chẳng thấy nó dậy,tức thật không biết làm rìa đi ra đi vào chẳng biết làm rìa,nước cuối cùng là phá cửa(có 1 cái cửa cũng đã cũ rùi,ở bên cạnh cái cửa đang khoá nhưng dug rìa cũng khẻo thật).
    phá được rùi ,thế là mọi chuyện đã xong,lên cầu thang thấy B đang chùm chăn, kéo chăn lên thấy bên cạnh B là 1 đứa con gái,(mà A cũng đã nói chuyện với đứa con gái đó vài lần,wa nhữnglần B kể thì cung biết là nó thích B)(mở ngoặc thêm là 2 ng đó o có biều hiện gì của.....nhưng trước đó thế nào thì có trời mà biết).
    trong tình huống này nếu bạn là A,B,đứa con gái đó bạn sẽ làm rìa?
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Thế A và B chắc là 2 người iu nhau huh??? Nếu thế thì ban-căng roài....
    Nói thế nào nhỉ, lật chăn ra rùi thì lại trùm lại vào thui , rùi đi zề và coi như cái thằng A không tồn tại trên đời này nữa....lý thuyết thì thế.
    Phải tay em, em còn lâu mới để yên nhá, trước khi em zề em sẽ cầm cái chăn đó vứt qua cửa sổ , còn quần áo bọn kia em đem về cắt ra chơi, ke ke , cho 2 anh chị ở đấy mún làm jì nữa thì làm....
  3. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Pó tay , hết thuốc chữa trong tình huống này ....
    Sẽ nổi khùng lên , đập phá tan hoang chỗ đó ... sau đó đi về và chấm dứt mọi liên lạc hay liên quan với Jundas !
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Cụ thể hơn chứ nhẩy ? Mối quan hệ của A và B . Mối quan hệ của B và " đứa con gái ".
    Dù là mối quan hệ của A thế nào , thì nếu là A tôi sẽ ra về . Mọi giải thích , mọi thắc mắc ta để lại đằng sau đã, phải giải quyết dư âm cú shock
  5. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    A và B đã yêu nhau đã 4 năm,còn B đã yêu A được 6 năm,B luôn nói không muốn mất A,vì cô ta đã làm anh thay đổi nhiều,đã bên cạnh ,chăm sóc anh trong những lúc anh bị bệnh.
    thời gian 4 năm đã hiểu nhau,biết hết và A cũng rõ về cái tính lăng nhăng của B.
    và lần này cũng không phải lần đầu tiên A gặp trường hợp này.

    mà buồn cười thật CH hỏi phản ứng của 3 ng thế nào thì tất cả mọi người chỉ dặt mình là A.
    còn nữa, 2 ng đó ở trong chăn nhưng không có nghĩa là họ không có cái rìa che thân cả( cái rìa là của ho thì vẫn ở trên người họ)
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy tình huống chuyện này nhí nhố quá , làm gì có chuyện đứa khùng nào chấp nhận được trong tinh huống đó đâu ???
    P/s : bạn chuột híp hốp tự bịa ra tình huống này để xem mọi người giải quyết àh , thế là bạn thì bạn làm thế nào ?
  7. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Là A: bỏ đi không nói lời nào,sau đó gửi tin xem như chẳng có chuyện gì để đo phản ứng.
    Là B: chắc chắn mình chẳng bao giờ là B.Để bị xỏ mũi vậy thì...ngu thật.
    Là nhỏ đó: Màn kịch rất đạt,chết mày rồi!

Chia sẻ trang này